TRANG CHỦ

1 tháng 10, 2014

Trả Phù Vân -


Vẫn nhớ về em những buổi chiều
Len lén trong lòng những thương yêu
Hoa vườn đu đưa nhành tím nhớ
Chút nhủ chút si chút đìu hiu
.
Mấy nẻo phù vân làm gì hơn
Kiếp trần tình ái chút giận hờn
Dễ cho sợi tóc phai màu nắng
Ngả phía tình nhân ong bướm vờn
.
Lòng anh bám gió gửi mộng thường
Tương tư hồng nhan níu yêu thương
NHắn mây gửi nắng vùng sóng sánh
Đã bạc thời gian sợi  tơ vương
.
Hoang phế lòng tôi phủ gió đời
Trần gian lắm mộng khóc tả tơi
Lãng khách phong trần buồn thế thái
Chân mây tím rụng úa phương trời
.
Nẻo tình duyên ấy chiều tiễn đưa
Người dưng quay lại người dưng xưa
Trở lại hoang mơ vườn tình ái
Lao xao hoài vọng nhớ nhung lùa
.
Giai nhân tiễn biệt phất áo tà
Dịu dàng duyên dáng của người ta
Chuốt cạn tâm tư thật mai mỉa
Lữ khách si tình chẳng phải ta
.
Ta lại tìm về chốn hư vô
Quên lãng tỉnh say sóng xô bờ
Lệ lòng rỏ xuống nơi huyệt mộ
Khóc tội hồng trần tình bơ vơ
.
Từ đây  thu thu ý thơ tôi
Khóc một tội đồ yêu đơn côi
Hồng nhan xứ mộng phù vân ấy
Cứ dấu lệ buồn kệ phai phôi -


32 nhận xét:

  1. Em sang nhận tem vàng cho bài thơ hay đầu tháng 10 anh nhe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TEM VÀNG cho em -Chiều bình an em nhé -Thúy Lê -

      Xóa
  2. Bài thơ hay nhưng sao mà buồn thế Minh Lê ơi...
    Ôi tình yêu sao diệu kỳ đến thế
    Lại xa rôi ngồi khóc đơn côi
    Chẳng ai bảo được tình yêu ấy
    "Cứ dấu lệ buồn kệ phai phôi"
    ... Bài thơ buồn nhưng tình đẹp lắm, thơ man mác da diết tình yêu ...
    PH cũng buồn theo nè... hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tình lắm nẻo biết đâu bến đợi
      Lối nào đây cho vợi nỗi buồn
      Trăng tàn ánh tình vào cô lẻ
      Với thu tình không ái hờ suông .................
      .........
      Buồn của ai người đó gặm chứ -sao lại tranh của nhau thế -Phương Hoa

      Xóa
  3. Tình yêu như một vườn hoa
    Trăm hoa nở đẹp hồng, trà ,cúc, lan
    Bông hoa nào đẹp bạn cần
    Hãy vui tay nắm ngỏ lời yêu đi
    Tương tư buồn để làm chi
    Hoa đẹp của trời thiếu gì bạn ơi
    ...............................
    chúc vui nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trăm hoa đẹp bên vườn xuân ngát
      Mà hoa nào lòng hát tình đây
      Một nối về mơ ước xum vầy
      Chỉ một thôi thu là tất cả ..............
      ........
      Chiều an bình anh nhé -

      Xóa
  4. Bài thơ hay quá
    "Vẫn nhớ về em những buổi chiều
    Len lén trong lòng những thương yêu
    Hoa vườn đu đưa nhành tím nhớ
    Chút nhủ chút si chút đìu hiu "
    .
    Yêu sao thậm thụt đáng yêu
    nét say, nét đắm, thẹn thùng dấu đi
    Về nhà anh cứ ngẩn ngơ
    Đôi lời thương nhớ, gửi vào hồn thơ
    Vậy mà hay, hãy dâu đi
    để tình mãi mãi, thẹn thùng anh yêu...
    ==
    NN chúc ML ngày mới vui và HP

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. .Vì yêu mà lén kẽ rào
      Yêu thầm lên mới cứ bao biện lòng
      . Nhớ người mà chỉ âm thầm
      Trong dạ lệ khóc mà không nói nhiều -

      Xóa
  5. Bạn khóc cho tình yêu đơn côi
    Nhớ nhớ nhung nhung bốn phương trời
    Khăc khoải con tim bầm ưa máu
    Thương mãi cho một tình đơn côi...

    Buồn quá đi ML ơi, vui lên chứ, chúc buổi tối an lành.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. . Yêu lắm mà tình chỉ mình tôi
      Vì người bên ấy đã xa rồi
      Buồn thương con tim sầu nhỏ lệ
      Đau lắm nhịp tim ứa máu đời
      .
      Hihi....chúc chị chiều vui nhé -

      Xóa
  6. Tình yêu trong em sẽ chẳng thể phai tàn
    Nhưng rồi đây cũng không thể là vĩnh cửu.
    Xin anh đừng thêm một lần níu kéo
    Bởi cuộc đời mình lỗi nhịp trái tim đau !!!
    sang thăm anh , buổi tối vui nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tình khẽ chạm đã nói lời yêu đâu
      Sao cứ đọng tâm lòng trong thăm thẳm
      Rồi rời xa những chiều vào câm nín
      Lên nhớ nhiều mà dám trách ai đâu
      .
      Chiều bình an nè -

      Xóa
  7. Buồn sao buồn thế hỡi người ơi!
    Tí tách mưa rơi khắp đất trời
    Sóng sánh cà phê từng giọt đắng
    Hiu hắt quán buồn tôi với tôi.

    Em tranh thủ ghé thăm anh. Một bài thơ tình hay và buồn khiến lòng người se sắt. Chiều an lành anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quán váng cà phê sương khói nhiều
      Mà lòng nhớ người biết bao nhiêu
      Ngày đi em có buồn không nhỉ
      Anh đếm lá rơi quán ven chiều -
      .
      Bận lắm hả -không thấy viết bài mới kìa em -Bình an em nhé -

      Xóa
  8. bài thơ ngăn ngắt ý thu, ngùi ngùi chút nhớ, mà Ca chơi một nhành mai rực rỡ làm em nôn tết gần chít lun nè Ca uiiiiii

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Là thu thu của đất trời thôi
      Chứ đâu phải thu lòng em ơi
      Có néo xuân tình qua hoa nở
      Bóng của vàng mai hong lòng thôi
      .
      Tám ui -là thế đó nhe -

      Xóa
  9. Anh lại yêu đương gì nữa đây mà nhớ với thương zị ML ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tình ơi tơi tả
      Như ánh trang tàn
      Buồn đến ngút ngào
      Ôi chao tình vỡ .....................

      Xóa
  10. MT sang thăm anh , những ngày còn lại của tuần vui vẻ , may mắn anh nhé ! Anh lại nhớ người ấy nữa rồi  (hehe)  ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngày ấy em lết sang bên tây
      Làm cho anh mãi cứ buồn đây
      Là anh nhớ em Mực Tím đó
      Nhớ mãi rồi mặc tháng đong ngày ................hehehe...........

      Xóa
    2. Anh nhớ người ấy của anh chứ nhớ MT làm chi  (hehe)

      Xóa
    3. Thì ...vẫn nhớ em như ngày xưa mà Mực Tím ơi

      Xóa
  11. Thơ tình hay nhưng buồn quá đỗi
    Nghe sao da diết não nề thế ni
    Tình yêu là cái chi chi
    Mà sao lại khổ lại sầu vì yêu....
    Tình yêu vẫn là niềm vui mà anh ML ơi. Chúc anh luôn vui vẻ, yêu đời yêu người nha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tha thiết lòng nhớ về con đường cũ
      Cho hồn đau những canh khắc trọc trằn
      Tình là gì mà để dài tháng năm
      Bên đời bước lòng cú đau nhỏ lệ ..............
      ..........
      Yêu đời mình thì có -còn yêu người thì còn mò đã em ạ -

      Xóa
  12. Có hôm tình cạn môi người
    Lời yêu theo gió thôi cười trong mơ
    Em về quên mất bài thơ
    Một thời tóc ướt ngẩn ngơ sương chiều.
    ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. .Bến này ánh mắt cô liêu
      Dõi phương xa ấy bao chiều nhớ mong
      .Người về trói phận trăm năm
      Cho đêm đông lạnh đầm đầm gối chăn

      Xóa
  13. Hoang phế lòng tôi phủ gió đời
    Trần gian lắm mộng khóc tả tơi
    Lãng khách phong trần buồn thế thái
    Chân mây tím rụng úa phương trời

    Em thăm và đọc những vần thơ tâm đắc của anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Hùng Phi nhiều nhé -Chúc chiều vui vui nhe -

      Xóa
  14. Gặp ác mộng chưa a ui?!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh gặp ác mộng thì em ngủ ngon lắm hả -Mừng Vũ ơi

      Xóa
  15. Nặc danh15:47 4/10/14

    Tình tận đáy tim trả được không?
    Một giọt cuối thôi...máu vẫn hồng
    Tình rằng cố quên là đang nhớ
    Anh có quyết lòng ...trả được không???
    Bài thơ hay nhưng buồn quá anh ơi!
    Thứ Bảy vui nhiều anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quyết đời trả phận cái long đong
      Níu mây hong nắng cho máu hồng
      Em hỡi đời trôi mây bàng bạc
      Đốt mãi mà vẫn tái tê lòng ------------
      .........
      Buồn mà em -Em biết mà -

      Xóa