TRANG CHỦ

5 tháng 11, 2014

TÌNH NHÂN -

Chẳng muốn gọi em là cố nhân
Cho đêm ướp lạnh với tình trần
Cho phủ trùm đời một bóng nhớ
Trôi nổi hình hài rũ bước chân
.
Để áng mây vàng nhuộm mộng vơi
Những chiều lùa đau phía xa rời
Lặng lẽ hôn hoàng xao xác lá
Tàn nắng ưu tư mạn triền đời
.
Chẳng muốn coi em là cố nhân
Cho khúc phôi pha thêm bộn phần
Cho miền liêu trai thêm ảo mộng
Trần tục vòng tay mà phân vân
.
Để cho lối xưa cỏ dại đầy
Giao bôi với trời sương mắt cay
Mùa xuân ấm áp tình chưa trọn
Con nắng vô hồn hờ hững mây
.
Chẳng muốn nhớ em như cố nhân
Cho nguồn nhung nhớ cứ xa gần
Cho thu lá rụng hình hài vỡ
Mây hờn thức giấc hận thế nhân
.
Để cho đôi ta vọng tơ chùng
Bước qua dĩ vãng vết đường chung
Cho hẹn cúc vàng tươi tha thiết
Tháng đợi năm chờ dâng tưng bừng
.
Sao ta không cứ là tình nhân
Tàn nắng mùa phai chẳng ngại ngần
Tay lùa tình đắp hương nồng mặn
Cho phía hôn hòang tình vẹn phân
.
Cho má thêm hồng giấc xa xưa
Để tình đông lạnh chuyển giao mùa
Mưa xuân mơn lá xao xuyến mộng
Đường mơ vàng thương mấy cho vừa
.
Ta em cứ mãi là tình nhân
Hai phía yêu thương một âm thầm
Vẽ đời từng vết dài thương nhớ
Hơi thở đong mùa mãi lâng lâng
.
Cho chiều giăng mắc những bâng khuâng
Ngày gặp xưa bến chẳng ngại ngần
Cho đời an bài một phận kiếp
Đủ sắc thương yêu chốn tục trần
.
Được không hương Quỳnh bờ bến Trăng
Lùa thủa thu mơ đắp cung Hằng
Lận đận vào đời nồng ươm nắng
Tình lớp lớp xô theo tháng năm

108 nhận xét:

  1. Hãy cứ là tình nhân
    Để tình ta mênh mông...Phải hong Sáng anh ! hihi
    Én lại được nhận cái Tem hạt xoàn nữa rùi Sáng anh ưi !Dạo ni Sáng anh NHỚ LÊN NGÔI chồng chất nhen !!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mãi là tình nhân thôi
      Cho tình vương vấn mãi không rời .....đúng đó ÉN NHỎ à ...
      TEM ĐẶC BIỆT -cho em nhé -ÉN ơi ........
      Cái câu ''NHỚ LÊN NGÔI '' hay lắm em à -

      Xóa
  2. Là tình nhân thui, không là cố nhân đâu, buồn chít Ca ui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ta mãi tình nhân nhé em ơi
      Không là cố nhân khi tình rơi
      Là mộng anh với TÁM chém gió
      Thế nhân, Nhân tình mãi trong tôi ..............hehehe......

      Xóa
  3. Bài thơ hay anh à, Em ghé thăm chúc anh luôn dạt dào ý thơ nhe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em gái Huế sang thăm là vui nhiều rồi -Chúc em ngày mới vui tung tăng nhé -

      Xóa
  4. hd ghé thăm Minh chúc bình an nhé..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngán ngẩm nhân tình ngán ngẩn thay!
      Yêu thương nồng ái bấy nhiêu ngày
      Nghe trong tiếng gió niềm xa cách
      Thấu tận tâm tư nỗi lạc loài
      .

      Xóa
    2. Chênh chao đò ngợi chênh chao lòng
      Tang tình yêu nhớ ,nhớ và mong
      Thầm ước ước thầm mãi như thế
      Nhân tình tình ái vạn nắng hồng .
      .
      An bình và vui vui nhé -Hạ Duyên ơi

      Xóa
  5. Sang thăm bạn và đọc bài thơ thật hay . Chúc bạn buổi chiều nhiều niềm vui và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến
    Dạ khúc mưa rơi thấu nỗi niềm
    Cho tình khắc khoải vọng hoài riêng
    Hương xưa vẫn đượm còn nồng thắm
    Cố nhân đừng gọi dấu triền miên...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Để thoảng thu mơ thấm cõi lòng
      Dài năm tháng đợi những chờ mong
      Ta mãi cứ là tình nhân nhé
      Cho khúc tơ tình mãi nắng hồng -

      Xóa
  6. "Ta em cứ mãi là tình nhân
    Hai phía yêu thương một âm thầm
    Vẽ đời từng vết dài thương nhớ
    Hơi thở đong mùa mãi bâng khuâng"

    Mãi là tình nhân để nỗi nhớ cứ dài theo năm tháng....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nỗi nhớ thiên thu một tình nhân
      Mùa yêu hồng nắng với tình chân
      Không là cố nhân xưa try kỷ
      Rồi năm tháng đợi rũ cung thầm ...............

      Xóa
  7. ta - em số phận hoài cố nhân
    từng bước chân khuya mãi âm thầm
    ta đi buổi sáng trời chưa nắng
    em về trăng lặn rũ bụi trần
    ...
    Ngọc Hoài đến thăm mong chúc bạn sẽ có một buổi chiều ấm áp và buổi tối an lành bạn nhé !!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em -ta định mệnh cánh hoa đời
      Mãi mãi chỉ là tình nhân thôi
      Sương buồn rơi rụng bờ thương nhớ
      Có em và ta tình thu ngần ..................
      ............
      Chúc Ngọc Hoài ngày mới an bình -làm việc tốt nhé

      Xóa
  8. Chẳng muốn coi em là cố nhân
    Cho khúc phôi pha thêm bộn phần
    Cho miền liêu trai thêm ảo mộng
    Trần tục vòng tay mà phân vân

    Thăm anh chia sẻ bài thơ nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mong mãi yêu người dù cách xa
      Tình chiều sương tóc đọng cánh hoa .............
      .........
      Chúc ngày mới vui vẻ nhé -Hùng Phi-

      Xóa
  9. Anh đi hơn nửa cuộc đời
    Chỉ mong được thấy nụ cười của em
    Bao đêm phố nhỏ lên đèn
    Đường khuya hắt bóng nhá nhem thân gầy

    Đêm nay trăng ngủ trên cây
    Lá ru trăng nhé cho say giấc nồng
    Mây thôi bay gió thôi bồng
    Ta đem thương nhớ ra hong ấm mình

    Em cho ta một cuộc tình
    Sao ta lần lữa dối mình lang thang
    Quỳnh hoa sớm nở tối tàn
    Vẫn xanh màu lá nhựa tràn màu hoa

    Heo may lướt nhẹ trên da
    Từ nơi miên viễn lướt qua đêm chùng
    Trăng còn nhật thực tương phùng
    Hữu duyên sao chẳng đi chung con đường

    Thuyền phiêu lãng nợ sông tương
    Ai đem hai chữ vô thường làm mây
    Bình minh nảy một mầm mai
    Phải chăng vạn kỷ đêm dài đã qua

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. . Nửa đời trăng vẫn hờ trôi
      Cứ hoài thương đợi cho tôi não lòng
      .Tóc sương gối phận long đong
      Tìm bóng nhớ để chiều đông hong hoài
      .
      .Canh đêm thả mộng nhớ ai
      Nhìn trăng khuyết nửa bờ vai rũ tình
      . Đêm khuya ta với bóng mình
      Đèn khuya hưu hắt ân tình một đôi
      .
      .Thuyền trăng khuyết nửa nổi trôi
      Ngẩn ngơ tìm lại một thời trăng vương
      .Từ thủa gió giật lời thương
      Nay bờ sương tóc mộng thường vẫn xa
      .
      . Dây tình treo mảng trăng xa
      Cứ vời vợi bóng Quỳnh Hoa thoảng lòng
      .Em đâu sao để tình chung
      Đã là định mệnh lạnh lùng heo may
      .
      . Nỗi niềm duyên mộng lắt lay
      Hồn yêu còn đó lên ngày vấn vương
      . Đá lòng bên bến sông Tương
      Ánh tình vằng vặc đoạn trường dõi trông -

      Xóa
  10. Hãy cứ là tình nhân
    Để mong mỏi đợi chờ
    Để chiều chuộng nâng niu
    Và sợ điều tan vỡ

    Hãy cứ là tình nhân
    Để tháng ngày hoa mộng
    Để hẹn hò yêu đương
    Và khắc khoải chờ nhau

    Hãy tìm em tìm em
    Rồi nhìn em nhìn em
    Và nắm tay nắm tay
    Cho hồn em ngất ngây

    Chỉ cần anh nhìn em
    Là tim em rã rời
    Chỉ cần anh nắm tay
    Là hồn em đắm say

    Em ko thích làm vợ
    Ko thích anh làm chồng
    Chỉ muốn yêu muốn nhớ
    Tìm nhau ở trong mơ

    Đừng là vợ là chồng
    Rồi nhìn nhau chán ngắt
    Hãy cứ là tình nhân
    Để tình ta mêng mang

    ==>
    Đọc bài thơ
    Nhớ bài hát
    Hình như em nhát
    Nên com kiểu này .....hehe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sợ lắm tiếng cố nhân
      Là xa tình em nhỉ
      Hai nẻo đường suy nghĩ
      Mà vẫn một hướng rơi
      .
      Mãi mong tình nhân thôi
      Để đêm dài nỗi nhớ
      Nghe côn trùng than thở
      Như tiếng vọng đời nhau
      .
      Hạnh phúc tiếng đẩu đâu
      Với đời thường cơm áo
      Làm sao hông phiêu lãng
      Khi ta là tình nhân
      .
      Để tìm nhau bước chân
      Ánh mắt vui rạng rỡ
      Khi đôi ta gặp gỡ
      Thỏa khắc khoải mong chờ
      .
      Chỉ cần trong giấc mơ
      Tình hiện về cười nụ
      Bao ái ân cám dỗ
      Thật vẹn lòng em ơi
      .
      Mãi tình nhân mà thôi
      Với anh thế là đủ
      Bán vạn tình xa cũ
      Còn em một nhân tình …………
      ………
      Com bài hát
      Nát ý thơ
      Làm anh bơ phờ
      Khi đối com lại ......................Không thế đâu nhóe -

      Xóa
  11. Thăm anh, đọc thơ mà cứ nghe chơi vơi với NHÂN TÌNH ..hihi... tối vui anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lâu lắm em mới sang chơi nhỉ
      Hỏi người bên ấy vui khỏe không
      Chúc em hạnh phúc bình an nhé
      Muộn thu cũng như chớm vào đông ...........

      Xóa
  12. Lâu nay bận quá đồng hương ơi, sang thăm đồng hương, đọc thơ hay nhưng đành khất họa..Mong bạn luôn vui vẻ an lành, dồi dào thi hứng!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi-cảm ơn đồng hương nhiều nhé -chúc an bình và công việc thật tốt này -

      Xóa
  13. P đọc thơ hay không biết họa, nên chúc anh ngủ ngon thôi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sang chơi là vui rồi mà Phuong Hoa
      Chúc thứ năm vui vẻ nhé -

      Xóa
  14. Tối e thăm a và đọc thơ chúc a luôn bình an a nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thơ hay không em ơi -Chúc em luôn vui vẻ và hạnh phúc em nhé -Mừng Vũ -

      Xóa
  15. Ta em cứ mãi là tình nhân
    Hai phía yêu thương một âm thầm
    Vẽ đời từng vết dài thương nhớ
    Hơi thở đong mùa mãi lâng lâng
    .
    Em Cước com nguyên lời một bài hát hay quá.
    Chúc TML luôn vui nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ỦA -chị com cho Cước đó hả ?-chúc chị luôn bình an nhé -

      Xóa
  16. Xin đừng gọi tiếng cố nhân
    Con tim nhoi nhói, tủi thân nghẹn ngào
    Dẫu xưa quấn quýt Mận Đào
    Mà nay tình đã tan vào hư vô !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. . Đừng nhé -vào dĩ vãng lòng
      Cố nhân tình nhớ rồi long đong ngày
      . Về xưa ngẫm cứ mắt cay
      Là tình nhân nhé hương bay chiều chiều -

      Xóa
  17. MT sang đọc thơ  , tối ngon giấc anh TM nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đừng để ta là cố nhân nhé
      Xót xa cõi lòng MỰC TÍM ơi .........................

      Xóa
    2. hihi vay MT là em gai cua anh TM nha ( hihi)..Chu nhat vui ve anh TM nhe .

      Xóa
    3. Hơ hơ ....em gái làm gì mà cố nhân nhỉ -.....muốn khác kia nhe ......

      Xóa
  18. Nếu chẳng xem em là cố nhân
    Đừng để buồn thương vướng cõi trần
    Thân phiền kiếp khổ thôi ảo mộng
    Mắt sầu thôi ướt hỡi tình nhân.
    Lanci vắng nhà lâu lắm rồi, nay mới vào nhà dạo chơi và ghé thăm bạn. Chúc bạn luôn tươi vui và an lành.



    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thì hãy người ơi mãi tình nhân
      Để mãi vọng nhau với tình trần
      Rơi phận rồi cố nhân rêu phủ
      Khi nghĩ về nhau thoáng bần thần ............
      ..........
      Lâu lâu rồi mới thấy cô bé đó nhe -Chúc vui vui vui -

      Xóa
  19. Ghé thăm chủ nhà, chúc ngày mới vui vẻ nhé!

    http://img1.imensagens.com/en/flowers-wishes/8.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chùm hoa khoe sắc của màu nhớ
      Đẹp quá người ơi -cảm ơn nhiều -

      Xóa
  20. Không muốn là cố nhân,mà thích là tình nhân ...lãng mạn quá bạn ơi.
    Bài thơ hay lắm.Chúc bạn luôn vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cố nhân -tình thắm mà đã xa
      Tình nhân -tình đấy nhớ chờ hoa ......................
      ............
      Thứ năm an bình nhé -LANHUE-

      Xóa
  21. Lại gặp một khúc ai hoài . Xin cảm ơn !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một khúc ru tình trong mộng ảo
      Vẫn cứ thơm hương nâng bước đời ....................

      Xóa
  22. Nặc danh13:56 6/11/14

    Tình Buồn
    Ừ nhé, cứ là tình nhân Anh nhé
    Để nỗi buồn đừng ngưng đọng đêm mưa
    Để chiều về hoàng hôn không vụn vỡ
    Để người đi, người ở mãi hoài mong

    Thế Anh nhé là tình nhân trong mộng
    Ước hẹn nào trao nửa vợi vời xa
    Đau cánh nhạn bay qua miền hoang lạ
    Lối đi tìm quạnh quẽ cả trong mơ.

    Là Tình nhân để ngơ ngẩn làm thơ
    Mỗi đêm về nhen lửa đỏ đợi chờ
    Nhấp chén say cho lòng thôi lạnh giá
    Trả vào đêm lối mộng mãi bơ vơ...
    .
    Hihi... em qua góp chút thơ buồn với Anh. Lâu rồi, em ko viết thơ buồn . Em chúc Anh luôn vui dù biết khi vui hình như thơ lại bớt TÌNH anh ạ.
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Doi-Co-Bao-Nhieu-Ngay-Vui-Quang-Dung/ZW6DZZIB.html

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Là cố nhân là tình xa vời vợi
      Những buông chiều thăm thảm nỗi nhớ nhau
      Lên anh không muốn gọi cố nhân đâu
      Vì lòng đau khi tình tan đàn –cô lẻ
      .
      Mãi cứ là một tình nhân em nhé
      Cho yêu thương rủ nhẹ màn sương tình
      Dẫu thân xa nhưng gần lắm phiêu linh
      Ơi môi hồng của lòng anh bên ấy
      .
      Là tình nhân cho thơ vui biết mấy
      Nhớ chờ mong xuân thu len lửa lòng
      Chén tình say uống mãi nồng nhớ mong
      Lối tình đầy của đôi lòng vọng nhớ -
      ----------------------------------------------------------------------------
      Đời ta mấy lá vàng
      Mà để phí xuân sang
      Hãy cứ vui người nhé
      Nhân thế phía quan hàng .........................
      ..........
      Chúc mừng em -bây giờ em chỉ viết thơ vui thôi hả -LÀ YÊU RỒI NHỈ -
      Bật mí đi em ....Gã nào tốt phước vậy chứ em ?

      Xóa
  23. Sông dài không chứa hết vầng trăng
    Sóng lụa lăn tăn nghịch chị hằng
    Ngọn gió nhẹ nhàng khua tiếng lá
    Sông - Hằng hoài vọng cố nhân chăng?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chật lòng bức bối trái tim yêu
      Trào dâng sóng nhớ lan luồng chiều
      Ba thu ai vọng bờ luyến ái
      Một ngày chờ đợi bến nghiêng xiêu -------------

      Xóa
  24. Em chỉ muốn làm tình nhân thôi
    Để được yêu thương ..mãi vui cười
    Vì tình chỉ đẹp ...còn dang dở
    Đã cố nhân rồi ..phận đơn côi

    Sang thăm anh đọc bài thơ hay lắm , mong anh có nhiều bài thơ hay nữa anh nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chỉ mãi chung tình với người thôi
      Bên đó luyến lưu cũng chẳng rời
      Như thế tai mãi tình nhân nhỉ
      Cố nhân buồn lắm -tình đơn côi -
      .........
      Cảm ơn anh nhé -Chúc anh thứ sáu an bình nhé -

      Xóa
  25. Thu vàng tức tưởi với bóng ai
    Nức nở hồn đau với dáng hoài
    Tủi phận môi hồng dần phai nhạt
    Hờn duyên má đỏ hình của ai
    Người đi bạc bẽo lòng vôi xóa
    Kẻ ở chung tình ngắm nhạn bay
    Bến cũ xa nhân không trở lại
    Đò xưa khắc khoải mộng thiên thai
    --

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cứ mãi vương lòng sợi nhớ ai
      Bên ấy em ơi có u hoài
      Tình nhân trọn kiếp này em nhé
      Cố nhân mà chi hương đời phai -

      Xóa
  26. Ta em cứ mãi là tình nhân
    Hai phía yêu thương một âm thầm
    Vẽ đời từng vết dài thương nhớ
    Hơi thở đong mùa mãi lâng lâng
    HAY QUÁ!
    Chiều phả qua sương, nắng lụi dần
    Mây bay u uất, lá bâng khuâng
    Cá sầu, nước ru, không buồn lượn
    Gió thổi miên man, khách muộn phiền...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Uống tình như hồn bướm mơ tiên
      Sao đường nhân thế lụy ưu phiền
      Tình nhân dờm dợm cố nhân ấy
      Lối nào về hướng mái ru miên -
      .
      Cảm ơn anh sang chơi và chia sẻ nhé -Tối vui anh nè -

      Xóa
  27. tình gì như thể hư không
    Bên ngày rười rượi giá đông thế này
    Kéo chăn buốt lạnh bàn tay
    Nhớ em… chợt lạnh nỗi ngày hôm qua…

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. . Tả tơi ngày -chiều héo hoa
      Là tình -mà cứ như là hư không
      . Chăn mây đắp phía trời đông
      Tình nào cho thỏa nỗi lòng -đây em ..................

      Xóa
  28. MTV ghé thăm anh thưởng thức thơ hay, nhạc buồn thương , xao xuyến. Hẹn anh khi khác sẽ hoạ thơ nhé! MTV chúc anh buổi tối đong đầy yêu thương.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mùa Thu Vàng đến rồi lại lại nhé bước
      Như tình ai hồng nắng lại dần phai
      Lỗi hẹn rồi em ơi cứ hoang dài
      nỗi lòng nào bỗng đông phong phủ kín .................
      .........

      Xóa
  29. Hihi,
    Răng mà bâng khuâng rứa hè…

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Huhu.....
      Là tình dần xa với tình nhân
      Cứ nhạt dần chiều vào cố nhân ..................

      Xóa
  30. Tình nhân để mãi được gần
    Cho dù tưởng tượng gửi vần vào thơ
    Mãi hẹn hò mãi đợi chờ
    Mong ngày hội ngộ bến bờ yêu thương.
    .
    Com trên chị trêu Minh chút thôi, không phải com cho Cước.
    Chúc em tối vui nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. . Chữ tình ôm mãi mộng thường
      Dài cùng năm tháng niềm thương theo cùng
      . Mặc cho dông gió bão bùng
      Lòng vẫn chờ đợi tình chung gối tình .............
      .
      Em biết chị com cho em -cũng trêu chị chút thôi mà
      Chiều vui chị nhé

      Xóa
  31. Chẳng muốn gọi em là cố nhân
    Khi anh vẫn mãi bước đường trần
    Để khi gặp lại tay thầm nhớ
    Một cái nắm lâu hơn tình nhân

    Có ai muốn gọi em là cố nhân đâu, tình nhân là mãi. NT chúc anh ML luôn thế nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đừng để tình vào cố nhân xa
      Mà mãi tình nhân em với ta
      Cho tay nắm chặt ngày tao ngộ
      Hồn vọng phu thê dẫu đời xa ..................
      ..........
      Hihi....anh hiểu ý mà -mãi là tình nhân -
      Chúc anh cuối tuần vui vẻ nhé -

      Xóa
  32. Là tình nhân muôn thủa...

    Trả lờiXóa
  33. Được chứ sao không đừng phân vân
    Hãy cứ xem nhau là tình nhân
    Để luôn nhung nhớ nhớ nhung hoài
    Cho tinh ta mãi như đại dương...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em ơi giữ mãi một tiếng thương
      Cho đôi tình nhân mộng thu nhường
      Cứ mặc mùa trôi theo vòng xoáy
      Tình ta mênh mông khúc tơ vương ........

      Xóa
  34. Thơ a lúc nào cũng hay nên k phải hỏi nhé, tối ngủ ngon nhé a!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi....Tuyệt vời đó em nhé -Sang thăm anh cứ vỗ tay to như thế em nhé
      .
      Chúc em thứ sáu bình an -cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc em nhé

      Xóa
  35. Sang đây đọc thấy thơ "tình nhân"
    Rôn rã niềm yêu ước vạn lần
    Nghe trong sâu thẳm hương tình quyện
    Như Đào Mai nở dưới trời xuân.
    ...
    Em sang muộn,nên chỉ họa vui với anh mấy vẫn thui nha,Chúc anh đêm ngủ ngon,mơ đẹp nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sang đây đọc thấy áng "tình nhân"
      Rộn rã niềm yêu ước vạn lần
      Sâu thẳm ta nghe tình thắm đượm
      Như Đào,Mai nở dưới trời Xuân

      SC đổi bài thơ thể tự do bảy chữ thành "thật ngon tứ tuyệt" hihi

      Xóa
    2. Tình nhân bến hạ đọng thương yêu
      Một thủa mộng lòng nắng thả chiều
      Ơi đóa Quỳnh hương miền miên viễn
      Hãy chờ hãy đợi chớ cô liêu -
      .
      Hihi....................Tứ tuyệt vẫn hay hơn tự do SƠN CA BLOG nhỉ -
      Thứ sáu an bình nhé -

      Xóa
  36. "tình nhân"hương ấm thoảng nhẹ say
    Gọi gió đón mây hờ hững bay
    Để mối tình xưa ngây thơ dại
    Lặng lẽ xa rồi mắt đỏ cay

    Tình nhân luôn nhận được iu ái,thì tại sao kg ước một lần xem sao.
    Ha Ha chúc anh đêm ngọt ngào nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tình nhân xin đừng đắp tạ từ
      Cố nhân sầu lòng cạn vô tư
      Tình ơi ngây thơ về một thủa
      Miền trăng hương tình vào thiên thu .................
      ............
      Hihi....mơ đi em ơi -bảng thuế nước nhà không có mục này đâu

      Xóa
  37. Chẳng muốn gọi em là cố nhân
    Nhưng thời gian đã chia đôi phần
    Trong anh còn giữ mối tình muộn
    Chấp nhận ôm trọn hỡi cố nhân

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hương lòng anh mong mãi tình nhân
      Vì sợ lắm yêu rồi cố nhân
      Đã yêu xa tắp không bờ bến
      Thì mong tình này mãi phương chân .

      Xóa
  38. Ta mãi là tình nhân nhé anh
    Để dấu yêu xưa mãi ngọt lành
    Cho hương yêu mãi tràn lên mắt
    Tình lỡ mà tình vẫn long lanh ...... nhé anh hihihi.........

    Ngày mới thật vui với hương xưa nhé anh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế em nhé thiên thu tình nhớ
      Một lời mơ Nhân tình em ơi
      Đừng để lòng yêu nhớ chợt rơi
      Tình xa vời -cố nhân xót dạ ........................
      ................
      Hì hì .........anh biết rồi em -vui với '' người xưa '' em nhỉ -

      Xóa
  39. Em muốn là nhân tình bé nhỏ
    Lúc đông tràn che lạnh có anh
    Khi nhớ nhung anh đến bên mành
    Và em khóc anh lau dòng lệ .

    Trà thăm anh Lê Minh.. Bài thơ hay trải ra nhiều tâm sự của tình yêu
    Chúc anh bình yên và may mắn ạ .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ta mãi cứ yêu nhau em nhé
      Đừng xa rồi vọng cố nhân lòng
      Tình vẫn đó mà hồn bước vào đông
      Cho ân tình cứ hai nẻo nhớ
      .
      Chủ nhật an bình này Trà ơi

      Xóa
  40. Chiều đông hiu quạnh nhớ bâng khuâng
    Gặp lại cố nhân bỗng ngại ngần
    Bèo giạt mây trôi thương phận kiếp
    Nhạt thắm vàng phai chốn bụi trần.

    Em tranh thủ ghé thăm anh. Chiều thứ sáu vui nhiều anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em đừng để tình vào cố nhân
      Rồi nhớ và thương trong bâng khuâng
      Xa đưa tiếng gió cứ hoài vọng
      Gặp nhau chạm mặt trong ngại ngần -
      .
      Cô giáo bận ghê đó -chủ nhật vui nhé

      Xóa
  41. Ta chẳng muốn em là cố nhân
    Còn đó tình yêu giữa hồng trần
    Ta còn thương mãi đôi tay ấy
    Ta còn đắm mãi một vòng tay
    CHÚC MINH LÊ LUÔN YÊU ĐỜI ĐỂ CÓ NHỮNG TUYỆT PHẨM NHÉ!...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tình đừng quay quắt nhé em thương
      Đến rồi lại đi đau xót vương
      Còn thương mà xa cố nhân vọng
      Người đó mà hoài vạn dặm trường -
      .
      CHÚC MƯA RỪNG CHIỀU AN BÌNH -THI PHÚ LAI LÁNG NHÉ -

      Xóa
  42. Mong cứ mãi là tình nhân
    Hai phía yêu thương một âm thầm
    Vẽ đời từng vết dài thương nhớ
    Hơi thở đong mùa mãi lâng lâng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mãi nhé ta ôm một khối tình
      Cuộc đời nắng nỏ thật phiêu linh
      Cho tình vẹn một trang giấy trắng
      Kết đời tao ngộ vẫn ta mình

      Xóa
  43. Sang anh đọc bài tình nhân
    Ra zìa
    Mà cứ
    Tần ngần ...chuyện hôm qua ...hehe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngày ấy
      Như vẫn còn đây
      Em cười khanh khách
      Rời tay ân tình .........................
      .................hehehe........

      Xóa
  44. Hãy cứ là tình nhân
    Để bên nhau mãi nhé
    Yêu thương từ hai phía
    Chẳng bao giờ rời xa
    ...
    Em sang đọc bài thơ và chúc anh mỗi ngày vui vẻ và thơ luôn nồng nàn nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cùng chung một cuộc tình
      Ddến ngàn sau em nhé
      Cùng bước qua dâu bể
      Về bến cuối hôn hoàng ..................
      ............
      Chủ nhật vui nè -Huế Thương ơi -

      Xóa
  45. Máy của HQ bị lỗi hoài ML ơi .Chẳng thăm ML được và các bạn gì cả

    =============
    Sẻ chẳng bao giờ em gọi anh .
    Và chẳng bao giờ gọi Cố Nhân .
    =============
    -----------hihihi---------

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tại Hương Quê chơi nhiều trình duyệt quá đó mà
      .
      Không gọi anh là đã quên rồi nhỉ
      Và cố nhân chỉ là cõi xa xăm ....................

      Xóa
  46. Chút tình giữ lại mai sau
    Cho ta còn gọi tên nhau những chiều
    Hoàng hôn rơi xuống tiêu điều
    Khi ngày tháng cũ đọng nhiều nhớ nhung.
    ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. . Người ơi xa phía tình chung
      Chỉ còn nỗi nhớ bão bùng lòng thôi
      . Hôn hoàng tím nhớ xa xôi
      Bến bờ còn đó ải rồi hợp hoan .....................

      Xóa
  47. CỐ NHÂN...!
    .
    Khóc đã bao ngày, thế vẫn chưa...
    Nhớ thương biết mấy vẫn chưa vừa !
    Từ đây non nước Người cô tịch,
    Em đã cam phần dưới nắng mưa !
    ,
    Đất thẳm, trời cao ơi ! Có thấu,
    Em tôi nằm lại ở nơi nào ?
    Dưới đáy biển sâu, đen màu nước,
    Hay nơi đảo vắng sóng rì rào ?
    ,
    Em đẹp, em xinh dáng dịu hiền,
    Em cười, em nói lại thêm duyên
    Đường đời mộng đẹp còn tươi sáng
    Đâu biết hồng nhan trót nặng nguyền ?
    .
    Kiếp đời ngắn ngủi, đau ly biệt
    Giây phút lìa trần thấu ruột gan
    Lệ ứa thét gào cùng sóng dữ...
    Trời ơi, ngọc nát với vàng tan !
    ,
    Hương Nam em hỡi ! Em ở đâu,
    "Hồn thiêng em còn ở nơi nào ?
    Biết chăng muôn thuở anh thương nhớ",
    Vẫn mãi yêu em như buổi đầu !
    ,
    Tóc đã bạc rồi, em có hay !
    Ba mươi năm lẻ lệ vơi đầy
    Đêm đêm thao thức nhìn khung ảnh,
    Mơ được em về, thấy một giây !
    .
    Thiên cổ em ơi, ngàn năm hận
    Cố nhân ! Muôn thuở tiếng gọi sầu
    Mây nước trời ơi ! xa diệu vợi
    Em giờ, anh biết ở nơi đâu !!
    .
    Thăm TML ...và góp thêm tiếng thơ buồn...
    Anh chúc TML và gia đình ngày chủ nhật vui nhiều nhé.
    (HN được bạn gọi bằng anh...thì xưng bừa như thế cho có thân tình.
    Anh sinh 56, nếu có hồ đồ thì ML cho anh biết nhé )

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thơ tình của TML hay lắm.Emtry trên là một trong những bài
      thơ tình dài và rất hay của ML..
      HN chúc bạn luôn tiến nhanh trên đường nghệ thuật ML nhé

      Xóa
    2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    3. Là thơ mong mỏi ân tình nhớ
      Mãi mãi trong lòng một tình chân
      Khi nao gặp gỡ cười ru mộng
      Không chút ngập ngừng với cố nhân
      .
      Thì đúng phải gọi là anh rồi
      Kém nửa chục tuổi làm em thôi
      Từ nay giao tình vui anh nhé
      Cho ảo ấm tình nâng đời trôi -

      Xóa
  48. Yêu nhau như tình nhân
    Đừng làm chồng làm vợ
    Để đêm về nhung nhớ
    Lệ trào dâng khóe mi
    Xem ra thời nầy ít ai thích yêu nhau như tình nhân lắm phải không anh Minh ? he
    Anh Minh ui ! anh Minh ra đón cô Mây về làng nè he he ... chiều nay dẫn em May đi ăn gì đi...ăn đủ thứ hết mới được...lâu lâu em gái nhỏng nhẽo đòi ăn " líp paga " cho anh khao mệt xỉu lun...ka ka ka....Anh Minh nhớ chuẩn bị sớm sớm nghe , em qua nhà NN đợi anh "đóa"....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ta mãi là tình nhân
      Thân thương mãi em nhé
      Chữ đừng chiều cô lẻ
      Rồi tình vào cố nhân
      .
      Em cứ nói xa gần
      Bên trời Âu Mỹ ấy
      Làm sao em nhìn thấy
      Được quê anh mà đòi
      .
      À mà anh biết rồi
      Xuân này em về nhé
      Cho ta không cô lẻ
      Anh sẽ khao thả giàn ......................

      Xóa
    2. Hơ hơ ...anh sang nhà NN tìm em mà không biết em ngồi đợi ở nẻo nào em à -Chủ nhật bình an nhé em -

      Xóa
  49. Cuối tuần NK sang thăm bạn và đọc bài thơ "Tình nhân" ....hay
    Chúc ML ngày chủ nhật đong đầy yêu thương.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Nhatkybuon Nhé -sang chơi đọc thơ và cùng chia sẻ với mình
      Chúc bạn chiều chủ nhật thật vui vẻ và bình an bạn nhé

      Xóa
  50. Bài thơ là cả nỗi niềm,ghé thăm anh chúc anh luôn an lành

    Trả lờiXóa
  51. . Bài thơ nói lên nỗi lòng
    Tâm luôn mong ước chỉ hồng duyên se...............

    Trả lờiXóa