TRANG CHỦ

27 tháng 12, 2014

Mưa Lòng


Hạt mưa rơi Rơi hoài ngoài hiên vắng 
Nỗi âm trầm Thầm lặng ký ức xa 
Mưa lã chã Rung nhịp lòng trong ta 
Hóa cung điệu Bản tình ca sầu vắng 
.
Giữa ngày dài Đang thừa mưa thiếu nắng 
Gió buốt lạnh Cứ giăng khắp nẻo đời 
Buồn buồn tỏa Thê ru khúc tình người 
Miền hương phấn Đã nhọc nhằn quay gót 
.
Mưa miên man Nỗi sầu dâng đắng đót 
Giọt vui thừa Đã lọt kẽ tay trơ
Xòe ân tình Hồn lòng thấy trống quơ 
Nỗi niềm riêng Chìm mưa vào thầm lặng 
.
Giấc say phiêu Trong mưa chẳng đừng đặng 
Hòa tan nhanh Mà chẳng nổi theo dòng 
Một chút vướng Một chút như nhớ mong 
Cũng say sưa Theo dòng về vô định 
.
Mưa quán vắng Vẳng vương khúc nhạc Trịnh 
Tháp Cổ buồn Nhòe nhoẹt dưới mưa bay
Tay em vẫy Ai nắm lấy bàn tay 
Tàn ly biệt Cho xanh xao khóe mắt 
.
Lòng thờ thẫn Kỷ niệm yêu ,mưa mãi 
Chạm vào thơ Ướt đẫm khúc tình buồn 
Mắt mờ cay Mong mãi vào hoàng hôn
Trời bực bôi Cất mưa bay chiều xuống 
.
Thương ngày dài Nắng trốn mưa luống cuống 
Thương hôn hoàng Mây tím hỡi về đâu 
Nhớ bóng lòng Biền biệt bóng chim câu 
Nhớ thương ai Bến câu xưa chải tóc 
.
Đêm lại về Rên rỉ côn trùng khóc 
Bản nhạc đêm Khắc khoải lẻ phận duyên 
Cột bóng mờ Tình đã áp mạn thuyền 
Lại nhòe mưa Chỉ còn mập mờ bóng -

47 nhận xét:

  1. Thật may em được tem vàng
    Đem về cất kĩ rồi từ từ đọc thơ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TEM VÀNG CHO EM
      Cất kỹ nha -rồi đổi kẹo được đấy

      Xóa
  2. Đêm lại về Rên rỉ côn trùng khóc
    Bản nhạc đêm Khắc khoải lẻ phận duyên!
    Lời thơ hay tiếng nỉ non
    Thương ai đơn lẻ mưa lòng tái tê

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đêm lại về rên rỉ côn trùng khóc
      Bản nhạc đêm khắc khoải lẻ phận duyên
      . Lòng buồn thơ cũng trôi thuyền
      Thương người xưa đã chim chuyền bay xa

      Xóa
  3. Tren bạc! Thơ hay mà không biết Anh có đẹp không mà làm Thơ hay quá? Chỉ thấy hoa hướng dương mà không thấy Anh!!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một đống chăn bùng nhùng trên cái ghế tay vịn cũ kỹ -Thò ra đôi tay mổ trên bàn phím đã bạc màu em ạ -Hom hem lắm rồi em ơi -

      Xóa
  4. Nay Anh làm thơ đánh máy chữ hoa ở giữa... Là dấu ấn gì vậy cà???

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một cách chơi giết thời gian -ngắt câu cho nó thành hai bài nửa vời đó mà em

      Xóa
  5. Tối nay mưa rả rích bên ô cửa
    Gieo giọt buồn, giọt nhớ rớt tim côi
    Chợt mưa lòng ghé qua nhưng rất vội
    Giấc điệp nào vỗ cánh vào hư không.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đêm vỡ tan trong tiếng mưa xối xả
      Vỡ cả hồn đang thấm lạnh nhớ ai
      Rồi dạ lệ trong ai lại chảy dài
      Thêm buồn thảm gối tình nhân thầm ước

      Xóa
  6. Mưa rả rít giữa mùa đông rất lạ
    Con bấc buồn co gập nỗi buốt tê
    Ta nhớ người chờ dỗ giấc đam mê
    Người đi miết bỏ mùa đông lạnh lẽo

    Ơi ! hạt nắng
    Bởi cớ gì thật vội
    Lóe bình minh rồi lẫn trốn rất nhanh
    Cho mùa đông mưa ướt dấu độc hành
    Bước dĩ vãng ta mỏi chân tìm kiếm ...

    Họa cùng Láng giềng gần vài câu vội ...
    Chúc vui nhiều

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đông buồn thêm với lê thê mưa rải
      Xám mây trời khuất biệt những ấm nồng
      Ai có còn một chút nhớ thương mong
      Con đường cũ giờ lạnh đông phong phủ
      .
      Này ngọn gió
      Sao hoang lòng ủ rũ
      Đuổi nhạt mây rồi nơi cũ im thinh
      Cho lạnh lẽo vẫn tựa gót chân mình
      Thả băng giá cho hồn sẽ nỗi nhớ
      -
      Tuyệt vời -cảm ơn bạn nhiều nhé -Tối vui vui nhiều nha

      Xóa
  7. ... Khắc khoải lẻ phận duyên
    .
    Thơ hay nhưng buồn quá.
    Chúc em luôn vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nghĩ mà ngậm ngùi cho duyên phận
      .
      Tối chủ nhật an lành chị nhé LANHUE

      Xóa
  8. Sáng chủ nhật sang thăm bạn; đọc bài thơ hay.
    Chúc bạn ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi....chủ nhật vui vẻ mà có thời gian đi câu cá như bạn là nhất đó nhé
      Tối vui vui nhé -

      Xóa
  9. Wow ! bài thơ có 3 cách đọc, hay quá. Bỏ 3 từ đầu hay chỉ đọc 3 từ đầu của mỗi câu thơ sẽ ra được một bài thơ mới. Hay quá anh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giỏi ! Anh thừa thời gian muốn chơi chơi một chút lên cố ý viết hoa nửa vời vậy mà cô bé nhận ra liền -
      Vui vẻ nhé -Cam Lâm thôn nữ -

      Xóa
  10. Mưa trời rả rích ngoài song
    Mưa tràn ngập lối mưa lòng miên man
    Mưa trời có cớ có can
    Mưa lòng vô cớ vô can tràn trề
    Mưa trời còn có nắng về
    Mưa lòng sao cứ lê thê thế này?....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trời buồn trời thả mưa bay
      Trời mưa thay nắng lòng này ngậm sương
      Trời mưa mây gió bình thường
      Trời hỏi can cớ mưa vương trong hồn
      Trời nắng với gió mưa hờn
      Trời không mưa vội sao hồn ướt mưa ?

      Xóa
  11. Tớ gởi nắng mùa đông cho MInh Lê nhé...Dù nhạt nhòa nhưng cũng không buồn như mưa...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người gủi đi người chút nắng đông
      Vẫn ấm trong lòng với mưa dông ..........
      .........
      Cảm ơn NGUYÊN nhé -chúc tối chủ nhật vui nhiều nhé

      Xóa
  12. MƯA RƠI ĐỂ LÒNG MÌNH CHƠI VƠI ????
    .....................
    Trời mưa dễ buôn chuyện bạn mình ơi !!!!
    Vui nhé.....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CHƠI VƠI RỒI BUỒN HỠI NGƯỜI ƠI !!!
      .......................................
      Mấy mợ thì mới buôn cứ Minh thì co ro thôi ................
      .........
      Vẫn buồn

      Xóa
  13. Đang vui lại thấy buồn tàn xuân
    Để lòng ai vơi bớt mấy phần
    Xuân hoa hoa lòng còn khoe sắc
    Sương sớm rơi rơi vẫn gọi mời
    .
    Lòng nhớ trong người còn chưa cạn
    Ước mộng trong đời vẫn chưa vơi
    Xuân đến xuân đi xuân lại đến
    Người buồn làm chi nó sầu đời -

    Trả lờiXóa
  14. Huế dang mưa dầm..sang đọc "Mưa lòng" của anh thấy lạnh thêm. hichic

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Huế khi đông về trời buồn lắm
      Trời chìm mây xám mưa cả ngày
      Mưa rơi thấm đất lòng thêm lạnh
      Ơi Cố Đô ơi lạnh lòng không

      Xóa
  15. Mưa ngoài trời có lúc tạnh lúc không. Mưa trong lòng rả rích mãi không thôi!
    Đồng cảm cùng tác giả!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. .Bên trời mưa rồi dứt thôi
      Trong lòng mưa rải miên trôi bao chiều ............
      ......
      Cảm ơn Hồng Loan nhé -Tối êm đềm ,đêm ngon giấc nhé

      Xóa
  16. Sài gòn không có mưa, đang nắng chói chang, tự dưng dô nhà Ca, nghe nhạc, đọc thơ, thấy hình như... mưa thiệt Ca ui !
    Em đang bùn mún chít, còn gặp Ca nữa. Hic hic hic

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. .Bắc miền mưa lạnh phủ phong
      Trời nam nắng gắt cho lòng lưa thưa
      .Tám ơi mưa nắng vẫn mùa
      Mà vì xa cách lên đùa mùa đau ...........
      .........
      vậy thì mang giùm anh chút buồn đi chôn Tám ơi

      Xóa
  17. Hong khô chiếc lá úa thu tàn
    Bịn rịn trào dâng nỗi muộn màng
    Giữa chốn thu phong mờ vọng nguyệt
    Tìm đâu giá lạnh mãi lang thang...

    Chúc bạn chủ nhật vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nắng đông sao đủ hong tình sương
      Lưu luyến mà chi biệt tình trường
      Tàn đêm lẻ bóng Hằng Nga lạnh
      Băng giá mất rồi mối tình vương
      -
      Ngọc Liên ơi -đêm ngon giấc bạn nhé

      Xóa
  18. Thăm TML,chúc nhiều vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Huynh ơi -đi nơi khác bỏ đất này rồi à ?=NHỚ HUYNH

      Xóa
  19. Mưa lòng Minh cứ rơi rơi
    Tại sao lại đứng giữa trời hứng mưa?
    Có còn đâu nữa ngày xưa
    Giăng tay hứng những giọt thưa thớt tình
    .

    Nhìn mưa ướt đẫm lòng mình
    Ôm bong bóng sợ hài hình vỡ tung
    Mưa lòng Minh có run run
    Để môi xám nhợt cạn cùng mưa rơi
    .

    Đọc thơ mà thấy nghẹn lời
    Nói sao cho hết đầy vơi nổi niềm
    Thôi thì Duyên giữ trong tim
    Dẫu mai nầy chỉ là tiềm thức thôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. .Buồn thêm khi ngắm mưa rơi
      Khi lòng buồn thảm mà trời lại mưa
      . Buồn khi tình gió cỏ đùa
      Lả lơi rồi cách hương xưa quên thề
      .
      .Hôm nay mưa ướt lối về
      Đường cũ trơn trượt lên thê thao lòng
      . Hỏi người người có về không
      Hay sợ mưa ướt tâm lòng bạc xưa
      .
      .Đâu người mưa nắng hương đưa
      Bên trời gió lạnh rét đùa căm căm
      . Có biệt dâu bể thắng năm
      Mà vẫn không quản âm thầm về đây -

      Xóa
  20. Sang đọc bài thơ Mưa Lòng
    Mưa quán vắng Vẳng vương khúc nhạc Trịnh
    Tháp Cổ buồn Nhòe nhoẹt dưới mưa bay..
    chúc luôn vui khỏe an lành

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mưa ơi sao mãi mà không dứt
      Trôi hết vết chân người cũ rồi ...........
      .
      An lành và đêm ngon giấc anh nhé

      Xóa
  21. CN thăm ML chia sẻ nhé

    MƯA CHI...
    Mưa chi mưa mãi rứa hè
    Nghe buồn nhỏ giọt lê thê nẻo đời
    Lòng sầu buốt lạnh tê người
    Nhớ người tình lỡ phương trời xa xôi

    Vu vơ những hạt đầy vơi
    Âm thanh trầm lắng nối lời xanh xưa
    Miên man kỷ niệm mỏng thưa
    Nỗi niềm riêng đó còn say tháng ngày

    Thẩn thờ hứng giọt qua tay
    Nặng lòng ký ức thơ ngây ngày nào
    Vụng về hoa phượng cầm trao
    Hạ nồng tay níu lao xao mắt tình…

    Còn đau nghịch cảnh linh đinh
    Còn mơ lời hẹn phù sinh lối về
    Mưa chi mưa mãi rứa hè
    Nghe buồn nhỏ giọt lê thê nẻo đời
    GM.



    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mưa ướt
      . Trời sao hờ hững thế trời
      Lòng buồn mà cứ mưa thôi trời à
      .Bên tê Giang sóng mưa qua
      Đằm đằm ướt cả hồn ta những chiều
      .
      .Trời ngỡ thả mưa phiêu diêu
      Gõ nhịp ân ái phiêu diêu lòng người
      . Mà chỉ trôi những chơi vơi
      Còn trơ ra khúc nẻo đời xa xăm
      .
      .Kỷ niệm xưa đó tháng năm
      Gios tay hững những âm thầm ai trao
      . Cả mùa đông cũng lao xao
      Phù sinh duyên nợ biết bao nhiều tình
      .
      .Đông này bước chỉ một mình
      Lên mưa đông lạnh phù sinh thấm mờ
      . Mưa ơi cứ như tình cờ
      Mà làm ướt sũng lời thơ vọng tình !

      Xóa
  22. Mưa ơi đừng rơi nữa để anh tôi không phải buồn , Sang thăm anh ngày chủ nhật . chúc anh vui nhiều nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. .Trời ơi hãy cất mưa đi
      Thả xuống nắng nỏ có gì khó đâu
      .Cho tôi vác giỏ đi câu
      Lấy vài con cá để nhậu cho vui .............
      .
      Về kiếm rượu đi QUỐC LẠC ơi

      Xóa
  23. ôi trời ơi sao thơ buồn quá vậy nè...mùa mưa đã qua thôi kg buồn nữa ML hỡi.
    Chúc những ngày cuối năm niềm vui tràn ngập tới tấp nha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. . Em ơi đã hết mưa trời
      Còn mưa cuộc đời vẫn cứ không thôi .........
      ........
      Cảm ơn lời chúc tốt đẹp của em nhé -Chúc em đêm ngon giấc này -

      Xóa
  24. Rên rỉ côn trùng khóc
    Khắc khoải lẻ phận duyên
    Tình đã áp mạn thuyền
    Chỉ còn mập mờ bóng -........?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ai oán khi đêm về
      Trăng trao cứ lê thê
      Tình đời ơi áo mỏng
      Cho se gió đêm về

      Xóa