TRANG CHỦ

4 tháng 2, 2015

KHÔNG THỂ -



Buồn trông phía hoàng hôn đang dần tắt
Chìm vào đêm thêm mờ mịt mưa tuôn
Mong gì nữa bình minh soi vạn lá
Những đam mê chết lịm đáy tâm hồn
.
Cánh chuồn mỏng tình hoang mê chấp chới
Qúa tầm tay rồi chao cánh mịt xa
Tiếng tắc lưỡi thạch sùng vẳng trong đêm
Khổ tiếng vạc khắc khoải tìm bến Hạ
.
Trời thì cao đất rộng tình chăng tá
Rã xác thân trong vùng tối nhạt nhòa
Mây tan mau dưới trăng buông vạn nhớ
Thiên đường nào chỉ thấy một mình ta
.
Yêu vụng dại rồi bóng chim tăm cá
Ngọc ngà sao lóe sáng rồi lại đau
Lịm đầu môi rồi chan lệ u sầu
Tít xa kia là dập dềnh mục rữa
.
Với bao la có còn những gì nữa
Làm đau hơn những tuyệt vọng chứa chan
Thả mênh mông sầu thảm tâm hồn hoang
Để tìm chút bình yên hồn trú ngụ
.
Nhưng dối trá từ đêm đen trỗi dậy
Thẳng thớm chôn mà tình đấy vẫn đây
Thả tình đau ra sông hòa biển sóng
Mà tình nhớ thức dậy với vơi đầy
.
Cố mỉm say như nỗi đau chẳng có
Rồi nghu ngơ cho tình bớt điêu ngoa
Cứ dối gian như từng đang thật thà
Và thanh thản chờ ngày về yên ắng
.
Chờ bình minh nắng đổ dài phẳng lặng
Rồi tất cả sẽ về với hư không
Cánh hoa Ngâu thả hương trời mênh mông
Mà chữ yêu thắt lòng như không thể .

119 nhận xét:

  1. Không thể nào bắt anh nhớ mong
    Rồi giấu em vào trong góc khuất
    Biết yêu anh là điều có thật
    Anh vui bên người sao em đắn đo....
    Sang thăm ka ka hoạ thơ đó. Chúc vui nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xa với gần cứ đưa đu nỗi nhớ
      Mà nhớ ai ai nhớ trong lòng đây
      Bến hạ ơi tình mù sương phủ dầy
      Còn nơi nao những chiều ươm vàng nắng ...................
      .............
      Vui vui nhé -TEM VÀNG NÀY -

      Xóa
  2. "Mà chữ yêu thắt lòng như không thể ."

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừ -LÀ THẾ NÀO NHỈ -

      Xóa
    2. Ừ thì. không thể quên mặc dù cố quên...
      em đồng cảm với bài thơ anh viết

      Xóa
    3. Dìm quên vào chốn miền dĩ vãng
      Lại thấy trơ ra vạt nhớ sầu -

      Xóa
  3. Sang thăm anh đọc thơ. nhận tem bạc nhe.

    Trả lờiXóa
  4. Cánh hoa Ngâu thả hương trời mênh mông
    Mà chữ yêu thắt lòng như không thể .

    Đành vậy thôi, khi "... dối trá từ đêm đen trỗi dậy "
    Chúc bạn an giấc đêm đông...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có những khi hương tình vương dâu bể
      Rồi bờ dâu chỉ nỗi nhớ trơ trơ .......
      .
      Chúc Vu song thu ngày mới an lành nhé

      Xóa
  5. Người đi rồi ta ở lại mình ta
    Cùng chiếc bóng đìu hiu cơn gió lạnh
    Người đi rồi nỗi lòng yêu canh cánh
    Biết khi nào trăng lại sáng như xưa

    Thăm anh, đọc bài thơ buồn hiu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tự bây giờ còn trơ nhớ đong đưa
      Với con tim đong đầy miền cô hạnh
      Em đi rồi cho bến tình héo quạnh
      Trơ thời gian cứ lững lờ trôi trôi
      .
      Cảm ơn anh -vui anh nhé

      Xóa
  6. Buồn sao buồn thế người ơi
    Yêu đương tha thiết để rồi khổ đau
    Chiều xuân bến Hạ mưa mau
    Sông xưa nước đã nhuộm màu thời gian
    Đôi bờ sóng vỗ miên man
    Sơn khê vời vợi dặm ngàn nhớ thương.

    Em tranh thủ ghé thăm anh. Sáng nay tạnh mưa rồi anh ơi. Ngày mới ấm áp và vui nhiều nhé anh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. . Nôi buồn phủ kín sông Tương
      Ai oan cho sợi chỉ hường bạc trông
      .Tím chiều bến Hạ hư không
      Thương yêu luyến nhớ theo dòng thời gian
      . Từ nay tình biệt ly tàn
      Ngàn con sóng vỗ lan man trong chiều
      .
      Một ngày mới vui vẻ -ấm cũng giữa mùa đông em nhé

      Xóa
    2. Thắt lòng bởi một chữ yêu
      Tỉnh say say tỉnh liêu xiêu sóng tình
      Bao năm bên một người xinh
      Sang mùa đông tự dối mình được yêu
      Bao năm mơ bóng lệ Kiều
      Lấy thơ tả những buổi chiều tương tư
      Bao năm đưa đến một giờ
      Mộng tan theo với sương mờ ngày đông
      Vì đây hoa trắng rượu hồng
      Sẽ đưa người ấy sang sông một ngày
      Bao năm mộng đắp tình xây
      Một ngày đổ vỡ theo mây ven trời.

      Em sang thăm anh đọc thơ và nghe nhạc. Bài thơ hay nhưng buồn và cay đắng quá anh ạ. Ngủ ngon mơ đẹp anh nhé.

      Xóa
    3. .Tình đến thắp lửa than cời
      Bao chiều đan lối gọi mời bờ vai
      .Ao ước thầm kín loang dài
      Một ngày lên ngãi trần ai chúng mình
      .
      . Xa phương gửi ước mơ xinh
      Lá tình chấp chới bóng hình trầm kha
      . Khúc nhạc mộng mị dưới hoa
      Thềm rêu hây hẩy gió tà nhặt duyên
      .
      .Chợt đông ướp lạnh hồng chuyên
      Cửa tình chợt khép thuyền duyên mắc đời
      . Trầu nhạt có lẽ thiếu vôi
      Tình người ngọt nhạt thiếu rồi tim yêu -
      -
      Là một chút trải lòng lên cũng hơi buồn em à -Vui vui đón tết em nhé -Thanh Hoa ơi -

      Xóa
    4. Hạnh phúc cũng một chữ yêu
      Khổ đau cũng một chữ yêu đấy người
      Nhạt phai tình bạc như vôi
      Xót xa cay đắng thì thôi cũng đành
      Mộng mơ lưu luyến ngày xanh
      Hết rồi tất cả tan thành khói sương.

      Anh ơi, em sang thăm anh, lại ngồi nghe bài nhạc Huế và nhạc vàng hoài niệm quá. Tối ấm áp anh nhé.

      Xóa
    5. . Thắm tình thì cũng thương nhiều
      Quặn đau thì cùng thương yêu lên sầu
      . Thả tay tình thầm rụng câu
      Chiều nhạt mây vắng lên sầu mà thôi
      . Vỡ rồi một ước mơ tôi
      Chia tay là hết hỡi ôi tình đùa -
      -
      Chúc em đêm ngon giấc nhé

      Xóa
  7. Bài thơ hay quá! Chúc anh sức khỏe, an vui

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lâu lắm rồi nhỉ -Khỏe không Vương Khanh ơi -
      Chúc bạn và gia đình đón xuân đón tết thật vui vẻ nhé -

      Xóa
  8. Cuộc tình ấy trong niềm đau chua chát
    Hoài vọng một thời đàn đứt phiếm dây
    Chân bước đi lảo đảo như người say
    Ngày tháng cũ hắt hiu hoài nỗi nhớ…

    Sang thăm bạn và đọc thơ hay. Chúc bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tình bờ lau lên cuối đường dang dở
      Mộng mơ nhiều rồi xao xác heo may
      Lối ta về chân vướng vít cỏ cây
      Như chút tình xa xăm hồ níu kéo
      .
      .
      Một ngày ới an bình -vui khỏe và công việc tốt nhé -Ngọc Liên ơi

      Xóa
  9. ... ...
    Xuân đang tới đất trời tươi đẹp thế
    Hãy dang tay ôm hơi ấm về lòng !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tràn nắng mới trong xuân trời tươi đẹp
      Hãy thả lòng đón gió ấm xuân về -

      Xóa
  10. CHẲNG THỂ
    Hoàng hôn ngã phía cánh rừng xa
    Lặng ngắm ngày xanh đã nhạt nhòa
    Tụ tán mây mưa về vạn lối
    Hòa tan sương gió đến hằng sa
    Thiên đường mộng tưởng nào đâu thấy
    Địa ngục mơ màng dối trá ma
    Bến hạ đông tàn xuân gõ cửa
    Đôi bờ chẳng thể vượt đường qua !!
    GM.Nguyễn Đình Diệm
    THĂM ML NHÉ,CHÚC NGÀY MỚI AN VUITtHÂN MẾN

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nghê thường chẳng thấy vẳng miền xa
      Định khúc mơ yêu dáng đã nhòa
      Cảnh cũ giao tình thôi đã hết
      Ngày xuân mây tím khuất sương sa
      Đời trôi cuốn gió miền câm lặng
      Lá rụng reo hè nghỡ tiếng ma
      Biết đến bao giờ tâm trở lại
      Đường dài sỏi đá có trôi qua -
      -
      tối chủ nhật vui khỏe anh nhé -

      Xóa
  11. Cố mỉm say như nỗi đau chẳng có
    Rồi nghu ngơ cho tình bớt điêu ngoa
    Cứ dối gian như từng đang thật thà
    Và thanh thản chờ ngày về yên ắng

    Sang thăm anh đọc những vần thơ thật tâm đắc. An vui anh ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cứ thả lòng như hồn đang yên ấm
      Rồi thẩn thờ cho lòng chẳng nhớ gì
      .
      Hihi.....vui vui nè -Hùng Phi ơi -

      Xóa
  12. Bài thơ hay quá ML à.
    Không!
    Không thể
    Không thể thiếu
    Không thể thiếu em
    Và Không thể thiếu anh ...
    ===
    Chúc ML vui khỏe và tràn đầy niềm tin nhé...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Là không
      là không thể
      Và là không thể thiếu tình yêu
      ...............
      NIỀM TIN ơi -đón tết ngọt ngào nhé

      Xóa
  13. Nặc danh14:51 5/2/15

    Trong phía hoàng hôn đang dần tắt…BUỒN
    Mưa đêm mờ mịt vào đêm thêm… CHÌM
    Bình minh vạn lá soi gì nữa …MONG
    Lịm đáy tâm hồn đam mê chết …NHỮNG
    .
    GT nghịch tí anh LÊ đang la nhé
    GT chúc anh LÊ vui khỏe yêu đời,
    Trông anh như buồn lắm lắm.
    Mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chiều buông miết mải về đâu đấy …NHỈ
      Cứ nhạt dần nắng rơi hoàng hôn ..ĐẤY
      Niềm nhớ dâng mây dần dần tắt ….NGÓM
      Tình ơi sao lạnh trong gió dồn …DẬP
      -
      Vui vui mà Gia Tuệ ơi -tối chủ nhật an bình nhé -

      Xóa
  14. "Chờ bình minh nắng đổ dài phẳng lặng
    Rồi tất cả sẽ trở về với hư không"

    Tất cả về với hư không đúng vậy LM ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tất cả sẽ trôi vào miền dĩ vãng
      Cả thương yêu lẫn bèo dạt sóng xô ..................
      ................
      Tối vui vui chị nhé

      Xóa
  15. Biết rằng không thể được gần nhau
    Nỗi nhớ trong tim vẫn nặng sầu
    Nhịp thở yêu đương chưa cạn lắng
    Xác thân mang nặng vạn niềm đau

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chiếc lá phong ơi đùa đường thương
      Cho ta đôi nẻo với tình trường
      Dẫu duyên xa phận lòng đã biết
      Sao vẫn đau đáu chuyện tình vương

      Xóa
  16. Yêu,mãi yêu,dẫu tình không thể
    Sáng nay xuân lộc mới đã bừng hoa !

    Chúc TML nhiều vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cứ yêu –mãi yêu –dù không định mệnh
      Xuân vần về hoa cỏ ngát hương
      -
      Huynh ơi vui khỏe nhé

      Xóa
  17. Luôn khỏe và bình an anh Minh nhé!....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lâu rồi mới thấy em -Cảm ơn TUYẾT TRANG nhé -vui vẻ và hạnh phúc nè -

      Xóa
  18. Tình không nặng nên đành dang dở
    Nghĩa không sâu nên thở than thầm
    Nhớ chi cái thuở còn xuân
    Ngày sau rồi cũng hư không tìm về...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vênh tình nhịp ai ơi luyến nhạt
      Cho hồn này tan nát nhớ nhung
      . Xuân yêu đã ước mơ cùng
      Còn đông vẫn vướng lạnh lùng tình ơi

      Xóa
  19. MT sang thăm anh TM , tối bình yên , cuối tuần vui vẻ , hp anh TM nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tết rồi đó hỡi em xa xứ
      Có nhớ quê nhớ rực mai đào ......

      Xóa
  20. Rồi tất cả sẽ về với hư không
    .
    Chúc em luôn vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng thế chị ạ -Rồi cát bụi sẽ trở về với cát bụi chị ơi

      Xóa
  21. Những vần thơ trùng trùng lớp nhớ, cứ u hoài nặng mãi lòng ai, cầu trời kết mối xe tơ, để cho thơ mãi tuôn trào tình yêu! Chúc anh ML đón xuân vui nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trùng trùng lớp lớp những vần thơ
      Như màn sương giăng khói phủ mờ
      Từng ý thơ từ cứ mờ tỏ
      như tình nhòe nhoẹt trong giấc mơ

      Xóa
  22. sang đọc bài thơ KHÔNG THỂ -
    Cố mỉm say như nỗi đau chẳng có
    Rồi nghu ngơ cho tình bớt điêu ngoa
    Cứ dối gian như từng đang thật thà
    Và thanh thản chờ ngày về yên ắng
    cùng chi sẻ khổ thơ...
    chúc bạn luôn vui khỏe an khang

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Và cứ thế ta là kẻ lừa lọc
      Chình hồn ta và tâm tưởng của ta
      Cứ như thế để trôi tháng ngày qua
      Rồi chợ đợi đến ngày về phẳng lặng
      .
      Tối vui vui nhé anh TIẾN TRÚC -ơi

      Xóa
  23. Biết ka ở nhà mà . Ngày mới vui nhé ka ka ơi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hôm nay anh mới vào được em ạ -
      CHÚC MINH TÂM NGỦ NGON GIẤ NHÉ

      Xóa
  24. KHÔNG THỂ...!
    .
    Không thể có em buổi chiều nay
    Ngày mai cũng thế..., mỗi tháng ngày !
    Không còn quấn quýt như xưa nữa
    Năm tháng đi rồi thuở đắm say !
    .
    Có phải tại em hay vì anh?
    Vì ai cũng thế, thế thôi đành...
    Khi tình đã nhạt màu tươi thắm
    Không thể nồng nàn chỉ có anh?
    .
    Bao nhiêu hy vọng có còn không?
    Anh vẫn thường hay tự hỏi lòng?
    Khi đã hết yêu từ một phía,
    Phía kia có gắng cũng hoài công?
    .
    Rạn nứt còn mong sẽ gắn hàn
    Nếu như đã vỡ bình tan nát...
    Bao giờ hốt lại cho đầy đủ
    nước đã đổ rồi chỉ tiếc than !
    .
    không thể làm gì, khi...đã hết
    Không còn hy vọng...chỉ vấn vương
    Vấn vương, vương vấn càng thêm khổ
    Không thể còn chung lại bước đường !
    .
    Anh sang thăm và đọc bài thơ dài, buồn... và hay của ML
    Anh chúc ML và gia đình những ngày cuối tuần vui nhiều nhé.
    (Anh bận việc và bệnh nên tạm đóng blog, giờ anh đã mở lại...)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SAO NHỈ
      Sao nhỉ em ơi lệ sầu mây
      Bao giờ nhạt hết nhớ tháng ngày
      Vì đâu hờ hững làn mây bạc
      Phai dần trong chiều tím màu mây
      .
      Đâu rồi tang bồng chuyện em anh
      Sương buông đọng lá ban mai lành
      Mưa chiều đan lối cho nhung nhớ
      Vào đêm trăng mây réo rắt thanh
      .
      Gối mộng trong lành về đâu em
      Đông cứ hài gót thả bên thềm
      Của xuân len lén lòng ước vọng
      Thức tỉnh trong ai tình vào đêm
      .
      Vẫn chỉ nhớ thêm dẫu vỡ rồi
      Anh ngồi lượm lặt của xa xôi
      Những môi ân ái lời thủ thỉ
      Dổ đầy thương sầu chén ly bôi
      .
      CÓ VỀ NỮA KHÔNG HỠI HỒNG NHAN
      NGÀY ĐI VÕNG LỌNG NẮNG CHE TÀN
      KHI NAO MỎI BƯỚC CHÂN HOANG PHẾ
      NGẢ NÓN MÀ LAU PHẬN LỠ LÀNG -
      -
      Em cũng bận quá anh ơi -hôm nay cũng mới trả lời được nè -Mai em sẽ sang thăm anh -ạnh ạ
      CHÚC ANH ĐÊM NGON GIẤC NHÉ

      Xóa
  25. Trong cuộc sống có bao điều không thể
    Khiến con tim ta nhỏ lệ vơi đầy
    Tình là gì ? bao kẻ phải đắm say
    Rồi khắc khoải bởi tháng ngày thương nhớ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khi yêu thương đời như lật trang vở
      Chương yêu nhớ nồng thắm với vui vầy
      Chương tình xa ta ngồi đếm lệ vay
      Tình là thế muôn đời không trọn vẹn -

      Xóa
  26. Rồi tất cả sẽ về với hư không
    Và bình minh rực hồng sẽ xua tan đêm tối
    Hãy cười đi,vui với xuân tươi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khi tình đến rồi đi trong vồi vội
      Là ban mai trưa nắng với chiều thôi
      Khi hết đêm bóng tối sẽ xa rời
      Biết là thế vẫn chơi vơi ……thăm thẳm -

      Xóa
  27. Hôm nay mình mới vào được nhà mình...Ghé thăm Minh Lê, chúc bạn những ngày cuối năm thật nhiều niềm vui...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui -ngỡ Nguyên quên nơi này rồi chứ -Cảm ơn bạn nhiều đã đọc thơ và chia sẻ nhé
      CHÚC ĐÊM NGON GIẤC NHÉ

      Xóa
  28. Cố mỉm say như nỗi đau chẳng có
    Rồi nghu ngơ cho tình bớt điêu ngoa
    Cứ dối gian như từng đang thật thà
    Và thanh thản chờ ngày về yên ắng

    MTV thích khổ này nhất TML ạ...

    Điều không thể sẽ trở về hong nắng
    Cho một ngày biển vắng sẽ thành quen
    Cho một ngày anh sẽ chẳng còn em
    Điều không thể... lại trở thành có thể

    Đời được mấy mà bao lần dâu bể
    Cứ đắn đo có thể đến hay không
    Để cuối cùng mỏi mắt đứng tìm trông
    Còn được lại toàn không không sắc sắc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chờ với đợi trước thềm rêu phong ngắt
      Lá tình khôi còn giăng mắc lối về
      Hồn lá đâu còn đọng chút hương mê
      Ấp e kề bây giờ vô duyên tệ
      .
      Tình hương lòng mà cứ hoài như thế
      Còn gì không hỏi nhớ có còn không
      Hay chiều rơi với điệu múa thương lòng
      Tấn trò đời tùng dinh tom- chát -cắc .
      .
      Mùa Thu Vàng ơi -đón tết vui vẻ nhé

      Xóa
  29. Thơ hay, nhưng dài quá.
    Chúc ML luôn dồi dào cảm xúc!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Văn Sĩ sang chơi -chú bên ấy bút lực luôn dồi dào để cho mọi người được đọc những dòng văn thật hay nhé

      Xóa
  30. Yêu vụng dại ...thương em chiều lạ ngõ
    Rưng rức cõi lòng nhớ nẻo xưa !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cho ta hoang mê thức tỉnh bừng
      Mỏi gối rồi vó ngựa hoang không !

      Xóa
  31. Cảm ơn bạn nhiều -tôi sang đó mà không biết làm sao hết bạn ạ -

    Trả lờiXóa
  32. Có thể nào ta lại quên nhau
    Tám hướng mây bay bát ngát sầu
    Em qua lối nhỏ bâng khuâng nhớ
    Một thuở ân tình khắc đậm sâu ....

    Ôi cuộc tình lỡ buồn quá anh Sáng nhỉ ???

    Tuần mới thật vui nhiều may mắn nhé anh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngẩn ngơ trong lòng nhạt nhớ rồi
      Hồn hoang ngơ ngẩn áng mây trôi
      Thì em đi nhé miền nhung nhớ
      Trầu tình chẳng cay bởi nhạt vôi -
      -
      Hi hi anh đang ngồi chờ lời chúc của em thành hiện thực đây này
      CHÚC ĐÊM NGON GIẤC NHÉ -HẰNG NGA ƠI

      Xóa
  33. “Có những người trong đời, cùng ta đi qua ngàn nông nỗi.
    Và nếu không thể có người, thì sau này yêu ai cũng vậy thôi…”

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Biết trước được không nhỉ ,khi trong ngõ đời ồn ào quá
      Biết là ai đã hiểu ta và hiểu được những gì đây ..................

      Xóa
  34. Ừ thì không thể cũng được thôi
    Ai ép chi đâu mà nhiều lời
    Trời ban ta vậy thì đành vậy
    Than thở làm chi cho phí lời ......
    Chúc đệ an vui đón chờ năm mới nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thầm thương nỡ dở có chi đâu
      Biết phận ba tầm tắm bể dâu
      Xa xôi vẫn nhớ u hoài bóng
      Nói mặc rồi tâm cứ thở sầu
      .
      Huynh cũng vậy nhé –đón một cái tết thật an lành và hạnh phúc nhé

      Xóa
  35. Ừ thôi thì KHÔNG THỂ bạn ơi
    Duyên số trời cho đã định rồi
    Ta vui chấp nhận, gì ta có
    chớ để buồn rầu hắn lấn sân.
    ===
    Chúc bạn ML ngày đầu tuần vui khỏe nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thì biết dậu thưa ngăn gió đâu
      Biết duyên trời định tình rời nhau
      Chấp nhận cuộc chơi trò luyến ái
      Mà khi tàn cuộc vẫn chơi vơi -
      -
      Ông Công Ông Táo nhà bạn hôm nay cưỡi cá hay đi taxi vậy bạn ơi

      Xóa
  36. Đêm không thể ngăn ngày luôn bừng sáng
    Đau đớn kia không xóa được nụ cười
    Có chi đâu mà không thể em ơi
    Đường vạn nẻo làm sao ngăn chân bước
    ...
    Chia sẻ cùng em ít vần, chị chúc em vui và vui nhiều nhiều và Không có gì là không thể ... em nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đời vẫn thế cứ dần trôi sau trước
      Đau đớn nào rồi cũng thời gian phai
      Hình như thể định mệnh đã an bài
      Riêng thân này chỉ chìm mây khuất khuất ….
      Cảm ơn chị nhiều đã động viên em –Đón tết vui vui chị nhé -

      Xóa
  37. Buồn tê tái lòng......huhuhu.....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Buồn tê tái hai cái thái bình dương .....huhuhu......

      Xóa
  38. Chúc bạn xuân mới thắng lợi to
    Của tiền ngô thóc chứa đầy kho
    Công danh sự nghiệp thăng tiến mãi
    Thong dong vui vẻ không vướng lo

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vui quá nghe bạn chúc mừng đây
      Vẫn một ước mong của đong đầy
      Xuân tình xuân đời cùng thắm nhỉ
      Cảm ơn bạn tôi lời chúc hay
      -
      Đón tết vui vẻ nhé -Anh Nguyễn ơi

      Xóa
  39. Nếu có thể em là ngọn gió
    Ru anh chìm vào những giấc mê
    Nếu có thể em là hoa cỏ
    Anh sẽ thành chú bướm nhởn nhơ

    Ka ka ơi em chơi chữ thể đó..,
    Sang thăm ka em Bí quá nên hoạ đại ấy mà
    Chúc Anh an vui . Thân ! Em dzìa

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Và có thể anh sẽ là mối lo
      Cho lòng em đang bời bời tan nát
      Cũng có thể anh là một biển cát
      Trắng xóa lòng trong tình nhớ em ơi -
      -
      Vui vui em nhé -đón tết thật hạnh phúc nhé em -

      Xóa
  40. Bên đời cứ bước dẫu qua can
    Vẫn nở môi cười dù lệ tràn
    “Chém chú đâm cha” tàn đêm bóng
    Khinh khi thôi mặc dẫu bẽ bàng
    Canh khuya bầu bạn ngẫm đường ái
    Bợt trăng se lòng chuyện hợp tan
    Thôi cứ trôi qua đường nhân thế
    Tri âm gì nữa với hồng nhan !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. . Tơ tình ai thả trăng vương
      Gió trào giật đứt lời thương mất rồi
      .
      . Còn sót một mảnh trăng côi
      Là tình em đợi nổi trôi lững lờ
      . Thuyền trăng chở nỗi bơ vơ
      Chở thêm cả những thãn thờ lòng em
      .
      . Tình ơi trăng nhớ phủ thềm
      Tàn đem trăng vội cất đêm vào ngày …………..

      Xóa
  41. Tuần mới mọi việc như ý anh nhé.. Tết xa quê nhưng sẽ qua nhà chúc tết anh TM để được tiền lì xì (hehe)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đồng ý -sang đây ăn tết với anh -anh sẽ lỳ xì cho em nhe -Mực Tím -

      Xóa
    2. Nhớ lì xì cho Mùa Thu Buồn phong bự bự hơn Muctim nha Minh Le...Haha

      Xóa
    3. Mùa Thu Buồn@
      Nhất trí rồi -không bự hơn nhưng chất lượng hơn mà -

      Xóa
    4. MTB @  : anh TM thấy ko lâu lâu MTB trở lại là ăn hiếp MT , lì xì cũng đòi nhiều hơn nữa ..

      Xóa
    5. Muctim cứ an tâm đi anh sẽ làm vui lòng cả hai người nhá ....hihi
      Vui vui nhiều em này -

      Xóa
    6. Cô công chúa bé bỏng lại nhỏng nhẻo òi.........haha

      Xóa
    7. Mùa Thu Buồn@-
      Thì nữ tính àm -cũng như buồn lúc nào cũng đượm buồn trên mí mắt đó thôi

      Xóa
  42. Lâu rồi mới ghé thăm nhau
    Minh Lê bận bụi nơi đâu vậy nè
    Thơ buồn như áng mây che
    Tình buồn lỡ bước đi về phương nao
    Giọt mưa đât thấp trời cao
    Nối ngàn trùng để thắm màu tươi xanh
    Giọt tình một thủa long lanh
    Bỗng dưng mà lại hóa thành giọt đau
    "Ông tơ ghét bỏ chi nhau"
    Xưa vui xum họp nay sầu lẻ đôi
    Trách ai hay trách thân thôi
    Câu thơ nén chặt ngậm ngùi buồn thương?

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. . Nỗi buồn nghiêng phía tình trường
      Đôi lúc chán nản thả vương nơi này
      .Chạm thôi mí mắt lúc cay
      Bập bênh toan tính xum vầy vui hơn
      .
      . Thôi kệ mưa ướt đường trơn
      Kệ tình ôm hận tủi hờn mãi chi
      . Ta về nối lại vần thi
      Sàng se với những bất nghì thương che
      .
      .Tình xưa mưa hắt bên hè
      Trôi theo chiếc lá vàng mê đắm thời
      . Bà Nguyệt nối phận đùa chơi
      Cũng một định mệnh ở đời thế thôi -
      -Cảm ơn chị đã chi sẻ những vần thơ thật hay và ….sát ý –Chúc đón tết vui thật vui nhé -Chị ơi

      Xóa
  43. NN thăm bạn nè
    Giờ không thể thức để họa thơ
    bởi cơn thèm ngủ không thể cưỡng
    nên NN không thể chia sẻ cùng với bạn
    và NN chào bạn nhé. chúc ML ngủ ngon

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CẢM ƠN NỖI NHỚ NHIỀU NHÉ -
      Chúc bạn vui với những ngày xuân nhé
      Đón tết thật vui vẻ và hạnh phúc
      Tình cảm mọi nơi đầu đong đầy nhé

      Xóa
  44. Một bài thơ hay,
    một gian nhà ấm cúng đầy tình thân...
    HV chúc anh một đêm an lành!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thật là vui khi bạn sang chơi avf chia sẻ -
      Ta là bạn cùng giao lưu bạn nhé -Hoài Vy
      Chúc bạn ngày mới an lành nhé

      Xóa
  45. Tình là mãi mãi mộng mơ
    Thuyền sang sông..bến vẫn chờ thuyền ơi
    Nhớ thuyền lệ cứ trào rơi
    Thương cho chim sáo suốt đời hoài mong...

    Trưa yên bình em nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. .Nhớ mãi mà chẳng như quên
      Mối tình gác phận bến thuyền rời xa
      . Nhớ người nhớ cánh chim xa
      Qua sông mất độ cho ta nhớ nhiều
      -
      Ngày mới vui vẻ -xuân ấm tính nhé anh

      Xóa
  46. Dẫu có lúc yêu thương thất vọng
    Nhưng trong ta hy vọng vẫn bùng lên
    Bởi không có điều gì là không thể
    Luôn yêu thương, tình yêu sẽ đáp đền!

    Chúc vui khỏe và mọi điều tốt đẹp an lành Minh Lê nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dẫu có lúc yêu thương thất vọng
      Nhưng trong ta hy vọng vẫn bùng lên
      Bởi không có điều gì là không thể
      Luôn yêu thương, tình yêu sẽ đáp đền!
      -
      Xuân vui vẻ -dồi dào sức khỏe để đón tết tưng bừng anh nhé

      Xóa
  47. Thơ anh tâm trạng quá.
    Chúc anh luôn vui, không được tâm trạng như thơ nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chút hồn gửi gắm vào thơ ấy
      Chỉ một chút thôi thoáng vẩn vơ ..........
      ............
      Thùy Trang ơi -hạnh phúc xuân tình em nhé -

      Xóa
  48. Cánh chuồn mỏng tình hoang mê chấp chới
    Thích câu này!

    Trả lờiXóa
  49. Nặc danh11:08 12/2/15

    GT đạt số 100
    GT chúc anh LÊ hạnh phúc nhiều.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TEM KIM CƯƠNG cho Giatue nhé
      Chúc đêm ngon giấc nhé

      Xóa
  50. Em tới 101
    CHÚC MỪNG NĂM MỚI, VẠN SỰ NHƯ Ý
    Kaka nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. HIHI...AN KHANG THỊNH VƯỢNG -TIỀN CỦA NHIỀU NHƯ NƯỚC TRONG NĂM MỚI -Minh Tâm nhé

      Xóa
  51. biết rằng em vẫn thương anh
    Nhưng anh KHÔNG THỂ suốt đời thương em
    Đầu xuân tăng bó hoa tươi
    Chúc vui chúc khỏe yêu đời tình xuân

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chữ thương một nghĩa gửi trao
      Nhưng mà không thể lối nào về đây....................
      .
      Chúc anh hạnh phúc xum vầy
      Vào xuân năm mới đong đầy yêu thương -

      Xóa
  52. Thăm bạn ML
    Thơ bạn hay lắm Minh ơi
    Có thể xuất bản tập thơ Minh à.
    Từ không thể, ta chuyển thành có thể
    viết đi nha, NN đăng một cuốn nha.
    ====
    Chúc bạn đêm vui và HP nghe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cũng vài trăm bài rồi bạn ơi
      Cũng có ý in tập thơ chơi
      Điều kiện nó còn chưa cho phép
      Lên cứ để mặc thời gian trôi
      ----------------------
      Chúc NIỀM TIN một ngày mới vui vẻ nhé

      Xóa
  53. chuẩn bị tết nhiều chưa anh chúc anh đón xuân nhiều niềm vui ko thể thành có thể nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một bó hoa thôi hương ngát nhà
      Mấy cây nến nhỏ đêm sao sa ...................đủ rồi em ui
      .
      Vui vẻ tết này em nhé -Hà Thu -

      Xóa
  54. Chúc anh TML một năm mới AN KHANG THỊNH VƯỢNG

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúc Đăng Nguyễn Hải năm mới TÀI LỘC ĐẦY NHÀ nhé -

      Xóa