TRANG CHỦ

5 tháng 5, 2015

Hẹn ước đâu rồi -



HẸN ƯỚC ĐÂU RỒI -
Anh đi tìm làn môi ấm ngày xưa 
Chỉ thấy mênh mang mây trời loang tím 
Chẳng thấy em với hơi thở ngọt lim
Em quên rồi lời hẹn thủa tình trông 
.
Thề nguyền xưa em trả lại dòng sông 
Đã tả tơi sau mùa yêu loạn lạc 
Gió vô tình chẻ đôi tình tan tác 
Thành hai nửa nghẹn đắng phải không em 
.
Anh về tìm lời yêu thủa thân quen 
Mà giấc mơ ngoan một thời đã ngủ 
Làm sao đây khi cỏ cây đường cũ 
Đã héo rũ trong nắng hạ xiên cong 
.
Anh về tìm câu hát tình mênh mông 
Hồn tê tái trên đường trưa vào hạ 
Mới đó mà tình đã phai nhành lá 
Héo khô lòng trước lúc trời thương mong 
.
Anh tìm em –mà em bỏ tháng năm 
Bỏ tím mây cứ trôi vào quên lãng 
Kệ ai hời tình một thời vay mượn 
Tình rã theo ân nhớ chuyện ta mình 
.
Thôi cung đàn nỡ nhịp giấc phiêu linh 
Anh tìm em lệ dồn lòng thương cảm 
Cây thơ giờ âm âm lòng ảm đạm 
Đóa hoa hồn đã băng giá mất rồi 
.
Tro tình ơi con dế khóc mồ côi 
Sao em vẫy tay qua vùng vĩnh biệt 
Không lẽ ta thành người không quen biết 
Lời hẹn đầu anh nói sao –em ơi -

18 nhận xét:

  1. Tem vàng anh Tân ời.......hihihi.....

    Trả lờiXóa
  2. Sao em nỡ đành quên lời ước hẹn
    Cho mây trời mang sắc tím buồn tênh
    Thả tình anh vào khoảng trống mông mênh
    Cho tháng ngày trôi dần trong mộng mị

    Ngày mới thật vui nhé anh HN sang thăm !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hằng Nga em sao thả lời thề hứa
      Cho anh chờ cứ ngóng lối em đi
      Em quên rồi -buông bỏ lời ước thề
      Cuộc đời này với anh coi tan nát .....

      Xóa
  3. Hôm trước vừa đọc CÓ NHAU
    Hôm Nay đã đọc nỗi đau chia lìa.
    Ai làm đau khổ anh kìa ?
    Sao anh than thở trên kia thế nào ?
    Em ghé thăm,đọc thơ tình buồn,họa mấy câu chia sẻ .Chúc anh một đêm ngon giấc,mơ đẹp nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. . Tay đớ giấc mộng lao xao
      Một hôm chia biệt khóc gào tình ơi
      . Người tình đi ngược hướng đời
      Để anh sầu khổ trong lời thơ đây....

      Xóa
  4. Anh tìm em –mà em bỏ tháng năm
    Bỏ tím mây cứ trôi vào quên lãng
    Kệ ai hời tình một thời vay mượn
    Tình rã theo ân nhớ chuyện ta mình
    BUỒN THẾ MINH LÊ ƠI!.....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thì thế đó tình đi biệt khuất
      xám mây rồi đâu ngóng chờ chi
      Tình nhân thế @ nó thế
      Oán trách ai mà để làm gì ......

      Xóa
  5. Ghé thăm chủ nhà. Chúc tối an lành nhé!

    http://images2.fanpop.com/image/photos/8700000/Good-night-for-my-friends-keep-smiling-8797669-482-361.gif

    Trả lờiXóa
  6. Đành thôi con sáo sang sông
    Mùa hoa xoan rụng cải ngồng trổ hoa
    Chờ người người cứ mãi xa
    Cái câu hẹn ước như là gió bay

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. . tình ơi hẹn ước môi say
      Ngất ngơ tháng ngày đâu mấy mùa hoa
      . Người đi đi với người ta
      Nhà lầ gác tía đó mà em ui-

      Xóa
  7. Bài thơ buồn qúa LM ơi, sang chơi chúc ngày mới an vui

    Trả lờiXóa
  8. Sang thăm bạn đọc bài thơ buồn. Chúc bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

    Trả lờiXóa