TRANG CHỦ

8 tháng 6, 2015

BÀI THƠ CHƯA GỬI -1

. Xa chiều lại nhớ chiều ơi
Mấy chiều rồi nhỉ chiều rơi xuống chiều
. Tiếng lá rơi chạm tim yêu
Con tim dốc nợ nhớ chiều xa xăm
.
. Hôn hoàng phủ tím căm căm
Đông mùa rét mướt âm thầm nhớ nhung
. Chiều nao in dấu đường chung
Lá vàng đuổi gió ta cùng thu đưa
.
. Hương lòng chạm nắng chiều thưa
Nồng câu ân ái như vừa qua đây
.Xanh xưa trở lại xum vầy
Gió đời hong lại mê say ai ngờ
.
.Tóc chiều yêu nhớ ngu ngơ
Tóc sương em đã miên thơ xanh đời
. Chiều ơi nhớ lắm em ơi
Khi tay em nhuộm xanh tôi tóc tình
.
. Tây hồ in bóng ta mình
Hình em là cả hương trinh trong lòng
.Bên chiều em vạt nắng hồng
Bên anh là cả tấm lòng người thương
.
.Giấc ngủ đếm những dặm trường
Ta cùng đốt lửa yêu đương nồng nàn
. Vui mấy thì tiệc cũng tàn
Tay chia tiễn biệt hồn ngàn song lay
.
. Buồn chiều buồn cả cánh bay
Mang em đi mãi đến nay chẳng về
. Nhớ chiều nhớ nụ hương thề
Say lòng tắm tóc chiều mê mải tình

. Cái buồn chiều nắng lung linh
Cái buồn xa cách bóng hình đời nhau
. Chiều xưa sỏi đá có nhau
Chiều nay sỏi đá va đau đớn lòng
.
. Em ơi nhớ lắm chờ trông
Xuân thì run rẩy hương lòng quá xa
. Anh chờ gối mộng bên hoa
Anh chờ trông mãi ngả tà chiều rơi
.
. Thời gian chẳng nói nên lời
Bao giờ chiều lại xanh tôi tóc tình
. Chiều ơi hồn gợi ta mình
Cho chiều mây tím bóng hình chiều ơi

22 nhận xét:

  1. "Thời gian chẳng nói nên lời
    Bao giờ chiều lại xanh tôi tóc tình"
    Bài thơ hay nhưng thơ ML vẫn mang nỗi buồn...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. . Bây giờ ngẫm lại phận mình
      Thời gian đấu có manh hình người xưa
      . tôi đành gội nắng dầm mưa
      Nhớ về dĩ vãng tình đùa tình tôi.....

      Xóa
  2. Lâu lắm rồi mới đọc lại thơ anh, bài thơ thật hay anh à

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. . Huyền Hạ ngày nay đang ở đâu
      Vài vần vô nghĩa.....thương sầu....nhớ em
      . Nhớ ngày thơ kết êm đềm
      Cái ngày giao đối môi mềm trong thơ.....

      Xóa
  3. Hj ! Bài thơ chưa gởi ....thôi thì đừng gời anh Minh ơi ! Anh em mình lâu gặp ....buồn quá ! Uống ca fe chiều đi anh Minh ơi ! Em đợi ở nhà NN nghe !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. . Không gửi nữa kệ người ta
      gửi em Mây Trắng tình hòa gió mây
      . Chiều nay nhớ em thật đầy
      Cà Phê em nhé đong đầy yêu thương ....

      Xóa
  4. Thăm anh đọc thơ bài thơ thật tha thiết tình
    Chúc anh an vui nhé.Mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. . Huế ơi cứ mỗi chiều chiều
      Lại nhớ xứ mộng diễm kiều bao năm
      . Nhớ Ngự Bình dưới ánh trăng
      Sương đêm mờ tỏ chị Hằng.....ngày xưa
      .
      Chúc anh buổi chiều an lạc nhé

      Xóa
  5. mưa ghé thăm bn...có lẽ tại bài thơ chưa đc gửi ..nên mọi ng mới đc đọc một bài thơ hay.. chứ gửi rồi người ấy cất kỹ thì ai còn đc đọc nữa LM ui..
    hiii mưa ghé thăm trò chuyện vui chút mong k giận nha. ngày mới vui nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cũng làm cho Mưa một bài thơ rồi gửi cho em nhé-

      Xóa
  6. Lâu quá không gặp , cảm thấy nhớ em . Chúc luôn an lành em nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị ơi-em đây -độ rày chị khỏe không ?

      Xóa
  7. Lâu rồi...không thấy ML...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. . Ta về lại vườn thơ cũ
      Bạn đâu rồi ta ủ rũ đợi trông ....

      Xóa
  8. NN thăm bạn ML nhé
    chúc bạn tuần mới bình an vui vẻ nhé

    Trả lờiXóa
  9. chiều rơi thì mặc chiều rơi
    vui buồn cũng cứ trọn đời say say.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. . Đời ta mong chưa xum vầy
      chiều rơi gãy nhịp mê say rồi người

      Xóa
  10. Bài thơ hay mà sao buồn
    Trần Minh bạn hỡi bạn chuồn nơi nào
    Hồng Anh trông ngóng nôn nao
    Vẫn không thấy bóng bạn vào nhà chơi
    Phải không bạn giận gì tôi
    Xin bạn lượng thứ cho tôi ngu đần
    Tháng ngày tôi nhớ bạn thân
    mong cùng chia sẻ những vần thơ vui

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. . Bạn nói những điều về tui
      vui buồn mấy nỗi thế thui người à
      . Tôi đi tìm chốn trăng hoa
      Nay đời tàn tạ người ta tình đùa
      . Vẫn nhớ mãi bạn thân xưa
      một thời đối ý đòng đưa thơ tình.....

      Xóa
  11. bài hát và lời thơ rất buồn ML ơi
    bạn có ko ?
    chúc bạn HP và bình yên nghe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. . buồn như ông lão móm xều
      nhìn día bò tái mà yêu phận mình......

      Xóa