TRANG CHỦ

4 tháng 6, 2015

Đ

-
M
ột thủa thương xưa với má hồng
Một mùa nhung nhớ giờ hư không
Một bầu khờ dại ai ngờ trước
Một thoáng xa xôi rũ mặn nồng
.
Hai nẻo xa nhau ai mỏi mong
Hai niềm yêu dấu giờ nhạt lòng
Hai mùa nhung nhớ bao lần đợi
Hai chén rượu say cạn chờ trông
.
Ba chuyện đời thường ngẫm vênh cong
Ba ngả đường gai rớm máu máu hồng
Ba cái thiệt hơn nào sàng đặng
Ba nỗi vặt vãng giết tình mong
.
Một hai ba ấy gói chặt lòng
Tất cả ngâm rượu có được không
Khi nao gió chướng tình lá cỏ
Cạn chén tiêu sầu cho ấm lòng -
.
Chủ nhà xin được cảm ơn những vị khách quý luôn ghé thăm nhà -
Thời gian này chủ nhà bận lên không có mặt để đón tiếp -Xin các quý khách hết lòng thông cảm
Một lần nữa xin được cảm ơn tất thảy những người bạn của chủ nhà 

16 nhận xét:

  1. Chào bạn ML
    Thơ hay... buồn
    tiêu đề khó hiểu
    ===
    Chúc ML luôn may mắn và HP nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thơ ấy là nỗi cảm trong lòng
      Ddề là chữ ĐỢI viết gọn không
      Làm cho bạn tui ngẩn ngơ thế
      Hôm nay tui về viwwts mấy dòng

      Xóa
  2. Lâu rồi nay mới ghé thăm
    Chủ nhầ đi vắng thấy cái khăm ( cái chum)
    Rượu ngâm đầy ắp một hai ba
    Hỏi chủ bao mùa ngâm nhung nhớ
    Rượu đã lên men bốc mùi tình...
    Tìm người tri kỷ về mở nắp
    Dưới bóng trăng tà khúc tiêu giao...
    Đùa chút cho vui, bài thơ tâm trạng lắm, chủ nhà ơi, PH về đây chứ PH không thấy chum rượu ở đâu.


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. .Buông Chiều Hoàng Hạc nghiêng bay
      Biết ai nhặt lá vàng phai nỗi lòng
      .Đò chiều ai đợi ,ai mong?
      Riêng anh đang rối tơ lòng hoàng hôn

      Xóa
  3. Một hai ba ấy gói chặt lòng
    Tất cả ngâm rượu có được không
    Khi nao gió chướng tình lá cỏ
    Cạn chén tiêu sầu cho ấm lòng -
    Thăm anh đọc thơ và chia sẻ nhé.Mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đêm đã đong đầy, lệ đã rơi
      Làm sao cứu được mộng nửa vời ?
      Càng yêu, càng nhớ, càng cách biệt
      Thử hỏi bao giờ mới thành đôi.
      Chẳng phải tại tôi, chẳng tại người
      Tại vì phận số đã chông chênh
      Nên chi không có ngày sum họp.
      Niềm vui là lá đã xa cành.
      Bão lòng trôi nổi dạt về đâu?
      Cho vầng trăng vỡ giữa đêm thâu
      Tình yêu rẻ lối chia bao ngả?
      Duyên nợ thôi đành hẹn kiếp sau.
      -
      Vui khỏe nhé anh

      Xóa
  4. Nhan đề của bài thơ này dịch mãi không hiểu Minh Lê ơi!

    Trả lờiXóa
  5. Đi qua lối cũ trước nhà em
    Lối nhỏ năm xưa, nay cũ mèm
    Xóm thợ giờ đây cô quạnh quá
    Nhà em kín cổng lại buông rèm

    Chiếc cổng rêu phong theo năm tháng
    Dàn hoa tim tím, của riêng em
    Loài hoa duyên nợ bao thương nhớ
    Ai chẻ thành hai nửa quả tim
    Sang thăm anh nè , ngày cuối tuần vui nhiều anh nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lối cũ còn đâu gót hài em
      Em đi thật rồi để nắng mưa
      Thời gian phong phủ xóa hết vết
      Ân tình trong mộng của ngày xưa
      .
      Lối cũ bây giờ bụi phủ mờ
      Hoàng hôn đâu còn cảnh mộng ngây thơ
      Chiều xuống xá xơ lằn cỏ úa
      Lắt lay trong ngõ khi gió lùa-

      Xóa
  6. Hai ghé thăm Trần minh, chẳng biết nói gì, thôi thì tặng chú bài thơ dưới đây thay lời báo hỷ nhé !

    i....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em đọc kỹ bài thơ rồi -ảm ơn anh nhiều -

      Xóa
  7. Cũng tám năm rồi nhà vắng vẻ
    Từ ngày con gái lấy chồng xa
    Bỗng... anh đầu bếp con trai thứ
    Về thưa... con sẻ cưới vợ nha !

    Bao tháng ngày dài xa mái ấm
    Gian lao thử vận chốn thành đô
    Cuối cùng thằng ba cũng đòi zợ
    Nội vui, ba mẹ...chợt vở òa...!

    Cũng tám năm rồi nhà mở tiệc
    Chủ trương tiết kiệm chẳng xa hoa
    Ưu tiên con trẻ mời bè bạn
    Mẹ cha chú trọng họ hàng ta.

    Và rồi cũng tới giờ hoàng đạo
    Bà con thân hữu khắp xa gần
    Cũng đổ về đây câu chúc tụng
    Vui mừng đôi trẻ phúc trăm năm

    Thật sự ngày qua là lễ hội
    Giản đơn, vui vẻ rộn tiếng cười
    Ấm áp thân tình không hoang phí
    Rình rang...nần nợ.... hởi ai ơi !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trai lớn lấy vợ gái theo chồng
      Nhà lại lạnh lẽo rồi hở ông
      Thôi thì ông bà lại sơn tút
      Buồn thì dạo phố tìm vui không
      .
      Vòng đời luẩn quẩn thế mà thôi
      Chăm bẵm con thơ khi nằm nôi
      Bây giờ chúng lớn xoải đôi cánh
      Bỏ lại ngày thơ bước vào đời
      .
      Mừng cho anh nhé Hai Lúa ơi
      Các con trưởng thành rồi kết đôi
      Làm lại cái việc ta ngày cũ
      Chúc mững anh chị -vui quá thôi

      Xóa
  8. Một nhớ một thương một nổi sầu
    Gom ba thứ lại buồn thật lâu
    Nhìn đâu cũng thấu nổi lòng nhớ
    Cắc cớ thêm đau lại nhức đầu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đời vẫn cứ thế -buồn Thương -sầu
      Ba điều song hành biết cất đâu
      Thôi thì bỏ hết vào ngâm rượu
      Cuối đời uồng vào ngẫm nghĩ lâu

      Xóa