TRANG CHỦ

18 tháng 6, 2015

CHÚT THÔI -

Từ nay nhé –ta xa nhau mãi mãi
Nẻo hai đầu cách biệt nhớ với thương
Ti gôn tím vỡ đôi mộng tình trường
Giari tơ buộc em trói rồi tự cởi
.
Trên bến đợi ơi hời ru con sáo
Chiều dẳng dai mờ lệ hay khói sương
Chân bước côi mình anh nhớ tình trường
Bên hiên nhà em tím chiều rơi gió
.
Hoàng hôn cỏ gió lùa theo ngày tháng
Sắc nhớ nhung vò võ sương tóc anh
Cố nhân ơi trăng soi sáng chân thành
Vẹn màu nhớ như buổi đầu ngóng đợi
.
Ân tình hỡi sao đớn đau rũ rượi
Khi phố cũ thu về đã đổi lòng
Quên mùa cũ quên buông thả nắng hồng
Một thu chết hoang vu gió lùa lá
.
Thu ngày ấy đôi tim yêu đợi hạ
Đẹp vô cùng dặm trường nhớ thân thương
Nhớ nét môi má hồng em chuốt mộng
Hạ về đây đã tiễn biệt tình trường
.
Chút men cay gởi gác tía lầu hồng
Giai nhân hỡi gió buồn ru xác lá
Đỉnh yêu thương bây giờ âm thầm quá
Để tím đời hoang vắng trong lòng anh
.
Ngàn mảnh vỡ có ghép lại ngày xanh
Ngàn nhớ nhung có trở thành thương gợi
Cho hồn xưa trở về nơi bến đợi
Một chút thôi …nỗi nhớ ….chuyện đôi mình -

18 nhận xét:

  1. Một chút sao lắm vấn vương
    Người nơi bến đợi nhớ thương một người
    Nhớ từng ánh mắt nụ cười
    Oanh vàng thỏ thẻ những lời dịu êm
    Trăng khuya chếch bóng bên thềm
    Chìm trong giấc mộng về miền tương tư...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. . chỉ thoảng chạm thôi ấy mà
      Một chút thế thôi la đà trong tôi
      . In dấu mãi một nụ cười
      một làn tóc xỏa rối bời trong ta
      . Nhớ mãi lời ngọc ý hoa
      ngày đêm không mỏi la đà chiều say
      . một ngày lên ngãi đọng mày
      Vẫn đọng mãi với cánh tay .....trao tình....

      Xóa
  2. Thăm anh với bài thơ thật nhiều tâm sự cùng với bạn tình xưa
    Chúc anh an vui.Mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. . chút thôi nỗi nhớ tình xa
      cảm ơn anh nhé chúng ta giao tình.....

      Xóa
  3. Sang thăm anh, đọc bài thơ với nỗi buồn thật ào ạt mà cũng thật xa xăm:
    "Ngàn mảnh vỡ có ghép lại ngày xanh
    Ngàn nhớ nhung có trở thành thương gợi
    Cho hồn xưa trở về nơi bến đợi
    Một chút thôi …nỗi nhớ ….chuyện đôi mình -"
    ...............
    Bài thơ thật hay. Nhưng... mong nó chỉ là thơ thôi nhé! Chúc anh mãi vui vẻ đấy!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thơ như thế vì đời anh như thế
      Ngân Đô ơi em có hiểu cho anh
      Nhớ nhung xưa nhứ gió thoảng qua mành
      Chút thôi mà bao đòng đưa hồn úa....

      Xóa
  4. Một chút thôi mà dài vô tận
    Hai tám câu thơ mãi ngẩn ngơ
    Một chút thôi phải hai lần ngân mãi (hai lần dấu ba chấm đó anh)
    Chuyện đôi mình NỖI NHỚ nhân hai....
    ... Thơ em hay không anh Tân hiii

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chút thôi mà đã đọng vào tâm khảm
      Làm thơ buồn réo rắt một chút thôi
      chuyện tình yêu nối nhớ luôn bao la
      thơ hay lắm cô em Phương Hoa ạ.....

      Xóa
  5. hạt mưa vẫn rơi vẫn rơi hoài....
    ............
    từ sáng tới giờ nơi mưa.. mưa k dứt
    ghé nhà LM đc nghe ca khúc...
    ...................
    thăm CHÚT THÔI.. mưa phải về rồi.....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hạt mưa vẫn rơi vẫn rơi hoài
      cho lòng thương nhớ -nhớ thương ai
      Mưa rơi hưu hắt cho lòng ướt
      ướt rượt lòng ai buồn mưa rơi.....

      Xóa
  6. Ti gôn vỡ hay lòng ta tan vỡ
    Mối tình đầu mang nỗi nhớ dằng dai
    Kỷ niệm ơi đâu một nét trang đài
    Ta nhớ lắm một chút thôi ta nhớ
    SANG THĂM MINH LÊ CHÚC BẠN LUÔN VUI VẺ NHÉ!.....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoa Ty Gôn mang bóng tim yêu vỡ
      Biểu tượng cho tình nhớ khi phân kỳ
      yêu thắm thiết rồi kẻ ở người đi
      Ddể nối nhớ lan tràn không gian lộng ....
      ....
      hihi......Mưa Rừng Chiều ơi -khỏe không ?

      Xóa
  7. Một chút cho cuộc tình,chúc anh luôn khỏe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một chút cho Núi Phố
      Khi đôi mình cách xa
      Em luôn xinh tươi nhé
      với cuộc tình an hào....

      Xóa
  8. Nặc danh21:53 1/11/15

    Từ nay nhé mỗi người một ngã
    Nơi xa em về Anh ở đây
    Nhớ nhau trời xanh tờ thư rộng
    Thảo lên đôi dòng gử ai đây?

    Chúc anh tuần mới vui nhiều

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tự bao giờ ta yêu nhau thắm thiết
      Sao hôm nay mỗi kẻ đi một đường
      Có nhớ nhung cũng chỉ là ký ức
      Của một thời tình nhớ nay vẫn vương

      Xóa