TRANG CHỦ

2 tháng 7, 2015

Chung sầu -

Hai chúng mình chung ly cà phê đắng
Chung cuộc tình chua chát mặn bờ môi
Lỗi nhịp yêu lỗi nhịp dốc cuộc đời
Trên đường dài cố tìm về một lối
.
Mải trách tội mà ta đâu nhớ rằng
Hai vầng khuyết mỏi mòn với tháng năm
Dệt nồng say mong hoài hoa phượng vĩ
Rắc lối xưa miết mải với tình trăng
.
Chung im lặng vẫn nhủ lòng dệt lại
Chữ yêu thương mùa cũ lạc đợi chờ
Ta tìm người người trôi nắng vẫn vơ
Mùa tao loạn vẫn nhớ nhung mấy độ
.
Ơi buồn phố mong người về với phố
Ta nhớ người người có nhớ ta không
Nơi phương ấy bên này gợi chung lòng
Quán chiều buông cùng uống ly chát đậm
.
Hồn mộng mị đôi đầu còn hoài vọng
Những ngày ấy chẳng bao giờ phôi pha
Cho trăng tình chẳng bao giờ khuyết nửa
Chẳng đăng môi ly cà phê chúng ta
.
Phải thế không hương hoa người bên ấy
Chén chung tình sao màu nhạt thương yêu
Trách trời cao hay chê trách diễm kiều
Ly cà phê trộn lệ sầu chan chứa

11 nhận xét:

  1. Sao buồn thế bạn ML ơi
    chúc bạn bình tâm và vui vẻ nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. . Tui buồn vì nhớ bạn ơi
      nhớ người trong mộng xưa rồi -lòng đau

      Xóa
  2. OA,lần đầu nhận được tem bạc anh Trần Minh Lê,hên quá .Nhưng sao buồn vậy anh ? TT nghe nói anh Minh Lê ốm,đang nằm viện,có đúng ko ạ ? Nếu đúng,chúc anh mau hồi phục sk,trở lại cùng bạn bè và luôn giàu ý tưởng cho ra những bài thơ trữ tình thật hay để bạn bè sang chia sẻ nhé.Đêm ngon giấc,mơ đẹp anh ha

    Trả lờiXóa
  3. Thơ hay tâm trạng qúa Sáng Anh ạ ! Cuối tuần an lành nhé Sáng Anh ưi !!!

    Trả lờiXóa
  4. Sang thăm bạn ML đọc thơ hay. Lúc này bạn đi đâu vắng nhà không thấy hồi âm trên blog. Chúc bạn ngày mới vui vẻ và công việc như ý bạn nhé. Thân mến

    Trả lờiXóa
  5. Lâu rồi không sang thăm nhà anh, nay Lanci lại sang thăm anh TLM nè, chúc anh cuối tuần vui vẻ và an lành anh nhé.

    Trả lờiXóa
  6. Sang thăm anh ngày cuối tuần , cà phê anh nhé

    Trả lờiXóa
  7. Hai đắng cùng chạm ngọt mồi /
    Hai ta lắng đọng đôi môi ấm nồng./

    Trả lờiXóa
  8. Những vần thơ buồn da diết quá. Tứ thơ hay và ngôn từ thật mượt.!

    Trả lờiXóa
  9. Hai chúng mình cùng chung riêng trắc trở
    Nhớ ai hoài sao lại chẳng nhớ nhau
    Tháng ngày trôi tôi dạ sót lòng đau
    Ngẩn ngơ ngơ ngẩn do đâu lại lỗi ...?

    Trả lờiXóa
  10. Đi đâu vắng nhà anh ơi
    Chúc anh luôn khỏe mạnh và an lành anh nhé.

    Trả lờiXóa