TRANG CHỦ

12 tháng 8, 2015

Hồn xa-


Cơn gió biển 
U u ru tình miền cát ngủ 
Biết nói sao 
Cho đủ một tình yêu 
Màu hoa tím run run trong chiều lạnh 
Bặt cung thương hoa khép cánh bên chiều 
.
Gọi người yêu 
Âm thầm ,rung tơ miền xa vọng 
Tiếng dạt xô 
Tình sóng réo rắt thề 
Gọi tên người lan man trùng âm gió 
Gọi ân tình 
Một thủa 
Vẫn ....
Thao thê!

9 nhận xét:

  1. Sang thăm lão thôi ...ko biết bình thơ đâu , chúc lão luôn khỏe lão nhé !

    Trả lờiXóa
  2. Lang thang giữa phố Sài Gòn
    Tìm em ,anh lại mỏi mòn con ngươi
    Hàng dầu còn đứng song đôi
    Khẽ khàng kẽ lá ,nói cười giòn tan
    Trông theo thấp thoáng lá vàng
    Có người con gái vội sang... kia rồi!
    Tóc bay vướng một góc trời
    Gói mùa nhung nhớ nắng phôi phai màu
    Sang thăm anh , chúc anh nhiều sức khỏe và thành đạt trong cuộc sống nhé !

    Trả lờiXóa
  3. Lâu rồi ko vào blog,nay ghé thăm anh và đọc thơ.
    Chúc anh luôn vui ve nhé.

    Trả lờiXóa
  4. Tháng tám mùa thu miên man những hẹn thề, anh có về nơi biển vắng chiều buông...

    Lâu lắm rồi, CN ghé thăm anh. Chúc anh cuối tuần thật nhiều niềm vui và thật nhiều sức khỏe nhé. (Sẵn tiện mời anh về Nha Trang một chiều thu, anh nhé)

    Trả lờiXóa
  5. Em chờ anh trong khắc khoải ? ..anh ơi
    Vẫn mãi nồng nàn sắt son mong đợi
    Xin hãy chọn riêng mình em anh hỡi
    Đừng lấy em ra so sánh với đời

    Để tình ta mãi mãi.phải.chơi vơi
    Ảo mờ như bài thơ không lời kết
    Sóng vỗ biển xa cánh chim chiều mỏi mệt
    Đừng để em nhung nhớ không đáp đền

    Xin hãy đặt tình em một cái tên
    Cho tình ta thỏa nguyện mùa trái chín
    Cho hoa nở đầy trời xuân bịn dịn
    Cho đời ta thơm ngát những mùa hoa

    Anh nhé !đừng quên em đang mong đợi
    Ngày anh về mùa trái chín ước mơ
    Ngày anh về , em mong đợi từng giờ
    Cho cháy hết bao khát khao dang dở

    Dẫu đường đời nhiều lắm những bất thường
    Thì anh ơi !xin đừng quên hẹn ước
    Cả tình yêu chắt chiu gom nhặt được
    Rằng anh sẽ về và mãi mãi bên em.

    Trả lờiXóa
  6. Hồn nơi xa để ai ngẩn ngơ mãi vậy hjjj

    Trả lờiXóa
  7. Lâu không thăm bạn đọc thơ, vẫn là những nhớ nhung tình buồn ML ạ

    Trả lờiXóa
  8. chúc bạn an vui mãi.

    Trả lờiXóa