TRANG CHỦ

10 tháng 2, 2016

GỬI NGƯỜI BÊN ẤY


.
.Em ơi cũng ánh trăng say 
Khi như huyền thoại khi đày đọa nhau 
. Dòng sông nghiêng đổ dốc cầu
Xoay dòng chướng gió thêm sầu mà thôi 
.
.Nắng xiên nghiêng ấm vai rồi 
Đắng cay nghiêng xuống cho lời trách chê 
.Chuyện tình khi có đê mê 
Khi không chuốc lấy não nề chịu thôi 
.
.Chữ nghờ sao cứ chợt rơi 
Mộng lòng giai lão thu rời xót xa 
. tình em đâu như người ta 
Mà chỉ mộng mị la đà thôi em 
.
.Vườn ưu đậm cánh hoang thê 
Ân sầu nghĩa xót bề bề lòng đau 
. Anh gửi tới em mấy câu 
Coi như tình nghĩa bân đầu còn nghuyên 
.
.Dang dở em mộng bến thuyền 
Bao năm em đã thuyền quyên đợi người 
. Em đợi bóng nắng ngát trời 
Sao tâm quá vội ở đời gãy ngang 
.
. Mấý thơ vượt cửa quan sang 
Trao đi đổi lại thiếp chàng một đôi 
. Thơ là thơ chỉ thế thôi 
Chứ đâu tâm đọng hồn người của ai 
.
.Ngày đêm em vẫn u hoài 
Rồi làm bao chuyện trần ai phiền lòng
. Lập nick ảo ,thơ lắm dòng
Lại đửa hình ảnh mộng song của người .
.
.Tình là chi nhỉ em ơi 
‘’Vơ bèo vặt tép ‘’ để rồi đau thân 
.‘Chuyện trăng ‘’ nói thêm ngại ngần 
Sao em lẻo mép nói gần nói xa . 
.
. Đông đoài làm khổ người ta 
Thêm đau huyền thoại khổ nhà lạ chưa  
.Hồn tình em nắng rồi mưa
Ngời thêm vô vọng đong đưa  không thành . 
.
. ‘’Tình môn khoai ‘’ nói cho nhanh
Lấy đâu ra chưa chân thành  em ơi 
. Nhớ thương chóp lưỡi để rơi
Bao giờ thương thật có người trăm năm .
.
. Tình cầu thương nhớ xa xăm 
Cứ còn ngày tháng mùa trăng xuân tình 
. Em ơi đừng có bận mình 
Buông lửng tâm mình tình đến bất ngờ 
…. 
.Dẫu đời ngược gió thu mơ
Đoan trang khép cánh thẫn thờ mà trông …….
. Nửa duyên nần nợ cứ mong 
Thẳng nghiêng bơi bám bờ trông ….có ngày ….. .
.
.Đêm dài lắm mộng em này 
Đất trời ma quỷ có ngày hại thân 
. Bao nhiêu trang ảo xa gần
Em làm chi nữa bần thần đời đau . 
.
. Anh nói không trước rồi sau 
Gậy mình nó đập thêm sầu đó em 
. Khuyên em muốn giữ hoa thềm 
Về với tâm tịnh êm đềm nhé em -

30 nhận xét:

  1. Tem vàng cho em hên đầu năm anh Tân nha....hihihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tem vàng 9999cho em để tết sau ăn nhậu em nhé
      Chúc em ăn tết thật vui vẻ -TRÀN ĐẦY YÊU THƯƠNG NHÉ

      Xóa
  2. Mà thơ cho ai hay quá vậy?bật mí xiu xíu có được hông anh.....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thơ viết cho người có tên :Jenny Thúy tẹo bạn thơ của anh em ạ

      Xóa
    2. Em hiểu chết liền.......anh Tân ui....

      Xóa
    3. Những tưởng vùng trời đã lặng yên
      Ai hay mặt nước vẫn dâng triền
      Một chữ mơ tình đêm tắt lịm
      Mà bóng vương sầu làm phát điên

      Xóa
  3. Sang thăm chúc đệ an khang
    Lộc tài vô kể cứ mang về nhà
    Tình yêu sẽ lại đơm hoa
    Mai vàng thắm sắc chan hoà niềm vui...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh vắng blog lâu ngày
      Hỏi thăm binh cựu dạo này ra sao
      Tết đến gia đình thế nào
      Chúc cả gia quyến tình lao xao tình

      Xóa
  4. XUÂN NÀY CHÚC ANH THẬT AN VUI
    CUỘC SỐNG AN NHIÊN THẬT THẢNH THƠI
    BAO NHIÊU HẠNH PHÚC ĐUA NHAU TỚI
    SỨC KHỎE, AN KHANG LUÔN MỈM CƯỜI!...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CHÚC EM BÊN ẤY HẠNH PHÚC NHA
      AN BÌNH KHẮP CHỐN VỚI THÂN GIA
      PHÚC LỘC TÀI SẮC LUÔN ĐỦ CẢ
      TRONG XUÂN VUI VẺ NẮNG HOA CÀ

      Xóa
  5. Chúc đồng hương năm mới an lành, may mắn, đầy ắp niềm vui!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Năm mới Tân xin chúc đồng hương
      Trọn vẹn ân tình với người thương
      Gia đình hào thuận tình ấm cúng
      Khắp nơi xa gần tình thương vương

      Xóa
  6. Trăng vàng nghiêng ngã sau nhà .
    Lời thơ anh viết la đà gió lay .
    Anh hờn anh trách chi ai .
    Lời thơ anh viết u hoài tim em

    Trằng tàn nguyệt lạnh bên thềm .
    Hồn hoang lạc lối đêm đêm kêu sầu .
    Hải âu bay lượn về đâu !!! .
    Để người bên ấy nói câu xót lòng .
    ========
    khakhakha...

    Chắc là Nguyễn Viết Tân không phải là NGÀY MAI TRỜI LẠI SÁNG rồi .
    Vì NMTLS còn thăm HQ còn NVT thì thăm mấy nàng facebook thôi chẳng biết HQ ....có đúng không NVT hihihi..???

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy là có người giả NMTLS (Lê Trần Minh ) củ hả Chị gái !?? Mà lúc trước Yến nhỏ nghe nói NMTLA + LTM +NVT điều là 1 người mà !? Vì thấy chị Mai Thúy Lê post thơ sau này để NVT đó ạ !...lạ nhỉ ...nếu sự thật người này ko phải NMTLS mà bé thường gọi quen là Sáng Anh ...vậy là hỏng quen người này rùiiiii !

      Xóa
    2. Hương Quê@-
      Chị viết như thế này nhiều người hiểu nhầm lắm đấy

      Xóa
    3. Jesssica Yến Phạm-
      vẫn là người cũ thôi bé ơi -không lẽ anh bị hack nick hả
      Nếu là người lạ ĐỌC THƠ XEM
      Văn phong lả lướt có đủ mềm
      Gỉa danh giả tính sao tâm giả
      Thơ là ý lòng theo tâm mà

      Xóa
    4. Dạ đúng rùi ...qua nay Én nhỏ nói thầm ...thơ thì phong cách viết là của Sáng Anh mừ hihi ...!

      Xóa
    5. hihihi....Yến nhỏ ơi !
      Chị dư biết là NVT là NMTLS là 1 mà .
      hihihi...Tại NMTLS chẳng đi thăm chị nên chị CHỌC đó .
      hihihi...
      NMTLS ơi ..
      Đừng có ăn gian chị HQ đó nhen .
      Trả lời TÁM CÂU THƠ đi nào ....
      hehehehe....

      Xóa
    6. Hihi....lời Én nhỏ thầm thì anh nghe thấy rồi
      Chúc bé ngày 4 vui nhiều nhe

      Xóa
    7. Hương quê@-
      . Vườn xuân đẹp lắm hồng hoa
      Xuân về tỏa nắng la đà gió ru
      .Thả hờn đắp giạn mùa thu
      Đi để đông lạnh mịt mù vào xuân
      .
      .Tàn mơ lạnh nghuyệt tần ngần
      Còn mộng góc nhớ phân vân chờ người
      . Mùa xuân mây thắm hoa tươi
      Mà xuân ghét chạnh lòng người vẫn đông
      .
      Chúc chị vui xuân hạnh phúc nhé

      Xóa
  7. Ngày xuân hãy cứ vui chơi
    Rượu ngon dăm chén lơ mơ má hồng...
    Say ba ngày tết ấm ba tháng hè...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xuân vui mà nhạt ý tình
      Lòng buồn như thể chúng mình xa nhau
      Vui đấy mà ngẫm trước sau
      Miếng ngon đến miệng đắng câu thơ lòng

      Xóa
  8. https://lh3.googleusercontent.com/-zbp1m_q81Fo/VLiWhFxBEyI/AAAAAAAAZuk/-rNJ7GRpKSc/w346-h395/bonsai1.jpg

    Đầu năm hái lộc an khang nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi.....vui vẻ tài lộc đầy đủ nhé Hung Phi
      Nhà mình không đăng hình được

      Xóa
  9. Giờ MT sang chúc tết nữa có được lì xì ko anh TM ...??  (hihi). Những ngày tết còn lại vui vẻ , viết nhiều thơ cho MT đọc anh nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi....vẫn lì xì cho em chứ
      Mà nhà anh không đăng được hình em ui -nếu không anh sẽ tặng em món quà đặc biệt đó MỰC ơi

      Xóa
  10. Năm mới chúc em có nhiều niềm vui,nhiều thơ hay nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Năm mới khỏe mạnh và vui tươi chị nhé

      Xóa
  11. Nàng xuân nhẹ đến bên hiên
    Mỉm cười âu yếm dáng huyền thước tha
    Cùng anh tình khúc giao hòa
    Ru hời xuân mới nở hoa rợp trời ...

    Mùng 4 tết vẫn tưng bừng vui khỏe nhé anh ...hihi...!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. . Cuân ơi hạnh phúc bời bời
      Hồn lòng ru khúc ơi hời vì xuân
      . Em ơi xin có phân vân
      vỀ ĐÂY CÙNG BƯỚC DU XUÂN ĐÔI MÌNH
      .
      Hihi.........hôm nay ngày 5 rồi em ơi

      Xóa