TRANG CHỦ

3 tháng 3, 2016

AI......

Ai -(bài cũ )
Quan hà muôn dặm giờ em đâu 
Cho nhớ thương này thầm rụng câu 
Rát bỏng cô độc niềm cách biệt 
Lạnh lẽo tứ bề nẽo bến cầu 
.
Cách lòng bao lâu rồi hỡi em 
Rớm máu phong trần nhớ hương quen 
Linh hồn chết khát từ mấy độ 
Hư ảo em đi xiêu bước thềm 
.
Này phải hương đêm quên cũ mùa 
Bỏ lại chén rượu sầu cạn chưa 
Khao khát yêu thương neo bến ở 
Thắt sợi oan khiên theo gió đưa 
.
Nhẫn tâm dội mưa tắt nắng tình 
Lặn lẽ vùi quên giấc phiêu linh
Bẻ lái xuôi thuyền quên bến cũ 
Tìm vui xa xôi quên bóng hình 
.
Giọt sương lung linh thương mến ai 
Hờn giận bên này cánh đào phai 
Em chôn giấu lòng bước xa ngái 
Mặc bến neo thuyền thương nhớ hoài 
.
Bỏ bến hoang dài theo dòng trôi 
Bến giờ lành lạnh nhìn sóng dồi 
Tên em mấy chiều ai hời gọi 
Trong xót xa lòng bóng chiều rơi 
.
Thời gian đếm đời tóc sương rồi 
Lữ khách tìm vay ánh sao trời 
Một bầu khờ dại mời trăng uống 
Cạn thương vẫn đong đếm xa xôi 
.
Hạ khát đông côi lại thu buồn 
Rũ xuân tàn tạ gió loang hồn 
Buôn rao mời gọi con đò nhớ 
Chén rượu phong trần vẫn đắng hờn 
.
Miên viễn chân dồn gác phận lòng 
Thả duyên chông gai bước long đong 
Âu là trời cho định mệnh thế 
Ai biết thiệt thua với má hồng

18 nhận xét:

  1. Âu là trời cho định mệnh thế
    Ai biết thiệt thua với má hồng
    cùng chia sẻ...
    luôn vui khỏe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trời đã phân giai em và anh
      Vai u thịt bắp liễu lả cành
      Thì cánh mày râu chạnh chi nhỉ
      Khi nhương một bước với hoa cành ....

      Xóa
  2. Nặc danh11:58 3/3/16

    GT em qua thăm anh đọc thơ nghe sầu tan nát cõi lòng lun đó. Chúc anh Tân lun vui khỏe và cảm tác cho ra nhìu bài thơ hay nhé.
    Mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sầu ơi sao đọng trong thơ thế
      cho em Gia Tuệ tôi phiền lòng
      Af mà thơ lòng lên nó thế
      Lòng sao thơ vậy em xa ơi ....

      Xóa
  3. Em đi phương nhớ dài năm đợi
    Chiếc lá rơi vào phía hoang thinh...

    Thơ buồn quá!
    Nâng ly 100% cho dzui nè !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Còn nhớ còn chờ còn mong chi
      Hoang gió ban sơ vào miên di
      .
      Buồn quá Huynh ơi ......canbj 100% nè huynh ơi

      Xóa
  4. Đã bao mùa lá thu rụng rơi .
    Vẫn bao mùa em luôn chờ đợi .
    Người đi về phương trời xa thẳm .
    Có biết ..em vẫn đợi..ngóng trong .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh về đây -em có còn không
      Hay đã đi -đi từ dạo đó
      Em ra đi một đêm trăng tỏ
      Cho ánh trăng ngơ ngẩn chìm mây

      Xóa
  5. Này phải hương đêm quên cũ mùa
    Bỏ lại chén rượu sầu cạn chưa
    Khao khát yêu thương neo bến ở
    Thắt sợi oan khiên theo gió đưa

    Những vần thơ thật thích ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cứ ngỡ tình lòng hương đậm sâu
      Chiều buồn tím mây thả hương cau
      Ân thương ấm nồng xuân thi nhỉ
      Ai ngỡ tình lại sụt thêm sầu
      .
      Cảm owqn Hùng Phi nhé

      Xóa
  6. Nghìn trùng muôn dặm em đến đây
    Đội mưa, đội gió thăm anh này... :P

    Hí hí...jojo thăm bố Tân ạ, kính chúc bố sức khỏe và niềm vui :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Năm nay bé có người yêu chưa
      Chung nón chung tay những nắng mưa
      Tết này vui không cô bé nhỉ
      Chúc nhé hạnh phúc với hương mùa .....
      .
      Bé JO vui khỏe xinh đẹp và hạnh phúc cùng pá má nhé

      Xóa
  7. Hạ khát đông côi lại thu buồn
    Rũ xuân tàn tạ gió loang hồn
    Buôn rao mời gọi con đò nhớ
    Chén rượu phong trần vẫn đắng hờn
    MRC QUA THĂM LÊ MINH. CHÚC BẠN LUÔN VUI VẺ NHÉ!...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mùa lại đếm mùa vẫn lòng buồn
      Nỗi nhớ gió thoảng vẫn hờ suông
      Mây tàn dạ xót trong ngơ ngẩn
      Cạn đắng men lòng dạ lệ luồn ////
      .....
      Cảm ơn anh nhé -chúc anh mãi vui khỏe -vui vẻ và cuộc sống tấn tới nhé

      Xóa
  8. Sang thăm bạn hiền đọc bài thơ buồn muốn khóc . Chúc bạn cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tình
      Tình ôm lưu luyến tiếc tháng ngày
      Ngày trôi theo mộng ước tàn phai
      Chất chứa vào hồn bao nổi chán
      Nhọc nhằn thân xác buổi hôm nay.
      .
      chúc bạn buổi chiều vui vẻ nhé -ngỌC lIÊN ƠI

      Xóa
  9. Bài thơ không vui, buồn lắm... hồn thơ đầy nước mắt VT ơi
    VT viết thơ thì buồn nhưng ngoài đời đừng buồn nhé
    Chuucs bạn luôn vui và tràn đầy hP

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thơ hồn đấm say trong lụi tàn
      Vơi dần theo nỗi nhớ thời gian
      Bao giờ hoa hạ mùa trăng khuyết
      Quên hết nỗi buồn tình lang thang ....

      Xóa