TRANG CHỦ

24 tháng 3, 2016

NGHIÊNG ......

. Em đến nghiêng cả góc trời 
Để tôi ướt sũng nửa đời bình yên 
. Trời nghiêng ảm đạm nỗi niềm 
Bóng chiều sương rụng chung chiêng ngẩn ngờ 
.
. Nghiêng chiều em rót vần thơ 
Nghiêng thơ anh thả vần chờ xuân xanh 
. Tay nghiêng vụng đỡ chòng chành 
Làm sao giữ được mong manh sợi tình 
.
.Nghiêng lòng khắc khoải bóng hình 
Nghiêng buồn vụn vỡ mong manh ta mình 
.Trường Sơn mưa nắng lung linh 
Em nghiêng nghiêng nón chúng mình mờ trăng 
.Mây tàn nghiêng cả tháng năm 
Đắp sầu lên mộng xa xăm lòng người 
. Duyên nghiêng phía nào em ơi 
Hồn run buồn úa nghiêng lời tình lang 
.
.Nắng nghiêng thả gió lang thang 
Giữa trời huyền ảo bóng nàng lãng trôi 
. Nhạt chiều nghiêng nắng mồ côi 
Nghiêng chao thư úa tình rời bến thơ 
.
.Anh nghiêng ,nghiêng cả trời mơ 
Nghiêng cây bút nhỏ thành thơ nghiêng lòng 
.Gios lay nghiêng cả cánh đồng 
Bướm say nghiêng cả vào lòng nhụy hoa 
.
. Mây gợn nghiêng ngả trăng tà 
Còn anh nghiêng ngả vào ra thẫn thờ 
. Em ơi nghiêng đỡ trời mơ 
Xòe tay hắt cạn vần thơ hôm nào .
.
NGÂN GIANG TÌNH SÓNG CUỘN TRÀO 
ANH NGHIÊNG QUÁ ĐỖI RƠI VÀO HƯ VÔ 

22 nhận xét:

  1. Wow Én nhỏ nay đc Tem vàng cho bài thơ hay của Sáng Anh rùi nè hihi ...vui qúa !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TEM VÀNG CHO CÔ BÉ NHÉ ...
      Buổi chiều vui vui nhé bé ơi

      Xóa
  2. Hong bít nàng nào mừ NGHIÊNG ...làm Sáng Anh " ướt sũng nửa đời bình yên " vậy cà hí hí ...!
    " .
    .Anh nghiêng ,nghiêng cả trời mơ
    Nghiêng cây bút nhỏ thành thơ nghiêng lòng
    .Gios lay nghiêng cả cánh đồng
    Bướm say nghiêng cả vào lòng nhụy hoa " HAY qúa lun nè SA !!! Bé kính chúc SA luôn dạt dào xúc cảm cho Thơ và có CS an lành hp và thành đạt nhé SA ưi !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. .Nghiêng mình nắng thả thướt tha
      Nghiêng mây che nắng gió đà nhẹ đưa
      . Nghiêng lá vẫy gió lưa thưa
      Nghiêng lòng bão gọi gió mưa vẫy vùng!
      .
      . Nghiêng đời dốc ước mơ cùng
      Về bến đời nhé cùng chung luống chiều .......là thế mà bé ui -

      Xóa
  3. NVT dạo này chê nhà Hai Lúa nghèo nên hông thèm ghé ...Hix

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xóm em bây giờ loạn quá àm -em đang bận ứng cử chức nhóm phó đó -anh Hai thông cảm cho em nhe

      Xóa
  4. .Nắng nghiêng thả gió lang thang
    Giữa trời huyền ảo bóng nàng lãng trôi
    . Nhạt chiều nghiêng nắng mồ côi
    Nghiêng chao thư úa tình rời bến thơ
    .
    .Anh nghiêng ,nghiêng cả trời mơ
    Nghiêng cây bút nhỏ thành thơ nghiêng lòng
    .Gió lay nghiêng cả cánh đồng
    Bướm say nghiêng cả vào lòng nhụy hoa

    Song Thu thích hai khổ thơ này VT ạ. Nường nào bỏ bùa cho bạn tui nghiêng ngả rứa hè?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. . Nghiêng lòng anh đỡ trời mơ
      Nghiêng tay anh vớt vần thơ lòng người
      .Nắng chiều nghiêng cả góc trời
      Cho mây đùa gió nghiêng rơi hôn hoàng
      .Nghiêng tay anh viết vội vàng
      Gửi vần thơ nhỏ tới nàng ...nghiêng trao...
      .Một khi chạm gió thu vào
      hồn tôi nghiêng ngả cô nào ....cũng yêu .....hehehe...

      Xóa
  5. Bút nghiên anh chắp hồn thơ
    Đậm tình thương nhớ mong chờ cùng ai???
    Anh nghiêng..mây cũng vờn trôi
    Gió nghiêng, mây kết mưa rơi anh chờ...
    ====
    ChÚc VT chiều muôn vui và HP nha

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. .Nghiêng buồn em mộng ngày mơ
      Nghiêng thơ em gửi tím chờ ngày mong
      .Nghiêng lòng em ước tơ hồng
      Nghiêng tình em trải bóng trăng em chờ ...
      .
      Chiều bình an nhé bạn ơi

      Xóa
  6. Ui nghiêng mượt mà quá anh.
    Chúc anh vui ạ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nghiêng vai xỏa tóc em mơ
      Làm anh nghiêng cả ý thơ bên chiều......

      Xóa
  7. Hay quá,lãng mạn quá.
    Chúc em luôn có nhiều niềm vui và hạnh phúc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. .Nghiêng thu em thả tình anh
      Nghiêng lòng anh gửi mộng lành thu yêu
      .Nghiêng chiều thu mộng cô liêu
      Nghiêng trăng tát hết lời yêu trăng tàn
      .
      Chúc chị luôn vui khỏe nhé chị ơi

      Xóa
  8. Em mến chà anh NVT.
    Bài thơ rất hay lãng mạn mượt mà dễ thương.
    em ghé thăm, chúc anh NVT luôn có nhìu niềm vui và hp anh nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. .Nghiêng nghiêng lời nói lửng lơ
      Nghiêng nghiêng cây bút vần thơ cho người
      .Nghiêng nghiêng giỡn với cuộc đời
      Nghiêng nghiêng ngày tháng rối bời lòng nhau!
      Cảm ơn em nhiều -em cũng luôn vui vẻ xinh tuowif nhé

      Xóa
  9. Lần đầu Tiên Sang thăm bạn chúc bạn cuối tuần vui vẻ và Hạnh phúc !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi...thân chào bạn mới -rất mong ta sẽ là bạn giao lưu thường xuyên nhé

      Xóa
  10. Sang thăm bạn đọc bài thơ hay. Chúc bạn buổi tối ấm áp và hạnh phúc anh nhé. Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nghiêng chiều cho ngày ngắn lại
      Nghiêng sương cho nắng trải dài
      Nghiêng lòng trước ánh ban mai
      Gặp em nghiêng nét u hoài .............

      Xóa
  11. .Nghiêng lòng khắc khoải bóng hình
    Nghiêng buồn vụn vỡ mong manh ta mình
    .Trường Sơn mưa nắng lung linh
    Em nghiêng nghiêng nón chúng mình mờ trăng
    . Bài thơ hay quá bạn hiền ơi!...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. . Nỗi nhớ nghiêng chiều về đâu
      Cho hồn anh cứ nghiêng sầu thơ ơi
      . Bến cũ mưa nắng nghiêng rơi
      Lòng anh nghiêng cả phía trời có em .....
      .....
      Buổi chiều vui nhé -mƯA rỪNG cHIỀU ƠI

      Xóa