TRANG CHỦ

31 tháng 3, 2016

TRÁCH NGƯỜI

Trách người 

Sợi nắng êm đềm nhàn nhạt rồi 
Từ nay xa xót một đơn côi 
Đâu còn hồng nắng chiều xưa nữa 
Cái thủa ban đầu tình đã trôi 
.


Bến nước nắng rơi nhạt hoa đời 
Tím ơi thương khóc giọt tình rơi 
Không em bến cũ dòng sông trắng 
Réo rắt lòng đau nghẹn ngào lời 
.
Kín lòng chơi vơi nỗi xuyến mong 
Đài trang đâu rồi bến long đong 
Dạt dòng chảy vội mơ xưa tắt 
Lịm tận đáy lòng khách tang bồng 
.
Vắng lạnh luồn song gió thấm sương 
Sướt mướt thơ buồn kéo sợi hường 
Tương tư lòng mộng đời tưởng bở 
Vụn vỡ đáy lòng luống đoạn trường 
.
Nỗi buồn thấm sương em đổi lời 
Anh gói lòng sầu bến sao rơi 
Xa xăm vương mắt trách bên ấy 
Cười cợt chi em vỡ lá rơi .
.
Quạnh vắng bến đời từ nay ư 
Không em chiều chiều khóc tương tư 
Mưa lòng ướt đẫm hồn rối tóc 
Phai dấu cánh tình chấp chới thư 
...........

23 nhận xét:

  1. ND sang thăm chia sẻ nổi man mác buồn cùng anh,chúc đêm an giấc anh Tân nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kỷ niệm yêu thương nhạt nhòa rồi
      thơ buồn rút sợi hồn lòng tôi
      chúc em bên ấy vui nhiều nhé
      hạnh phúc thương chiều ngát hương trời ......
      .
      Cảm ơn Ngọc Dung nhé ....Vui vui vui ...

      Xóa
  2. Sang thăm bạn đọc thơ tình hay. Chúc bạn luôn vui khỏe, an lành và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Niềm tin với tình còn khờ quá
      lên bấy yêu thương thơ buồn rơi
      Chúc bạn Ngọc Liên vui hạnh phúc
      Vui khỏe chan hòa ấm áp đời ...

      Xóa
  3. Vắng lạnh luồn song gió thấm sương
    Sướt mướt thơ buồn kéo sợi hường
    Tương tư lòng mộng đời tưởng bở
    Vụn vỡ đáy lòng luống đoạn trường..
    .....
    Thơ buồn quá anh VT ạ!...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cánh trở tình xa mênh mông lòng
      Sợi chỉ oan khiên níu nắng đông
      Nỡ rơi mất rồi ngày xa cũ
      Aỏ ảnh hờ loang nhập nhoạng hồng ....

      Xóa
  4. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều "TÓC GIÓ THÔI BAY" :)
    Thơ tình hay quá!Chúc mừng Trần Minh Lê!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mấy mươi mùa đời vẫn trắng vôi
      Bạc tình bạc nghĩa trong lòng tôi
      Bất chợt chiều nao đời giông gió
      Cho nghĩa ân lòng rụng tả tơi ....
      cảm ơn Quỳnh Trang nhé -chúc buổi chiều an bình

      Xóa
  5. Thăm anh đọc thơ
    Chúc an nhiên !

    Trả lờiXóa
  6. Trên thác nước rơi từng giọt sầu
    Não nề róc rách nghe niềm đau
    Còn chi chan chứa tình muôn thủa
    Tuôn đổ hêt rồi xuống vực sâu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trắng đêm nghe gió lướt khe mành
      réo rắt tiếng đời dưới trăng thanh
      Đâu rồi hơi ấm mùa vọng tưởng
      Chỉ còn lạnh lẽo đến tàn canh ........

      Xóa
  7. thơ buồn. lại càng buồn khi đọc bài này khi trời vừa tối
    Chúc NVT luôn tràn đầy HP nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. .Bâng khuâng tôi tự hỏi lòng
      Chiều đà tắt nắng còn không hỡi tình
      . Ngẩn ngơ ngơ ngác giật mình
      NIỀM TIN tuột mất bóng hình còn đâu ......
      Cảm ơn niềm tin nhé

      Xóa
  8. Lâu rồi mới ghé thăm anh, sang đọc bài thơ buồn quá

    Không em, tất cả đều buồn
    Nghe từng giọt lệ sầu tuôn trong lòng
    Anh ngồi những ngóng cùng trông
    Người nơi phương ấy hiểu lòng của anh
    Bao đêm thao thức canh dài
    Mình anh với lặng lẽ này nhớ em...

    Em chúc anh an lành nha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. . Nỗi buồn về phía không em
      Khi em xa cách nỗi niềm trào dâng
      . Không em lòng thấy bâng khuâng
      Không em buồn nhớ rụng chân đêm trường
      . u hoài một giấc mơ thuwong
      Ngày đêm thầm nhớ mộng thường buồn ơi....
      .
      Chúc em ngày mới an vui nhé

      Xóa
  9. Vắng nàng buồn lặng cả trang thơ
    Nên bạn Lê Minh cứ thẫn thờ
    Luyến nhớ một thời hoa mộng ấy
    Cho hồn lãng đãng với lơ mơ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. . Lòng buồn em vắng xa rồi
      Song Thu hiểu quá lòng tôi nhuốm buồn
      Em đã xa rồi dưới hoàng hôn
      cho tôi trầm mặc với nỗi buồn
      cứ nhớ về thời xanh xưa ấy
      thêm buồn lạnh lẽo cả chiều buông .....
      ....
      chị hiểu em đó chị à

      Xóa
  10. Em mến chào anh NVT.
    Bài thơ hay ngưng man mác buồn anh àh, em ghé thăm,
    chúc anh luôn vui vẻ và hp anh T nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Gió vít đời đau luống tình trường
      Ba tình còn đó mộng ngày thương
      Phủ phong đợi bụi dài dặm bước
      Che khuất lối về tình tự nương .....
      .....
      Cảm ơn em nhé -chúc em luôn vui vẻ và xinh tươi nhé

      Xóa
  11. Không em bến cũ buồn thê thảm
    Con đò ngơ ngác cắm sào trông...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bao giờ hỏi đến bao giờ nhỉ
      Về lại chốn xưa mây tím hồng ......

      Xóa
  12. Bến vắng nhạt nhòa nắng vàng rơi
    Em đi bến ấy vắng em rồi
    Nhìn con đò nhỏ neo bên bến
    Ta xót xa lòng thấy đơn côi
    Sang thăm bạn NMTLS chúc bạn luôn vui, khỏe & sáng tác nhiều thơ hay nữa nhé!...

    Trả lờiXóa