TRANG CHỦ

19 tháng 4, 2016

Chiều .....buồn -






Bao lần cứ đến lúc chiều tan
Tôi trốn vào đây khóc nắng tàn
Uất ức cuộc đời điêu linh thế
Rồi khóc một mình ngắm trăng lan
.
Cách trở nửa tình hồn cô quạnh
Thương yêu nghiệt ngã đếm thời gian
Đông lòng buốt giá trò giả dối
Cố nhịn lối đời khỏi làm càn
.
Khóc nơi đừơng ngang xa khách khùng
Làm tình làm tội cả người dưng
Tình nghĩa có đâu toàn giả dối
Kêu gào mấy thủa chuyện lan man
.
Dòng đời vi hàn dả dối thế
Niềm tin hồi nào vững vàng đâu
Cuộc đời đen trắng làm tôi khóc
Khóc tình khóc nghĩa lắm khi sầu
.
Chữ NGỜ biết đâu thật khóc hiểu
Thêm lần xa xót nghiệt ngã đời
Lối đời ngọt nhạt thật quá quắt
Để xót xa cười đọng hồn tôi …….

15 nhận xét:

  1. Hihi...HN hái TEM dã rồi xem sau nhé anh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tem vàng tặng em nhé Hằng Nga
      Người bạn chân tình nắng vờn hoa
      chúc em vui vẻ xinh tươi nhé
      mãi alf em nhé đời vui ca .....

      Xóa
  2. Ngõ hồn hoang vắng buổi chiều tan
    Nhặt lá vàng rơi chạnh bẽ bàng
    Người về đâu nhỉ hoàng hôn xuống
    Nhớ nhớ thương thương chuyện lỡ làng...

    HN sang thăm chia sẻ Chiều ...buồn với anh .
    Chúc anh ngày mới tốt lành thật vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chuyện đã vào xưa thủa mây bồng
      Ngày có em vui với nắng hồng
      Một ngày nổi gió mây mù khắp
      Xóa nhòa tình đẹp chìm hư không
      .
      Em đâu rồi nhỉ hỡi má hồng
      Ddi về nơi ấy có xa không
      Có nớ có thương chuyện tình cũ
      Một thủa mênh mông với tâm lòng .....
      ....
      .hIHI........Cảm ơn em nhiều nhé -Hằng Nga

      Xóa
  3. ND sang thăm cùng chia sẻ Chiều buồn anh nè,hãy thôi buồn anh Tân nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngõ vắng giăng đầy nắng lả lơi
      Mơ phiêu lồng lộng em và tôi
      Tình yêu thề hẹn ai hoài đấy
      Sắc thắm hoa phiêu vẫn mộng đời
      ...........
      Vẫn còn mộng mà em ui

      Xóa
  4. Ngày mới an lành cho anh nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cố nhân lỗi hẹn buồn em ơi
      Ngày mới ngày cũ vẫn buồn rơi ....

      Xóa
  5. Đọc chiều buồn mà buồn lây, chúc vui nhiều.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chiều buồn
      buồn của chủ nhà
      Sao buồn lây nhỉ
      La đà thơ thôi
      .
      chúc người
      hạnh phúc lộng trời
      Say tình nhân thế -
      Vui cười thân gia .....

      Xóa
  6. Chiều buồn một chút sao đâu
    Ngày mai trời lại một màu sáng tươi !
    Hihi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. -Chiều buồn -thấm đẫm trong lòng
      Tìm ngày vui nhớ .....mà long đong hồn .....
      ....
      Ngày vui nhé cô giáo ơi

      Xóa
  7. Vào thăm bạn đọc thơ thấy sao mà xót xa thế. Vui lên nha bạn...
    Bạn nói rồi mà NGÀY MAI TRỜI LẠ SÁNG!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cứ chiều đến lòng tôi buồn thê thảm
      Nhìn mây bay tím ngắt thật xót xa......
      .
      Cảm ơn bạn nhiều -chúc bạn ngày mới vui vẻ nhé -

      Xóa
  8. Buồn quá,
    hình như ai cũng có nỗi khổ
    giấu thật sâu trong lòng
    rồi bùng lên qua con chữ
    dẫn người ngoài cuộc cũng lây buồn...

    Trả lờiXóa