TRANG CHỦ

11 tháng 4, 2016

LÀ THẾ SAO EM ?

LÀ THẾ SAO EM ?
Sao em xa anh thành người dưng 
Ngần ngật hồn yêu thủa đã từng 
Cung nguyệt dương trần quyện vọng giới 
Với nợ ba sinh ngả vòng lưng 
.
Vội vã vui mừng chi lãng du 
Giấc ngủ muộn mằn võng cuốn ru 
Thế rồi xa tình em phụ bạc 
Bạc nghĩa yêu thương muôn sắc thu 
.
Sao em xa anh phụ tình lòng 
Đèn hoa réo rắt phía đêm trông 
Hừng đông nhạt nắng trong mòn mỏi 
Nhẫn tâm em rũ bỏ nắng hồng 
.
Còn vọng mênh mông những yêu thương 
Lạnh lùng em bước chẳng chút vương 
Hương nồng yêu thương em xé nát 
Vương vãi chốn này mảnh tình trường 
.
Trần gian nhiễu nhương nghuyệt chẳng trọn 
Nhân thế tan tác giấc mơ hoa 
Thương tiếc ai ơi đời mộng mị 
Dặm ngàn tình nhớ em bước qua
.
Cưỡi ngựa xem hoa vói tình xưa 
Qua bến bỏ thuyền kệ sương mưa 
Cạn tàu ráo máng là thế nhỉ 
Trần gian ai cởi mối tình đùa 
.
Hạnh phúc gió lùa còn khổ đau 
Người phụ tôi rồi còn gì đâu 
Thay lòng đổi dạ xa thương mến 
Cho cõi si tình hận phai màu

20 nhận xét:

  1. Ngày mai lại sáng rồi bạn ơi
    Tiếc làm chi nữa...bến xa rồi
    Con thuyền hạnh phúc- con thuyền giấy
    Sóng xô bèo dạt lãng đãng trôi...

    Góp với bạn và chia sẻ cùng bạn!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ngày mai ngày mốt vẫn thế thôi
      Sáng trưa nắng gắt chiều sương rơi
      Âm thầm mơ vọng trăng huyền ảo
      Chìm đêm tăm tối trăng cạn lời ......

      Xóa
  2. Là thế, cs với tình yêu vốn quá mong manh...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cuộc sống- tình yêu cõi mị du
      Sao mình mơ amix một thiên thu
      tỉnh giấc thì ra chỉ ảo mộng
      Thăm gì đâu nhỉ ...mấy lời ru ......

      Xóa
  3. Thăm Nè ...! Hôm nay vào blog , thấy cái gì cũng lạ không biết có gởi nhận xet được không ...?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Gặp nhau đây cũng chút nương duyên
      Cùng thỏa ước mơ với mộng huyền
      ta lại cùng nhau vui vẻ nhé
      Giao lưu chân tình ....bạn du thuyền .....

      Xóa
  4. Thăm Nè ...! Bây giờ biết tên rùi , mà hỏng thấy mặt , hỏng bít là già hay trẻ nữa

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tuổi thì đã nhiều mới năm tư
      Người đời ngó qua -già thế ư
      Thực tình nhìn thân hom hem lắm
      cứ như đã là sáu mươi tư .....

      Xóa
  5. Thăm Nè ...! Bây giờ biết tên rùi , mà hỏng thấy mặt , hỏng bít là già hay trẻ nữa

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lá đã bay về nơi thinh không
      Nghiêng mình chao đảo buốt cõj lòng
      Cô đơn lạnh lẽo trong chành chạnh
      Tịch liêu trong dạ khóc mùa đông
      .
      Là trẻ hay già quan trọng không
      khi hồn vời vợi một cung lòng ......
      .....

      Xóa
  6. Thôi thế ! Tình ta chỉ thế thôi !
    Là thế thì thôi khỏi đắng lòng ! hihihihi Thăm bạn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Là thế sao em -là thế ư
      Chiều đêm mây mộng buốt tương tư ........
      .....

      Xóa
  7. bài thơ buồn quá đi
    hãy viết thơ vui đi Minh lê ơi
    hi hi
    chúc chiều vui và hP nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lòng sầu thơi nó cứ đau đau
      muốn vần vui vẻ có dduwwocj đâu
      bao ý tuôn trào vẫn thăm thẳm
      Vần ý trôi theo trăng vỡ cầu .....

      Xóa
  8. Thơ buồn quá, chúc cuối tuần vui lên nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. --------------------------------------------------
      Chiều đã rơi rồi vào hư không
      Từng bước miên trôi thấu lạnh lòng
      Hư vô trong màn đêm thăm thảm
      Oán hờn thương xưa mãi mùa đông
      ---------
      Buồn có lý do mà chị ơi ......

      Xóa
  9. Trả lời
    1. RưỢU đắng men sầu lướt khướt say
      Cô đơn lạnh lẽo chẳng ai hay
      Tâm tư gửi vào trong hư ảo
      Nỗi nhớ mang theo chất chứa đầy
      dốc hết tràn ly lòng buốt giá
      Oom sầu ứa lệ mộng chua cay
      Trăng rơi đáy nước mò sao thấy
      Hãy cố quên đi những tháng ngày
      ----------
      lão Huynh ơi ...........Tiểu Ddệ tìm vui nè .....

      Xóa
  10. Xưa người cưỡi ngựa xem hoa
    Giờ người cưỡi ngựa ngó qua tình đời
    Thương bao nhiêu đủ một trời
    Yêu bao nhiêu kẻ một thời phụ ta.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. . Ngày ấy sợi nắng vàng lay
      Bây giờ lay lắt als bay rụng chiều
      . chữ thương gói đủ phiêu diêu
      gói thêm cô hạnh những chiều .......ngày nay ......

      Xóa