TRANG CHỦ

15 tháng 8, 2016

HÃY XA HOÀI HẬN

HÃY XA HOÀI HẬN -
Ai giận dỗi quên cả tình bạn cũ 
Thương cho người mãi bước nổi nênh đời 
Ừ thì thế cũng gác phận hoa bướm 
Hờn giận rồi vơi cạn trái tim côi 
.
Này em hỡi vũng lệ tắm trăng sầu 
Tâm lòng đổi trong em bởi vì đâu 
Có phải tính ghét ghen từ mấy độ 
Hay lửa lòng đốt đá bến sông Tương 
.
Chuyện đời thường vì đâu em hoài hận 
Trăng Nguyệt tàn nát bấy một đời hoa 
Vạt đầm mới em trùm trăng ngả tà 
Thương tiếng khóc đêm hoa đăng cô hạnh 
.
Buồn phận em chiếu tình trường chành chạnh 
Chẳng ai tin lời thật nụ chát chua 
Mấy hờ suông đời được mất thắng thua 
Đẩy em vào miền gió đùa phận mỏng 
.
Và từ đó trở mình buồn nuối tiếc 
Tàn bao đêm em khóc đã mấy mùa 
Mang tim hong trong vạt nắng chen đua 
Của đời thường với miếng cơm manh áo 
.
Lòng xát muối em cứ cười ảo não 
Với họ mạc tất cả đều coi khinh
Càng khổ đau thật buồn cho gia thất 
Mấy mươi năm em ôm ngậm tủi tình
.
Nộ ái ố làm cho em sóng sánh 
Em ghét người ghét mấy mối tình chân 
Cũng phận gái mà em ước xa gần 
Chừng nồng mặn nhạt đời trong nước ốc 
.
Nói chi nhiều thân em giờ nô bộc 
Với tối đen quỷ sứ hại người ta 
Xuyên thời gian em cưỡi ngựa xem hoa 
Dụ cho kẻ thói ba hoa giúp sức 
.
Dừng đi em –càng hận thêm bực tức 
Chỉ đêm đen ngùn nghụt tận đáy lòng 
Tĩnh tâm lại như bên đời thầm mong 
Sẽ quên hết đời đau đã vốn có
.
Rồi có lúc tâm lòng em mở cửa 
Cõi xuân thức khêu gợi một tình chân 
Giot đàn xưa lại ngân lên khúc ái 
Em hạnh phúc với thương nhớ xa gần .

47 nhận xét:

  1. HQ xin Tem Vàng nhé Mình lê

    Trả lờiXóa
  2. Đã bảo mùa lá rụng vàng sân
    Là bấy nhiêu lần..vơi thương nhớ.
    Tình kia vẹn nguyên như ngày ấy .
    Sao ta đành dang dở nở xa
    TEM BẠC ML NHÉ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thu rụng lá để đông mùa vùng vẫy
      Bao ân tình khô lá thêm sắt se
      yêu mùa thu ta nghuyện yêu mãi mãi
      Mà ai kia lỡ để gió đông che
      .
      Tem bạc cho Hương Quê nhé

      Xóa
  3. Sang thăm bạn, tem đồng nhé

    Trả lờiXóa
  4. nên chăng một cỏi ta bà
    vô vi vô dục lánh xa lụy trần
    ao ơi hãy giữ lấy thân
    chớ vương tục lụy muôn phần thãnh thơi
    lâu lắm rồi, không com ở blog ngày mai trời lại sáng được. nay thì bình thường rồi. cám ơn chủ nhà nhé, chúc buổi chiều vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. .Ta về cõi thường hư vô
      Hỉ nộ ái ố dạt xô mặc đời
      .Tìm lại mình trong những lời
      Từ bi mà sống mặc người thị phi.
      Em về đây rồi anh à -ta lại giao lưu như cũ nhé

      Xóa
  5. ND sang thăm anh,chúc anh vui,khỏe,may mắn và hạnh phúc bên gia đình nhân mùa Vu Lan anh Tân há!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. .Cuối thu rồi đó em ơi
      Đong mùa đang đợi cuối trời em ơi
      . Vu lan cũng đã qua rồi
      Chúc em vui vẻ trong đời nhé em

      Xóa
  6. Nộ ái ố làm cho em sóng sánh
    Em ghét người ghét mấy mối tình chân
    Cũng phận gái mà em ước xa gần
    Chừng nồng mặn nhạt đời trong nước ốc
    ...
    Bài thơ nhiều cảm xúc quá anh, khắc khoải hoang hoải đến nao lòng MTV không họa được gì hơn... thôi đành nghêu ngao mấy câu cho nhẹ nỗi niềm

    " Này em hỡi con đường em đi đó, con đường em theo đó...đúng hay sai?
    Này em hỡi con đường em đi đó ...sẽ đưa em sang đâu?
    Này em hỡi con đường em đi đó ... đúng đấy em ơi, nếu chúng mình có thành đôi lứa, chắc gì ta đã thoát qua đời khổ đau..."

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Này em hỡi em yêu người không nhỉ
      Yêu cuộc đời có mộng mối tình chân
      THơ với thẩn chỉ mong ước xa gần
      Mãi yêu người yêu cuộc đời chân thật

      Xóa
  7. Một bài thơ sâu sắc
    để lại nhiều nghĩ suy
    và xúc động cho người đọc.

    Một lời khuyên chân thành
    đã có bao cuộc đời vì hận
    mà đánh mất chính mình.

    Phải có một con tim ấm áp
    và mạnh mẽ,
    vượt qua những yêu đương đời thường
    mới băng bó được con tim
    đã từng tan vỡ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn vì những lời khuyên chân thành nhé -sẽ mái là mình mà bạn ơi

      Xóa
  8. Sang thăm bạn hiền đọc bài thơ hay lắm. Chúc bạn luôn vui khỏe, an lành và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn nhiều Ngọc Liên ơi
      Sau một thời bỏ bễ như nhà hoang
      Nay tôi về lại giao lưu như cũ
      mong bạn lại vui vẻ thật mơ màng

      Xóa
  9. càng buồn thơ lại càng hay
    Đứng bên cầu ấy ... hận bay ... chim còn
    === Chúc VT luôn vui nghe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sang thăm bạn cũ mà nhà bị xóa rồi -vì sao vậy ?

      Xóa
  10. Hỉ,nộ... vốn dĩ trần ai
    Còn mang tâm hận còn hoài thương đau!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. . Á ố cũng là lẽ đời
      Như kẻ tâm bệnh trong lời giao lưu

      Xóa
  11. Thôi tạm gác hận sầu quên đi nhé
    Vì cuộc đời luôn bao nỗi lênh đênh
    Có xá chi tình vào chốn mông mênh
    Ta hãy vui với trời tự do mới...

    HN sang thăm ,chúc anh buổi chiều an lành thật vui nhé anh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đành thế thôi lẽ đời đành phải thế
      Bởi trọ đời đâu có chiều lòng ta
      Thôi quên đi ta làm lại tất cả
      Cả ân tình tìm lại gió mây bay.....
      ...Đành thế thôi em nhỉ ?

      Xóa
  12. Giận thì giận mà thương thì thương
    Phải không NVT?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng như thế -dứt khoát một lời cho mọi chuyện tìm lại chốn bình yên

      Xóa
  13. Treo bên nhà em bài Giá Như theo chân qua đây không còn hic
    Rất tiếc, trang bạn đang tìm trong blog này không tồn tại.
    Ngày chủ nhật dịu êm anh Tân nhé! :) :-*

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Gía như anh đã xóa rồi
      Thôi đăng bài khác em chơi vui lòng .....
      ....
      Em trốn đi đâu rồi -

      Xóa
  14. Còn yêu là còn giận
    Còn thương là còn nhớ
    Trong lòng mãi bâng khuâng
    Nỗi buồn hoài vương vấn....

    Buông không được nên đành ôm lấy...
    Thôi thì vẫn giữ niềm tin Ngày mai trời lại sáng vậy.
    Em mong anh luôn an bình!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Còn giận là còn yêu
      Cuộc đời này vẫn vậy
      Lòng ta luôn như thế
      còn buồn là còn yêu
      .
      Vẫn luyến nhớ bao chiều
      Gĩu mãi phiêu ấy
      .
      Chúc bạn hạnh phúc nhé

      Xóa
  15. Đệ mải mê Fay quên BLOG
    Bạn bè ghé lại, đứng ngoài hiên...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. En về rồi đây anh Tám ơi-ta lại cùng giao lưu nhé

      Xóa
  16. NMTLS ơi !!!
    Lại đi nữa rồi.....
    HQ qua thăm mà lúc nào cũng không có ML ở nhà buồn ghê Hihihi..m

    Trả lờiXóa
  17. NMTLS ơi !!!
    Lại đi nữa rồi.....
    HQ qua thăm mà lúc nào cũng không có ML ở nhà buồn ghê Hihihi..m

    Trả lờiXóa
  18. Đâu rồi anh Tân ơi......

    Trả lờiXóa
  19. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  20. Thăm anh, chúc anh luôn vui, khỏe và cuộc sống an lành anh nhé!

    Trả lờiXóa
  21. Thăm anh, chúc anh luôn vui, khỏe và cuộc sống an lành anh nhé!

    Trả lờiXóa
  22. Thăm TRẦN MINH LÊ
    Chúc vui vẻ
    Bình an

    Trả lờiXóa
  23. Lâu rồi mới sang thăm bạn đây

    Trả lờiXóa