TRANG CHỦ

19 tháng 4, 2017

MÌNH ...MỘT MÌNH.....


. Thương yêu mà chợt xa tình 
Như đường sỏi đá duyên mình chông gai
. Chiều nao mây tắm gió dài
Mây trôi mờ mịt vương hoài đồi xa
.
.Rơi chiều sương phủ tình ta
Cho lòng ngơ ngẩn bờ xa tình người 
.Ngậm ngùi sương trắng giọt rơi
Ai cùng quét lá bên trời mộng mơ
.
.Từ nay cạn cả ý thơ
Một thời vần vũ nào ngờ hồn đau
. Vì đâu gió chở thêm sầu
Nháo nhào mây gió nát nhàu tinh khôi
.
.Vì lầm lỡ đã xa rồi 
Đâu còn nữa mảnh trăng rơi đọa đành 
. Còn đâu dẫu chỉ mỏng manh 
Một chút ngơ ngác thôi đành xa nhau
TỪ NAY RÃ NHỤY HƯƠNG CAU
NƯƠNG DUYÊN THÔI HẾT MÌNH ĐAU MỘT MÌNH 

21 nhận xét:

  1. Ghé thăm NMTLS đây. Vui, khoẻ và viết đều nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào bạn cũ mùa vui chờ sắc phượng
      Bạn tui ơi ru khúc hát thương hè ......

      Xóa
  2. TRĂM NĂM CÒN ĐÓ CHUYỆN TÌNH
    NHƯ TRỜI MƯA NẮNG TA MÌNH SINH DUYÊN
    THÁNG NĂM CÒN ĐÓ THỀ NGUYỀN
    CÒN TA CÒN BẬU CÒN THUYỀN MỘNG MƠ...
    GM
    THĂM ANH CHÚC AN LÀNH.MẾN

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. .KHI NAO KHÉP LẠI CHUYỆN TÌNH
      BÌNH YÊN THANH THẢN TA MÌNH BÊN NHAU
      . THÁNG NĂM MÃI CHẲNG PHAI MÀU
      ĐỜI BÌNH YÊN CHUYỆN TÌNH SẦU -CHẲNG ĐONG -
      Cảm ơn anh nhiều nhé -chúc anh chủ nhật vui vẻ

      Xóa
  3. MT sang thăm anh . Thơ buồn nhưng em gái mong anh luôn vui , nhiều sk nè

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. .Cảm ơn em tím sang chơi
      Chúc em hạnh phúc tươi đời nhé em
      . Vui nhiều lời chúc của em
      Anh luôn mong thế trăng thềm an vui -

      Xóa
  4. Thơ buồn.Chúc em luôn vui,khoẻ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. . Chỉ là vài ý thơ thôi
      Chứ lòng không đổi chị ơi -ngày dài ....

      Xóa
  5. http://i963.photobucket.com/albums/ae113/ngocdung26769/3_zpsqv5xqwpx.gif

    Thăm anh đêm an lành !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi....cảm ơn Hùng Phi nhé -gửi cho đường dẫn để làm đẹp và hình máy chụp hình đẹp lắm -

      Xóa
  6. Sang thăm bạn đọc bài thơ hay. Chúc bạn ngày mới vui vẻ bạn nhé. Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giá ai thu ngắn miền viễn cách
      Lá thu dâu úa một phương trời.
      Lòng người ví chẳng không thua, được...
      Gió bụi còn đâu phủ sự đời.
      Chủ nhật an lành bạn nhe-

      Xóa
  7. Qua thăm pác cho vui vẻ xóm giềng!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. .Một mình, ừ nhỉ một mình
      Với thơ, ruợu với bóng hình nguời thơ
      .Chập chờn say tỉnh giấc mơ
      Thiên duyên duờng cũng tình cờ mà thôi!
      .Nay còn bạn với cả tôi
      Ta cùng nâng chén kệ đời nhé anh

      Xóa
  8. mừng bạn trở lại với mọi người, chúc bạn an vui mãi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. .Tôi về với bóng của mình
      Trong vô thường cũ, trong tình ngày thơ.
      .Còn ai trong cõi đợi chờ
      Chỉ còn bạn hữu đọc thơ thấy buồn .....

      Xóa
  9. Hoàng hôn nhuộm đỏ chân trời
    Chim kêu lẻ bạn rã rời chiều hoang
    Bâng khuâng chốn cũ ngỡ ngàng
    Người xa để mảnh tình tan lỡ làng ...

    HN sang thăm chia sẻ entry với anh .
    Chúc anh những ngày cuối tuần thật vui !
    HN đã ra trường và đi làm trong ngành Ngân hàng rồi anh ạ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. -
      .Ban mai sương phủ mặt sông
      Bóng đò thấp thoáng trong dòng đục trong
      . Tương tư bên ấy còn không
      nơi đây một bóng ngóng trông mà buồn
      . Em đi để gió thu luồn
      Vây phủ tình ái để buồn riêng anh
      ----------------------------------------
      . Mừng em hạnh phúc tươi xanh
      Vào đời ôm những giấc lành nhé em
      .

      Xóa
  10. Sáng Anh của bé thơ vẫn hay nhiều da diết như ngày nào !
    Mừ nè Sáng Anh ưiiii..seo bên blog Bạn hỏng có Chị gái Mai Thúy Lê và Bé vậy hả ?! Chèn ưi " thấy ghétttt " !!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bé sang xem lại đi nhe -liên kết của anh vời chị Mai Thúy Lê và với bé vẫn còn nguyên đó mà -
      CHÚC MỪNG BÉ TRĂM NĂM HẠNH PHÚC NHE -

      Xóa
  11. Cô đơn vây bủa tứ bề .
    Đi cô đơn , lúc trở về đơn cô .

    Trả lờiXóa