TRANG CHỦ

9 tháng 5, 2017

Bao giờ quay lại......



Tại em khóc lên trời hờn phố hạ 
Lướt thướt buồn sao lại bắt đền anh 
Chỉ vì em cứ héo hắt thưa mành 
Lại đổ lỗi cho anh chiều trông ngóng 
.
Cũng vì em mà thu mùa thay lá 
Lấp phủ thềm che kín vết tình ta 
Tình lạc lối trong hạ rơi khắc khoải 
Giọt sương mềm làm ướt sũng người qua 
.
Vì em thôi mà hạ cất vạn nắng 
Gió nghiêng chiều hoàng hôn tím hờ trôi 
Em đừng hờn cho ân nghĩa đầy vơi
Vết tình xưa ta lại gieo đường hạ 
.
Thôi nhé em hạ đi rồi mùa tới 
Buồn chiều xưa ta cất gió mang xa 
Em nói đi vận lần ghét lá khô
Của thu tình cứ lấp vết tình cũ 
.
Đừng khóc nữa để trời mưa đó 
Nước theo dòng trôi miền nhớ không tên 
Nay đôi ta lại chung mộng êm đềm 
Nắng lao xao chiều vàng mây tím nhớ

27 nhận xét:

  1. Tại em, mà cứ đổ tại anh thôi, nên anh mắc công dỗ dành, hihi
    bài thơ dễ thương ạ, ngày mới an lành nhé anh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tại vì em mà mưa đời rụng lá
      Anh dỗ dành mà mãi có được đâu......
      ....
      Đi Đại Lải chơi với anh không em ui

      Xóa
  2. Ngày Mai trời lại sáng bên blog TV sang đây .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mất pass rồi anh ơi -không vào được nữa

      Xóa
  3. Chúc em mùa Phật Đản an lạc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúc chị ngày của mẹ đi chùa chiền khấn vái an lành và may mắn nhe -

      Xóa
  4. Hạ đi rồi thu về giăng mây tím
    Lá rơi đầy trải ngập lối thu xưa
    Sao mà thương mà nhớ mấy cho vừa
    Chiều thu đó vai kề vai chung bóng ...

    HN sang thăm ,chúc anh buổi chiều an lành thật vui nhé anh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hạ còn đó phượng hồng đường lửa rắc
      Tiếng ve ngân vang vọng đáy tâm hồn
      Đừng khóc nưa để trời thả mây hờn
      Làm mưa khóc lúc tình mình tơi tả .....
      ...
      Chiều cuối tuần vui nhe em ui

      Xóa
  5. Thăm anh.Chúc alành.Mến
    RƯỜI RƯỢI BÊN CHIỀU
    Tiếng khóc em ru lời nắng hạ
    Ve sầu rỉ rã chút ngày qua
    Vì ai phượng nhạt màu phai cánh
    Rã rượi chiều đi bóng nhạt nhòa

    Tiếng khóc từ ly thu úa lá
    Quanh thềm phủ kín dấu tình ta
    Chốn mộng trăng về rơi thổn thức
    Nơi mơ giọt nhớ bóng tình xa

    Tiếng khóc hoàng hôn chiều tím nắng
    Cau nghiêng thả nhớ những mùa trăng
    Sương mềm ướt sủng bao ân nghĩa
    Nguyệt đã qua cầu lạnh bóng xuân

    Một thoáng trăm năm chừ cách trở
    Bâng khuâng xác lá thả buồn rơi
    Bên chiều rười rượi niềm xưa vọng
    Thấm thía câu thề lối trúc xưa.
    GM.Nguyễn Đình Diệm
    10.4.2017

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đừng khóc nữa em ơi buồn lắm
      Hạ buông nắng hừng hực đốt tâm
      Nín đi em con chim đang hót
      Mùa hoa phượng rộn rã ve ngân
      .
      Em cứ khóc cho hạ quạnh ướt
      Mưa rửa trôi nỗi nhớ tình ta
      Trăng đêm này miên man nối nhớ
      Gios vờn đêm đâu ước mơ hoa
      .
      Thôi em nhé cho hạ nồng ấm
      Con chuồn chuồn chao cánh trời cao
      Tình ta sẽ thóc mách đi vào
      Đêm trăng tỏ nguyệt mềm lan mãi
      .
      Chuyện đôi ta đi vào ân nghĩa
      Nhớ thương mong mãi mãi nhé em
      bến chiều xưa trở lại êm đềm
      Lời thề xưa trọn vành trăng mộng
      -
      Chiều chủ nhậy an lạc anh nhe-

      Xóa
  6. Anh lạc quan nghĩ ngày mai trời sáng
    Mà câu thơ vẫn nắng hạ mây sầu
    Hướng tình yêu đến phương trời xa lạ
    Đếm hạt tình trong mưa hận canh thâu

    Rồi đem thương gửi em gái thơ ngây
    Gửi luôn nắng hạ buồn treo lối mộng
    Chỉ giữ lại tiếng thở dài muôn thuở
    Và mấy câu thơ nhóm lửa đốt trưa hè.

    Vui và chia sẻ cùng anh vài câu con cóc, luôn mong anh khỏe! Chân cứng hơn đá...!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. -
      lẽ đời này vẫn luôn đường bước tới
      Cõi tâm yêu hướng vội phía tương lai
      Bến xa đưa dịu em những hương hoài
      mầm tình nở xanh rờn mùa xuân chín
      .
      Nhớ thương đời mộng về em mấy tím
      Lững lờ trôi gianh rải lướt qua sông
      Mơ là vậy mà lại thấy lạnh trong lòng
      Mơ là mơ chứ đâu là sự thật
      .
      Lâu lắm mới gặp anh anh ơi -chúc anh luôn an khang khỏe mạnh nhe

      Xóa
  7. Thăm anh đọc thơ hay
    Chúc anh an lành !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em ơi chốn cũ có gì vui
      riêng anh vẫn thấy buồn buồn thôi
      Về đây tìm vui những đâu khác
      Cảm ơn Hung phi bạn của tôi -

      Xóa
  8. Tại em cười nên anh còn xuân thắm
    Bắt đền chi vì khúc hát giao duyên
    Đang se sợi kết đôi lòng hóa một
    Để bây giờ mãi mãi chẳng chia hai.....

    Thăm Đệ,chúc lành !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đâu tại trời tại đât đâu tại em
      Tại anh thôi mành thưa gió qua rèm
      mình ngồi khóc thương trăng xa cô độc
      Chốn yêu thương côi bóng ta vẫn ta
      .
      Huynh ơi -an lạc và vui khỏe nhé -

      Xóa
  9. Sang thăm bạn đọc thơ hay. Chúc bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn nữ sĩ luôn xinh đẹp và có nhiều bài thơ hay cho mọi người và tôi thưởng thức nhé --

      Xóa
  10. Đọc thơ và thăm bạn...

    Trả lờiXóa
  11. Nắng lao xao Hạ Vàng mây tím nhớ
    Anh bên em cho Hạ Vàng rạng rỡ
    Ta yêu thôi , dang dở chất bên đường
    Để mai này không lỡ chuyến yêu đương ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hạ thiêu đốt em ơi anh nhớ quá
      Cũng mùa này ta đã bước cùng nhau
      Yêu nồng thắm rồi xa mãi con dduwwongf
      Mùa đã cũ chỉ còn vương nỗi nhớ

      Xóa
  12. "Đừng khóc nữa để trời mưa đó
    Nước theo dòng trôi miền nhớ không tên
    Nay đôi ta lại chung mộng êm đềm
    Nắng lao xao chiều vàng mây tím nhớ..."

    Lời dỗ dành ngọt ngào,
    lời thơ dẫn lối
    cho vào mộng mơ...

    Bài thơ thật tuyệt hay, chúc mừng bạn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời


    1. Huế ơi
      Nỗi nhớ em sao âm trầm quá thể
      Dòng Hương Giang chợt nổi sóng bộn bề
      Cõi tâm lòng miên khứ chảy tái tê
      Nhỏ long tong vào hồn trai lữ thứ ....
      ....
      Bạn ui ......cảm ơn bạn nhé -

      Xóa
  13. Huế ơi
    Nỗi nhớ em sao âm trầm quá thể
    Dòng Hương Giang chợt nổi sóng bộn bề
    Cõi tâm lòng miên khứ chảy tái tê
    Nhỏ long tong vào hồn trai lữ thứ ....
    ....
    Bạn ui ......cảm ơn bạn nhé -

    Trả lờiXóa