TRANG CHỦ

22 tháng 3, 2018

NHỚ THU XƯA

Đông đã tàn rồi !Em ở nơi đâu
Có trở lại rải thu vàng trên phố
Cùng đếm lá rơi trên mái ngôi nhà cổ
Cùng đuổi buồn trong ngõ vắng đìu hiu
.
Em có nhớ nơi ngõ nhỏ dấu yêu
Lối rẽ dọc,ngang có còn trong ký ức
Khi trên cao mặt trời vẫn đỏ rực
Đốt cháy chiều trong sương khói phủ phong
.
Phố nhỏ vắng em lạnh lẽo giấc chờ mong
Kỷ niệm ngổn ngang,đăm chiêu ngọn gió
Anh cô đơn giữa dòng đời trăn trở
Thật lắm người ….mà chỉ thiếu bóng em
.
Anh đi tìm mờ nhạt dấu thân quen
Cái mùa thu tóc bay dài thương nhớ
Nay chỉ còn những chiều tàn dang giở
Nhuộm anh thành hoang vắng chông chênh
.
Lâu quá rồi lẽ nào em đã quên
Mấy mùa thu em không quay trở lại
Để một người đắm trong mê mải
Góp nhặt ngày xưa ……mòn mỏi đợi trông !

15 nhận xét:

  1. Em đã xa bao lâu rồi em hỡi
    Anh nơi này luôn mòn mỏi đợi mong
    Về đi em...ta cùng ngắm thu phong
    Cùng nhau bước trên thiên đường hoa mộng...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xòe tay anh hứng kiếp đam mê
      Một buổi em đi anh mộng vỡ
      Buồn anh thăm em Ngọc Dung nhé
      Cũng mộng bến cầu cũng nàng thơ

      Xóa
  2. Vàng thu lá đổ ngập bên song
    Anh có nhớ xưa chuyện của lòng
    Vai kề chung bóng chiều thu nhớ
    Ngọn gió thu đưa tóc anh bồng

    Âu yếm nồng nàn ấm vòng tay
    Trái đất ngừng quay phút giây này
    Đôi lòng say với tình thu ấy
    Hương ngát mộng lòng cao vút bay

    Thế rồi đời bỗng nổi phong ba
    Đưa đẩy thuyền yêu chốn nhạt nhòa
    Vàng trăng xưa vỡ tình đôi lứa
    Để lại tim lòng vạn xót xa...

    HN sang thăm chia sẻ với anh .
    Chúc anh ngày mới vui khỏe nhiều thương yêu & hp !


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thu ấy vàng nắng tràn mênh mông
      Em ta cùng bước mộng tình nồng
      Một thủa thơm hoa cùng trái ngọt
      Em ở phương nào còn nhớ không
      .
      Một thủa tang bồng mấy mộng phiêu
      Cái thủa si mê thật lắm điều
      Đôi lòng hai ngả ai biết trước
      Tối tăm mặt mày buồn thật nhiều
      .
      Một ngày lên ngãi vẫn thế mà
      em tôi quay gót khói sương nhòa
      Cuộc đời vẫn thế tình cũng thế
      Nát mộng ban đầu tả tơi hoa

      Thơ bán than như thế mà sao em còn chúc nhiều yêu thương và hạnh phúc nhỉ

      Xóa
  3. Đợi mong mòn mõi một đời
    Mấy thu thăm thẳm thảm trời khói mây
    ---
    DVD sang thăm nhà, được thưởng thức thơ hay!
    DVD xin cảm ơn và chúc nhà thơ Nguyễn Viết Tân vui khỏe, an lành!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. . Khát khao cô độc cả đời
      Mấy ngày mong mỏi vài lời tri âm
      ------
      Cảm ơn anh nhiều -em là nhà thơ con cóc thôi anh ạ

      Xóa
  4. Mùa xuân ai nhớ thu vàng
    Lối xưa nhớ bước chân nàng năm nao..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. . Xuân này em đã vẫy chào
      Cho tôi buồn tủi hanh hao trong lòng
      .
      Đồng hương khỏe không -luôn xinh tươi em nhé

      Xóa
  5. Thu nay lưu luyến mãi thu xưa
    Một thuở thương yêu mấy cho vừa
    Thì thôi đem thả vào thu nhớ
    Nỗi buồn tan tác mãi đong đưa...

    Chúc anh buổi chiều an lành thật vui !
    Hihi...Thơ thì suốt đời là mộng ảo,còn hiện thực thì phải chúc những lời tốt đẹp đến với nhau chứ anh .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thu này lá đổ ngập đầy thềm
      lấp đi thu cũ thủa ấm êm
      Để lại trong ta mùa thu chết
      Một nỗi buồn đưa vào bóng đêm.....
      -
      Thơ chỉ là ảo thôi em nhỉ -còn hiện thực phải khác em nhỉ

      Xóa
  6. Em sang thăm anh , đọc thơ hay . Cuối tuần nhiều niềm vui , may mắn anh nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ta đi tìm chốn đào nguyên thủa cũ
      Chẳng thấy đâu mà chỉ thấy hư vô
      Thu mùa cũ bèo dạt với sõng xô
      Tìm đâu nữa thủa mơ nồng rắc lửa

      Xóa
  7. Xuân còn, hạ trốn, thu chưa sang
    Mà sao anh vẫn mãi nhớ về nàng
    Bao mùa lá đổ vàng trên lối cũ
    Kỷ niệm dạt dào tình vỗ mênh mang...

    Em sang thăm Anh. Em chúc Anh an vui ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bốn mùa rong ruổi tháng đếm ngày
      Đông thu hạ trốn thu trả vay
      Mùa cũ đâu rồi vàng ươm nắng
      Với những niệm xưa gió mây bay
      .
      Cảm ơn em nhiều -chúc em vui vẻ và mạnh khỏe nhé

      Xóa