TRANG CHỦ

18 tháng 4, 2018

NHỚ BỜ MI......






Nhớ bờ mi
Lại thêm ngày thả nỗi nhớ đi hoang 
Lại lang thang trên vỉa hè ký ức 
Nhặt nối buồn với niềm đau có thật 
Lâu lắm rồi lòng trống trải cô đơn 
.
Buồn nào hơn khi lời quên chẳng thể 
Cứ hoài mãi ánh mắt với nụ cười 
Nụ hôn nồng trao nhau hương thu ấy 
Thật ngọt ngào vẫn đọng trên bờ môi 
.
Cứ ai hoài mình mãi chẳng gần nhau 
Cho con tim thôi nỉ non thương khóc 
Bao giờ đây giọt thề trong hạnh phúc 
Mắt ngày nào lại ngước nắng bờ mi-

31 nhận xét:

  1. Nụ cười hiền,bờ môi xinh,ánh mắt long lanh,hàng mi cong vút...

    ND sang thăm đọc thơ,cảm nhận được người ấy của anh Tân xinh lắm lắm...hi ND chúc mừng và chúc anh đêm an vui,nhiều mộng đẹp!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nụ cười ấy bờ môi ấy lạ lẫm
      Mắt long lanh cong vút dưới hàng mi
      Của ai đây nhắc đến để làm gì
      Hình trên mạng anh đâu quen đâu biết
      .
      Anh làm thơ rồi lên mạng tìm hình -gặp hình này rồi đưa lên luôn
      Lần sau đăng thơ lấy hình của Ngọc Dung nha

      Xóa
  2. Đôi mắt huyền từng say đắm ngày xưa
    Đã lâu lắm vườn thưa chưa trở lại
    Gió có còn hôn tóc mây mềm mại?
    Và giọt sầu có hòa lẫn đêm mưa?
    ===
    DVD sang thăm nhà, được thưởng thức bài thơ hay, nhiều u hoài...
    DVD cảm ơn và chúc anh an lành!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ánh thơ buồn nhuộm hoe vạt nắng chiều
      cư nghẹn đắng giữ bao điều ngút ngái
      Lâu lắm rồi gió mây không trở lại
      Không nhuộm tím con đường tình ái xưa
      .

      Xóa
  3. Nét thu ba làm hồn ai đắm đuối
    Xa ngàn trùng mà lòng chẳng hề quên
    Làn mi cong hờn dỗi ngọt môi mềm
    Cho ta mãi đắm chìm trong biển mộng...
    HN sang thăm chia sẻ cùng anh
    Chúc anh buổi trưa an lành thật vui bên bờ mi của nàng ...HIHI...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. buồm thương yêu vượt trùng dương anh đến
      Nỗi buồn ơi thương mến có còn đâu
      Hết cả rồi bãi bể với nương dâu
      Thuyền với biển cũng hư không tất cả
      .
      Buổi chiều an lành mát mẻ nhé em

      Xóa
  4. Tâm sự làm sao gửi gió trăng?
    Nồng thương xoay gió vào giá băng
    Đắm đuối một mùa buồn thiên cổ.
    Sùi sụt mưa sa, gió đãi đằng .......
    .....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thuyền tình xa bến mãi lênh đênh
      Qua bao sông nước đá cùng ghềnh
      Hoàng hôn triền sóng ru lòng nhớ
      Thả tình trôi mãi với mông mênh...

      Chúc anh buổi trưa an bình vui khỏe nhé anh !

      Xóa
    2. Trăng còn loang tím bờ sông quê
      Gios lay tóc liễu hẹn duyên thề
      Sao người buông bỏ coi như hết
      Nhịp nỡ chèo đưa bến sông mê

      Xóa
  5. Ru lòng
    Héo hắt em ơi vạn dặm đường
    Bao chiều khắc khoải nhạt chiêu dương
    Cõi nhớ bên lòng hoài kỷ niệm
    Nỗĩ nhớ buồn tênh cảnh đoạn trường
    .
    Bãi bể dâu nương nhạt nắng vàng
    Ngơ ngẩn vì đâu nát Tương Giang
    Sao em biền biệt lòng thương nhớ
    Mây gió nắng mưa thêm phũ phàng
    .
    Tình mơ gặp gỡ hong phai phôi
    Nhạt nắng cạn say chuyện như rồi
    Còn đâu bên hồ ru cảnh mộng
    Hiu hắt màn đêm héo hắt thôi
    .
    Ru lòng buông liễu chẳng nông
    Thế thái nhân gian vẫn lòng sầu
    Thu đi thu đến thu lại đến
    Một cõi thu xưa đã nhạt màu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tình lỡ ly tan cách biệt rồi
      Thuyền đành lênh đênh mãi mà thôi
      Người xa xôi quá lòng nhung nhớ
      Một mảnh ân tình đã phai phôi

      Một phút ly tan đã lỡ làng
      Thuyền tình ai tách bến sang ngang
      Để nay sông vắng hoàng hôn tím
      Lữ khách ru lòng với sương lan...

      Chúc anh ngày CN tươi hồng vui khỏe nhé anh !

      Xóa
    2. Hai nẻo đời đau nhớ về đâu
      Một bến sông xưa chảng có cầu
      Đò xuôi nhầm bến còn đâu nữa
      Bến lở mom sông kẻ âu sầu
      .
      Thôi thế là thôi cách biệt rồi
      Thế sự mơ hồ cũng thế thôi
      Thương ngày bóng quạnh bờ sông vắng
      Miên khách nhủ lòng thế là thôi

      Xóa
    3. Thôi nhé từ nay cách xa rồi
      Oán trách thương sầu cũng thế thôi
      Người đi mang cả mùa thu chết
      Tôi về gom nhặt lá vàng rơi

      Ngọn gió thu phong cuộn nỗi sầu
      Mây tím hững hờ cuốn về đâu
      Bâng khuâng chiều xuống trong hiu quạnh
      Lạnh lẽo sương giăng chốn giang đầu ...

      HN sang thăm,chúc anh tuần mới vui khỏe nhiều may mắn cv làm tốt nhé anh !


      Xóa
    4. Hai nẻo đời đau một cuộc tình
      Xé toạc tím mây nợ ba sinh
      Người đi là hết tình đã chết
      Quên dần yêu thương dần bóng hình
      .
      Biệt nẻo mưa ngàn vết chim xa
      Hờ hững tình chung trước nắng tà
      Quặn thắt yêu thương thôi đành chịu
      Dấu ấn tình chung dần phôi pha
      -
      Ngày mới an lành và mọi việc suôn sẻ nhé em

      Xóa
  6. Còn đủ …..!
    Ai trả cho tôi ,ngày đã qua
    Trả chiều thu gió –nắng hoang xa
    Trả giấc mộng tình –chiều chia nửa
    Chơi vơi góc ngày –chỉ mình ta
    .
    Trả gió mây xa –nhớ dặm trường
    Từng ngày hồn hoang chốn biệt phương
    Gót chân thềm nặng miền thương nhớ
    Lưng chừng cõi mơ ,tình dặm trường
    .
    Một coi yêu thương nghẹn nỗi đau
    Nhịp cầu Ô thước đang ở đâu
    Điểm sương màu tóc vì nhung nhớ
    Tháng bảy Ngâu mưa sụt sùi sầu
    .
    Dõi mắt khắc âu hồn nặng nề
    Nỗi niềm dấu trăng trong tái tê
    Tên em gọi mấy sao chưa đủ
    Đêm dài hoang mộng bước em về
    .
    Nào mộng phu thê , chỉ try âm
    Hình ai ẩn hiện mối tình câm
    Đêm thâu buông buồn một hình bóng
    Lối cũ rêu phong trong âm thầm
    .
    Đàn hạ cung trầm gió lạnh hồn
    Em đi hôm ấy dưới hoàng hôn
    Tiếng dội chim sắt gầm cất cánh
    Đưa em khuất dạng trong mây buồn
    .
    Nước mắt chảy luồn đậm nỗi sầu
    Chẳng rửa trôi đi nhớ thương nhau
    Lạc loạn tiếng thở rồi cách mãi
    Tàn phai lá tình để nỗi đau
    .
    Còn đủ tin yêu để tìm nhau
    Bên đời vạn biến lắm sắc màu
    Nối lại tin yêu cánh hồ điệp
    Bên cội phù sinh với dãi dầu

    Trả lờiXóa
  7. Vương Lòng -
    Tiễn em chiều ấy chẳng muốn rời
    Nghe nặng trĩu lòng ứ sầu rơi
    Dõi mắt trông theo lưng chừng bước
    Gót nặng chân thềm lòng chơi vơi
    .
    Lần nữa cầm tay bao nỗi niềm
    Với những ân tình sóng chung chiêng
    Từ nay xa cách bao giờ gặp
    Ru hồn khúc điệp gội tình riêng
    .
    Nắng chiều dốc nghiêng sợi nhớ thương
    Tim buồn dạ lệ thánh thót vương
    Chia cách hồn ai buồn hơn nhỉ
    Siết nẻo sầu vương chốn tình trường
    .
    Tình phủ hơi sương mấy nẻo tìm
    Khi bạt nhớ thương theo cánh chim
    Thoảng chốc biến hóa phù dung mộng
    Ngàn sao trời lộng mà im lìm
    .
    Nhịp cầu con tim quả dịu thường
    Xót xa dư ảnh vẫn còn vương
    Gạt rêu phong bám tìm về lối
    Kết sợi nắng vương thành nhớ thương
    .
    Có nối miên trường rải nắng thu
    Có đưa nối ngỏ miền tương tư
    Có về nẻo đường mộng Hồ Điệp
    Có gạt sương mù nắng thu ru -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Luyến

      Lối củ còn loang màu nắng Hạ
      Hôn hoàng tim tím đượm thắm Duyên
      Tình phủ hơi sương tìm mấy nẻo
      Xót xa dư ảnh vẫn còn vương

      .....

      Tìm

      Hạ còn in dấu nơi vườn mộng
      Duyên xưa nhòa nhạt giữa trời đông
      Gạt rêu phong bám tìm về lối
      Kết sợi nhớ thương đượm tình nồng...

      Xóa
    2. Ngọc Dung-
      Tình chiều lận đận với thương vay
      Bóng hồng vừa thoảng đã xa ngày
      Như trời thử thách đời cô lữ
      Gọi nhau một thoảng đã rời tay
      .====
      Cũng chỉ mượn tạm khúc điêu tàn
      Của xuân xanh vuột vào đời khẽ chạm
      Miền ngây ngất thoáng qua như ảo ảnh
      Cho lao xao cãi vã với thời gian

      Xóa
    3. Viết Tân.
      Hạt tình anh gieo rãi bốn phương
      Mầm xinh vừa chớm nụ vô thường
      Xôn xao trong gió hương tình rộn
      Chồi vừa hé nụ...dạt...xa...thương...

      Xóa
    4. Ngọc Dung-
      Gieo hạt nhân duyên đây đó kia
      Người ơi cắc cớ vạn chia lìa
      Lối xưa vàng lá che trùm khuất
      Ai biết ai hay buồn phân chia

      Xóa
  8. Bờ mi thăm thẳm hồ thu
    Miên man sóng gọi gió ru muôn trùng
    Mây về từ phía mênh mông
    Giọt mưa nào để cho lòng ướt mi....

    Thăm NVT,chúc bạn an lành !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. .Khung trời lộng gió hoang sơ
      Trên triền đời vẫn xác xơ xuân tình
      .Ai về nơi ấy quê mình
      Cho tôi gửi gió bóng hình yêu thương
      .
      chúc anh tuần mới an lạc nhé

      Xóa
  9. Thăm nhà anh đây anh Tân ạ.
    Nhìn anh vs mọi người họa thơ em không biết lấy gì ra để dằn bụng cả, thiệt là mắc cỡ ghê.
    Tên thật của anh là Trần Lê Minh hả?
    Đang thất tình mà đọc thơ anh thấy nhớ bồ. Hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. .Tên thật anh Nguyễn Viết Tân
      Trần Minh là để xa gần đều hay
      .Thơ thẩn trên nét ảo này
      Hai tên hai nick mê say thơ vần
      .
      Nhớ bồ là tốt đấy em nhỉ

      Xóa
    2. Em hay lấy tên nhân vật của em là Minh lắm á nha. Hihi
      Nhớ bồ là tốt nhưng bồ người ta thì có khi cháy nhà đó anh. He he
      Em cũng muốn gieo vài vần thơ quá mà không biết phải làm từ đâu. Chắc em phải thường qua đây để học hỏi thôi. Anh có chịu tiếp em không?

      Xóa
    3. Có bồ để nhớ vẫn còn may mắn em nhỉ.
      Em cứ lấy tên Minh cũng không sao vì nó chỉ là cái hiệu do mình tự đặt thôi mà -Em viết hay lắm đó -anh không viết được như vậy
      THật là vui vì từ nay chúng ta giao lưu thường xuyên

      Xóa
  10. thơ sao buồn thế bạn ơi
    đọc thơ cứ thấy lệ rơi vơi đây
    ===
    Thăm bạn chúc bạn luôn vui nha

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vần thơ chén rượu nỗi niềm riêng
      Nẻo nhớ cuồng trôi với nỗi niềm .....
      ....
      Về blog chơi như ngày cũ đi bạn ơi

      Xóa
  11. Thơ buồn quá!Hãy để nỗi buồn đi vào dĩ vãng!
    Chúc em luôn vui khoẻ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. nỗi buồn đã quẳng hết vào đông
      Mà xuân tràn đến vẫn lạnh lùng
      .
      Chúc chị tuần mới anh lành và mạnh khỏe nhé

      Xóa