TRANG CHỦ

18 tháng 10, 2018

CẦU......

Cầu –
Cuối dốc chiều sao nhiều sương gió lạnh 
Ơi cuộc đời hiu quạnh chỉ riêng ta 
Vẫn nguyên đó hơi ấm của tình nhà 
Sao ông trời không tha vòng tội lỗi 
.
Cuối đời trai trôi qua trong thống hối
Mắc tâm vào mưa gió chốn giang hồ
Bao nhiêu năm trôi nổi chẳng bến bờ
Nhiễu nhương rồi làm thân ta cơ cực
.
Như trời hành cho bõ cơn bực tức
Đọa thân này những bối bức trầm kha
Cầu khấn van mà mãi chẳng chịu tha
Vẫn đày đọa nát đời trai sương gió
.
Tìm bình yên chút hương tình mờ tỏ
Một chút thôi cho quên hết sầu bi
Chút mơ lòng mà trời cũng lấy đi
Hỏi thân ta còn những gì để mất
.
Một lần nữa khấn xin trời bất tận
Cho bình an lại chạm ngõ cho con
Và ân tình con mong đến mỏi mòn
Đừng quay gót thờ ơ đời hiu quạnh -


22 nhận xét:

  1. Buồn ngồi ngắm ánh sao đêm
    Cùng chén rượu đắng cho mềm đôi môi
    Tình mình có bấy nhiêu thôi
    Cầu chi cho lắm nên đôi đâu mà.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. . Không yêu tình đã ra ma
      Về làm chén rượu thế là lăn quay
      . Tình em như chén rượu đây
      Không em tình vẫn đong đầy cơn say

      Xóa
  2. Chắc có lẽ em cần thời gian để suy ngẫm .
    Em đi đây!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phố cũ vẫn thế lao xao gió
      Chở lá khô về rải vết xưa
      . Mời em vào quán chiều mưa
      Giotj dài giọt vắn tình thừa vỡ tan
      -
      Em đi nhé

      Xóa
  3. Cuộc đời có đôi khi buồn ngăn cách
    Nhưng khi lòng hợp ý với tình chân
    Thì tuy xa mà cũng sẽ thật gần
    Không cầu xin mà rồi nên tương ngộ

    Tình tám hướng ngập tràn như hoa nở
    Ngát niềm thương nỗi nhớ ở trong ta
    Hồn lâng lâng theo tình khúc giao hòa
    Cho hương yêu nồng nàn lên chan chứa ...

    HN sang thăm chia sẻ với anh!
    Chúc anh buổi trưa an lành thật vui nhé anh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Buồn quá thể với người tình phương đó
      Yêu thật nhiều và cũng nhiều đắng cay
      Lòng vẫn biết cõi ảo là thương vay
      Vẫn thẹn lòng khi người ấy phụ bạc
      .
      Cầu xin chi khi người đi phương khác
      Nay anh về cũng dõi bóng người xa
      Lên lo sợ em lại của người ta
      Lại chới với như hồn cây lay bóng
      -
      Hihi.....chiều mát mẻ không mưa em nhé HN

      Xóa
    2. Đời là vậy như chiều tàn luôn ngóng
      Màn đêm về xoa dịu những chờ mong
      Bao yêu thương ấp ủ tận đáy lòng
      Khi tình mãi lênh đênh hoài biển rộng

      Khuất ngàn xa cuối chân trời gió lộng
      Người có còn nhớ tới chuyện ngày qua
      Hay tan theo miền cát bụi nhạt nhòa
      Cho tình ái chìm dần vào sương khói ...

      Buổi trưa an lành thật vui nhé anh !

      Xóa
    3. Cuộc tình xưa trong lòng là tình cuối
      Đã xa rồi những nỗi nhớ chờ mong
      Tình xa cũ đã đi lạc vào miền đông
      Thế là hết không còn những dõi bóng
      .
      Xa quá rồi miền tình trong gió lộng
      Anh trở về với thực tại em ơi
      Để trong lòng không gió thoảng mây trôi
      Cho tình ái vẫn là niềm mong mỏi
      -
      Hi em -chúc mừng em ngày 20-10 nhé em HN

      Xóa
    4. Hihi...
      Giờ anh đã trở về trong thực tại
      Lòng không còn vướng bận chuyện năm xưa
      Hãy quên đi theo ngọn gió thu mùa
      Cho thanh thản ấm êm ngày vui mới

      Tâm hồn sẽ dâng cao lên vời vợi
      Và xôn xao như làn gió thu về
      Để thấy đời rất đẹp thật đê mê
      Cho tám hướng nở hoa ngời mắt biếc ...Hihi...

      HN cám ơn anh hậu 20/10 vẫn còn vui này anh ...Hihi...
      Trưa an lành thật vui nhé anh !

      Xóa
    5. Ngày xưa đó giờ trở tành kỷ niệm
      Nay thực tại còn ở trong lòng ta
      Quên mùa xưa cho mùa này nở hoa
      Lòng an yên với bao điều dịu ngọt

      Hông vi vu như xuân mùa chim hót
      Luống yêu thương tình nhớ đón thu về
      Đời vẫn đẹp trong thu tình say xưa
      Cho tình lòng không sương mù khuất bóng
      -
      Hihi...uống rượu không HẰNG NGA ơi

      Xóa
    6. Tình mênh mông như trùng dương tràn sóng
      Vạn niềm vui chan chứa ngập hồn ta
      Cho đường tình nhan ngát nở đầy hoa
      Bao luyến ái đong đầy lên mầu mắt

      Hãy cầu xin niềm thương yêu đừng tắt
      Mãi dạt dào trong đôi trái tim say
      Ngọt ngào dâng lên hương ngát ngất ngây
      Lòng mãi đẹp như biển tình lai láng

      Buổi sáng tốt lành thật vui nhé anh!
      Hihi...Vui ko có nghĩa là cứ phải uống rượu mới đc như thế là ko lành mạnh đó anh,say sưa hoài ko tốt ...

      Xóa
    7. Có một ngày tình lòng thật sáng lạn
      Khi tương phùng cho hai đứa cười vang
      Hoa tình yêu nở rộ đường thiếp chàng
      Những luyến ái khúc nguyệt cầm rung nhẹ
      .
      Bản tình ca vào đêm thật khe khẽ
      Tim đắm say tình nhớ của đôi ta
      Cành lá thu theo ngọn gió la đà
      Tình sáng trong như trăng thu đêm vắng
      -
      Hihi....các chj rủ anh uống mà em chứ anh đâu có muốn uống

      Xóa
  4. Cầu thương nguyện nhớ suốt ngày
    Giật mình mãn nguyệt đã đầy thiên không...

    Thăm NVT.Chúc nhiều vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. . Trời lấy đi mất cầu thương
      Chán chường cho cõi tình trường thế gian
      .
      Ngày hôm nay vui nhiều không huynh ơi

      Xóa
  5. THĂM HUYN ĐỌC THƠ CHÚC HUYNH AN LÀNH MẾN

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn huynh nhiều -Chúc huynh luôn vui khỏe nhé

      Xóa
  6. Bố ơi!
    Cầu mong Bố mãi an lành
    Cầu mong tình ngọt trên nhành thương yêu
    Cầu mong vào cuối dốc chiều
    Đừng rơi nước mắt bởi điều bâng quơ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Jo nè
      .Câu chúc Jo ơi vui sao
      Cuộc sống lúc này thấy cao hơn đời
      . Nhành thương một thủa buông lơi
      Gặp Jo lên thấy ý đời thêm thơ
      -Chúc bé Jo một tuần mới an lành và làm việc tốt nhé

      Xóa
  7. Chúc em luôn an lạc 😀

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chị nhiều nhé -Chúc chị buổi chiều vui vẻ

      Xóa