TRANG CHỦ

4 tháng 10, 2018

DUYÊN HƯ.....



Trong mộng mị anh yêu người tha thiết 
Lời tình nào bất diệt trên thế gian 
Cõi tình yêu mộng tưởng chốn thiên đàng 
Hồn lạc bước về hồng hoang nương náu
.
Chỉ trong mơ mà nghe hồn đau đáu 
Anh ôm lòng ru nỗi nhớ khôn nguôi 
Âm hưởng yêu đương khiến dạ bùi ngùi 
Mất gì đâu mà để lòng rách nát 
.
Kiếp trầm luân - Trái tim anh khao khát 
Thôi đành thôi im khúc nhạc cô miên 
Hẹn hò chi cho hồn mộng chút duyên 
Say đắm đuối rồi ngỡ ngàng tuyệt vọng 
.
Lãng mạn lắm để tình nuôi giấc mộng 
Gần tàn đêm tim sa ngã mộng du 
Theo phím sầu ai thả khúc tương tư 
Lời giã biệt nghe chút gì lưu luyến

16 nhận xét:

  1. Hihi..
    Hằng Nga TEM trước bình sau
    Chúc anh vui nhé không đau vì tình ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nơi đây chung bóng chung hình
      Em HẰNG NGA đó lên tình hết đau
      . Tem vàng em nhé thắm màu
      Trao cho em nhé bến cầu tình anh .....
      ....

      Xóa
  2. Mộng tuy ảo nhưng tình yêu xao xuyến
    Trong tâm lòng lưu luyến mãi không thôi
    Cõi đời thực là gió thoảng xa xôi
    Yêu thương đó rồi đổi thay ngay đó

    Trong mộng tưởng tình nồng nàn muôn thuở
    Không bôn chen không gian dối lọc lừa
    Tình nhẹ ru trăng sao sáng xa đưa
    Cho lòng mãi tơ vương miền hoa cỏ ...hihi...

    Ngày mới tươi hồng thật vui nhé anh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nối trăng lay em ơi tình ta đó
      Mộng đồi sim tim tím những đêm mơ
      Bên con suối tình nước chảy lững lờ
      Là ảo mộng nhưng mà vui biết mấy
      .
      Chốn ảo này như là em đã thấy
      Yêu thật nhiều mà có gặp được nhau
      Với đời kia lòng ta chỉ thấy sầu
      Thôi ảo lộng mà ân tình chân thật

      Xóa
    2. Mộng và thực đều say như ướp mật
      Nếu thật lòng ta có cả trời yêu
      Có hương hoa tươi thắm đẹp mỹ miều
      Có tình anh tình em chung vạn thuở

      Và khi đó sẽ không còn cách trở
      Ta sẽ cùng tao ngộ bến sông thương
      Cho lòng yêu không cách trở đôi đường
      Vì đôi tim đã hòa chung nhịp đập...

      Trưa bình yên thật vui nhé anh !

      Xóa
    3. Thế em nhé ta chẳng cần cao thấp
      Miễn là yêu và tình nhớ mãi yêu
      Cho tím mây cứ rắc rải ven chiều
      Tình yêu này nối đôi bờ thương nhớ
      .
      Bến yêu thương mãi trăng kia tròn vạnh
      Tỏa ráng hồng cho lòng khát nhớ nhung
      Ong bướm vờn trong vườn thơm mật ngọt
      Cánh hoa yêu chấp chới ước mơ cùng

      Xóa
  3. Tình vẫn yêu và hoa đời vẫn thắm
    Những nhạt phai nuôi lớn những nồng nàn

    Chúc Đệ an bình !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Như thế là trong cuộc đời vội vã
      Buông tay rồi và hai đứa hai đường
      Cảm ơn huynh nhiều nhiều -chúc huynh buổi chiều an lành

      Xóa


  4. Gửi nhờ gió, mấy vần thơ
    Gửi sang bên ấy... giấc mơ cùng người
    Giấc mơ cứ mãi còn khơi
    Thời gian phai nhạt? Suốt đời cố tri!

    dovaden2010 (DVD)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. .Người đứng đó mà xa xăm
      Thấy người chỉ ước lặng thầm ...giá như
      .Người ơi không nói tạ từ
      Mưa như lầm lỡ giá như lỡ lầm

      Xóa
  5. Tình trong mộng bao giờ cũng đẹp.
    Chúc em luôn vui,khoẻ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tình mộng bao giờ cũng vô tư và trong sáng chị nhỉ -Chúc chị chủ nhật hồng an lành và vui vẻ chị nhé

      Xóa
  6. Thời gian có ngừng đâu anh ơi
    Tình trái ngang trăn trở ngày đêm
    Mình em khát những nỗi niềm
    Bao năm buồn vẫn nổi chìm câu thơ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thời gan có ngừng trôi bao giờ
      Tình yêu nhớ sẽ trở thành vu vơ
      .Còn lại mình ta thẫn thờ
      Thu đếm thu rồi vương tơ niềm nhớ

      Xóa