TRANG CHỦ

15 tháng 10, 2018

EM BIẾT KHÔNG

Em biết không...
.Tím mây lay gió mờ phai
Tình đời có mấy hương hoài em ơi 
. Thu tình mà nắng chơi vơi 
Gió rung tàng lá thả đời lá bay 
.
. Tình nồng mà tháng xô ngày 
Chênh chao đong đếm trả vay trong lòng 
. Câu lục tình gói tang bồng 
Câu bát tình nỡ thả sông tím chiều 
.
.Thu vàng lá ấp lời yêu 
Câu thơ lục bát nhớ nhiều ngày xưa 
.Trước  mưa nổi cơn gió lùa 
Một ngày lên ngãi mà thua thu lòng 
.
. Mặc ánh trăng nhớ phủ phong 
Bồng bềnh mây trắng xóa dòng trăng mơ 
. Đâu đó khoan nhặt tiếng tơ 
Thế rồi rao bán giấc mơ vào ngày 
.
. Ban mai mù mịt sương bay 
Tình mờ lối bóng lá lay thi tình 
. Chim ca bướm lượn vườn xinh 

Mà câu lục bát giã tình ca dao

34 nhận xét:

  1. Hihi...
    Tem thơ LỤC BÁT GIEO TÌNH nhé anh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. .Thơ anh LỤC BÁT GIÃ TÌNH
      Chứ đâu dịu ngọt gieo tình đâu em
      . Hồng vàng em gái nhặt tem
      Đen về nung chảy đúc thêm nhẫn vàng

      Xóa
  2. Lời thơ gieo rất dạt dào
    Thả vào câu chữ xuyến xao thu tình
    Ban mai vạt nắng lung linh
    Đong đưa theo gió bóng hình của ai

    Tháng ngày mơ mộng trang đài
    Cùng nàng nên nghĩa trúc mai ngọt ngào
    Thu về ngon gió lao xao
    Hồn thu chan chứa mộng đào nguyên say...

    HN sang thăm chia sẻ với anh.
    Chúc anh tuần mới vui khỏe nhiều may mắn cv làm tốt nhé anh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. . Ta chung một lối duyên này
      Hồn thu xao xuyến mộng này ngất ngây
      .Sưng bay thu lụa đong đầy
      Giăng giăng triền dốc những ngày nhớ em
      .
      . Ngày qua thu lướt bên thềm
      Cùng ai mơ mộng êm đềm tình thu
      . Thu này vương vảng tình ru
      Chôn đi mùa cũ hỡi thu yêu này
      -
      Tuần mới làm việc tốt và gặp nhiều mắn may em nhé HN

      Xóa
    2. Hiu hiu ngọn gió chiều say
      Hoàng hôn lá đổ tung bay ngập đường
      Lối mòn hoa cỏ vấn vương
      Vòng tay âu yếm lạ thường mộng mơ

      Bao nhiêu tháng đợi năm chờ
      Đôi lòng xao xuyến nên thơ chuyện tình
      Đường chiều hoa nắng lung linh
      Gió vờn lưu luyến bóng hình yêu thương...

      Buổi trưa bình yên thật vui nhé anh !

      Xóa
    3. . Vàng thu nỗi nhớ vẳng vương
      Như thu mang đến thu nhường anh em
      .Hôn hoàng nắng đổ bên thềm
      Như rải nỗi nhớ trên đường tình yêu
      .
      .Đến ngày nỗi nhớ ven chiều
      Như đong như đêm mộng phiêu hôn hoàng
      . Hôm nay em mở đường sang
      Nối thêm nỗi nhớ thiếp chàng trong anh
      -
      Ngày mới an lành và làm việc tốt em nhé HN

      Xóa
    4. Bình minh giọt nắng long lanh
      Lung linh như mắt phương anh tìm về
      Cho nồng hương ngát đê mê
      Gió ve vuốt mái tóc thề mộng mơ

      Nụ yêu ngây ngất vô bờ
      Đong đưa say đắm nên thơ chuyện tình
      Rộn ràng bên khóm trúc xinh
      Bướm hoa trao mối duyên lành ngất ngây ...

      Ngày mới tốt lành thật vui nhé anh !

      Xóa
    5. .Mộng thu tình nhớ đong đầy
      Như hương hoa cúc ngất ngây bên trời
      .Thu ơi vàng nắng lả lơi
      Như em tôi đó một đời nhớ nhung
      .
      .Hương yêu bát ngát vô cùng
      Cùng như vàng nắng như chung đường chiều
      .Lao xao gió thổi mộng phiêu
      Thu trong dịu nhẹ những điều thu yêu

      Xóa
    6. Hoàng hôn lá đổ muôn chiều
      Xôn xao nỗi nhớ bao nhiêu chuyện lòng
      Tình dâng cao tựa biển đông
      Bao la hoa sóng mênh mông dạt dào

      Tình đẹp như ánh trăng sao
      Như mùa thu tím ngọt ngào mộng mơ
      Hạt tình vương vấn nên thơ
      Hạt yêu xao xuyến vô bờ vào thu...

      Ngày mới an lành thật vui nhé anh !


      Xóa
    7. -
      .Đọng thu miết mải lời ru
      Tan miền hoa hạ cho thu ngỡ ngàng
      .Tình lòng cứ thế dâng tràn
      Như thu vừa đến miên man dạt dào
      .
      .Mối tình cứ thế dâng cao
      Trộn bao cảm xúc nao nao trong lòng
      .Mầm tình nở phía mênh mông
      Hương thu dịu vợi dẫu đông vẫn cười
      -
      Chiều vui vẻ em nhé HN

      Xóa
  3. Thả câu lục bát bâng khuâng
    Bên thềm chiếc lá cuối cùng, vội bay….
    Mượn vay con chữ tỏ bày
    Người ơi người có biết ai đợi chờ

    jojo thăm Bố ạ! Tuần mới ăm ắp niềm vui, khỏe Bố nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. . Thu này một khối ru mơ
      Tình thu rải mộng chiều chờ tím mây
      . Mượn thơ để gửi đong đầy
      Tới người bên ấy mê say chữ tình
      .
      Cảm ơn bé JoJo nhiều -chúc bé Jo một tuần mới an lành nhé

      Xóa
  4. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. . Anh viết gì đây xóa rồi
      Thơ lòng thỏa sức với tôi ấy mà ....
      ....

      Xóa
    2. Chỉ là do DVD gõ sai phím nên phải xóa thôi, anh ạ!
      Hi hi hi...

      Xóa
    3. Anh gõ sai phím lên xóa thế mà lại nghĩ anh xóa thơ đi

      Xóa
  5. Ca dao lục bát giã tình
    Bởi anh? Tại ả? Lình xình câu thơ!
    Hì hì hì...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. .Lục bát tả những tình mơ
      Mà ca dao cũng là thơ ân tình
      .Lục bát lê lết lình xình
      Câu thơ buông thả những tình với ai.....
      ....
      Ngày mới vui anh nhé

      Xóa
  6. Tình vẫn chưa tàn em biết không?
    Bằng chứng là anh vẫn nhớ mong
    Vẫn nhớ gửi hôn vào bão giông
    Xa mặt nhưng chẳng thể cách lòng

    Hoa chưa tàn phai em biết không?
    Vì yêu mà e ấp trong ngồng
    Mai hoa sẽ nở đừng nóng ruột
    Đợi qua đêm mát bởi chờ sương.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tỉnh giấc mộng say lòng ngỡ ngàng
      Buồn vui tan hợp chuyện thế gian
      Một giấc mơ tình nay vụt mất
      Thấy đời phù du kiếp dã tràng
      .
      Nụ hoa chớm nở đã lụi rồi
      Còn đâu giờ phút của mộng tôi
      Cuộc đời rối tóc thôi chấp nhận
      Ta em hai cõi chảng lên đôi
      -
      Ngày mới an lành cựu binh nhé

      Xóa
  7. Đã đọc thơ anh rồi .
    Em vẫn khỏe , chỉ là có những lúc cần phải lắng lại để tìm chính mình giữa xô bồ ngoài kia.
    Biết đâu đó, ngày mai trời không sáng nữa, vì mình đã đánh mất mình ở đâu đó .Hịi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em đọc bài bát cú này nhé
      Âm thầm trầm mặc những canh thâu
      Len nỗi nhớ ai kín khung sầu
      Gom nhặt đường đời hạt băng lạnh
      Gói chặt trong lòng đêm gửi đâu
      Ngoài trời mưa mãi mà chẳng dứt
      Trong lòng cứ đẫm cùng mưa ngâu
      Em ơi miền nhớ thu mấy độ
      Khắc khoải mà chi cho thêm đau -
      -

      Xóa
    2. Chiều nay về nhà mưa gió sấm sét kinh hoàng, nhưng vẫn chạy về nhà chứ không muốn trú lại nơi nào hết, về nhà là an ổn. Hịi

      Xóa
    3. Mưa buông vội giông gió lòng ai chắn
      Những nỗi niềm bong bóng vỡ nguồn cơn
      Trời cuối thu vẫn còn đây lạnh giá
      Ta với ta cùng dịu bớt tủi hờn

      Xóa
  8. Câu lục em gửi cánh chim
    Anh theo câu bát đi tìm hương em.

    Chúc NVT luôn có nhiều vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. . Câu lục anh gửi trăng thềm
      Sao em câu bát vào đêm lạnh lùng ....
      ...
      Chúc huynh ngày mới an lành nhé

      Xóa
  9. Chút se lạnh cuối Thu
    Trong ánh trăng huyền ảo
    Khỏi cần ai tra khảo
    Tình xưa anh giãi bày...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thu mùa gợi tình nhớ
      Một mùa cũ lao xao
      Nào đâu cần tra khảo
      Tình xưa vẫn mông lung

      Xóa
  10. Lục anh phải bát em rồi
    Bập bênh chèo chống nổ cười như rang

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. . Bát em lên lục cười vang
      Trọn câu lục bát mở màn ca dao

      Xóa
  11. Chuyển mùa sang đến Thu vàng
    Heo may khẽ nhắc nhớ Nàng đúng không

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. .Heo may rượt đuổi thu vàng
      Cho ai thầm nhớ thiếp chàng em ơi

      Xóa