TRANG CHỦ

22 tháng 10, 2018

LÒNG TA......

LÒNG TA 
 Tặng người một trời yêu
Thu mơ mộng ven chiều 
Mây giăng ngàn nỗi nhớ 
Anh gửi chốn hoang liêu
.
Anh gửi những mộng phiêu
Trong mưa thu đẫm giọt 
Giọt  nhẹ rơi thánh thót 
Với ân tình thương hoài 
.
Suy tư giấc mộng dài 
Nhân ảnh  ai nhớ ai
Mây tím tìm vân mộng 
Trong yêu nhớ gót hài 
.
Vẫn đọng một trời yêu
Vờn trong thu dìu dịu 
Thu này bao âm điệu 
Tình thu ấm bao la
.
Phím đàn ngân lòng ta
Mây vương màu nhung nhớ 
Đong đầy trong mắt biếc 
Em  hỡi  lòng hòa ca-
Bài com bên Blog HẰNG NGA(có chỉnh sửa)


42 nhận xét:

  1. Đôi mình tay trắng tay
    Qua thu vàng gió bay
    Dừng chân nghe giọt vắng
    Bao giờ chuốc tình say ?

    Chúc NVT tuần mới nhiều vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chốn thương đời đâu em
      Sao để lạnh lùng đêm
      Về đây nhé êm đềm
      Bên chung trà thơ phú
      Chúc huyng ngày mới an làng làm việc tốt huynh nhé

      Xóa
    2. các náng thơ rất giỏi

      Xóa
  2. Ta nhận một trời yêu
    Tình nặng đến nghiêng chiều
    Gặp nhau sai thời điểm
    Nên duyên mình cách xa

    Đừng nói yêu nhau nhé
    Giọt buồn lăn khóe mắt
    Cay đắng cũng đủ rồi
    Trái tim đau biết mấy

    Hao gầy lắm nước mây
    Người đừng thương ta nữa
    Hạnh phúc cứ nửa chừng
    Cứ kệ ta người dưng.

    Hihi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ai ơi sao đặng đừng
      Cho tình nghiêng gió thổi
      Tình ra đi vồi vội
      Nát cả giấc mơ hoa
      .
      Yêu nhau trong an hòa
      Xa nhau sao vồi vội
      Em ta ai có tội
      Nát chén thủy chung này
      .
      Tình đã theo gió bay
      Em đâu là làn gió
      Sao tình thu mờ tỏ
      Nát hết cả nụ yêu

      Xóa
  3. Mùa thu về thiết tha
    Mây tím lộng chan hòa
    Lá vàng rơi từng cánh
    Hương nồng ấm bao la

    Chuyện lòng bỗng lên ngôi
    Bên thu nhớ bồi hồi
    Tình đong đầy lên mắt
    Ngập tràn trên nét môi...

    HN sang thăm chia sẻ với anh.
    Chúc anh buổi sáng tốt lành thật vui nhé anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Níu tình cờ giăng mắc
      Cũng đẹp một mảnh đời
      Em ,Thu đến với tôi
      Ngỡ chỉ như khoảng khắc
      .
      Tình lòng lại trong tôi
      Thu ơi chẳng xa xôi
      Những ân tình thu nở
      Con tim lại bồi hồi
      -
      Hihi....chiều mát mẻ em nhé HN

      Xóa
    2. Và cứ là như thế
      Cho tình thắm lên môi
      Trái tim anh bồi hồi
      Cho tình thu xao xuyến

      Nụ hoa vàng lưu luyến
      E ấp giữa mùa thu
      Trong chiều tím sương mù
      Bên tình thu quyến rũ...

      Buổi trưa bình yên thật vui nhé anh!

      Xóa
    3. Một thu tình đội mũ
      Với vui nhớ lan man
      Câu chữ chen nắng vàng
      Dẫu xa xôi chảng cũ
      .
      Thu tình ơi luyến nhớ
      Tháng ngày mộng trang đài
      Ban mai nhớ tới ai
      Nhớ ánh Nguyệt hoài vọng
      -
      Chiều thứ tư mát mẻ nhé em HN

      Xóa
    4. Mùa thu về hong nắng
      Lá vàng rơi mênh mông
      Cho xôn xao tình nồng
      Của hương lòng đôi lứa

      Hai trái tim rực lửa
      Lung linh và long lanh
      Mơ chung giấc mộng lành
      Như chim trời tung cánh ...

      Ngày mới tốt lành thật vui nhé anh !

      Xóa
    5. Nắng thu vàng tỏa ánh
      Như mật ngọt yêu thương
      Tình lòng nối chỉ hường
      Thuyền yêu thương về bến
      .
      Lòng thương thương trìu mến
      Cũng mật rót yêu thương
      Em đến rực con đường
      Mà đôi ta chung bước
      -
      Chiều an lành nhé em HN

      Xóa
    6. Trên nẻo đường xuôi ngược
      Ta tương ngộ nhau đây
      Xem như rồng gặp mây
      Như châu về hiệp phố

      Một tình thương ngồ ngộ
      Xao xuyến trái tim yêu
      Tình đẹp tím thương chiều
      Mênh mông lên mầu mắt...

      Buổi sáng tươi hồng thật vui nhé anh!

      Xóa
    7. Tà huy nhạt đường dốc
      Chiều rồi lại nhớ em
      Người ơi có nhớ thềm
      Cứ chiều buông thơ phú
      .
      Tình thương sao vẹn vẽ
      Đẹp thêm nắng vàng buông
      Nhớ em một mê say
      Mênh mông tràn nỗi nhớ
      -
      thứ bảy đẹp tình yêu nhé em HN

      Xóa
    8. Gởi lời thơ vào gió
      Gởi lời thương vào mây
      Cho nỗi nhớ đong đầy
      Chuyện tình nồng muôn thuở

      Gió mang lời yêu tới
      Ru hời bên cỏ cây
      Thương quá cuộc tình này
      Như thu vàng quyến rũ ...

      Hihi...Anh lo yêu quên cả ngày tháng hôm nay mới là thứ 7 này anh ...
      Ngày cuối tuần thật vui nhé anh !

      Xóa
    9. Mộng lòng như cơn lũ
      Aò ạt những lời thương
      Đẹp sao chuyện tình trường
      Dẫu chỉ thơ luyến ái
      .
      Chiều tím mây trở lại
      Đẹp như một giấc mơ
      Em ơi nợ vần thơ
      Cho đời anh mắc nợ
      -
      Hihi….là tại em cả đấy –Thì anh chúc lại chúc em chiều thứ bảy đong đầy yêu thương

      Xóa
    10. Mây chiều vương tím nhớ
      Bồng bềnh lên cỏ cây
      Đong đưa lối nhỏ gầy
      Hương hoa lùa trong gió

      Một tình yêu nho nhỏ
      Ta dành trọn trao nhau
      Lung linh đẹp sắc màu
      Như cầu vồng ngũ sắc...

      Ngày CN tươi hồng thật vui nhé anh !

      Xóa
    11. Tình thơ ơi làm ấm
      Những thương nhớ hôm nay
      Một giấc say đong đầy
      Tình thắm nồng thu nhỉ
      .
      Giọt nhớ thương rung khẽ
      Thu gió đẩy thuyền trăng
      Giấc mơ chiều tháng năm
      Vẳng tiếng lòng yêu nhớ
      Chủ nhật tươi hồng nhé em -Chúc tối cuối tuần vui vẻ nhé HN

      Xóa
    12. Gởi lời yêu vào gió
      Trao tình thơ vào mây
      Cho trọn cuộc tình đầy
      Bên dòng đời xuôi ngược

      Trăng lung linh bến nước
      Soi bóng hình lung linh
      Của đôi lứa hai mình
      Hòa chung vào miền nhớ ...

      Tuần mới vui khỏe nhiều may mắn cv làm tốt nhé anh !

      Xóa
    13. Hôm nay miền thu thở
      Trong lòng thấy bâng khuâng
      Trong vườn thơ hoài niệm
      Em đến thăm âm thầm
      .
      Rung nốt nhạc huyền cầm
      Miền tơ rung chải tóc
      Hai đứa mình mơ lộng
      Miền nhớ một phương trời
      -
      Một tuần mới làm việc tốt em nhé HN

      Xóa
    14. Miền thương nhớ buông lơi
      Vời vợi tận chân trời
      Cho tình thơ chan chứa
      Mênh mông thật đầy vơi

      Thu này tình lên ngôi
      Đôi trái tim bồi hồi
      Hoa lòng dâng phơi phới
      Bên thu vàng nhẹ trôi ...

      Ngày mới tốt lành thật vui nhé anh !

      Xóa
    15. Thời gian trải chẳng êm
      Trong thu và nỗi nhớ
      Gios thì thầm bên cửa
      Tình thơ này màu nắng
      .
      Tình này không xa vắng
      Em đó đợi miền xa
      Ru ca khúc an hòa
      Của tình thơ rộng mở
      -
      Chúc em một buổi chiều an lành và một tối vui vẻ em nhé HN

      Xóa
  4. AI BIẾT LÒNG TA SỐ PHẬN TA
    MỘT TIA NẮNG MỚI RỌI VÔ BỜ
    CÓ PHẢI ĐÓ LÀ TIA NẮNG SỚM
    HAY LÀ LE LÓI ÁNH CHIỀU THU

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nào ai hay biết phận số ta
      Mất vạt nắng vàng cũng lánh xa
      Tình chờ ân nghĩa vài lời nói
      Mà thu hoang lạnh nắng lướt qua

      Xóa
  5. Yêu nhiều yêu mãi thế
    Tháng ngày dài lê thê
    Chiều nay mưa nhiều quá
    Hóa ra gió mùa về

    Liệu lòng còn đam mê
    Khi mưa gió tràn trề
    Một mùa đông rét mướt
    Trùm tang tóc sơn khê

    Yêu ai mà nhiều thế
    Còn mình thì hoang vu
    Cứ yêu mình đi đã
    Để đời cho Chúa yêu!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vẫn cứ yêu mà thôi
      Như bản nhạc không lời
      Như ngọn gió mùa tới
      Chẳng nói lạnh tê môi
      .
      Vẫn đây niềm mỏi mong
      Thu đấy cái nắng hồng
      Không như đông buốt giá
      Đuổi nhớ sáo qua sông
      .
      Yêu nhiều mà nhiều lắm
      Hoang vu lòng mặc ai
      Dưới chân đài Thiên Chúa
      Chúa vẫn yêu đời dài

      Xóa
  6. Anh gửi, anh tặng mà sao em chưa nhận được ?
    Hihi
    Nếu chỉ còn một ngày để sống thì anh sẽ dành để làm gì ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. .Anh gửi rồi ,anh tặng rồi
      Mà em không nhận thì thôi-chúng mình
      .Hai ta chẳng nợ ba sinh
      Cứ cho vui vẻ chúng mình gặp nhau
      .Em ơi môi nét không sầu
      Anh đây cũng để nét đau vào chiều
      . Một ngày nữa được nói yêu
      Anh tìm say xỉn tiêu điều rồi đi
      .Đức đời kết tội bất nghì
      Là yêu không phận tội gì –trời kia -

      Xóa
    2. Anh vẫn chưa trả lời em câu thứ hai. Hịi

      Xóa
    3. Câu em hỏi làm lòng nhiều tâm sự
      Nếu trời cho sống một ngày nữa thôi
      Anh sẽ dành ngày đó để chống trời
      Và vọng cầu một chữ yêu lùa luyến
      .
      Mặc cuộc đời cứ trôi trong vạn biến
      Ngược ý trời ôm ghì lấy yêu thương
      Một giấc mơ trái nắng với tình trường
      Đến bên người mà lòng yêu thương nhất
      .
      Cúi xin người ban cho tình bất tận
      Sống một ngày sao để lệ sầu mây
      Người mà con si mê chốn nơi này
      Niềm thương yêu một đời như duy nhất ....
      ....
      Anh trả lời em này


      Xóa
    4. Có vẻ như cả thanh xuân của anh là dành để yêu :D
      Hihi

      Xóa
    5. Thời trai trẻ lãng du sương gió
      Cợt áo tà dỗi gió mong manh ....
      ...
      Em nhầm rồi em ạ

      Xóa
  7. Vẫn đọng một trời yêu
    Vờn trong thu dìu dịu
    Thu này bao âm điệu
    Tình thu ấm bao la
    Anh em nay dù ở xa
    Chẳng quên mùa Thu ấy
    Nhớ về chiều thứ 7
    Ta trao nụ hôn đầu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ta thèm chút an vui
      Của nụ cười chớm nở
      Trong thu mùa yêu ấy
      Bỏ xa những đơn côi
      .
      Mơ ước đâu xa xôi
      Mà rất gần cuộc sống
      Thu ơi chiều mơ lộng
      Những chiều nhớ còn không …
      ….

      Xóa
  8. Anh em nay dù xa
    Chẳng quên mùa Thu ấy
    Nhớ về chiều thứ 7
    Ta trao nụ hôn đầu
    Rồi trên những chuyến tầu
    Cùng về quê anh nhỉ
    Nghe tiếng gió thủ thỉ
    Ấm lòng trong heo may...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhớ mãi mùa thu xưa
      Ân tình trao ấm quá
      Mà bây giờ xa ngái
      Ddã đứt đọn tình tơ
      Bây giờ còn lời thơ
      Thi nhân như than khóc
      Đâu rồi xa xưa cũ
      Có về trong sương mơ

      Xóa
  9. Sang thăm bạn đọc bài thơ hay. Chúc bạn ngày mới vui vẻ bạn nhé.Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị trở về blog rồi -Cảm ơn chị nhiều nhiều và chúc chị luôn vui khỏe nhé

      Xóa
  10. Thu nhẹ tới
    Cho tóc ai buông lơi
    Hồn chơi vơi…
    Hòa tâm vào chiếc lá
    Mới xanh rồi vàng, rơi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đông về rồi
      Gió rét thổi mù khơi
      Lá khô vàng
      Vần xoay theo đông gió
      .....
      Chạng vạng rồi
      Chiếc lá vẫn còn xoay

      Xóa
    2. Anh họa tuyệt quá!

      Xóa
    3. Cảm ơn anh đã có lời khen

      Xóa