TRANG CHỦ

1 tháng 10, 2018

ĐỪNG ĐỂ NHÉ .....

Thời gian đi chẳng vội 
Mà cuộc đời bước mau 
Nắng mưa kéo lòng nhàu 
Mấy đã sương vương tóc 

Đời chiều buông mờ khắp 
Cứ tìm về đơn côi 
Chán mưa chán thân tôi 
Lời thơ tìm tri kỷ 

Cõi nhân gian vẫn thế 
Lộc xanh cội mốc thêm 
Thôi tìm phút êm đềm 
Bên chung trà thơ phú 

Và có hồn em nữa 
Dẫu đã xưa chẳng xa 
Em như một món quà 
Mà thượng đế ban phát 

Em đến mang gió hát 
Rung tình khúc thuyền trăng 
Hồn anh có cung Hằng 
Thơ tràn đêm từ đó 
Và tình yêu nỗi nhớ 
Trong tiếng thu xạc xào 
Thấy đời đẹp biết bao 
Trong vàng thu mấy độ 

Xỏa tóc bờ cám dỗ 
Tình mộng vợi trùng dương 
Đời chiều đỡ nắng vương 
Khi thênh thang vẫy gọi 

Thì em ơi đừng vội 
Đừng để nửa giấc say 
Cho sầu đêm rụng ngày 
Trong diêu bông trổ nụ -

24 nhận xét:

  1. Hihi...
    T...E...M
    Mà ko biết là có đc ko ta ???

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. . Tem vàng tặng nhé em ơi
      Hôm nay thìa chắc chẳng rơi vì người
      . Mang về đánh nhẫn đầy vơi
      Khi nào túng thiếu bán chơi mấy đồng

      Xóa
  2. Hi hi được TEM rồi
    Bài mới của anh tôi
    Sao mà nghe vời vợi
    Khi tình thu lên ngôi

    Mây tím với thu vàng
    Cho chuyện tình thênh thang
    Tình yêu và nỗi nhớ
    Một đời ôi mênh mang

    Hương thu ngát bờ mi
    Vương vấn nụ xuân thì
    Cánh hoa lòng xao xuyến
    Đưa tình vào bến mơ

    Lung linh mảnh thuyền trăng
    Trôi mãi tận cung Hằng
    Mộng lòng âm vang mãi
    Mênh mông với thu rằm...

    HN sang thăm chia sẻ với anh.
    Chúc anh buổi trưa an lành thật vui nhé anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tem vàng của cô nàng
      Hạt tình ươm vừa nở
      Trong mùa thu rực rỡ
      Với nắng vàng mắn may
      .
      Tháng mười rồi mê say
      Trong thu vàng ngút ngái
      Hôn hoàng ơi đợi mãi
      Tím mây trên ảo này
      .
      Là em thôi em nhé
      Là cô gái thuyền trăng
      Của mộng mị tháng năm
      Anh ươm lòng chờ đợi
      .
      Trong anh nhớ vời vợi
      Người dưng mà chảng xa
      Thương thương đến vỡ òa
      Người tên HẰNG NGA ấy

      -hihi.....chiều thứ hai may mắn em nhé

      Xóa
    2. Hương thu yêu biết mấy
      Ngọt lịm trên bờ môi
      Cho tim mãi bồi hồi
      Trong tình thu quyến rũ

      Hoa thơm vừa ươm nụ
      Tươi mát tháng ngày qua
      Cho tình nhỏ thiết tha
      Bên người dưng thương mến...

      Buổi trưa an lành thật vui nhé anh!

      Xóa
    3. Cùng dạo thu hồng nhé
      Những ân tình em ơi
      Em trao anh buồi hồi
      Ta tấu lên khúc nhạc
      .
      Thu này anh ước ao
      Hương lòng vương vấn sao
      Có hương thu thêm vào
      Là tình yêu em đó
      .
      Chiều vui vẻ và mát mẻ nhé em

      Xóa
    4. Một tình yêu thắm đỏ
      Ta dành tặng cho nhau
      Long lanh và nhiệm màu
      Như tình hoa với bướm

      Vòng tay nồng ấm áp
      Như tình thu mênh mang
      Hương thu thật mơ màng
      Đưa ta vào bến mộng...

      Buổi sáng tươi hồng thật vui nhé anh !

      Xóa
    5. Ngắm đất trời lồng lộng
      Trong thu vàng miên man
      Hỡi người tình bên đàng
      Ta chung đường em nhé
      .
      Cùng vượt qua dâu bể
      Vượt qua nhớ thời gian
      Cùng nhau tình mơ màng
      Bên thu vàng đắm đuối
      -
      Chiều mát làng em ui HN

      Xóa
  3. Vàng thu mùa xao xuyến
    Trời đất cũng bồi hồi
    Chỉ có tình yêu thôi
    Đã làm nên tất cả.

    Thăm Đệ đọc thơ tình hay.Chúc an lành !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một cuộc tình vừa nở
      Cho thua mùa nắng vàng
      Một trang mới vừa sang
      cùng với trời hoa nắng
      Ngày mới bình an huynh nhé

      Xóa
  4. Thời gian cứ lần trôi
    Cuộc đời mau thay đổi
    Để lại bao tiếc nuối .
    Cho nụ hồng chơi vơi .

    Mấy mươi xuân đi rồi .
    Niềm vui chẳng bên tôi .
    Tìm trong kĩ niệm cũ .
    Xa lại càng xa thôi .
    ****
    hihihi....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tuổi đời luôn thay đổi
      Cứ lần lữa đi ngang
      rồi cứ xa quan hàng
      Cho chiều buông sương tóc
      .
      Người ơi mùa thu khóc
      Không chùng chình được lâu
      Tuổi thu cũng trôi mau
      Chỉ còn những kỷ niệm

      Xóa
  5. Trả lời
    1. Tôi biết rằng tôi quá vu vơ
      Khi không lại mến , lại thương chờ.....
      .....

      Xóa
    2. Khi nào thì con người ta cảm thấy cô đơn nhất ?
      Là khi mạnh mẽ đã quá lâu phải hông anh?

      Xóa
    3. Con người ta khi tỏ ra mình mạnh mẽ nhất
      Là lúc lòng mềm yêu cần yêu thương
      Tâm hồn thấy phải mạnh hơn bình thường
      Đó là lúc cần yêu thương nhiều nhất

      Xóa
  6. Thời gian ơi xuân xanh mấy độ
    Một đời ta biết mấy lần yêu
    Mà sao cứ vạn ngày thương nhớ
    Mỏi mòn chờ đợi với sầu lo

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quán thời gian vẫn trôi lá úa
      Biết mấy lần thương nhớ người xa
      Vẫn là ta vì ta tất cả
      Thu úa vàng thương héo người ơi

      Xóa
  7. Hoàng hôn cứ dần nhạt
    Là anh khát gần em
    Đôi má ửng màu kem
    Ngực hòa sâu nhịp thở.

    Anh sợ trăng rớt vỡ
    Thành duyên nợ với nhau
    Bền lời hứa trước sau
    Cho mộng lành thỏa ước.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cài trăng nơi sáng tỏ
      Cho rõ lòng đẹp xinh
      Của cô em hữu tình
      Mà mình yêu mình nhớ
      .
      Nào đâu sợ trăng vỡ
      Chỉ sợ cho lòng mình
      Trăng sẽ càng lung linh
      Khi lòng mình chân thật
      -
      Chiều an lành anh nhé

      Xóa
  8. Thời gian vùn vụt trôi
    cuộc đời thay đổi mãi
    Qua bao mưa nắng trải
    Tình vẫn còn bâng khuâng
    Chúc anh ngày mới vui nhiều!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trong ta đó lâng lâng
      một chuyện tình vừa nở
      Tình đến đấy thu thở
      Một mối tình mang ôm ....
      ....
      Cảm ơn anh nhiều -chúc anh một ngày mới an lành

      Xóa