Trời nhuốm buồn nắng nghiêng phố ngả
Trả ân tình tiêng tiếc thủa nào
. Mời em vào quán hanh hao
Ta cùng hong sưởi tình lao xao hờn
.
Lao xao hờn mấy mùa ai đếm
Quán hanh hao dòn tóc buộc tình
.Mời em vào quán phiêu linh
Quện chung giấc mộng bóng hình thủa xưa
.
Hình thủa xưa nguyền thề chẳng nhạt
Quán phiêu linh nhòe nhoẹt tình suông
. Mời em vào quán chiều buông
Ta cùng diễn lại phường tuồng tình yêu
.
Tuồng tình yêu bộn bề thân xứ
Quán chiều buông lữ thứ mộng phiêu
.Mời em vào quán rơi chiều
Kề vai thủ thỉ những điêu dối lòng
.
Điêu dối lòng vẫn hằn đường cũ
Quán rơi chiều ủ rũ tình chung
.Mời em vào quán lạnh lùng
Mắt đưa đưa mắt- bão bùng trầm kha
Quán chiều êm ả bên gió lộng
Trả lờiXóaĐưa hồn ta vào mộng chơi vơi
Hoàng hôn đưa lối tuyệt vời
Tình chung đôi lứa ru hời tháng năm
Dẫu mai đây sông bồi núi lở
Mảnh hương lòng muôn thuở không phai
Mênh mông biển rộng sông dài
Thuyền yêu đậu mãi hoài tháng năm...
HN SANG THĂM CHIA SẺ
Chúc anh buổi sáng tốt lành nhiều thương yêu & hp nhé anh!
Hihi...KO biết HN có đc TEM ko đây ?
Hời năm tháng ru hoài ngày mới
XóaHồn đong đưa trong mộng chơi vơi
. Mời em vào quán chiều rơi
Ta ôn lại những bời bời tháng năm
.
Đếm ngày mộng trên từng trang viết
Ngày tháng qua da diết nhớ tình
.Còn đó một thủa bóng hình
HẰNG Nga một thủa môi xinh anh chờ ……
….
TEM VÀNG cho em nhé HẰNG NGA-
Hihi...HN cám ơn anh tem VÀNG thật là vui .
XóaLá đổ xôn xao chiều vào tối
Mảnh tơ lòng trăm mối ngổ ngang
Thềm khuya trăng sáng mơ màng
Thả bên gối mộng ngập tràn thương yêu
Đã mến nhau thì đâu nào khó
Tháng ngày qua tình nhỏ thêm vui
Cùng nhau chia ngọt sẻ bùi
Hương tình vương vấn nhân đôi ngọt ngào...
Trưa an lành thật vui nhé anh !
Phố cũ vẫn thế lao xao gió
XóaChỏ lá khôn về rải vết xưa
.Mời em vào quán chiều mưa
gọt dài giọt vắn tình thừa nổi trôi
.
Canh nhạt rồi thì ta thêm muối
Tình nổi trôi thêm muối lại thừa
.Mời em vào quán ngày xưa
Ta cùng ôn lại tình mưa nắng hoài
-
Chiều an lành và vui vẻ nhé em HN
Lối nhỏ năm xưa giăng thềm nhớ
XóaHẹn ngày về tao ngộ mấy đường tơ
Cho ai thương ai nhớ đợi chờ
Trên bến vắng mong ngày thơ mộng cũ
Gặp gỡ đây là duyên số định
Hãy vui bên số mệnh an bài
Cho lòng hết nỗi bi ai
Vui theo ngày tháng năm dài mộng mơ...
Buổi trưa bình yên thật vui nhé anh !
Dòng nhạc nào lang thang miền nhớ
XóaKhông gian nào nặng nợ dấu xưa
.Mời em về quán Tứ Mùa
Giọt đen ta uống, râm mưa ngắm cùng
.
Lá ký ức không trung rơi rụng
Cành thời gian lững thững nghiêng trôi
.Đừng dùng thìa muỗng em ơi !
Chẳng đường không đá cho môi đắng nồng
-Chiều thứ bảy tươi hồng em nhé HN
Hihi...
XóaÍ...Cafe không đường không đá
Uống vô sao đặng hả anh ơi
Mà nghe đắng chát đầu môi
Tim gan phèo phổi chơi vơi thảm sầu
Lắng thời gian nghe từng giọt đọng
Chợt tâm hồn vang vọng xa đưa
Về đây khi gió sang mùa
Ta cùng trao khúc đong đưa tình nồng...
Ngày CN tươi hồng thật vui nhé anh !
Đừơng vắng lặng bước vào quán vắng
XóaGọi ly đen không đá không đường
.Còn đâu mà nối chỉ hường
Cà phê đắng chát hương vương ngậm lòng
.
Dấu nỗi nhớ vào khung trời cũ
Ủ rũ lòng chạnh nhớ niềm xưa
. Quán buồn lại tí tách mưa
Hương cà phê đắng như thừa gió ơi
-
Chủ nhật tươi hồng -tối vui vẻ nhé em HN
thơ rất hay
XóaSong thất lục bát thật tuyệt!
Trả lờiXóaMột chuỗi xích thằng tâm sự gửi đến "em" cứ miên man không dứt...
Quán lạnh lùng... mắt đưa... đưa mắt...
Chiều rơi rồi... lọc chắt trầm kha...
Em vẫn Em! Ta vẫn Ta!
Tặng nhau một chút xa hoa bão bùng!
DVD xin được vay mượn ý từ thơ anh để góp thành vài câu thô nhạt...
Buồn thời gian lòng yêu tha thiết
XóaMuốn hỏi lời tiễn biệt vì đâu
. Mời em vào quán không màu
Ta tô vẽ lại nhưng đau đớn lòng
-
Cảm ơn anh nhiều nhiều -Chúc anh buổi chiều an lành
rất hấp dẫn
XóaKhông yêu mà viết toàn thơ tình hả anh? Hihi
Trả lờiXóaThời tuổi trẻ không yêu,luyến tiếc
XóaNay buồn tình yêu nhớ thôi em
. Mời em vào quán bên thềm
Ôn lại ngày nhớ cho canh đêm tàn
Em có biết một anh trùng tên với anh. Nhưng anh ấy chụp ảnh , không làm thơ. Hai người mà kết hợp chắc vui. Hihi
XóaThế à em ơi-anh ấy có chơi blog không -giới thiệu cho anh em nhé
XóaEm hỏi rồi. Anh ấy không chơi anh ạ. Nhưng anh ấy chụp ảnh rất đep hihi
XóaThế hả em -Cũng buồn nhỉ-Thế là không làm quen anh ấy được ở nơi này rồi
XóaKhông phải ai cũng có sở thích *tao nhã* như anh em mình .Anh nhỉ. Hihi
XóaỪ-anh cũng thấy thế -có nhiều người viết xuất bản truyện ầm ầm và thơ cũng thế mà đọc thì cũng thấy nó chẳng ra gì
XóaThơ tình càng lắm người ơi
Trả lờiXóaCàng như thả mãi buông lơi vô tình
Sớm mai là sáng bình minh
Lại một ngày nữa thất tình trong thơ
Và một đêm để mộng mơ
Cầm bằng ra quán tình cờ gặp em
Mời nhau chén rượu cây kem
Hóa ra hạnh phúc đỏ đen tình cờ!
Hihi!
.Thơ tình từ độ đến giờ
XóaCho người yêu nhớ tình thơ một thời
. Xin người đừng cất tiếng cười
Tình thơ không thả cho đời vu vơ
.Mời người vào quán sương mờ
Của thời yêu nhớ vẩn vơ ấy mà
. Thất tình là của người xa
Bây giờ thơ để hái hoa tặng người
. Bên đời nỗi nhớ đầy vơi
Trong thơ nênh nổi nổi trôi thơ tình
Đông đang về bạn tôi còn thơ thẩn
XóaLiệu năm nay đông có bàn tay ấm
Tôi sẽ cầu thời gian trôi thật chậm
Để bạn hiền cứ thả sức làm thơ
Ngẫm cũng lạ đời nhiều năm tan vỡ
Người ngược kẻ xuôi hai đứa đôi đường
Sao chẳng quên mà cứ mãi nhớ thương
Để đêm trường chỉ toàn mơ với mộng
Giá quên được tìm bình yên mà sống
Cất giữ gì ký ức của ngày xưa
Hứa khi yêu đều là chuyện dối lừa
Ai cũng biết sao không chừa vẫn nhớ
Đông đã về gió rét thổi mù khơi
XóaMà ân tình đi vào miền bang lạnh
Thế là hết ân tình mùa thu thở
Đón mùa này trong sương lạnh mùa đông
.
Một lần nữa tình đi về chốn mông lung
Đường đôi nẻo hết rồi bàn tay ấm
Một nỗi buồn giọt rơi rơi thật chậm
Cõi tình này một chốn ảo thương vay
.
Đành nghe người tìm bình yên khoảng lặng
Cho mây trôi hờ hững bóng thời gian
Thân xác này như bang lạnh đại ngàn
Cho bình yên êm đềm trong giấc ngủ
-
Cảm ơn anh nhiều -Thứ bảy bình an anh nhé
Thơ tình hay nhưng buồn! Chúc em luôn vui, khỏe.
Trả lờiXóaCảm ơn chị đã ghé chơi và đọc thơ-chiều vui vẻ nhé chị ơi
XóaQuán thân thương người xưa đã vắng
Trả lờiXóaChiều rọi suông ánh nắng guộc gầy
Nhớ xưa tay ấm cầm tay
Giờ còn một bóng theo mây cuối trời...
Chúc NVT luôn an vui !
Ta tìm những đêm trường kỷ niệm
XóaYêu thương còn tô điểm vần thơ
.Mời em vào quán không giờ
Để nghe nhung nhớ bên bờ tương tư
.
Ngày thứ bảy vui vẻ nhé Huynh ơi
Bố nhớ ai thơ buồn não ruột
Trả lờiXóaĐọc mấy dòng, lệ nuốt vào tim
Nhớ thương, ảo mộng, đi tìm
Tình yêu đã vậy, sầu thêm ích gì
Luôn vui khỏe Bố nhé! ^.^
Nhớ người dưng một thời thơ phú
XóaĐể bây giờ ủ rũ trong lòng
.Tình thơ vộn bề mỏi mong
Rồi chợt biến mất cho lòng đi hoang
.
Chú bé Jo tuần mới làm việc tốt nhé