Chiều già khoác bóng vọng tình đêm
Lòng gió hiu hiu nhảy nhót thềm
Ngập đáy thương sâu mùa vơi cạn
Cung thương trải rộng nhớ nhớ thêm
.
Mấy độ tàn mơ phủ tóc mềm
Níu lại ngày trôi nhớ với quên
Buông câu điệp khúc hờn pha giận
Chờ nhau định mệnh vỡ êm đềm
.
Hoài mong bao đêm vỡ mất rồi
Bây giờ mây buồn nẻo chiều trôi
Em hỡi quán đời vội vã quá
Nắng sớm ngày đi trơ đêm côi
.
Biền biệt mất rồi lẻ bóng chờ
Mây tầng chia mảnh luống bơ vơ
Người đi bỏ lại màu vương vấn
Giông gió trong lòng rách lá thơ
.
Một cuộc tàn mơ lọt kẽ tay
Em về lối cũ anh thương vay
Mưa thêm ướt lạnh luồn theo gió
Tạt vào mí mắt cứ cay cay
.
Kéo sợi đong đầy cọng tóc xưa
Long lanh giọt sương nắng nghịch đùa
Như giọt lệ lạc khi hồn úa
Lay gió thả trôi xuống tình mùa
Ôi thơ của anh TM thật tuyệt . MT hâm mộ tài viết văn của anh và mọi người quá .. Em gái thì thỉnh thoảng chỉ viết vài bài thôi vì vốn từ em gái ko nhiều , em sang nước ngoài cũng lâu nên dùng từ nhiều khi ko chính xác lắm , em gái rất thích đọc thơ để học hỏi thêm kiến thức về thơ văn của mọi người (hihi ) ... Tuần mới nhiều niềm vui , hp , may mắn ..anh nhé!
Trả lờiXóaEm lại khen anh rồi -Em cứ nói thế chứ thao anh thì anh thấy thơ của em cũng rất hay mà vì anh và em họa thơ với nhau cũng mấy năm rồi còn gì nữa -Còn học hỏi thêm thì anh cũng giống em thôi vẫn còn phải đi học hỏi thêm em ạ
XóaChúc em một tuần mới làm việc hang say và gặp nhiều may mắn em nhé
bài thơ rất hay
XóaNắng trải nhuộm vàng lối cỏ xưa
Trả lờiXóaHàng lá rêu phong gió nhẹ lùa
Cho mảnh hồn thơ tràn mộng tưởng
Vàng lá thu gầy mãi đong đưa
Quán vắng chiều nay trời trở lạnh
Ngõ hồn cay đắng với hoang sơ
Người xa từ độ mùa thu ấy
Để lại trong ta nỗi dại khờ...
HN sang thăm chia sẻ với anh .
Chúc anh ngày mới an lành nhé anh!
Gờn gợn trong hồn tiếng ru xưa
XóaTrăng buông bến nước nước liễu đu đưa
Ân xưa đã phai cùng trăng gió
Nay lại bâng khuâng gió đong mùa
.
Tâm sự hôm nay cũng gió trăng
ngõ hồn thủa nay với cung HẰNG
Như thể chiều nay tà dương nhuộm
Sắc màu tình yêu tím tháng năm
-
Hihi...tem BẠC cho em này -chúc em những ngày đầu tuần làm việc mê say đầy hứng khởi nhé em HN
Một thuở thương về chốn xa xưa
XóaQuán vắng đìu hiu ngọn gió lùa
Người xa xăm quá thương và nhớ
Vời vợi bao mùa mãi đong đưa
Bến cũ còn đây nhạt nắng chiều
Liễu gầy rũ bóng xuống cô liêu
Cho tôi nhắn gởi về phương ấy
Cả mảnh hồn vương nhớ thật nhiều...
Ngày cuối tuần an lành nhé anh !
Mắt em trong veo chốn trời quê
XóaHồng môi đậm nét xuân gió về
Mà tình lùa gió cợt áo mỏng
Cạn cả tình quê với hẹn thề
.
Nắng trải nhuộm vàng lối cỏ xưa
mà tình rêu phong bắc gió lùa
Cho mảnh hồn thơ tràn mộng tưởng
Trong đông chiều rụng chiếc lá thưa
-
Chiều thứ bảy an lành -tối ngọt ngào nhé em HN
rất hay
XóaLá thả buồn rơi chiều đông rực tím
Trả lờiXóaChờ không gặp một đời đi tìm kiếm
Vẫn xót thương cho một chút xa cành
Môt lời tình lá còn giữ trong tim.
Còn mấy lá thu cũ mùa chưa rơi
XóaNgười ơi đông lạnh bên trời hắt hiu
Xót xa vàng lá ta ai xót
Còn mấy lá thôi cũ mùa chơi vơi
-
Cảm ơn huynh nhiều -Chúc hung buổi chiều an lạc nhé
Đời sương gió câu thơ gầy xơ xác
XóaChặng đường tình ngơ ngác bước quẩn quanh
Đông lạnh thêm cho lá úa lìa cành
Những ký ức tuổi xanh giờ phai nhạt.
Một đời trai đã lãng du sương gió
XóaCuối chiều rồi cơn gió dỗi mong manh
Lai mùa đông se lạnh trong gió hanh
Ngẫm đời trai mà nuối tiếc cho phận
Thăm anh. Mong sớm gặp lại. Hihi
Trả lờiXóaCảm ơn em nhiều -Mong sớm gặp lại em nhé
XóaThăm Bố chúc thứ 6 vui
Trả lờiXóaBình thơ xin khuất bởi jo... hông biết bình
Nhe răng cười trừ nha Bố. Hì hì... ^.^
.Cảm ơn bé Jo thật nhiều
XóaCuối tuần xin chúc gặp nhiều mắn may
.Tình người trài những mê say
gia đình bé nhỏ đong đầy thương yêu
Cà phê sáng uống cứ say say
Trả lờiXóaNgọn cây ngoài phố như lung lay
Bụi mưa ướt lạnh bay trong gió
Tóc ướt môi mềm khóe mắt cay
Một cuộc ru mơ tàn mất rồi
XóaĐường đời rối tóc thế mà thôi
Quán chiều vắng hách sao lặng lẽ
Cà phê giọt đắng chát trên môi