Đợi nhé em -
Em buồn như mây trắng
Lang thang giữa đất trời
Rồi cứ thành con sóng
Để tan vào biển khơi
.
Hỡi này xa thương ơi
Đời vẫn trôi ngày tháng
Qúa khứ là dĩ vãng
Và trước mặt là đời
.
Hãy vui nhé em ơi
Mùa yêu đương đang đợi
Lá tình xanh vời vợi
Sẽ giữ mãi mùa xuân
.
Con tim vẫn âm thầm
Sẽ bứng lên nhựa sống
Hương tình xuân dịu ngọt
Quấn quýt giấc mơ thương
.
Anh từ dặm mù sương
Về đây tìm thương nhớ
Có em miền thu thở
Với chiều tím đợi chờ
.
Ta cùng chung giấc mơ
Ngước nhìn đời hạnh phúc
Cùng cất buồn không tuổi
Trải dài chuyện em anh
Lại sang giật được tem vàng
Trả lờiXóaChúc Bố ngày mới rộn vang tiếng cười
Bình thì xin khuất lại thôi
Hihi... jo luôn là người đến trước. Chào Bố Tân ạ.
.TEM VÀNG lại thuộc về Jo
XóaMột ngày hồng nắng tươi cho tiếng cười
.Khi nào rảnh rỗi Jo ơi
Lại sang bình loạn cho đời vui thêm
.
Cảm ơn bé jo nhiều nhiều -Ngày mới an lành nhé Jo nhé
tất nhiên là đợi rồi
XóaThơ hay, DVD thưởng thức...
Trả lờiXóaTừ khổ thơ đầu, DVD xin góp một bài tự do để chia sẻ cảm nhận:
MÃI...
Hai con sóng
Qua bao tháng năm
Vượt biết bao dặm dài
Tìm kiếm nhau
Bạc phếch...
Gặp nhau
Xô vào nhau
Cuộn vào nhau
Tan vào nhau
Hối hả
Rồi vỡ ra tung tóe
Rồi chìm vào biển xanh
Mất hút...
Lại bắt đầu
Tìm kiếm nhau
Qua bao tháng năm
Vượt biết bao dặm dài...
Hai con sóng
Vẫn mãi miệt mài
Tìm nhau...
dovaden2010 (DVD)
https://4.bp.blogspot.com/-pJRt-ndZ8Ug/UPNi8yAbhkI/AAAAAAAAXS0/mmOmRdjqzv0/w800-h800/tumblr_mblkhlphSA1rapu4fo1_500.gif
Cơn sóng ngầm
XóaTrải qua bao dâu bể
Chỉ là
Đời vẫn thế anh ơi
Cứ tìm nhau
Tìm dấu ái cuộc đời
Rồi nổi nênh
Cuốn theo bao ngày tháng cũ
Ngỡ ru miên
Mà thấy đời ủ rũ
Nhớ không tên
Rồi lại thêm ưu phiền
Cơn sóng đó
Đã hòa vào xa vắng
Cho bây giờ ắng lặng những nỗi niềm
Xa ……..
cảm ơn anh -Chúc anh ngày mới an lành nhé
hay quá
XóaAi đã thả nơi đây
Trả lờiXóaCâu tình thơ yêu thương
Tôi đọc thấy vấn vương
Về một thời dào dạt
Giọng thơ nghe khao khát
Một tình yêu như mơ
Gió thổi những vần thơ
Màu hoàng hôn bát ngát
Đông về trăng nhàn nhạt
Giấc mơ chìm sâu lắng
Mặn nồng trong đêm vắng
Mà cảm xúc miên man.
Biển cùng trăng mộng mơ
XóaCùng họa một bài thơ
Mối tình ru trăng nước
Tỏa mãi đến ru mơ
.
Biển âm thầm chờ đợi
Trăng khao khát vô bờ
Cứ thế một mối tình
Dù mây dạt sóng xô
.
Mà đông này gió nổi
Chìm cái lạnh sắt se
Cho mù sương kéo về
Che mối tình trăng nước
Em thành con sóng
Trả lờiXóaTan vào biển khơi
Anh là bọt nước
Cùng sóng rong chơi
Cùng trời cuối bể
Vẫn mãi bên nhau
Mong gì được thế
Viên mãn ngàn sau
Chúc NVT an vui !
Ngỡ thế ân tình
XóaTrăng nước lung linh
Mà trong đông gió
Chẳng bóng chẳng hình
.
Thế rồi gió chướng
Mang người cách xa
Buồn úa lòng ta
câu thề theo gió
-
chúc anh một buổi chiều an lạc nhé
"Pháo hoa dù rực rỡ đến mấy rồi cũng đêc lúc phải lụi tàn.
Trả lờiXóaDẫu anh và em chung một đời một mộng nhưng anh là anh, em vẫn mãi là em."
Bài thơ này của anh làm em nhớ đến câu noi này. Hihi
Ta đi tìm phiêu lãng
XóaMột thời gót chân qua
Vết hồn lòng tình tự
Nắng hong xuân chiều già
.
Ta tìm lại mùa hoa
Du xuân trong nhung nhớ
Miên trải tình mệnh khúc
Đếm nhật nguyệt thương chờ
.
Ta tìm lại vần thơ
Thả đêm hồn thủ thỉ
Cùng em ru mộng mị
Thì thầm tiếng thở thương
.
Ta tìm lại tình trường
Con thuyền trôi lơ đãng
Xin đừng vào dĩ vãng
Đời sóng lặng cô miên
.
Hồn anh vẫn dâng triền
Tóc sương chia lận đận
Thương vay lòng vẫn bận
Thương hận mà vẫn chờ
.
Em đọc bài này nhé
Cuộc đời thật mong manh
Trả lờiXóaHiu hiu ngọn gió lành
Đưa ta về bến mộng
Bên trăng vàng long lanh
Hương đời dâng dào dạt
Trong biển tình chơi vơi
Ru lòng bao khúc hát
Cùng trăng vàng muôn nơi ...
HN sang thăm chia sẻ với anh.
Chúc anh buổi sáng tốt lành thật vui nhé anh!
Cuộc đòi xô đạp lệch
XóaChẳng đến được với nhau
Cho nắng hạ chẽ cau
Cho đông mùa thăm thẳm
.
Khi nao trời luyến tiếc
Mối tình đẹp trăng ngần
Xốn xao lòng lay động
Cho anh đến với em
-
cảm ơn em nhiều -chiều vui vẻ và mát mẻ nhé em HN
Cùng dìu bước chân êm
XóaTa về chân trời tím
Tình yêu là trái chín
Trao hương thật ngọt mềm
Ru lòng bao bát ngát
Vời vợi cả trời yêu
Đời là muôn khúc nhạc
Mênh mang với mây chiều ...
Ngày cuối tuần thật vui nhé anh !
Vùng mây tím phiêu diêu
Xóatràn qua miền ân ái
Như thu mùa trở lại
Đông mùa thêm nắng yêu
.
Ru khúc nhớ ven chiều
Như mùa thu trở lại
Cuộc đời là khúc nhạc
Hát mãi bản tình ca....
...
Thứ bảy nhiều yêu thương em nhé -Tối nay em có đi chơi không em
Hoàng hôn nắng giao hòa
XóaCùng gió chiều xa xa
Vẳng đâu đây tiếng nhạc
Bên đất trời thương ca
Mãi mãi chuyện tình ta
Cùng trải gấm thêu hoa
Bên khung trời bát ngát
Đong đưa với dương tà ...
Chiều CN tươi hồng thật vui nhé anh !
Và mãi tình yêu nhé
Xóachuyện thương yêu chớm nở
Ta viết tiếp trang vở
Về hai đứa thương nhau
.
Rồi mãi mãi thắm màu
Như vườn xuân thơm ngát
Tình yêu lộng hương đời
Niềm yêu thương rộng mở
.
một tuần mới làm việc hăng say nhé em HN
Tình têu là hơi thở
XóaRộn ràng mãi trong ta
Hương hoa lộng giao hòa
Trong biển tình vời vợi
Thuyền tình neo bến đợi
Thương lòng rộn tiến ca
Niềm yêu mãi thăng hoa
Ngọt ngào theo năm tháng...
Chúc anh tuần mới nhiều may mắn cv làm tốt nhé anh!
Tôi yêu em từ đó
XóaLộng trên lá thu yêu
Dẫu cho đời vướng bận
Vẫn mãi một mê say
.
Tôi yeu em vì thế
Lòng thương cứ hòa ca
kệ cho đời rắc rối
Vẫn yêu mãi lá hoa
-
chiều thứ hai an lành nhé em HN
Nụ yêu thắm chan hòa
XóaCho hương lòng hoan ca
Biển tình dâng lai láng
Ru hoài mãi trong ta
Thu đi rồi đông đến
Se se lạnh bờ mi
Đẹp thay dáng xuân thì
Bên biển đời bất tận
Ngày mới tốt lành thật vui nhé anh !
Hihi...Hôm nay là thứ 4 rồi này anh ơi ...
Yêu thương nên tất bật
XóaNhầm ngày là thường thôi
cứ để áng mây trôi
Ta về khung trời tím
.
Mùa đông này lại nhớ
Thấp thoáng bóng hình ai
Em nhè nhẹ gót hài
Để cho anh mong nhớ
-Sao em vào com bài cũ vậy em
Thơ hay . Chúc em luôn có nhiều niềm vui.
Trả lờiXóaHihi....Chúc chị một buổi chiều tốt lành và tối vui nhiều nhé chị
Xóa