TRANG CHỦ

7 tháng 12, 2018

MỘNG THƯỜNG

MỘNG THƯỜNG

.Một mùa đông lạnh gió mưa
Như tìm dĩ vãng đong đưa tình mùa 
.Lộng trời hoa cỏ gió đùa 
Mà thắm duyên mộng như trưa mơ tình 
.
.Ngất ngây tràn góc trời mình
Khi tình hương lộng có hình tóc mây
.Có em tình nhớ đong đầy 
Đông ơi mang đến ngất say dòng đời 
.
.Đông về ấm áp ai ơi
Dòng đêm vương vẳng như lời ái ân 
. Tràn nắng bên khúc tình chân 
Dần dần khơi những xa gần thương vương 
.
. Đôi ta ghép những đoan trường 
Thành chăn tình đắp xa thương của lòng 
.Ta mình gom lại nắng hồng 
Để xóa đi hết nhiễu nhương bước đời 
.Giờ đây san sẻ những lời 
Đông mùa ấm áp hỡi người xa thương 
.Dù em cách vạn nẻo đường 
Tình ta vẫn cứ mộng thường bên nhau
-
Bài com bên blog HẰNG NGA 

34 nhận xét:

  1. Mộng thường nở đóa hoa trinh
    Nên em tôi mãi suốt xinh bốn mùa

    Chúc NVT luôn an lành !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. .Cõi mộng là cõi mộng thường
      Mộng thường nên em vấn vương tình người

      Xóa
  2. Mộng thường nở giữa giấc mơ
    Tự nhiên trốn chạy vào thơ mất rồi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thơ tình gói vào những mộng thường
      Lên lòng em cứ thả vấn vương

      Xóa
  3. Đêm nay trời trở lạnh rồi
    Mưa rơi làm ướt tình tôi nhạt nhòa
    Gió đưa nỗi nhớ bay xa
    Gửi về nơi ấy làm quà tặng em.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. .Thơ tình ướt đẫm đêm qua
      Vì đêm trở gió mưa xà xuống mau
      . Đông ơi héo úa hoa cau
      Mấy bần thớ phú xám màu trong mưa

      Xóa
    2. Trăm thơ nợ một tiếng cười
      Ngàn thơ để nợ một đời thủy chung
      Đông về thiên hạ tương phùng
      Ta còn mải miết tha phương tìm vần!

      Hihi!

      Xóa
    3. .Tiếng cười nợ mối tình chân
      Ngàn ngày thơ phú thêm phần đời vui
      .Đông về băng lạng cõi đời
      Vẫn tìm vần tứ vui đời thi thơ

      Xóa
  4. À ơi... lục bát vấn vương.
    Xin cho một giấc mộng thường trăm năm. 😁

    jojo thăm Bố ạ.☕😊

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. .Ơi câu lục bát mộng thường
      Cho đời vương vấn niềm thương trăm chiều
      -
      Cảm ơn bé Jo nhé -chúc bé một buổi chiều đầy hứng khởi

      Xóa
    2. Thăm Bố một sớm cuối tuần
      Chúc vui ngày mới, không bâng khuâng gì! ☕😉😊

      Xóa
    3. .Cảm ơn Jo nhé tình thân
      Chúc bé vui khỏe tình trần càng vui

      Xóa
  5. Lời thơ êm ái nhiệm mầu
    Say trong tiếng hát thắm câu ân tình
    Hương hoa đậm nét môi xinh
    Vấn vương chiều xuống nghiêng mình đường xưa

    Mà thương nhớ mấy cho vừa
    Dáng người xa đã bao mùa đông sang
    Bến sông gió lộng mênh mang
    Chờ người về để ngập tràn niềm vui...

    HN sang thăm chia sẻ với anh.
    Chúc anh ngày cuối tuần thật vui nhé anh!

    Trả lờiXóa
  6. .Màn sương vây bủa thế thôi
    Chứ đông rét mướt co người sun da
    .Mà đông không lạnh với ta
    Hôn hoàng tím nhớ tình hoa với người
    .
    .Thương yêu nên kệ mây luồn
    Bóng người xa nhớ hoàng hôn tím lòng
    .Vẫn đó đông lạnh bên song
    Hồn lòng vẫn đợi bóng hồng làm thơ
    -
    Cảm ơn em nhiều -Chúc em một buổi chiều đầy hứng khởi nhé HN

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vườn hương hoa tím mộng mơ
      Quyện vào môi thắm tình chờ mến thương
      Bao nhiêu lưu luyến mộng thường
      Gom vào nỗi nhớ muôn phương dạt dào

      Cho tình mãi đẹp trăng sao
      Cùng chung đôi bóng đi vào hương yêu
      Tình như lá đổ muôn chiều
      Bao nhiêu lá đổ bấy nhiêu ân tình ...

      Chiều CN tươi hồng thật vui nhé anh!

      Xóa
    2. .Người ơi tình nhớ phiêu linh
      Trong vườn hoa mộng thắm tình thế nhân
      .Mộng thường lưu luyến cõi trần
      Thẹn trăng như thể phân vân bước đời
      .
      .Tình ta không kẻ rong chơi
      Mà tình chân thật gọi mời ánh trăng
      .Tình như lan tỏa ánh Hằng
      Gios nhẹ tình tự cùng trăng đêm về
      .
      Chiều chủ nhật vui vẻ em nhé HN
      -
      Nơi anh đang rét quá ,Gios mùa đông bắc nó cù

      Xóa
    3. Hương yêu thắm thiết đê mê
      Xuyến xao như mảnh trăng thề mộng mơ
      Tình là muôn triệu vần thơ
      Mênh mang điệu nhớ đợi chờ vấn vương

      Tuy xa thăm thẳm đôi đường
      Mà ru âm hưởng ngàn phương dạt dào
      Tơ lòng đẹp tựa trăng sao
      Lênh đênh tình mãi đi vào bến mê...

      Tuần mới nhiều may mắn cv làm tốt nhé anh!
      Hihi...SG chưa lạnh bình thường thôi anh .

      Xóa
    4. .Tình ơi mộng đã trở về
      Khi em mơ mộng ru mê ân đời
      .Tình như muôn triệu thơ ơi
      Có đủ mong chờ nhớ bên người vấn vương
      .
      .Thẳm xa một nẻo con đường
      Chỉ một nỗi nhớ của phương trời này
      .Lòng thật dịu nhẹ mưa bay
      Của thu đã bước tháng ngày đợi mong
      .
      Một tuần mới làm việc hăng say em nhé -một chiều thứ hai bình an nhé em HN

      Xóa
    5. Hơi lạnh trời đã lập đông
      Hàng cây trút lá gió cuồng giá băng
      Nhưng mùa đông ấm bên lòng
      Cùng người yêu dấu vui trong biển tình

      Nụ hoa ngan ngát lung linh
      Một mầu tím nhớ mộng tình mộng mơ
      Chín thương mười nhớ mong chờ
      Ngày nên duyên nợ đôi bờ chung vui...

      Buổi sáng tốt lành thật vui nhé anh !


      Xóa
    6. . Thế là thực sự chuyển mùa
      Đông về se sắt gió lùa hoang vu
      .Đông đấy mà chẳng tạ từ
      Mối tình dịu ngọt gió đưa trong lòng
      .
      .Đông đấy vẫn đẹp bước tình
      Vì em ta đã bóng hình vẹn phân
      .Một mày tím nhớ muôn phần
      Hương trầm ấp ủ tình chân nơi này
      -
      Một buổi trưa an lành nhé em HN

      Xóa
    7. Ru tình miền nhớ mê say
      Vàng trong khúc hát tháng ngày nhớ nhung
      Mong sao Nam Bắc tương phùng
      Hai bờ thương mãi vui chung nhạc tình

      Hoa xinh bướm lượn lung linh
      Như tranh vẽ đậm bóng hình đôi ta
      Hương yêu mãi thắm đậm đà
      Tuy xa cách mà ko xa lòng này ...

      Buổi trưa bình yên thật vui nhé anh !

      Xóa
    8. .Đông mùa chạnh gió heo may
      Mà vẫn ấm cói lòng này em ơi
      . Mong cho Nam Bắc đầy vơi
      Cõi tình em ả lả lơi thơ lòng
      .
      .Hoa tươi bướm lượn trời hồng
      Như một bức vẽ ấm nồng tình thương
      .Nhé em tình nhớ mãi vương
      Lòng không xa cách tình trường nhé em
      -
      Chiều thứ năm an làng nhé em HN

      Xóa
    9. Hoàng hôn trút lá bên thềm
      Gió đưa xác lá dịu êm xa vời
      Mây trôi mãi tận chân trời
      Vườn hoa bướm lượn ru lời hoan ca

      Dẫu mà tình có cách xa
      Nhưng lòng ta mãi mặn mà duyên tơ
      Hương nồng vẫn đượm nên thơ
      Cùng nhau chung một bến bờ yêu thương...

      Trưa bình yên thật vui nhé anh !

      Xóa
    10. .Chiều nay nối nhớ vảng vương
      Nhớ người em gái chung đường tình yêu
      .Vẫn đây nỗi nhớ ven chiều
      Vần thơ êm dịu thật yêu với người
      .
      .Chân chiều đếm nhớ em ơi
      Nhớ hương tình nhỏ tuyệt vời làm sao
      .Trong đông mà nhớ làm sao
      Như thu vùng vẫy gió lao xao lòng

      Xóa
    11. Bao nhiêu nỗi nhớ niềm mong
      Vào trong yêu nhớ nỗi lòng vấn vương
      Xôn xao cơn gió đêm trường
      Gợi bao êm ái mến thương dạt dào

      Đêm đông ngập ánh trăng sao
      Đưa hai ta đến vườn đào trao duyên
      Cỏ hoa tươi mát một miền
      Lung linh khúc nhạc thần tiên tuyệt vời...

      Buổi trưa bình yên thật vui nhé anh !

      Xóa
    12. .Nhạc tình nhật Nguyệt em ơi
      Cung trầm cung bổng lòng người vấn vương
      .Cũng là những khúc nhạc thương
      Của bao mộng ước đêm trường trong anh
      .
      . Anh mơ một khúc ngày xanh
      Hai ta ríu rít trên cành hoan ca
      .Cỏ hoa tươi mát quanh ta
      Đêm về trăng ánh ngã tà nhé em
      .
      Chiều tứ bảy vui vẻ và buổi tối rộn khúc ca chiến thắng em nhé HN

      Xóa
  7. Đông đến rồi mà vẫn chưa có Gấu .Anh nhỉ. Hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nơi anh ỏ đang lạnh quá -nếu mà có gấu thì sẽ bớt lạnh đi em ạ

      Xóa
  8. ĐÔNG SẦU

    Uẩn uẩn đầu đông… nhạt sắc trời…
    Mưa phùn khẽ khẽ... bụi buồn lơi…
    Nương nương cánh gió mơ về cõi…
    Tựa tựa làn mây ước vọng đời…
    Có phải vì thương? Sương đọng đọng…
    Hay là bởi tiếc? Lá rơi rơi…
    Trầm mê ngất ngất lòng tan vỡ
    Đẫm đẫm cung sầu cứ mãi khơi!

    dovaden2010 (DVD)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dẫn bước em về xám mây trời
      Ngõ hoa lạc lối chuyện buồn lơi
      Như xuân đã ngủ hôm nay mộng
      Của đông ngân sầu rồi ngóng đời
      Đời gió ham mê thu gió lộng
      Mà những xám mây cứ rụng rơi
      Vầng dương thức muộn bao ngày nắng
      Cho ta cùng bước rồi buồn khơi

      cảm ơn anh nhiều

      Xóa
  9. Hay quá! Chúc anh buổi tối nhiều niềm vui, hạnh phúc!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh rất nhiều đã sanh chơi và nhận xét về thơ
      -Chúc anh thứ bảy cuối tuần nghỉ ngơn an lành nhé

      Xóa