TRANG CHỦ

15 tháng 1, 2019

BÀI THƠ CHƯA GỬI-2

BÀI THƠ CHƯA GỬI -2
. Em ơi cõi mộng hôm nào 

Hồn anh còn đó lao xao đếm ngày 
. Đêm thao thức ,ngày nhớ mây 
Hồng hoa ươm nắng nghiêng say nhớ về 
.Nồng nàn dạ khúc si mê 
Hoa đời định mệnh với thề đã trao 
. Nhìn chuồn chuồn nhỏ bay cao 
Trời đang ươm nắng tình chao xa vời 
.
.Bởi trăng vàng vọt em ơi 
Xa bờ thắm thiết thề lời khi xưa 
. Phải em làn gió xa đưa 
Cố nhân lạnh lẽo lên lưa thưa lòng 
.
.Tình rơi chẳng nắng phơi hong 
Ngày dài đã mịt vào đông ngẩn ngờ 
. Anh buồn anh viết trang thơ 
Em đêm thao thức đếm mơ phương nào 
.
. Tìm em tìm má hồng đào 
Ba tầm ngọt nhạt với cao lả cành 
. Anh như con nắng chiều hanh 
Làm sao tươi đẹp hương xanh của người 
.
.Xanh tình xanh của một thời 
Mùa tình đã đổi em tôi xa dần 
.Tiếng câu vó ngựa rụng chân 
Trường đêm khắc khoải muôn phần buồn anh 
.
.Tình chiều lá rụng xa cành 
Tình anh em đã bước nhanh mất rồi 
. Vẫn nhớ em quá đi thôi 
Nhớ lời nguyện ước một đời chung tay 
.
.Bây giờ anh ở phương này 
Thầm thì đứt quãng lời cay đắng lời 
. Từ nay yêu chỉ mình ơi 
Đơn phương một bóng giữ đời tình tan 
.
.Chúc em đẹp mộng trăng vàng 
Gio la đà rắc thiếp chàng bên em 
. Nhớ xưa hoa rụng bên thềm 
Chứ đừng có nhớ những đêm lạnh lùng .

46 nhận xét:

  1. Anh ơi cứ mộng trong mơ
    Em đây sẽ đón và chờ anh mê
    Hôn anh một cái tái tê
    Rồi em rảo bước chạy về bên kia

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. .Thế là em tỉnh cơn mê
      Để anh ở lại tái tê không lời
      .Em đi anh chẳng gọi mời
      Thôi thì cái nghĩa ở ở đời thế thôi

      Xóa
  2. NGẬM NGÙI

    Âu sầu mắt lệ chực chờ rơi
    Héo rũ tình nay hết thật rồi
    Thoảng thoảng hương hoa khi sánh bước
    Mờ mờ bóng nguyệt lúc chung nơi
    Anh đang gối mộng, mơ neo bến
    Em đã xua mây, tỏ biệt lời
    Ước hẹn không tròn mong đợi mãi
    Thôi đành kiếp khác sẽ nên đôi !

    dovaden2010 (DVD)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thu vàng tức tưởi để lệ rơi
      Nức nở hồn đau hết thật rồi
      Phận phận môi hồng dần phai nhạt
      Duyên duyên gót giày cùng khắp nơi
      Người đi bạc béo lòng vôi xóa
      Kẻ ở chung tình khô khốc lời
      Bến cũ xa nhân không trở lại
      Đò chiều khắc khoải mộng chung đôi

      Xóa
  3. Hoa tình vương vấn nhớ nhung
    Vì đâu giấc mộng tương phùng gở dang
    Cũng đành một chuyến sang ngang
    Thuyền yêu rẽ bến cung đàn đứt giây

    Chuyện lòng buông thả theo mây
    Theo cơn giông bão tràn đầy thương đau
    Bây giờ gãy một nhịp cầu
    Còn đâu năm tháng nhiệm mầu thuở nao...

    Buổi sáng an lành nhé anh!
    Hihi...Anh KH com mấy câu thơ vui quá anh nhỉ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. .Ừ thôi chỉ giấc phù vân
      Day dứt cho lắm cũng ngần ấy thôi
      .Nẻo về thì quá xa xôi
      Có không rồi cũng buông xuôi ấy mà
      .
      .Bây giờ mưa lạnh nơi xa
      Men cay khỏa lấp giọt buồn trong ta
      .Bây giờ mộng ước xôi xa
      Câu ru niềm nỗi lá hoa bên đời
      -
      Công nhận là anh ấy com hay thật -Chiều thứ tư an lành em nhé HN

      Xóa
    2. Cũng đành tan tác phương trời
      Tình như bèo dạt mây trôi thảm sầu
      Và như những hạt mưa mau
      Bay đi khắp nẻo thấm sâu nỗi buồn

      Chiều giăng mây tím hoàng hôn
      Chở chuyên bao nỗi tâm hồn mênh mang
      Cũng đành muôn chuyện dở dang
      Vùi vào quên lãng mộng vàng từ đây...

      Ngày mới bình yên nhé anh!

      Xóa
    3. .Khi yêu mộng ước đong đầy
      Khi tàn tình cuộc rơi tay gió gầy
      .Cò đâu giây phút đắm say
      Chỉ còn mơ mộng mắt cay vì người
      .
      .Bây giờ còn lại bên đời
      Những lời cay nghiệt với lời thị phi
      .Thôi đành mặc người bỏ đi
      Ta về tìm cõi thì vì riêng ta

      Xóa
    4. Mùa xuân cây trái nở hoa
      Vui lên anh nhé chan hòa cùng xuân
      Buồn chi tình biệt xa dần
      Thì xem như đã một lần tiễn đưa

      Vùi chôn kỷ niệm xa xưa
      Thả vào sương gió bao mùa đi qua
      Tìm bên duyên mới đậm đà
      Cùng nhau vui đón bao la tình nồng .

      Buổi trưa an lành thật vui nhé anh!

      Xóa
    5. .Xuân về cho nắng ấm nồng
      Cho tình đôi lứa sắc hồng bên nhau
      . Tình xuân thắm đượm tình sâu
      Bỏ đi những khoảng âu sầu xa xưa
      .
      .Chôn đi khoảng khắc cũ mùa
      Tìm đến khoảng nhớ xuân vừa qua đây
      .Một trời luyến nhớ đong đầy
      Tràn mùa xuân mộng vui vầy bên nhau
      -
      Ngày mới an lành em nhé HN

      Xóa
    6. Hihi...
      Ừ thôi giấc mộng ban đầu
      Chôn vào dĩ vãng u sầu thuở nao
      Đời như một giấc chiêm bao
      Nay tan mai hợp nghẹn ngào chia xa

      Xuân sang hoa bướm la đà
      Bên muôn hoa thắm mặn mà sắc hương
      Hãy quên đi giấc mộng thường
      Mà vui xuân với tình thương dạt dào...

      Buổi sáng tốt lành thật vui nhé anh!

      Xóa
    7. . Xuân tình thắm đượm làm sao
      Trời hồng sắc nắng lối vào vườn xuân
      .Cho lòng hương sắc vẹn chân
      Một tình yêu mới muôn phần xinh tươi
      .
      .Xuân này hồn những vui cười
      Như trỗi điệu bừng gọi mời tình yêu
      .Cho lòng giấc nhớ phiêu diêu
      Bao vần thơ tứ ven chiều khát thương
      -
      Ngày mới an lành và làm việc tốt em nhé HN

      Xóa
    8. Một mùa xuân vẹn sắc hương
      Trăm hoa đua nở muôn phương dạt dào
      Hồng lan mai cúc huệ đào
      Cùng khoe hương thắm dâng trào ý thơ

      Lung linh tình ái ru mơ
      Đong đưa trong gió đợi chờ hương xuân
      Bao nhiêu thương mến vô ngần
      Trao nhau hết cả trăm phần dấu yêu...

      Cuối tuần an lành thật vui nhé anh!

      Xóa
    9. .Xuân về thêm giấc phiêu diêu
      Trăm hoa nở ngát đường chiều ta mong
      .Hoa hồng hoa cúc trong lòng
      Thêm hoa tình ái nắng hồng ta yêu
      .
      .Một mùa luyến ái mộng phiêu
      Ta mong mỏi mãi thơ chiều nơi đây
      .xuân này một khúc xum vầy
      Ta hằng mong mỏi lòng xây mộng vàng
      -
      Thứ bảy nhiều yêu thương em nhé HN

      Xóa
    10. Đường tình trải rộng thênh thang
      Lối hoa bát ngát mơ màng chiều rơi
      Lòng ta thêm những chơi vơi
      Hương yêu ngây ngất tuyệt vời mùa xuân

      Nàng xuân diễm lệ vô ngần
      Cùng ta dệt khúc tình chân dạt dào
      Xuân này hạnh phúc mến trao
      Muôn nhà ấm áp ngọt ngào yêu thương ...

      Ngày CN tươi hồng thật vui nhé anh!

      Xóa
    11. .Nối này thương nhớ ven chiều
      Tình đời bát ngát mỹ miều em ơi
      .Xuân tình yêu nhớ ở đời
      hương yêu trải khắp những lời hân hoan
      .
      .Tình xuân lộng khắp quan hàng
      Cho ta mơ mộng thiếp chàng nhé em
      .Mây tơ thả nhẹ bên thềm
      Như em chải tóc trăng đêm rạng ngời
      .
      Chủ nhật hồng vui nhiều nhé em HN

      Xóa
    12. Mùa xuân sẽ rất tuyệt vời
      Có chàng có thiếp nên đôi chuyện tình
      Nắng hồng trải nhẹ lung linh
      Vương lên mái tóc đôi mình chiều nay

      Ta cùng nhấp chén mộng say
      Trong mùa xuân mới ngất ngây duyên nồng
      Mùa xuân môi má thêm hồng
      Hương yêu thêm thắm mộng lòng luyến thương .

      Tuần mới nhiều may mắn cv làm tốt nhé anh !

      Xóa
    13. .xuân về tình nhớ thương vương
      Đọng trên đôi mắt mộng thường em tôi
      .Nắng hồng thôi hết đơn côi
      Nắng đẹp vương trải cuộc đời của anh
      .
      .Cùng nhau chia sẻ ngày xanh
      Nơi mùa xuân mới trên cành lộc xuân
      .xuân về cùng mối tình chân
      Đẹp thêm đôi má vẹn phân xuân tình
      -
      Tuần cuối cùng của năm cũ chúc em nhiều may mắn và đón tết vui vẻ nhé em HN

      Xóa
    14. Xuân về mộng biếc thêm xinh
      Muôn hoa khoe sắc thắm tình mộng mơ
      Lưng trời én lượn nên thơ
      Trên cành chim hót líu lo tưng bừng

      Cùng vui trên bến tương phùng
      Xây niềm yêu mới vui mừng mùa xuân
      Vin cành lộc biếc bâng khuâng
      Bên nhau mộng ước bao lần mến thương...

      Buổi trưa an lành thật vui nhé anh!
      Hihi...Anh cũng vậy trước thềm xuân mới thật vui nhé anh!

      Xóa
    15. .Xuân này tình nhớ dặm trường
      Xa xôi cách trở niềm thương xa vời
      .Cũng là nỗi nhớ chơi vơi
      Làm sao cho để cuộc đời khát xuân
      .
      .Em ơi nỗi nhớ tình chân
      Làm sao cho để vẹn phần đây em
      .Thôi thì thả nhớ bên thềm
      Nhờ gió gửi đến êm đếm lòng em

      Xóa
    16. Mùa xuân sang rất dịu êm
      Mai vàng cúc thắm bên thềm ngát hương
      Cho lòng ta những tơ vương
      Gởi về nhau những mến thương dạt dào

      Xuân về say đắm ngọt ngào
      Mang tin yêu tới tuôn trào ý thơ
      Hoa tình nở rộ mộng mơ
      Đưa ta vào tới bến bờ thương yêu

      Chiều an lành thật vui nhé anh!

      Xóa
    17. .Xuân đời anh khát mộng phiêu
      Làm sao cho để ven chiều mộng mơ
      .Hỡi em gái nhỏ ngây thơ
      Thắm mãi tình nhé cho thơ đẹp vần
      .
      .Dịu êm nỗi nhớ tình chân
      Đào lan hồng cúc muôn phần xuân vui
      .Cho lòng thắm mãi nụ cười
      Tin yêu rạng rỡ nụ cười nhé em
      .
      Chiều giưa tuần luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé em HN

      Xóa
    18. Mùa xuân sẽ rất dịu êm
      Hương hoa bát ngát ngọt mềm mộng mơ
      Tình sẽ đẹp như vần thơ
      Cho lòng ngây ngất vô bờ mến thương

      Yêu nhau trăm vạn nẻo đường
      Trăm hoa đua nở muôn phương dạt dào
      Bao nhiêu ước vọng dâng cao
      Khi mùa xuân tới ngọt ngào yêu đương.

      Buổi trưa an lành thật vui nhé anh!

      Xóa
    19. .Xuân này mơ mộng vô bờ
      Có em gái nhỏ đời mơ mộng đời
      .Cho tình thắm thiết trong thơ
      Đời người mấy chốc lên đôi ngọt ngào
      .
      .tình yêu thấy đẹp làm sao
      Tâm hồn mơ mộng lao xao xuân tình
      .bao nhiêu mộng ước ta mình
      Một ngày lên nghĩa chúng mình đẹp đôi
      .
      Chiều vui nhiều em nhé -Em chuẩn bị tết đến đâu rồi hả em HN

      Xóa
  4. Bây chừ cõi mộng còn mơ
    Mai kia mốt nọ hai bờ nước trôi
    Nhìn bèo bọt chảy phía trời
    Chân mây biền biệt trông vời vợi trong..

    Chúc NVt luôn nhiều vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. .Mưa buồn thả giọt bên song
      Nên đời thắm ước nào mong thu bồng
      .Tình này cuộn những gió dông
      Thôi thế là hết nắng hồng còn đâu
      -
      Cảm ơn anh nhiều -chúc anh ngày mới an lành

      Xóa
  5. Chưa gửi . . .vẫn còn ý thơ!. Chúc em luôn có nhiều thơ hay.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hết ý thơ rồi chị ơi ,chưa gửi vì không còn gì để viết thêm nữa
      Cảm ơn chị nhiều nhé

      Xóa
  6. Bài thơ chưa gửi cho nhau
    Nỗi niềm đau đáu, u sầu năm canh
    Ước gì em hiểu cho anh
    Ngày mai trong Giấc mộng lành chung đôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. .Bây giờ nỗi nhớ nổi trôi
      Còn đâu ngày mộng cho tôi hết buồn
      .Sao tình mỏng mảng cánh chuồn
      Mà không thắm đượm để tuôn lệ sầu

      Xóa
  7. Bài thơ nhiều cảm xúc. Phải chăng đay là nỗi niềm riêng . Ngày mai trời lại sáng ơi ....Cố lên, cố lên ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn cô giáo nhiều nhiều nhé -Sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa thôi

      Xóa
  8. THUYỀN XUÔI CHẦM CHẬM TRÊN SÔNG VẮNG
    SÓNG GỢN LĂN TĂN VỖ NHẸ BỜ
    VẰNG VẶC VẦNG TRĂNG SOI BẾN MỘNG
    QUÊ BẦM NHỚ LẮM MẢNH TRĂNG MƠ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. VẠT NẮNG VÀNG HIU NÍU NHƠ THƯƠNG
      CƠN GIÓ CUỒNG QUAY MỌI NẺO ĐƯỜNG
      MỘT VẦNG MÂY NHẠT TRÀN LOANG KHẮP
      CHO LÒNG TA NHỚ ĐẾN NGƯỜI XƯA

      Xóa
  9. Bố à!
    jojo muốn làm thơ comment cho đỡ lạc loài mà trong tình cảnh này thì chắc nặn cũng không có chữ nào hị hị hị thôi thì con nhỏ mong được đọc thơ Bố và các thi nhân nhà Bố thôi ạ! 😌🌹😊

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. .Bé Jo cứ làm thơ đi
      Thơ hay thơ dở nghĩ gì bé ơi
      .Người làm thơ phú ảo đời
      Mong được vui vẻ những lời sẻ chia

      Xóa
  10. Chiều đông nắng rớt bên thềm
    Nhớ em...muối mặn...môi mềm...nhớ em...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. .Xuân này nỗi nhớ đi hoang
      Sao em bạc nghĩ để mang xuân buồn

      Xóa
  11. Thơ cứ viết thế rồi sao không gửi
    Em chờ lâu sốt ruột chửi thì sao
    Cứ bảo nhớ đến lòng dạ cồn cào
    Thế mà viết để chỗ nào chưa gửi?

    Hihi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thơ viết xong thấy lời như hoài hận
      Mà vướng bận lên chưa gửi đi
      Em có chửi mà thế để làm gì
      Lòng này chỉ gửi cho người nhớ
      -
      cảm ơn anh nhiều

      Xóa
  12. Mỗi lần đọc thơ em đều tự tưởng tượng đó là mình cho dễ hiểu , hihi.
    Blog gần đây sao toàn tình đơn phương...
    Em ước gì một lân đi Hà Nội mà vẫn chưa được , ước lâu lắm rồi .Anh thật là hạnh phúc !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. .Ừ thôi em cứ tưởng đi
      Rồi lòng day dứt những gì đa mang
      .Khi nào em rảnh đi xa
      Tới Hà Nội nhé đợi nàng nơi đây

      Xóa
    2. Đợi Anh từ Hổm đến rầy
      Đợi Anh hết cả những ngày còn xuân
      Nhớ Anh luống những tần ngần
      Mà sao Anh chẳng một lần vào thăm ...?
      Nhớ ghê ...! Wen Em rùi sao ...?

      Xóa
  13. Nỗi niềm thi sĩ gửi trao ai
    Vần thơ gối mộng bao đêm dài
    Gói bao cảm xúc bao nhung nhớ
    Chờ bình minh đến mỗi sớm mai
    ...
    CT ghé thăm anh, chúc anh nhiều sức khỏe, niềm vui và an nhiên nhé!

    Trả lờiXóa