TRANG CHỦ

8 tháng 1, 2019

MỘT LẦN DẠI DỘT



Có một lần dại dột đến bên nhau
Em đắm đuối biến ta thành tội lỗi
Rồi trốn chạy cùng bóng đêm nông nổi
Để phai tàn lạnh nguội giấc chiêm bao


Xuân này về ru nỗi nhớ hanh hao
Ta chợt thấy đâu đây còn sót lại
Mấy mảnh vụn của cuộc tình hư ảo
Trong bóng đêm, theo trăng rớt bên thềm


Có một lần ta khắc khoải nhớ, quên…
Những rung động…như chưa từng có
Gói mùà ấy cất vào miền trắc trở
Lau vết ngâu trên trang viết dại khờ


Ta trở về...đặt nhẹ giấc mơ
Bên dấu môi đã nhuộm màu dã biệt…
Trong nuối tiếc cái thời vĩnh viễn
Cùng đắm say từng lớp xếp chồng...


Mãi là ta…cánh vạc long đong
Khờ khạo tiễn màn đêm hờn dỗi
Mãi là em…mong manh, trôi nổi
Gió cuốn đi, cho thăm thẳm nỗi buồn


Có một lần lưu lạc trước hoàng hôn
Ta vẽ lại sắc màu thời tao ngộ
Dù biết rõ mưa không còn ướt nữa
Dù biết trăng em neo đậu phía không trời---

49 nhận xét:

  1. Sang thăm bạn đọc bài thơ tình da diết quá. Chúc bạn ngày mới vui vẻ bạn nhé. Thân mến

    Lác đác hoa rơi nhuộm lối về
    Nhìn nhau không nói hết câu chi
    Sương rơi gió lạnh buồn thương nhớ
    Lệ khóc bao năm chẳng mong gì

    Nhớ mãi năm xưa quá mỏi mòn
    Khóc người tình cũ đã xa xăm
    Trăm năm có phải tình tri kỷ
    Ngăn cách xa vời mối tình thâm..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sắt se trong lòng ngọn gió đông
      Tâm người lạnh lẽo ngọn đông phong
      Âms tình bên bờ xưa xa lắc
      Cuộc tình năm tháng héo trong lòng
      .
      Mối tình một thủa trời gợi nhớ
      Mấy thùa thao thức nay hờ trôi
      Tình ngỡ trăm năm mà đã chết
      Bây giờ trầm mặc gió ru ngày

      Xóa
  2. Nắm tay em,một lần anh dại dột
    Mãi suốt đời chưa một phút buông lơi
    Dẫu tháng năm trùng điệp khóc cười
    Vẫn bất biến tay em hoài nắm chặt...

    Chúc NVT an vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nay đã biết tình ấy không duyên nợ
      Đành ôm sầu nhung nhó mảnh trăng treo
      Cho tháng năm hờ trôi kệ gió reo
      Và tưởng nhớ cái tình xưa nghĩa cũ
      -
      Cảm ơn huynh nhiều -Chúc huynh buổi chiều an lành

      Xóa
  3. Dại dột vậy ai chẳng mong
    Được em đắm đuối tạc lòng muôn năm
    Dù cho lặn không sủi tăm
    Ngoi đầu khỏi nước sướng rân lại về

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. . Anh ơi bây giờ ê chề
      Tình đi bỏ lại tái tê trong lòng
      .Sướng rân ai cũng mỏi mong
      Nay đã tàn tạ cho lòng đi hoang

      Xóa
    2. Một lần làm ta trở trăn
      Lại điều kỳ diệu trăng rằm sáng trong
      Vậy thì ta hãy vui lòng
      Nuôi trong tâm tưởng thong dong cõi đời

      Xóa
    3. .Tình như khúc nhạc không lời
      Như những mong ước cuộc đời anh ơi
      .Thình cũ đã bỏ đi chơi
      Nay ta về bến gọi mời trăng treo...
      ....

      Xóa
  4. Hoa nước vỡ, tim khờ tan vỡ
    Những mộng mơ từng ngỡ thắm môi
    Ngờ đâu bão lũ cuốn trôi
    Xanh xao, tàn tạ, đơn côi phận mình…

    Sầu vây kín, mê tình say tỉnh…
    Cõi u linh, tịch mịch bóng hình
    Tay khô ôm chặt khối tình
    Đáy sâu thăm thẳm, thình lình vụt rơi…

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cau khô trầu héo đoạn đành vôi
      Những mơ mộng dấu ái chìm mất rồi
      Chiều buông anh đếm đơn côi
      Cung trầm lạnh lẽo mình tôi một mình
      .
      Một thủa bên đàn nay mình thôi
      Ngát hương nguyền thoảng hờ trôi
      Bây giờ đắng chát trên môi
      Tình xưa vụt mất qua rồi lòng đau

      Xóa
  5. Em như Công chúa mãi thế này
    Như con chim đẹp với trời mây
    Tôi khờ dại dột đi giăng bẫy
    Em sẩy một lần sợ cành cong.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lệ đổ bao chiều ngắm mây qua
      Niềm em mấy bận dáng phôi pha
      Mùa phai tình cũ đau lòng quá
      Nghèn nghẹn đường tơ đứt ngày xanh .

      Xóa
  6. Một lần gặp trong tim tràn mê đắm
    Ân tình đầy chan chứa mãi không vơi
    Bỗng rời xa duyên số tại do trời
    Đành ôm hận ngàn thu trong tiếc nuối

    Còn chi đâu tình đầu là tình cuối
    Biệt ly rồi nghe nhức nhối buồng tim
    Kỷ niệm ơi giờ sao biết đâu tìm
    Chỉ nghe gió quay cuồng trong giông bão ...

    HN sang thăm chia sẻ.
    Chúc anh buổi trưa yên bình nhé anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tình xoay chuyển cho lòng ai trăn trở
      Ân tình đầy chỉ với nghĩa đa mang
      Duyên số xa cũng chỉ bởi biệt tàn
      Hao gầy bóng kiếp yêu thương cằn cỗi
      .
      Hết cả rồi hết mối tình vồi vội
      Lòng vẫn say những nối nhớ thời gian
      Kỷ niệm gì ơi giây phút biệt tàn
      Tìm về bến lung linh in gương nước
      -
      Chúc em buổi chiều an lành và vui vẻ nhé em -Trong em còn lạnh không HN

      Xóa
    2. Giờ xa nhau muôn nẻo đường xuôi ngược
      Còn gì đâu tan tác vạn niềm đau
      Gió miên man dạo lên khúc nhạc sầu
      Về miền nhớ xa vời bao diệu vợi

      Có còn chi mà tháng chờ năm đợi
      Chuyện tình buồn dĩ vãng của lòng tôi
      Thả vào trong sương khói mãi dần trôi
      Cho cõi lòng bình yên thôi vương vấn .

      Buổi sáng tốt lành nhé anh!
      Nơi em giờ ko lạnh chỉ mát vào chiều tối thôi,ban ngày rất nóng anh ạ.

      Xóa
    3. Trách đời sao làm lòng thêm vướng bận
      Một ân tình tơi tả vạn niềm đau
      Tím hồng mây rồi ái khúc không màu
      Một miền nhớ xa xăm đời sỏi đá
      .
      Hết trông mong hết cả lòng chờ đợi
      Tình thảm buồn nhung nhớ được gì đâu
      Cứ nghĩ đến con tim buốt giá đau
      Thôi buông bỏ cho ân lành tim nhớ
      .
      Buổi chiều vui vẻ em nhé HN-Anh gửi cho em ít mùa đông nhé em

      Xóa
    4. Đời là thế theo hai chiều quên nhớ
      Chuyện tình buồn tan tác chén ly bôi
      Mới hôm nao giờ cách biệt phương trời
      Tình xa xưa trôi dần vào băng giá

      Hãy cố quên ngày vui và xin trả
      Lại cho người những năm tháng xa xưa
      Cuộc đời tôi là muôn ánh trăng mùa
      Luôn soi sáng những đêm dài bất tận ...

      Buổi sáng tươi hồng thật vui nhé anh!
      Hihi...HN ko dám nhận ít mùa đông của anh đâu.Anh cố ôm lấy mà giữ cho MÙA ĐÔNG KO LẠNH NHÉ ANH ...Hihi...

      Xóa
    5. Vẫn thầm bước bên cuộc tình lận đận
      Ngọt ngào xưa nay đã thành chát chua
      Bán nỗi đau như quảng vứt tình thừa
      Cho cuộc sống an yên trong lòng nhớ
      .
      Buông bỏ hết những ngày ôm trăng vỡ
      Để buông chiều ta tìm lại tím mây
      Với đong đầy tình lòng toàn màu tím
      -
      Vậy là em không nhận quà của anh rồi em -Cảm ơn em anh sẽ gắng cho mùa đông không lạnh em ơi HN

      Xóa
    6. Ghé thăm anh xem có còn dại dột
      Ôm những ngày trăng vỡ lạnh đêm đông
      Hay đến nay đón những sáng mai hồng
      Và thấy đời dạt dào niềm vui mới

      Bao mến thương rộn ràng lên phơi phới
      Cả đất trời lồng lộng đón xuân sang
      Cùng nàng xuân kiều diễm đẹp mơ màng
      Để lòng anh tràn đầy trong dại dột...Hihi...

      Buổi sáng tốt lành thật vui nhé anh!
      Hãy dại dột cùng nàng Xuân sắp tới cho ấm cuối đông nhé anh
      hihi...

      Xóa
    7. Dại một lần lên lòng anh hoảng hốt
      Muốn quên đi mà tới nay đã được đâu
      Bởi vì người xưa ấy bên bến cầu
      Không quên được làm cho anh ảo não
      .
      Một ngày mới đến trong anh rộn rã
      Một mối tình đẹp đẽ cứ như thơ
      Hỡi xuân mùa hồng nắng của chiều mơ
      Chạm lòng anh và tím lòng tất cả
      .
      Hihi....xuân rồi đó em ơi-mong cho xuân này ấm áp nhé em HN

      Xóa
    8. Trời chớm xuân ánh nắng hồng rực rỡ
      Tan giá băng buốt giá của mùa đông
      Bình minh lên tia nắng ấm thật nồng
      Vui nhé anh thêm một lần dại dột

      Cùng nàng xuân yêu kiều thân ngà ngọc
      Miệng cười tươi đôi mắt liếc đa tình
      Thật dịu dàng đẹp quá nét môi xinh
      Dìu anh vào miền thiên thai diệu vợi...Hihi...

      Buổi sáng tốt lành thật vui nhé anh!

      Xóa
    9. Anh vẫn mơ một ngày em đứng đợi
      Đợi anh yêu nơi góc phố thân quen
      Tắt hôn hoàng khi phố xá đã lên đèn
      Cùng dạo bước dưới vầng trăng tỏa sáng
      .
      Chốn nơi ấy người ra vô tấp nập
      Mà trong anh chỉ có riêng em thôi
      Ta yêu thau tha thiết nơi bến đời
      Nỗi vui mừng chỉ hai ta hạnh phúc
      -
      Chiều thứ bảy an lành và tối vui vẻ em nhé HN

      Xóa
    10. Hương tình yêu ngọt ngào như ướp mật
      Hoàng hôn rơi trên góc phố thênh thang
      Ta bên nhau tình phơi phới nồng nàn
      Vòng tay ấm dạt dào bên lá cỏ

      Một tình yêu một tình yêu nho nhỏ
      Ta trao nhau trong chiều tím đông sang
      Mây lang thang bên gió lộng mơ màng
      Tình thăng hoa dạt dào ngàn thương mến...

      Ngày CN TƯƠI HỒNG THẬT VUI NHÉ ANH!

      Xóa
    11. Anh vui mừng biết mấy khi em đến
      Con phố xưa bỗng rộn rã niềm vui
      Thật hạnh phúc khi cuộc tình lên ngôi
      Với vòng tay dịu dàng như cơn gió
      .
      Tình yêu này tràn ngập như trăng tỏ
      Xua đi rồi lạnh lẽo của trời đêm
      Bên anh là môi ấm của trăng mềm
      Nụ hôn ấy trong lòng anh nhớ mãi
      .
      Chiều chủ nhật an lành và vui vẻ nhé em HN

      Xóa
    12. Nụ hôn đầu nên thơ miền luyến ái
      Đưa ta về vùng diệu vợi thần tiên
      Có trăng êm gió mát thật dịu hiền
      Và lung linh mơ màng cùng trăng sáng

      Tình bao la như biển hồ lai láng
      Mãi nồng nàn năm tháng chẳng hề phai
      Cho dù xa lòng lưu luyến nhau hoài
      Và ngàn đời trong ta không thay đổi...

      Tuần mới vui khỏe cv làm tốt nhé anh!

      Xóa
    13. Nụ hôn này của anh vừa mới tới
      Là nụ hôn anh mong ước từ lâu
      Ừ nhé em tình hẹn bên bến cầu
      Nụ hôn sâu đưa ta vào luyến ái
      .
      Tình sâu đậm nhé em đừng nghi ngại
      Bởi vì anh tha thiết với em yêu
      Nhớ đến em da diết đã bao chiều
      Nay gặp gỡ tình thắm màu muôn thủa
      .
      Chúc em một buổi chiều an lành nhé em -Một tuần làm việc đầy hứng khởi em nhé HN

      Xóa
    14. Ta sẽ thắp mùa đông thêm ngọn lửa
      Của tình yêu thêm ấm áp lòng nhau
      Cho duyên tơ đẹp thắm ý nhiệm mầu
      Cho tâm hồn miên man ngày tao ngộ

      Thuyền tình nhẹ lênh đênh trên bến đỗ
      Dây tơ hồng êm ái kết đôi tim
      Miền yêu thương vương vấn thật êm đềm
      Đưa đôi ta tràn đầy trong luyến ái...

      Ngày mới tốt lành thật vui nhé anh!

      Xóa
    15. Và cứ thế mối tình ta mãi mãi
      Chẳng xuân thu mà đông hạ vẫn vui
      Duyên tơ này bát ngát như biển khơi
      Như trăng áng lan tràn trong đêm lặng
      .
      Vẫn hai ta tình tự trong đêm vắng
      Con phố xưa đêm về chẳng còn ai
      Chỉ đôi ta tình tự đến hương hoài
      Một mối tình trong biển đời dâu bể
      -
      Ngày mới làm việc hứng khởi em nhé HN

      Xóa
  7. Năm mới rồi,chúc em có niềm vui mới nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúc chị đón xuân vui ngập tràn và luôn xinh đẹp chị nhé

      Xóa
  8. Năm mới sang thăm đồng hương! Thấy thi hứng còn dồi dào quá đồng hương ạ! Năm mới an lành và ngòi bút mãi sung sức đồng hương nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Năm mới này thi thơ dồi dào quá
      Vẫn tình thơ mà thêm cả niềm vui
      Tình cũ kia đành buông bỏ cho rồi
      Lại thêm nữa ánh mây hồng dàn trải
      .
      Cảm ơn đồng hương thật nhiều -chúc đồng hương vào năm mới luôn khỏe mạnh và xinh tươi nhé

      Xóa
  9. Là ta phận mãi cứ long đong
    Lội suối trèo non lắm cực lòng
    Kiếm bóng ngày xưa đà lạc lối
    Cam đành trăn trở mãi đêm thâu...
    CHÚC HUYNH CHIỀU ÊM Ả

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lệ đổ bao chiều ngắm mây qua
      Vì đâu mấy mùa với phôi pha
      Tím nhớ ngày xưa đà lạc lối
      Nghèn nghẹn tim đau trong hồn ta
      .
      CẢM ƠN HUYNH NHIỀU -CHÚC HUYNH CHIỀU AN LẠC

      Xóa
  10. CHỢT THẤY TRONG CHIỀU HOA TÍM MƠ

    CHO NGƯỜI XAO XUYẾN TỚI BÂY GIỜ

    LẦN VỀ DĨ VÃNG... DỪNG CHÂN LẠI

    GẶP ÁO TÍM BAY . THẢ Ý THƠ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. HOÀNG HÔN PHỦ TÍM CẢ DÒNG SÔNG
      NGHE LÁ THU RƠI ĐỘNG TÂM LÒNG
      GIẤC MỘNG TRĂM NĂM GIỜ TAN BIẾN
      THÌ THÔI TRẢ LẠI GIẤC DUYÊN NỒNG

      Xóa
  11. Ta cũng muốn có một lần dại dột
    Để được ai trao gửi một vòng tay
    Một nụ hôn nồng cháy chẳng nhạt phai
    Rồi xa mãi với nỗi lòng luyến nhớ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh tìm đi một cô nàng yêu nhớ
      Rồi hẹn hò để xua nỗi cô đơn
      Có nằng rồi đè bẹp đi cơn buồn
      Rồi hẹn gặp để có lần dại dột

      Xóa
    2. Đã tìm rồi nhưng tìm hoài không được
      Nên chỉ thầm ao ước một lần thôi
      Lòng thấy buồn trống vắng Viết Tân ơi
      Mong như đệ được một lần dại dột

      Xóa
    3. Anh mà ế thì em đây rơi rụng
      Một lần thôi anh với cả trăng sao
      lòng buồn đấy với nỗi nhớ hôm nào
      Cứ yêu đi cho đời theo mây gió

      Xóa
  12. Dung kh... ghé thăm nhà ạ. Chúc B. NVT nhiều sức khỏe.
    Bài thơ hay quá ạ, Dung kh... xin phép Blogger Nguyễn Viet Tân cho Dung được đăng lại bài viết của B.NVT lên website www.bloggersviet.net được không ạ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Được chứ -Rất vui vì thơ của mình được bạn yêu thích -bận cứ tự nhiên nhé mong rằng không có ai chê cười thơ của mình

      Xóa
    2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    3. ^^.
      1. Dung kh... xin cảm ơn B.NVT đã đồng ý cho phép BV đăng tải lại bài viết. Dung kh... thân mời B. NVT đến với bài viết "Một lần dại dột" theo địa chỉ: https://www.bloggersviet.net/2019/02/mot-lan-dai-dot-nguyen-viet-tan.html

      2. Nhân dịp năm mới. Dung kh... kính chúc Blogger NVT cùng gia đình an khang thịnh vượng, vạn sự hanh thông ạ :)

      Xóa
  13. Qua thăm nhau Nè.! Còn nhớ Tôi không dấu yêu ơi ...! ? Làm Thơ thì quá hay ...! Để người ta đọc cứ xúc động mãi ,nhưng Người thì chắc hẳn vừa Lùn vừa Lé , nên chẳng bao giờ được nhìn thấy Hình Dáng Người Ơi ...! .? Hi Hi

    Trả lờiXóa
  14. Giận lun rồi phải không .? Đùa một chút , không chịu thì cho đây xin lỗi nhé .! nhớ nhau hoài ...

    Trả lờiXóa