Cửa phòng bên
xịnh mở .Tay thạc sĩ người bản địa với mái đầu quăn tít và đen trùi trũi như
người Lào thò đầu ra ,thả một câu tiếng Việt như buôn cháo :Tình yêu là tất cả
đấy, chắc chúng lại tình tự rồi ,Thằng chồng lại đòi tiền uống rượu ấy mà –
.
Hồi ấy nhà em
ở phố đông
Nhà lầu gác
tía giầy Hồng Kông
Dáng em thướt
tha mắt môi đỏ
Khối kẻ đẳng
đeo ước làm chồng .
.
Thế mà lòng
em chẳng vẩn vơ
Tiểu thuyết
phim trường tìm tình mơ
Đã yêu bất chấp
dù lều nát
Hai trái tim
vàng trăng thả thơ
.
‘’Một ngày
lòng nàng phơi phới quá
Thoảng theo
cơn gió một làn hương
Có chàng lãng
tử rơi bộp xuống
Mật ngọt nâng
niu đặt vết thương ‘’*#
.
Nào ai ngờ đâu
gió chẳng êm
Gia đình bè bạn
phản đối em
Chàng ta kiết
xác vu vơ quá
Cái miệng chỉ
tốt khi lèm bèm
.
Cha mẹ bạn bè
là cái đinh
Tình là trên
hết ai hiểu mình
Ai Lao cũng
Tây –miền đấy hứa
Hai trái tim
vàng một mộng tình
.
Men nồng đâu
có hoà Nhật Nguyệt
Bây giờ rượu
đắng tách trăng sao
Lãng tử ru
mây buông vạt váy
Nâng chén
tiêu sầu mặc má đào
.
‘’Người ấy thường hay túm tóc tôi
‘’Người ấy thường hay túm tóc tôi
Nã tiền trong
lúc túi tôi vơi
Bảo rằng ông
đấm cho tim vỡ
Cho đến lòi
tiền ông mới thôi ‘’*#
.
Đời em lỗi nhịp
dòng châu ứa
Chẳng biết
trách ai lệ cứ trào
Hương hoa làn
tóc thôi lay gió
Mộng tình ai
đổi lấy chén cay
.
Cũng một kiếp
hoa cũng một đời
Bao người yên
ấm trong vui cười
Sao em bạc phận
vùi duyên kiếp
Rữa nhuỵ hoa
tàn một kiếp người
.
‘’Tôi nhớ lời
người đã bảo tôi
Nếu tao mà ngẻo
cúng mâm xôi
Thì đây xôi
thịt sẵn sàng đấy
Người ấy sao
không ngẻo cho rồi ‘’*#
.
*#-Chân thành
xin lỗi nữ sĩ TTKH vì đã nhại thơ của bà –
Savanakhet-14h20’ chủ
nhật ngày 24/3/2013
HB qua đọc thơ của TML rồi về nhé!
Trả lờiXóaHẹn họa sau vậy!
HB đang trên đường từ Tây Nguyên về nên không kịp họa...
Chúc TML nhiều niềm vui và sức khỏe!
Vội gì chứ cầm TEM VÀNG này nhé
XóaRồi chạy sau -chúc bạn thật vi vu............
Nnieu cung bac cam xuc dan xen...
Trả lờiXóaBạn nói đúng -lúc mình sang nhìn chuyện này rất nhiều suy nghĩ bạn à -
XóaThư hông biết bình thơ đâu nha. Qua ngó đồi dốc bạt ngành xanh rồi về. Thích không gian núi đồi ở đây. Hihi.
Trả lờiXóaNơi em ở xứ Cần Thơ sóng nước
XóaSao em yêu cả trời biếc núi đồi .................
.......
Em cũng là con gái đất Cần Thơ
XóaThấy cảnh núi đồi cũng cảm thấy mê
Bến Ninh Kiều còn in trong nỗi nhớ
XóaVẫn mộng mơ nắng gió của núi rừng ............
......
Lại tức cảnh sinh tình rồi ha bạn ?
Trả lờiXóaThương ai một thuở má hồng
Mà nay số kiếp long đong thế này
Ước gì chẳng phải người say
Mà bên em đó người này thuở xưa...! He he....
Trách chê cho phận một duyên tình
XóaYêu như núi lửa thấy mà kinh
Rồi đời hạnh phúc đâu yên ả
Cuộc sống cay nghiệt ta với mình
Lại tức cảnh sinh tình rồi ha bạn ?
Trả lờiXóaThương ai một thuở má hồng
Mà nay số kiếp long đong thế này
Ước gì chẳng phải người say
Mà bên em đó người này thuở xưa...! He he....
. Thương cho phận bạc số lòng đong
XóaCũng cảnh hồng má sao bạc lòng
chữ tình yêu dấu ai ruồng giẫy
Làm sao cho đơc tủi má hồng ....
Tình say thấy sợ..nào dám ham
Trả lờiXóaTúp lều tranh tre trái tim vàng
Hồng nhan bạc phận thôi duyên kiếp
Bẽ bàng tỉnh mộng..tình sang trang..
Tình mơ với mộng cả trăng sao
XóaTiểu thuyết tình trường cứ vơ vào
Tắt đêm gối mộng tan bèo bọt
Hạnh phúc nát thơ trong thét gào
Tây. Là Tây Bắc phải không nhỉ?
Trả lờiXóaHehehe...là trời Tây đó em -
XóaCái này lạ mà hay hen,thế thích quà gì đấy hả ,ngày mai nhé ....hihi
Trả lờiXóaTớ xa đất ấy ...cũng lâu rồi
XóaThèm dạo Tây Hồ -bánh Tôm thôi -
.
Mai nhé -Nguyên Hồng
Ngày xưa mỗi lần anh ghé chơi
Trả lờiXóaNgọt nhạt lời yêu hứa một đời
Yêu em trọn kiếp dù tay trắng
Dù cho chai cạn rượu mềm môi...
M ơi! Tuần mới vui vẻ nhé!
Tình đời lắm mộng chỉ thế thôi
XóaNhân gian đâu chỉ ánh sao trời
Nghe lời ong mật rồi say đắm
Quên mất đời thường để tình rơi ........
......
Thứ tư vui vẻ nhé -PL-
’Người ấy thường hay túm tóc tôi
Trả lờiXóaNã tiền trong lúc túi tôi vơi
Bảo rằng ông đấm cho tim vỡ
Cho đến lòi tiền ông mới thôi ‘’*#
.
Tôi phát điên lên mới nói rằng:
"Có im cái miệng nói lăng nhăng
Nếu không đừng trách tôi quá đáng
Tôi bỏ , xem ông sẽ ra răng"
...Chàng nói " Thế thì đưa tiền đây
Đưa thì ông sẽ ký đơn ngay
Không đưa, chờ đó chờ mùa quýt
Mày sẽ đeo cùm suốt đời này!"
hihi... ha ha...hô hô...
Chị Cát ơi, thơ chị tuyệt quá. Để em chép lại đưa cho lão hàng xóm hay gây sự mỗi khi say rượu, chị nhé
XóaHẠT CÁT -
XóaNếu còn tươi trẻ cứ lấy chồng
Đằng này tã rách có cho không
Cha mẹ bà con bỏ tuốt luốt
Giữa rừng mày có dám bỏ ông
.
Ngoan nào em yêu đưa tiền đây
Nếu không tóc mây tả tơi này
Thôi trời trao phận chịu em nhé
Tình em cũng là những chén cay .....He hehe....
.
Hương Nguyễn -
XóaCứ mang về doạ ox đi -có tác dụng đó -
Thăm nhà ngày mai trời lại sáng tràn niềm vui,
Trả lờiXóabuổi tối mát mẻ nhé !
Cảm ơn anh nhé -Ngày mới an lành anh nhé -
Xóabuổi tối tốt lành nhé.
Trả lờiXóaNgày thứ tư vui vẻ nhé Lê My -
XóaTối vui anh trai nhé !
Trả lờiXóaHihi...vui nhiều nhé -Nỗi Nhớ ơi -
XóaSóc qua Sóc chẳng say tình
Trả lờiXóaChỉ say cảnh đẹp với lời nhạc hay..
....chúc anh tối ngon giấc nha...
.Sao em cứ nói gần xa
XóaKý luôn hộ khẩu trông nhà cho anh
.
Ngày mới an lành nhé -
Tình say thủa ấy lướt qua rồi
Trả lờiXóaMộng ước còn đâu đã vỡ đôi
Cũng bởi ma men vào dẫn lối
Trao duyên vội vã lỡ một đời
Một thời mộng mơ đã thoáng vụt
XóaTròn vành trăng xưa đã vỡ rồi
Duyên vơ tình với được mấy nả
Hạnh phúc chụp nhầm thế mà thôi ......
Chuyện đời nông cạn một kiếp vay
Trả lờiXóaTuổi xuân ươm nắng bỏ rũ mày
Bo bo keo đắng mang ra dúi
Này này cố đấm cho biết oai
*
Hồng nhan bạc phận hay trời đày?
Này nam tử hán đọa kiếp say
Quên tâm lẻ bạn câu tình tự
Nốc hết rượu bầu hóa kiếp gay
*
Biết nói làm sao cái trả vay
Câu cùng cửa miệng tại an bài
Nào đâu hay biết vòng lẩn quẩn
Nối kiếp tiếp trả hay lại vay?
*
Tội tình cho thiếp lẫn cho chàng
Nhỏ lòng non dạ cứ đeo mang
Cùm gông tình tự hay hành xác?
Lỡ rồi tửu trụ sắc sang ngang...
*
Tạm kết thôi đành xé kiếp mang
Nàng về gom lại đóng tro tàn
Xây mồ tình tự vùi tận đáy
Chàng cũng biệt hành với lang thang...
***
Thề nguyền ước hẹn tình trả vay
XóaĐâu chỉ đầu môi vẽ nét mày
Ai nói dáng Kiều chỉ tha thướt
Sao nghĩa phong tình là mây bay
.
Đếm bước phiêu du lạc bước đời
Nhìn chàng năng chén lệ em rơi
Phiêu diêu trăng gió chồng em có
Mà đêm vẫn lạnh thấu ngang trời
.
Biết nói gì đây cơn gió lùa
Hồng nhan bạc phận em đã thua
Chém cha cái tình mơ với mộng
Cố đấm hỏng xôi hạnh phúc đùa
.
Lung lay ân nghĩa với tình xưa
Lãng tử đổi tình chén cay đưa
Trời đày hay phận em đen bạc
Nhìn chồng nâng chén lòng em mưa
.
Buông thả đi thôi giữ chỉ đau
Vứt lại sau lưng những khổ sầu
Anh nơi ả nẻo rời xa nhé
Tìm nơi nương náu -tìm quên nhau -
Người ấy còn đâu dáng lãng du
Trả lờiXóaNgỡ ngàng tôi trách mắt sao mù
Lấy nhầm chôn cả đời hoa mộng
Nên cả đời nầy nhạt tiếng ru
Trách người em trách cả thân mình
XóaDặm trường không thấy thấy tùng dinh
Thu thẹn hoa nhường mà nỡ bước
Lãng tử du đãng em đã kinh .
Ơi hỡi trời ơi!Hỡi đất ơi!
Trả lờiXóaSao mà chua ngoa quá đi thôi
Người ta lỡ bước nên chua sót
Chẳng tiếc thương sao-một kiếp người! :))
Trời thì cao lắm đất thì dầy
XóaLa hét nữa đi anh nghe đây
Một chút sẻ chia và thông cảm
Lên mới ra được bài viết này
.
Một giọt ngậm ngùi cho kiếp hoa
Cũng duyên cũng phận gió reo ca
Hạnh phúc sao đầy như sóng bọt
Như hạt mưa rơi vỡ tan ào
Sang thăm anh lại say không về được nữa rồi
Trả lờiXóaAnh mang Nhúp nộm tôm tôi mang chai đế ta cùng nhậu nha -
Xóahihi.............
Trả lờiXóaHé hé ............
XóaLâu quá mới qua bên này, thấy bỡ ngỡ...:)
Trả lờiXóaChúc anh tuần mới vui vẻ nhé!
Về đi nhé mọi người chờ em đó
XóaCũng vui chơi trên miền đất mới này ....................
Cũng một kiếp hoa cũng một đời
Trả lờiXóaBao người yên ấm trong vui cười
Sao em bạc phận vùi duyên kiếp
Rữa nhuỵ hoa tàn một kiếp người
NGHE BI AI QUÁ ANH ÀH....ĐỌC XONG THẤY TỦI TỦI THẾ NÀO ẤY....Sao em bạc phận vùi duyên kiếp...
Đời người con gái
XóaMưa sa giữa lưng trời
Hạt xuống đất ngậm ngùi
Hạt rơi xuống hoa cười .................
..........
Một thời yêu,một thời mơ
Trả lờiXóaMột thời mộng ước với trăng hoa
Tình yêu như gió mây ngàn núi
Bỏ cả lầu son mộng Thơ tình
Cuộc đời không đẹp như giấc mơ
Của người thiếu nữ trót yêu Thơ
Đến nay thấm hiểu thì thôi đã
Vùi dập đời hoa,nát liễu rồi
Tiểu thuyết yêu ơi một chữ tình
XóaChỉ thấy huyền mơ với mộng xinh
Nắng trên đầu núi đông lá úa
Mà chẳng đếm đong phận cho mình
.
Tan nhoà giấc mộng với trăng xa
Hạnh phúc đầm đìa mắt em nhoà
Thấu hiểu tình ơi đời đã nỡ
Bây giờ than thở ta với ta .
Trần Minh nuối tiếc một bông hồng
Trả lờiXóaThuở trước thầm yêu ả phố đông
Khổ nổi nàng không thèm liếc mắt
Ôm chầm một gã kiết lông bông ...
Ngậm ngùi thương cho phận một người
XóaNhan sắc có kém ai trên đời
Trao thân gửi phận lãng tử rởm
Để cho duyên tình lệ châu rơi
Chút TÌNH SAY có sao đâu
Trả lờiXóaMiễn là ta với tình mình ấm êm
Tuần mới chúc bạn bình yên (~_~)
.Tình say ta đón tình say
XóaTình cay mắt lệ ai hay khổ sầu
Ngày thứ tư an lành nhé -BD-
Hjx, bài thơ nguyên bản của người ta hay như thế mà....Mà xét cho cùng, đàn bà là khổ a ạ...
Trả lờiXóaSang thăm a, chúc a tuần mới nhiều niềm vui.
''Nhớ tình em ấy mỗi lần hôn
XóaNghĩ đến răng em anh hết hồn ......''
Bài thơ nguyên bản hay em nhỉ -Kinh điển thơ tình Việt Nam mà em -
.
Thì viết bài này anh cũng chia sẻ với chị em phụ nữ mà em -chúc em yên bình vui nhiều nhé -
Sao em bạc phận vùi duyên kiếp
Trả lờiXóaRữa nhuỵ hoa tàn một kiếp người
Mộng mơ chẳng hiểu bước đời đau
XóaRồi nát cánh hoa dưới mưa sầu .............
Cái mộng ba sinh thế cũng mang
Trả lờiXóaYêu chi cái kiếp sống lang thang
Ai lao bên cạnh sườn ta đó
Cứ tưởng trời Tây lắm bạc vàng
Đất hứa duyên tình Ai Lao đây
XóaNhững tưởng đất lành tình ngất say
Ai dè nam tử say men đắng
Để mặc cho em lệ vơi đầy -
’Người ấy thường hay túm tóc tôi
Trả lờiXóaNã tiền trong lúc túi tôi vơi
Bảo rằng ông đấm cho tim vỡ
Cho đến lòi tiền ông mới thôi ‘’*#
.
Đã qua ngày 8/3 rồi có khác! ai bảo"Tình say" -
Từ bấy em tưởng như đi tù
Xóabiết thế này thà em đi tu
Bây giờ em hiểu thì em đã
mặt mũi xưng xỉa trái mù u -
.
8/3 -QUA THẬT RỒI -
Lãng tử chiều nay thấy chợt buồn
Trả lờiXóaNhâm nhi vài chén thấy giận hơn
Lời thơ cay đắng cùng chát chúa
Hận kẻ bạc tình xót xa tuôn
Lãng tử bây giờ hồn vi vu
XóaThả hồn men rượu tìm tình thu
Tình thơ ân ái tay nắm tóc
Buồn cho hoa phận mối tình mù
Sang thăm bạn, nhà bạn thật tuyệt! Khách "SAY" hổng muốn về !
Trả lờiXóaCô giáo có về ăn tết nhà không vậy ?-Ngày mới vui nhé -
XóaSang chơi mang rượu đến cưa đôi
Trả lờiXóaNhững tưởng dốc ly cạn một hồi
Tuồn tuột quên phăng cái ảnh ám
Bạn chừ bí tỉ tình say rồi !
Mời anh ngồi đây đối ẩm chơi
XóaTa cạn chén này nào xin mời
Thôi thả cái mệt trong ngày nhé
Say rượu ngắm trăng nhé bạn ơi
Say tình,say rượu cũng chơi vơi
XóaHai cái cùng say lại hụt hơi
Thôi nhé sẵn thơ tôi đọc đã
Đọc rồi cưỡi nguyệt du thiên chơi !
Mơ trăng khuấy nước còn gì đâu
XóaCồn thuỷ nguyệt tàn ai thấy mà sầu
Thôi về thả thơ đùa trăng nước
Cưỡi gió phiêu du trong thơ câu ............
Chiều buồn thơ thẩn viết thi ca.
Trả lờiXóaĐời muôn màu muôn sắc muôn hoa.
Hơi đâu chuyện thăng trần thế sự.
Chuyện bên lề như nước chảy qua.
Thấy cảnh thẹn lòng viết thành lời
XóaNgậm ngùi cho một kiếp hoa rơi
Thôi vài chứ nghĩa như thông cảm
Cũng một kiếp hoa cũng phận người
‘’Người ấy thường hay túm tóc tôi
Trả lờiXóaNã tiền trong lúc túi tôi vơi
Bảo rằng ông đấm cho tim vỡ
Cho đến lòi tiền ông mới thôi ‘’*#
.
Rất tếu!
Thơ tếu nhưng buồn Thầy Vĩnh ơi
XóaCảnh bày trước mặt tức nổ người
Tay ai xoè kín mặt trời nhỉ
Đành thở than ra có mấy lời
Thăm bạn ,nhà đẹp quá .Chúc chủ nhân luôn vui và sáng tác nhiều bài thơ hay nhé
Trả lờiXóaHihi...cảm ơn bạn nhiều nhé -đến chơi và có lời khen ngợi -chúc bạn luôn bình an -
XóaChạy qua thăm nhà bạn , chúc bạn cả một tuần vui , mình ko biết họa thơ nên chỉ biết chúc vậy thôi ...luôn vui bạn nhé !
Trả lờiXóachào bạn -giêng hai cái nghề đổi tiền có gặt hái được không bạn ui -
XóaChúc ngày mới an lành nhé -
Bao ngày bận việc chẳng đi đâu
Trả lờiXóaNăm mới mà sao gặp chuyện sầu
Gặp phải ngốc em không trốn chạy
Vai oàn nặng gánh mắt thêm sầu...
Thế mà anh tưởng bé lấy chồng
XóaLên bỏ cả lốc mãi trống không
Ra em bận việc yêu đương nhỉ
Vui nhiều không em này má hồng -
Hôm nay lại được thưởng thức một phong cách mới của Minh Lê. Thú vị quá, về ngủ ngon đêm nay rồi.
Trả lờiXóaVui quá nhỉ đọc bài của mình mà ngủ ngon hả -thế thì sang đọc thường xuyên nha -mình cảm ơn rất nhiều đó -
XóaGhé thăm bạn chút nè! hôm sau còm tiếp nhe!
Trả lờiXóaĐồng ý -khi nào có còm tiếp thì trả lời tiếp com nha -
XóaMột màu xanh dịu mát.Cảnh đẹp mượt mà quá cơ.
Trả lờiXóaHihi....em cũng thích cảnh này hả -mát mẻ và yên tĩnh em nhỉ
Xóaqua thăm bn thấy... " tình say"
Trả lờiXóacho ai cũng bỗng muốn say luôn này....
say thơ thơ bè bạn nơi đây...
hình như ai giận vào đầy ý thơ...
ngày mới sang thăm bn- chúc cả tuần vui nhéLM!
.Hôm nay Mưa lại đến chơi
XóaLòng mình vui thía như trời nắng hoa
.Tình say ...tình của người ta
Thơ mình một chút thương xa xót người ...........
.
Dạo này sao ít gặp thế -bận nhiều hả /-
Ô ồ, thơ vui nhưng cũng hàm chứa nhiều chua xót,
Trả lờiXóaLà nỗi lòng của ai đó hay của chính em?
Chị chúc em một ngày vui vẻ nhé, đi đâu mà để bạn bè ngồi đợi kìa?
Thơ vui đấy nhưng ngậm cười khoé mắt
XóaMột cảm thông chua xót cho tình người ...............
..........
Em sang kiểm tra nhà chị mà -nếu tình có nóng quá để em làm cho nguội bớt đó -
đời em lỡ nhip tim vỡ đôi
Trả lờiXóavì tình em bỏ hết ngoài tai
những lời dịu ngot quá êm tai
hai quả tim vàng với lều tranh
bây giờ mộng vỡ tim vàng thành tro
môt kẻ say mền vò nat tình em
.....
,,,,
hehe dạo này rupf hêt tài trọ rui... chi còn lại một ít VN đồn thôi sang rủ lai rai thôi..hehe say rui ta đi khua G.... nhé//
Ấm êm gì đâu hạnh phúc này
XóaThề xưa đã nát theo cơn say
Bây giờ người đã say men rượu
Đấm nát tim em mối tình này
.
Bây giờ men rượu hơn tình
TI GÔN nát cánh ôi kinh tình người -
.
Hehe...vậy là bây giờ nghèo rồi mới nhớ đến tui hả -vẫn còn vui nhỉ -để tui kiếm quả xaoif rồi nhậu nha -
Bạn tui lại bỏ nhà đi hoang rùi....
Trả lờiXóaTÌNH SAY say mãi đến chừ
Mặt trời đã mọc vẫn như mới chiều
Trần Minh còn mộng phiêu phiêu
Mơ về phố nhỏ dặt dìu tiếng em...He he he...
.Tình ấy mãi vẫn hoài say
XóaMà say với xỉn tiền ngay em à -
. MẶT TRỜI có ước gió xa
Thổi từ Quảng Trị thổi ra .....hehehe.....
Ai ơi mình đã say rồi
Trả lờiXóaĐã say say với tình này của ai....
....chúc anh ...thôi say....
.Cứ uống mật ngọt men tình
XóaSay sưa ta rót chúng mình cùng say
....Chúc em ....say anh .....
Sang thăm bạn..
Trả lờiXóaThương thay cho phận nhan hồng
Mười hai bến nước đục trong khó lường......
Phước ai gặp kẻ hiền lương
Xót xa gặp phải vủ phu khổ đời.....
.Thương cho cái phận hoa ơi
XóaBa chìm bảy nổi chơi vơi phương nào
.Vào nơi quân tử vui sao
Rơi vào dầy mặt má đào tàn phai
Vắng anh rồi, em say với ai?
Trả lờiXóaRượu đây rồi -nộm nhúp đâu Minh Châu ơi -
XóaCó Nộm Nhút với thịt ba chỉ đây
XóaThêm cả mực nhảy Cửa Lò nữa nè
Cùng nhậu anh nhé
Rượu vào lời ra -chúng mình hỉu nhau há -Minh Châu Trần -
XóaEntry " Tình say" rất hay ! Chúc bạn chiều thứ ba luôn khỏe,vui,hạnh phúc và an lành nhé bạn !
Trả lờiXóaCảm ơn bạn đã khen nha -Chúc bạn thứ tư vui hơn thứ ba -vui hơn cả ngày hôm qua bạn chúc mình nha -
XóaSay mãi say chi khổ một đời
Trả lờiXóaSáng sáng chiều chiều cũng thế thôi
Chi bằng bỏ quách tình say đó
Sống khỏe yên vui thật tuyệt vời .........Hihihi.........
Chiều mát thât vui nhé anh
Cuộc đời người ấy nhiều truân chuyên
XóaMà cứ ngậm lòng ván đóng thuyền
Khó rời lệ rơi trong tủi phận
Còn nhiều cay đắng một nhân duyên ........
Anh trai bận j mà em gái gọi kg nghe thế ???Chúc anh luôm vui vẻ ,đêm an lành ngủ ngon anh nhé !
Trả lờiXóaAnh lên Kuôngma đăm hỏi vợ em ạ -Cô gái Lào nhìn anh 4 giây rồi nói với trưởng bản :Thằng này không biết lên rừng bắt con Dúi đâu à -không biết lên nương vác củi về mà -tao không bắt thằng này làm vợ đâu à -Vậy là anh về và .....buồn cho đến bây giờ -
XóaTrời đông không lấy lấy trời tây
Trả lờiXóaThiên hạ bao phen mệt nỗi nầy
Sao cứ đi tìm câu huyễn hoặc
Hỏi rằng Minh đã khiếp chưa đây
Ngày mới vui nhiều nhé Minh uiiiii.
Qua Lào say rượu cần rồi phải hông ?
Tình gần hoang lạnh xa với nầy
XóaLà tình nhân thế biết sao đây
Duyên mình trời định ôi tình ái
Minh đang te tua ..thân héo gầy ...........
.......
Anh à -bên ni nhiều rượu lắm ...mà men tự nhiên ..không rỏm như bên nớ đâu anh -
Anh Minh ơi ới uống rượu nhưng đừng sau xỉn anh nhe
Trả lờiXóaChiều nên thơ nhớ về người yêu dấu nhe
Hạ Huyền ới đời bọt bèo là thế
XóaMà nhớ em nỗi nhớ cứ lao xao
Em quay mặt nhưng anh cứ vơ vào
Để rồi mộng -tình em hao gầy thế ...................
.........
NK sang thăm anh, chúc anh luôn vui khỏe và có nhiều entry hay chia sẻ cùng cả nhà nhé!
Trả lờiXóaLâu lắm rồi không thấy một entries ''NHật ký buồn '' nhỉ -đời vẫn vui hả em ?
XóaNhà anh cao ráo khang trang
Trả lờiXóaEm đây chẳng dám trông nhà dùm anh....
Nhà anh có lắm nàng tiên
Ra vô nườm nượp biết ai mà chào ....
...chúc anh say chút chút....
Nhà anh đó chơ vơ đồi lộng gió
XóaEm đến chơi là khách quý em ơi
Mà em chê vách liếp gió luồn quanh
Chẳng ở lại anh chân thành đón tiếp ...............
..........
Ở lại nha em -
Nhiều tâm trạng quá. Đọc xong cũng thấy "say"..!
Trả lờiXóaQh ghé thăm. Chúc anh vui nhiều!
Tâm trạng trải theo bước mối tình
XóaKhi xưa hai đứa ôm mộng xinh
Bây giờ chén cay thay mật ngọt
Một chút thương thay phận mối tình
Ngày ấy nhà quê chẳng biết hôn
Trả lờiXóaNgười thương em chả tạo dáng buồn
Cứ để cho người ve vuốt mãi
Thà rằng đón nhận chữ cô đơn
..
Người ấy nhẹ nhàng vuốt tóc tôi
Hỏi rằng sao tóc có mùi hôi
Đã bao ngày nhỉ quên không gội
Cứ thế mai này rụng trọc thôi
...
Thuở ấy nào tôi có hiểu gì
Tóc buồn kệ nó chả lo chi
Không thì xuống tóc vào chùa ở
Đắc đạo mai sau cũng đại Ni
..
Bây giờ tôi hiểu thì tôi đã
Mập trán da trơn bóng lắm rồi
Cố kiếm trung tâm cấy tóc giả
Nhưng mà chỉ có tốn tiền thôi
..
Nếu biết rằng em đã trọc đầu
Trời ơi người ấy có buồn đau
Có thầm ngắm ngía dừa không nhỉ
Có gáo mà nay chả gội đầu
..
Haha hhehe hôhô
Thủa ấy yêu em mỗi lần hôn
XóaNghĩ đến tình em anh bồn chồn
Nhưng mà sâu thẳm trong gia thế
Bạc tiền nhà em nó có hồn
.
Thôi đành dịu nhẹ vuốt tóc thôi
Mật ngọt khẽ rót ối tình ơi
Thấm đậm tai em bao ngày tháng
Em đã trao trọn tình cho tôi
.
Cô em mơ mộng chẳng biết gì
Tình yêu đâu chỉ mộng thiên di
Bao nhiêu tiền bạc trao anh hết
Lòng cứ mộng mơ chẳng nghĩ suy
.
Giờ đây em đã hiểu lòng tôi
Mà men rượu đã cướp tình rồi
Mây gió còn đây hoa tan nát
Tiếc đời mơ hoa -làm gì tôi -
.
.Hihi..........
TML ơi chị qua thăm em.đọc bài thơ trên hay quá.chị không viết được gì.chị thăm em rồi dìa .chúc em luôn có thật nhiều niềm vui ...đáp bài thơ trên đi nhé.hihihi....chị TKN
Trả lờiXóaXƯA tình nỡ nụ cười em đã tắt
XóaHƯƠNG đầu đời ai lấy mất em đau
CƯỜI nhân thế thôi thả đi âu sầu
LÊN giờ đây em chôn buồn dĩ vãng ..........
.......
Chúc chị nhé -
hì em không làm thơ vào nhà anh có bị mấy nhà thơ cho đứng xếp hàng đợi cửa sau không nhỉ.. hì. em chúc anh ngày mới công việc tốt lành
Trả lờiXóaAỏ tìm vui với lời thơ trao gửi
XóaLà vui thơ nhưng có bán thơ đâu
Thiếu người đọc thơ hay cũng âu sầu
Cảm ơn em -nhiệt tình vôc tay nhé -
.
Chúc em làm việc tốt -Hạnh phúc em nhé -
mưa ghé thăm ai ..đã tỉnh chưa..
Trả lờiXóahay vẫn còn say- thôi nhé chừa!
mưa qua cho bớt nóng nực nhé...
để ai ngày mới...thơ say sưa....
hiiiiiiiiiiii ngày mới sang thăm ng say.. thơ.. tình nè!
.Này Mưa cô gái Tây Nguyên
XóaSay là tình nỡ vỡ duyên kia kìa
.Minh chỉ là người mang về
Sẻ chia thiên hạ mọi bề ..tình ơi .....
.Chúc cho em nhé Mưa ơi
Trong lòng hạnh phúc vui cười nhé em -
Mới sáng ngày ra bước sang đây
Trả lờiXóaThơ giàu hơn rượu cứ ngất ngây
Lần đầu ghé thăm đầy ấn tượng
Hẹn lần sau đến, sẽ cùng say...
Đây rót chén tình mà cứ cay
XóaLời thơ than khóc mối tình này
Đời ấy mà sao chìm đen bạc
Ứơc mơ tình nồng -xa tầm tay -
Vô nhà anh đông như lạc vô sân vận động. Mãi mới tìm ra chỗ để đứng phát biểu, hi hi...
Trả lờiXóaHehe...càng đông càng vui mà Ru ơi
XóaMà say in ít thôi nha bạn hiền, say mãi là quên cả đường về nhà, hí hí...
Trả lờiXóaSay sưa mỹ tửu dưới trăng khuya
XóaTình khúc thả trăng rồi chia lìa
Lang thang bước mãi miền gió bụi
Cứ nhớ rồi quên ...phía bên kia .......
Anh ơi..........tỉnh dậy ăn cháo hành em mang sang nè.........
Trả lờiXóaHạnh phúc quá ôi MIỀN TRUNG -Thị Nở
XóaĐời lên hương anh ngỡ mình Chí Phèo -
Ngọc đến thăm anh ạ… hjhj
Trả lờiXóaCảm ơn em -chúc em ngày mới vui vẻ -trẻ khoẻ nha -
XóaRê chuột mỏi tay quá rùi nè eng ui ! Sang đây nghe bài hát ni thấy nhớ HUẾ quá đi ! Hi hi
Trả lờiXóaChúc TRẦN MINH LÊ chiều thứ năm vui khỏe,hạnh phúc nha bạn !
Tôi nhớ Huế nhớ Hương Giang uốn khúc
XóaVẳng câu hò man mát bến văn Lâu -
. Chúc vàng Hoa thứ sáu vui hơn thứ năm nha -
Say gì mà say dữ rứa? :)
Trả lờiXóaSay như thể Quỳnh hương chờ trăng gọi
XóaSay như thể TAM EM đợi cuối đường ....hi ...hi...
Thân em như cánh bèo trôi
Lênh đênh dòng nước - cuộc đời đắng cay
Đời lục bình nổi trôi theo sóng dạt
XóaCuộc đời em sóng cuốn về nơi nao ................
...........
Mang quà đến mà chả thấy ai đón .Mai vậy nhé
Trả lờiXóaHà nội đó xuân vương sao em lạnh
XóaSao em chờ Lặng Lẽ Thu trở về .............
....
Qùa gì đó -Nguyên Hồng ơi -
Sang tham anh va doc tho ! Nguoi con trai cua Hue hihi.
Trả lờiXóaCảm ơn đồng hương nhiều -một ngày vui cùng thành Huế thanh bình em nhé -
XóaMin Khờ lậy em nói lầy (.................)
Trả lờiXóaAnh đây -thủ thỉ đi em -
XóaMấy mươi năm trước thật yêu đời
Trả lờiXóaTrong trắng ngây thơ lặng lẽ trôi
Mơ ước cuộc đời như ngũ sắc
Thiên đường chẳng thấy chỉ buồn thôi
Phận buồn đơn lẻ đời cô quạnh
Sao được bằng người sống có đôi
Tóc bạc răng long thời mới biết
Trọn tình trọn kiếp chẳng đơn côi.
Tóc xoã xuân thì mộng mơ thôi
XóaEm lòng buông thả mặc tình trôi
Cứ mơ ước đời toàn bánh vẽ
Rồi để cuộc tình vỡ nát rồi
Bây chừ em sống trong cô lẻ
Tình bạc như vôi lệ sầu rơi
Còn đâu thề nguyền tình sương tóc
Một kiếp mong manh tình vỡ đôi
Eo...tim NHÈ suýt vỡ...........thôi zìa
Trả lờiXóaỦA -thế NHÈ -bị ai túm tóc đấm vô tim à -cuối tuần bình an nha -
Xóa