Về Hương Quê
Thoảng ru hồn Thần Kinh xưa cũ
Những đền đài từ thủa xa xưa
. Ai ơi về với xứ này
Tình thân nối nhịp tóc mây gọi mời
.
Giăng sương nhớ những chiều ru mộng
Nắng lên hồng những sớm ban mai
. Hương Giang sóng nước êm đềm
Xa rồi lại nhớ những đêm Ngự Bình
.
Hỡi viễn khách du nhàn vân xứ
Hãy gửi tình xa viễn về đây
. Ngẩn ngơ trên bến Văn Lâu
Buông lòng thả tới những câu thơ
Hàn
.
Lao xao nhớ trăng soi sương toả
Thấm thấm lòng ôm mộng gió đưa
. Có qua thôn Vĩ chiều sương
Nhớ lầu Vọng Nguyệt mà thương
trăng buồn
.
Buồn lỗi hẹn Kim long chiều muộn
Bút nghiêng thơ Lệ Thuỷ bọt sầu
. Buông chiều ngồi ngắm hàng cau
Mà Hàn Mạc Tử khi nào vướng yêu
.
Buồn như thể tím chiều chẳng đẹp
Chỉ đủ đầy một khối tình ca
. Viết thân viễn khách phong ba
Thân trai xứ Huế vọng nhà dường
bao
Tem bạn thơ nhé, bài thơ nhiều lắm âm hưởng xa quê nhớ cố hương.
Trả lờiXóaNgọn gió nhớ lao xao mặt sóng,
Dòng Hương Giang soi bóng người xưa.
Câu hò êm ả tiễn đưa...
Dẫu rằng xa ngái vẫn chưa phai nhòa.
Hanh hao nắng trong lòng thương nhớ
XóaBờ sông quê gợn sóng tình ai
. Ngày xưa áo tím tiễn đưa
Ngút đường trước mặt gió đùa tình xa ...........
...ui ..anh mình về lại quê rồi á...
Trả lờiXóaVọng cố hương em ạ -
XóaThân trai xứ Huế xa nhà
Trả lờiXóaCứ luôn mong ngóng dịp nào về thăm
Hương Giang ,Bến Ngự ,Văn Lâu
Ôi sao nhớ quá thân thương quê nhà
Câu hò êm ả ngân vang
Dòng sông nước chảy êm đềm vấn vương ....
....chút chút nhớ lại quê nhà anh hử....
. Nhớ lắm dòng sông hương quê
XóaHẹn ngày trở về xứ Huế hằng mong
.Bên chiều cứ gửi tơ lòng
Thuyền xuôi Bến Ngự nhớ mong Nam Bằng
. NHớ đêm tỏ bóng chị Hằng
Cùng chung nhịp bước đêm trăng vui vầy ..............
........
Hihi.....nhiều chứ không phải chút .....
Thăm bạn, đọc thơ thấy nỗi niềm nhớ quê da diết, xin chia sẻ nỗi lòng
Trả lờiXóaCảm ơn lão huynh đã ghé chơi và chia sẻ -
XóaChúc lão huynh an lạc -khoẻ mạnh và vui vui nha -
Đường Huế Xuân nhẹ nhàng hương sắc
Trả lờiXóaDáng Huế Xuân trầm mặc ưu tư
Tôi yêu Xứ Huế mộng mơ
Biết bao giờ, có bao giờ ... về đây?!
Cùng nâng ché rượu say một thuở
Cùng tắm trên Bến Ngự một chiều...
hi hi
Chúc vui nhé!
Nhớ Huế thu trong chiều xuân bước
XóaMà bóng Huế biền biệt xuân lòng
.Huế yêu của những chiều xưa
Bây giờ biền biệt dưới mưa Huế buồn
Nâng chén sầu mình ta dốc cạn
Luống đời đau uống cả trăng tàn ................hihi.....Chủ nhật an lành chị nhé -
.
Rất Huế.....
Trả lờiXóaĐúng Huế -
XóaBụi sang thăm nhà...sao mà trùng trùng đẹp thế!
Trả lờiXóaHoa Quỳnh sang chơi là thấy vui rồi -cảm ơn nhiều nhé -chúc chủ nhật an lành -
XóaĐêm nay buồn Huế ngẩn ngơ thế
Trả lờiXóaThả giữa đời một khúc tình ca
Huế xưa sông núi chan hòa
Huế nay ngăn cách xa ta ngàn trùng ...
Huế mộng giờ đây lốm đốm tàn
XóaVì người biền biệt nỗi lòng hoang
. Vấn vương tình Huế chiều sương
Nay buồn nhỏ lệ con đường Huế xưa ..............
..........
Đêm vắng, thuyền trôi trên Hương Giang
Trả lờiXóaÁnh trăng bàng bạc nét mơ màng
Vân Lâu, Núi Ngự còn in bóng
Người đi ôm mối sầu riêng mang
Vẳng tiếng chuông chùa Thiên Mụ xưa
XóaThời gian thắm thoát cứ thoi đưa
Vĩ Dạ đò trăng còn chờ đợi
Mà người biệt khuất để lòng mưa
Lại gặp anh chốn này, bài thơ thật hay mượt mà, thấm đậm tình của người con xứa Huế xa quê... e chúc anh vui vẻ nhé
Trả lờiXóaHi...chào em -rất vui vì gặp được em ở nơi đây nha -Bình an vui nhiều em nhá -
XóaBài thơ Chạnh lòng nhớ Xứ Huế . Chúc bạn cuối tuần vui nhé.
Trả lờiXóaMột nỗi niềm về quê mẹ bạn à -chủ nhật yêu thương nhé -
XóaTối thứ 7 vui nhiều nha M ơi!
Trả lờiXóaChủ nhật vui hơn thứ bảy nhé -Phong Lan -
XóaThần Kinh xứ Huế mộng mơ
Trả lờiXóaCâu hò êm dịu lời thơ nhẹ nhàng
Nhìn dòng êm chảy Hương Giang
Cùng tà áo tím ngỡ ngàng bước chân
Cố Đô xứ Huế mộng mơ
XóaIn trong vãn khách lời thơ ru tình
Trường Tiền soi bóng lung linh
Thướt tha tà áo môi xinh em cười .............
" Thướt tha tà áo môi xinh em cười "
XóaMắt em trong vắt rạng ngời
Hương Giang soi bóng em ngồi mộng mơ
Văn Lâu ai nỡ hững hờ
Để con đò nhỏ chờ người năm xưa ...
. Theo đà gió đẩy đời đưa
XóaThân trai mặc khách gió lùa chân mây
. Nay về bến cũ đong đầy
Nam ai một thủa bóng gầy còn đâu
. Hương Giang nước lặng u sầu
Tím bờ thương nhớ qua cầu khi nao ......
Lắng trong vui buồn mộng mơ em hát
Trả lờiXóaNghe thân thương Huế ơi...
Trong thương yêu em gởi lời thơ nhớ
XóaThả vui buồn theo những khúc ru ca ...............
Blog đẹp,thơ hay, nhạc tình quá ...Đến đây chỉ muốn ở lại đây thôi !
Trả lờiXóaSang thăm nhà rồi mà chỉ thấy có cái nền không á -
XóaVậy là mất blog cũ rồi à /-cảm ơn bạn đã thông báo để mình biết mà giao lưu -hẹn gặp lại bạn nhé -
Trả lờiXóaHẹn Huế mùa sau sẽ về thăm
Trả lờiXóaThăm từng cái lạnh dấu trong chăn
Nghe mưa rả rích trong đêm vắng
Để nhớ vô cùng những tháng năm"
Thăm anh khi nào rảnh sang e tặng cái kiếng mát nhé,,,!
Về với Huế nhé với lời mơ
XóaVới mưa rả rích trong lời thơ
Với cầu gối nhịp đêm canh vắng
Với cả lời ai ....anh sẽ chờ .....
.
Nhớ nha -Về thăm Huế rồi mang theo cạp kiếng luôn nha -
Ai về nơi ấy phương xa
Trả lờiXóaHuế mơ Huế mộng thơ ca ru tình
Sông Hương núi Ngự in hình
Thân thương áo tím chúng mình thủy chung
...........
Cho ta theo với thỏa lòng ước mơ!
.Thương Hoài có vọng xứ này
XóaVới Huế thơ mộng ngất ngây Ngự Bình
.TRường Tiền soi bóng lung linh
Em nghiêng áo tím soi hình Hương Giang
Kha Han chưa bao giờ đến Huế. Đọc thơ của TML thấy muốn làm người Huế quá đi. Huế đẹp Huế nên Thơ qua rất nhiều tác phẩm.
Trả lờiXóaTuần mới vui nhé
Ânr nét mộng mơ Thần Kinh cũ
XóaThiên thu vẫn đẹp Huế yêu kiều ..........
....
Ai ơi cho tôi về Huế với !
Trả lờiXóaHuế chờ người xuống đò ngang
XóaAnh xin đưa rước mời nàng qua sông ..........hihi.......
"Buồn như thể tím chiều chẳng đẹp
Trả lờiXóaChỉ đủ đầy một khối tình ca
. Viết thân viễn khách phong ba
Thân trai xứ Huế vọng nhà dường bao "
BÀI THƠ RẤT HAY ! NHƯNG HÌNH NHƯ TÁC GIẢ CÓ CHÚT TÂM TRẠNG ....! CHÚC TML CHIỀU CHỦ NHẬT THẬT KHỎE,VUI,HẠNH PHÚC NHÉ BẠN !
.Một vạt nắng đâu đủ chiều tím
XóaChỉ bằng lòng khăn gió gói tình
.Mờ ảnh chiều buông bến sông
Buồn người xa xứ ngóng trông hương nhà ..........
.
Huhu...đừng soi lòng mình thế chứ -
Tôi yêu phụ nữ Huế bởi sự nhẹ nhàng, mềm mại, nữ tính.
Trả lờiXóaChẳng kiêu xa nhưng thướt tha hiền dịu
XóaKhông rức lửa mà ngát ngát hương tình ..............
Buồn trông xứ Huế xa xa
Trả lờiXóaMây giăng đỉnh núi bao la mịt mùng
Núi sông ngăn cách nghìn trùng
Cố hương yêu dấu bao từng nhớ nhung
.Buồn ngồi dốc chén mời Hằng
XóaMây trôi hờ hững trăng xa quá rời
.Sao lòng thấy quá chơi vơi
Làm sao ôm ánh trăng trời được đây .....hihi....
Em sang thăm anh nè ...lại nhớ Huế thương !Em cũng nhớ HN nè anh ui...anh em mình cùng nhớ quê anh nhỉ ?Tối chủ nhật vui nhiều anh trai nhé !
Trả lờiXóaỪ -chắc em cũng đồng cảm với người xa quê hả ?-
XóaĐầu tuần làm việc tốt nha em -
Em cũng nhớ Huế ....huhuuu
Trả lờiXóaÔ hay -nhớ Huế chứ nhớ anh đâu mà khóc thế ???
XóaTui zìa đây.........
Trả lờiXóazìa thăm quê lão nhé!
Ừ về đi -không tiễn nha -NHÈ -
XóaMà thăm quê tui hay quê NHÈ vậy ?
Chủ nhật vui vẻ nha "Tối" hỡi "Tối" hời!
Trả lờiXóaTAM ANH ơi -nhớ đó nha -Bị đốt nhà đừng có khóc nha -
Xóabài thơ Về Quê Hương...Thêm Bài hát Nhớ Huế...minh họa hết tâm tư gia chủ luôn...(ngậm ngùi)..quá hiii
Trả lờiXóaXa quê ai vẫn cứ hằng mong
XóaLời ca thêm nhớ ngậm ngùi lòng
Nhớ Huế...sang thăm người của Huế...nhưng Nắng chưa hết phê...
Trả lờiXóaChúc Ml những ngày mới an vui hạnh phúc để mãi nhớ Huế!
Nhớ những chiều miền trung mưa tím
XóaBên bến sông đợi khách tương phùng ...........
.....
Mãi là hoa nắng nha -
Đầu tuần mới , anh chúc TML vui, khỏe , viết nhiều bài hay , lạ , thêm nhiều bạn bè mới trên blog nha. Thân.
Trả lờiXóaCảm ơn anh đã sang chơi -chúc anh khoẻ -làm việc tốt nhé -
XóaLại về Huế của ta ơi
Trả lờiXóaXanh xanh núi Ngự
Hương ngời dòng trong
Câu Nam Giao đã ghi lòng
Tiếng chuông Thiên Mụ rơi
cong nắng chiều
Trời xanh mây núi dập dìu
Cầu Tràng Tiền nhắc bao nhiêu hẹn hò
Ngày vui phiên chợ Đông Ba
Đêm vui câu hát Nhã ca ngọt lành
Khói chiều Vĩ Dạ còn xanh
Vườn thơ An Cựu đêm thanh gọi mời
Lên lầu Vọng nguyệt dạo chơi
Ngắm lăng tẩm của mấy đời đế vương
Nét kiêu sa Huế khiêm nhưòng
Mê hồn du lhách mười phương hướng về . /.
.Lá xanh xanh ngát bờ dâu
XóaThương ôi xứ Huế bến cầu đợi ai
.Nam Bằng ai thả u hoài
Cho Nam AI khúc nối dài bờ yêu
.
.Mây vương Bạch Mã ven chiều
Bến cầu Lệ Thuỷ bóng Kiều chờ trông
.Kim long con nước xuôi dòng
Mang theo rực rỡ đèn sông dạp đờn
.
.Trăng treo thôn Vĩ ngủ yên
Nhưng em còn thức chờ thuyền Hương Giang ........
Thăm người xứ Huế mộng mơ
Trả lờiXóaThảo nào lời cứ ngọt ngào làm sao
***********
Tuần mới An Lành nhé TML
.Cảm ơn người đã sang chơi
XóaLan Rừng một sắc hoa trời mộng mơ ..........
Hởi viễn khách từ khắp bốn phương.
Trả lờiXóaMời bạn đến... sông hương quê mình.
Đây Vân Lâu - Bến Ngự Bình.
Nỗi buồn day dứt lúc mình xa ta.
Này bạn nhé -Hương Xưa tình cũ
XóaVề Huế đi thăm xứ mộng mơ
.Thượng Tứ tới chợ Đông Ba
Nơi nhiều quán nhậu cho ta nhớ nhiều ........hihihi.....
Sang thăm NMTLS chút thôi ! Chúc tuần mới an vui hạnh phúc!
Trả lờiXóaChị bận nhiều à ?-em ít thấy mà -an lành chị nhé
Trả lờiXóaLâu nay bạn có về Huế không?
Trả lờiXóaEm có về thầy à-nhưng ....buồn ......
XóaChúc thầy vui khoẻ nha -
Huế ơi còn nhớ những ngày
Trả lờiXóaTết 2007 bay bay mưa phùn
Đại nội cửa tây quan môn
Cùng em ước mộng thả hồn phương nao
Chừ bây chỉ tiếng thét gào
Huế xưa vàng nắng nhớ sao những ngày
Huế thương khóe mắt cay cay
Bao giờ trở lại những ngày dấu yêu...
+++
Bru đã một lần ăn tết và chút xíu đã là Rể của Huế thương nhưng giờ chỉ còn là kỉ niệm Huế của một thời Mộng mơ,bởi vậy Huế hay bạn với Bru gần lắm...
Sang thăm chúc bạn khỏe vui vạn sự như ý nha " Huế thương " !
Đâu chỉ đẹp đền đài gác miếu
XóaMà còn đẹp trang sử hào hùng
Huế của ta luôn giữ thuỷ chung
Tình yêu thương của non sông đất nước
.
Thời bình rồi Huế yêu lại tha thướt
Dáng đài trang mộng mơ đến ngàn thu
Cho người trai chùn chân bước lãng du
Mong trở lại với em tà áo tím .............
....
Ra là cũng có chút duyên nợ với thành Huế hả bạn -rất vui khi có một người cũng nhớ thầm về Huế -
Tuần mới vui nhiều nha M!
Trả lờiXóaMột tuần đầy may mắn và sức khoẻ nha -PHONG LAN-
XóaMột chút nhớ Huế mộng mơ, huế Đẹp huế thơ ...
Trả lờiXóachiều đầu tuần an lành trong xứ Huế ngập tràn hồn thớ nhé !
Nhớ về Huế những chiều Hương Giang sóng
XóaTiếng chuông chùa lan toả khắp không gian .........
........
Chúc anh một tuần an lạc -khoẻ mạnh anh nhé -
Lâu rồi mới ghé Spot, TC ghé thăm chủ nhân nè! Chúc chủ nhân một buổi tối thật vui nhé!
Trả lờiXóaBận nhiều hả bạn -khi nào rảnh lại giao lưu nha -
XóaHuế ơi sao đẹp thế này
Trả lờiXóaEm đây cũng muốn một lần ghé thăm
....buổi tối ấm áp anh nhe...
Huế miềng dịu ngọt tình thương
XóaEm về chơi nhé dạo đường phượng bay -
Em ghé thăm anh, thưởng thức thơ và nhạc, hay quá! Em chúc anh đêm an lành nhé!
Trả lờiXóaCảm ơn Thu Nguyễn nhé Những bant nhạc về xứ mộng mơ hay em nhỉ -
Xóachúc em bình an và khoẻ mạnh nhé -
Tìm em giữa Huế mộng mơ
Trả lờiXóaThuyền ai lả lướt câu thơ ân tình
Sông Hương in bóng chúng mình
Một thời áo tím mộng xinh đợi chờ ...
.Nhớ em anh gửi vần thơ
XóaTrong thơ có nhớ có chờ có mong
.Aó tím in bóng dòng sông
Chờ anh về nhé xuân nồng đón đưa
TRẦN MINH LÊ đang tương tư đến người xa xứ thương quá đê ! Hi hi.
Trả lờiXóaChúc bạn một đêm đầu tuần ấm áp và ngủ thật ngon giấc nhé bạn !
Tương tư nhớ Vàng Hoa mấy độ
XóaThả lòng về chốn ấy hằng mơ .....hehe...
.
Chúc bạn ....mãi vàng hoa như vạt nắng vàng nha
Sóc qua phá nhà anh nè....quà tặng Sóc khi mô...anh ăn gian quá đi ...wớ....bà con ơi...anh này ăn gian nè....
Trả lờiXóaCó mỗi ngày 8/3 mà đòi nhiều quà chi vậy Sóc ơi ...đọc lại bài anh đi nha -gửi quà rồi nha -
XóaBạn làm mình nhớ quê hương quá, ai cũng có một cỏi để nhớ,mình thì không biết nhớ về đâu!!
Trả lờiXóaHUế đẹp, huế nên thơ hiền dịu mà mình lại biết Huế khói lửa mịt mù qua trận "cổ thành quảng trị"
chúc bạn ngày mới an lành
Ai cũng có một hương quê để nhớ
XóaLuỹ tre làng vi vút- một dòng sông
Bước chân xa vẫn cứ khắc ghi lòng
Hẹn ngày về nơi yêu thương đất mẹ .........
........
Thế anh nhỉ -cùng xa quê lên hiểu nhau mà
Ngày mới thật vui em nhé. TKN
Trả lờiXóaHi...chị cũng vậy nhé chị -vui và khoẻ nhé -
XóaVâng - HH chỉ lập tạm ngôi nhà này (Hoanghon Tim) cho mọi người biết vậy thôi - Ngôi ngà cũ (Giaidieubuon40.Blogspot.com không còn là của HH nữa a ah .Đang buồn nên HH sẽ lãng quên nó đi một thời gian - Cảm ơn anh đã động viên chia sẻ ... Gửi lời COM khách quan cho em nhé
Trả lờiXóaHương quê xanh ngát chân trời
Trả lờiXóaAi về xứ Huế cho ta về cùng (~_~)
Hương quê xanh ngát gọi mời
XóaHương Bình chờ đón người ơi hãy về ..........
Tình thơ ui...có ở nhà ko anh?
Trả lờiXóaTrong thơ anh gói cả tên em
XóaNhư trăng ve vuốt rải bên thềm .....hihi......bây giờ mới về đây em ....
Cố đô ta trải mấy thăng trầm
Trả lờiXóaTrên đỉnh Ngự vẫn hàng thông sáo thổi
Huế vẫn Huế trong ngọt ngào giọng nói
Trong đậm đà tà áo tím em bay...
Thần Kinh xưa cũ trải bao năm
XóaNam Giao vẫn lặng lẽ âm thầm
Tiếng ru lan nhẹ bay theo gió
Vẳng tiếng cười em bên nón chao ..............
Biển Thuận An buổi chiều thơ mộng
Trả lờiXóaCầu Tràng Tiền ngóng bến Vân Lâu
Em đi đâu, em về đâu
Hương giang tha thiết một câu hò buồn...
Dòng Lệ Thuỷ ban mai tràn rực nắng
XóaTháp Thiên Mụ soi bóng dòng Hương Giang
.Đường xưa lối cũ không em
Bến cầu Thượng tứ về đêm lạnh lùng
Anh sang nhà rồi đó -chúc em sớm vui và trở lại blog nha -
Trả lờiXóaMin ới ! đương đong ở đâu gòi , em sang thăm nè , gớm sang nhà Min cực bỏ xừ , nhà đông khách như xe tắc đường ý , chen chối chết mới vô , vô xong xách dép vìa cũng mệt , thui em vìa nhá XE MIN KHỜ (~_~)
Trả lờiXóaThẽm ơi -đầu xuân kiếm được nhiều chưa /Thăm anh có chút xíu mà la ỏm tỏi lên thế à ?
XóaHV sang chúc bạn TRẦN MINH LÊ buổi tối thật vui vẻ,hạnh phúc và an lành nhé bạn !
Trả lờiXóaChúc nhé Vàng Hoa vui mấy độ
XóaXuân sang rồi mãi mãi cứ xuân lòng
Thăm anh nè! An lành và vui nhiều anh nhe!
Trả lờiXóaCảm ơn bạn mới nhe -bạn vui khoẻ nhé -
XóaHuế thương vẫn đợi vẫn chờ
Trả lờiXóaMà người lữ khách ...hững hờ Huế ơi.
Huế ân tình vẫn gọi mời
Làm người lữ khách chơi vơi cõi lòng.
Sang thăm anh. Thấy lòng tác giả nhớ Huế thật nhiều.
.Mải miết đường xa trở về
XóaBến sông quạnh vắng tái tê dưới chiều
.Huế nay vẫn thắm màu yêu
Mà em đâu thấy liêu xiêu bước về .........
.......
Gà già lâu mới thấy nhỉ -vui em nhé -
Đêm trăng soi sáng đôi bờ
Trả lờiXóaThuyền ai lơ lửng đợi chờ trông ai
Thương em vóc dáng trang đài
Mơ màng tóc xỏa liêu trai ngọt ngào ....
Nhớ buông theo ánh trăng mơ
XóaĐò xuôi bến nước hững hờ rời xa
Em ơi một khúc tình ca
Vẳng theo cơn gió nhập nhoà khói sương
Nhớ về người nôn nao thổn thức
Trả lờiXóaVọng bờ đê con nước sau hè
Sông quê nay có bờ kè
Còn đâu tôm cá ta về tuổi thơ
Nỗi nhớ về em cứ khắc âu
XóaMà Bình Phương em chẳng biết đâu
. Bến xưa lụt sạt mất rồi
Lên em mới thả tình rơi ...sang đò ....
Nỗi nhớ về em mãi khắc âu
XóaMà Bình Phương em chẳng biết đâu
.Bến xưa lụt sạt mất rồi
Lên em mới thả tình rơi ...sang đò
Ngày mới trong lành nhé Trai xứ Huế ơi !
Trả lờiXóaCảm ơn Lan Rừng nhé -chiều bình an -vui vẻ nhé -
XóaChiều về nắng rớt trên sông.
Trả lờiXóaXuồng ai một chiếc trên giòng sông quê.
Cầu tre lắc lẻo em về.
Tiếng con sáo hót buồn tê tái buồn.
Bên đường nắng nhẹ còn vương.
Mà thu đã rụng giọt sương cuối chiều...!
*****
. Hôm nay trở lại quê nhà
XóaĐường về phơi phới nắng hoa trong lòng
. Nhìn mây lại nhớ bóng hồng
Chắc em sẽ đợi bên dòng sông quê
. Bến đây sao thấy tái tê
Em đâu chẳng thấy lối về lòng mưa
E yêu xứ Huế, tím và buồn.....A ạ. nao lòng lắm.
Trả lờiXóaYêu xứ Huế chiều bên sông mây tím
XóaNhớ hương quê trong dạ thấy nao nao ...........
Xin một chút Huế...
Trả lờiXóaNam Ai một khúc tình ca
XóaTrường Tiền bắc nhịp cho ta gặp mình ...........
..
ĐỦ CHƯA NHỈ ?
quê anh đẹp quá em xếp hàng mãi mới thăm hương Huế thật đẹp
Trả lờiXóaHi...cảm ơn em nha -chúc em luôn xinh tươi và vui khoẻ nhé -
XóaQuê hương anh nước mặn đồng chua
Trả lờiXóaLàng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá
hiiii!!
How are you!!
Quê hương người có đồng xanh bát ngát
XóaQuê hương tôi toàn cát sỏi người ơi
Dẫu như thế mà đi khắp muôn nơi
Vẫn cứ ngóng về nơi hương quê ấy ..........
Hương quê còn thoảng đâu đây
Trả lờiXóaLòng quê một thoáng dâng đầy nhớ nhung...
Bước mãi dặm trường trong nhớ mong
XóaNhìn về hương quê nhói trong lòng ..........
Uống hết mấy ly cafe mà chẳng thấy ra ,tối suýt mất ngủ ...huhu
Trả lờiXóaRùi-để hôm nay mình đền nhé -Mà cần chi đây nhỉ /-
XóaĐêm an lành ngủ ngon anh trai nhé !
Trả lờiXóaChiều thứ sáu bình an nhé -Nỗi Nhớ ơi -
XóaGhé thăm và đọc thơ anh này, ngày nắng ấm bên những vần thơ anh Trần Minh nhé ^^
Trả lờiXóaLâu lắm rồi mới gặp em đó -Bình an em nhé -Chery-
Xóamình ghé thăm bn. chúc chiều vui nhé LM!
Trả lờiXóaThất rồi -cảm ơn -uống nước không ?
XóaTHẬT VUI CHO NGÀY MỚI EM NHÉ. CHỊ TKN
Trả lờiXóaHi....cuối tuần rồi -vui vẻ chị nhé -
XóaSóc ghé thăm chúc anh buổi chiều an vui ....Sóc xem hết rồi ...chẳng thấy đâu hết ......xấu ...xấu ...è...
Trả lờiXóaLàm sao thế -rõ là có rồi -muốn thêm thì phải xin đàng hoàng chứ nhỉ -
XóaAnh có xấu đến thế đâu
Tôi nhớ khúc ca mỗi lần đến Huế
Trả lờiXóaNam ai Nam bằng mà sao thương thế!
RD đã đến thăm Huế và rất thích bánh mè xửng loại giòn - đặc sản của Huế ML à.
RD chúc ML chiều an vui!
Nhớ tà áo bay bay Trường Tiền nắng
XóaNhớ câu hò trên sóng nước Hương Giang ............
......
Huế nhiều loại bánh lắm bạn ạ ...ngon .....Vậy là bạn cũng có kỷ niệm về xứ Huế rồi đó nha
chúc RD cuối tuần vui vẻ nhé
Ghé thăm Minh nhé . Lúc này bận quá đi thăm chẳng đâu tới đâu cả . Chúc tối vui vẽ nhé
Trả lờiXóaEm cũng vậy anh ạ -đến hôm nay mới trrar lời được mọi người đây nè -
XóaChiều thứ sáu an bình anh nhé -
thăm anh nè! Chúc an lành anh nhe!
Trả lờiXóaHi....cảm ơn em nha -vui vẻ -trẻ đẹp nhé -
XóaMộng mơ Huế vắng bóng hình
Trả lờiXóaNhớ ai áo tím cho mình còn nhau...
Đan lòng chờ đợi bến sông
XóaMỏi mong một dải nắng hồng bờ bên ..............
Thăm anh LM.
Trả lờiXóaChiều vui nha em -NGUYỄN HOÀNG -
Xóac tím sang thăm Ml nè! Ngày bình yên với những ký ức êm đềm nha em.
Trả lờiXóaHi hi...chiều hôm nay vui hơn chiều hôm qua nha -
Xóa