Lê Trần Minh
Tháng bảy sắp qua Ô Thước đâu
Chức Nữ Ngưu Lang chẳng có cầu
Chuyện tình xứ Bắc trong cổ tích
Thấm đẫm trời Nam mưa giăng sầu
Lắng nghe đêm về lòng thấm ướt
Hướng mắt trời xa dạ lo âu
Nghìn thu tháng bảy trời nhắc nhở
Thấm đẫm trong mưa chuyện tình Ngâu
.*
Bình Nguyên -
Chờ mong bóng nhau mãi nơi đâu
Khuất nẻo trời xa khuất bóng cầu
Xứ Bắc ngóng trông lòng thổn thức
Trời Nam mòn mỏi dạ dâng sầu
Ngưu Lang chàng hõi biền biệt đợi
Chức nữ người đâu thắt thẻo âu
Bóng dáng tình lay nơi cuối nẻo
Đời chờ ta hóa dãi tình Ngâu
*
Lê Trần Minh
Mãi ghi bóng hình mà người đâu
Núi cách sông ngăn hai bến đầu
Phương Nam Chức Nữ hồn xa vọng
Xứ Bắc Ngưu Lang nguyện ước cầu
Chuyện tình cổ tích bên bến đợi
Hai đứa hai phương mãi u sầu
Giờ đây tình ấy còn không nhỉ
Trăm năm một cõi chỉ chờ Ngâu
.*
Bình Nguyên -
Vẫn đợi vẫn chờ nhưng thấy đâu
Buồn thương hai đứa ở hai đầu
Phương Nam lồng lộng mây hồng nổi
Xứ Bắc thênh thang gió lộng cầu
Dẫu cách nghìn trùng tim vẫn nhớ
Dầu xa muôn dặm dạ luôn sâu
Yêu thương vẹn vẽ ta trao tặng
Gửi hết cho anh dưới ánh Ngâu
.
Xướng họa vui quá! Mình thì chịu, nhất là Đường luật.
Trả lờiXóaCảm ơn bạn đã khen ...mà bạn ơi -Bình Nguyên là nữ sĩ Đường Thi -mà mình thì làm bát cú thôi ,khi hoạ thơ với mình bạn ấy cũng làm theo mình thể bát cú đó -chứ không phải đường thi đâu bạn à -
XóaTEM VÀNG CHO BẠN NHÉ -
Tem Bạc rùi! Thứ 7 ngọt ngào yêu thương nha Minh ơi!
Trả lờiXóaNgười ấy có chờ Ngâu không nhỉ
XóaHay xuân đã nở ở trong lòng ...............
TEM BẠC NHA -
em sang thăm anh!chúc anh tối vui vẻ nhé
Trả lờiXóaNgưu lang Chức nữ tới gần
Tình trong xa cách muôn phần đắm say...
Ngưu Chức cứ mãi đợi Ngâu mùa
XóaĐể được gần nhau lệ dưới mưa ..............
............
Tối thứ bảy ngọt ngào nhé -
Thơ đối họa hay quá, mattroi chỉ dám vỗ tay thật to thôi nha ! (~_~)
Trả lờiXóaTui biết bạn rất hay Đường Thi
XóaCái này bát cú có là gì ..............Hehe.....tui biết rồi -
Tuyệt vời hai bạn BN và TML...
Trả lờiXóaHB khen hai bạn đó! Thật ngưỡng mộ!
. Chúc bạn thứ bảy ấm tình
XóaNiềm vui hạnh phúc bên mình bạn ơi -
Chúc ML nhiều niềm vui và HP nhé
Trả lờiXóaTrời Âu làm gì có mưa Ngâu
XóaVề đâu cho vây để biết sầu ............
.........
Xướng họa vui quá . Đến thăm mà vui lây. Xin chúc mừng !
Trả lờiXóaCảm ơn Lý Viễn Giao đã đọc thơ và chia sẻ nhé -Chúc bạn một tối ấm áp tình thương nha -
XóaTuyệt vời hai bạn BN và TML...
Trả lờiXóaThứ 7 ngọt ngào yêu thương nha Minh Lê ơi!
Cầu Ô Thước bắc tình trong cổ tích
XóaHỏi đời này còn tình đó hay không ./..............
.
Còn không Phượng Vũ ơi -
Tháng bầy trời đổ mưa Ngâu
Trả lờiXóaNgưu Lang Chức Nữ bắc cầu gặp nhau
Nói sao cho hết niềm đau
Mừng vui xum họp mưa Ngâu sụt sùi ....
Hihi.... ngày cuối tuần vui vẻ hp nhé anh
.Chuyện tình Chức Nữ Ngưu Lang
XóaChỉ chờ Ô Thước thiếp chàng gặp nhau
. Một năm chỉ có mùa Ngâu
Nối tình nhưng nhớ lệ sầu mưa rơi ................
.........
Em cũng vậy nhé -Hằng Nga-ấm tình nhé -
Xướng họa giao hòa,thật tuyệt!Chúc mùng nhé,cuối tuần an vui!
Trả lờiXóa. Vui cùng trên chốn ảo này
XóaLời thơ trao gửi mê say với người ...............Vui mà anh -chúc anh hạnh phúc nha -
Tháng 7 chưa sang mà mưa sầu giăng mắc trong lòng nhiều thế
Trả lờiXóaCứ chờ mãi Ngâu Mùa trong mòn mỏi
XóaNhắn hỏi người có nhớ đến mùa Ngâu -
Qua thăm Trần Minh Lê được thưởng thức mấy bài thơ hay, cả người xướng và người họa đều rất tâm đầu ý hợp.
Trả lờiXóaChúc cuối tuân vui nhiều.
Cảm ơn bạn đã chung vui chia sẻ nhé -tối thứ bảy vui vẻ -nhiều yêu thương nha bạn -
XóaTháng bảy còn xa, chưa mùa Ngâu
Trả lờiXóaĐã có người mong một nhịp cầu
Kẻ Bắc nhớ hoài người viễn xứ
Người Nam thương mãi một dòng sâu!
Tháng sáu đã trông cầu Ô thước
Đợi chờ sùi sụt một niềm đau
Ai về nhắn nhủ chàng Ngưu nhé
Cả đời chức Nữ- một mùa ngâu!
Chúc chủ nhà chiều thứ bảy an lành! Còn xa mới đến mùa ngâu mà!
Lòng ai cứ đợi một mùa Ngâu
XóaMặc dù Ô Thước chưa bắc cầu
Người nơi miên viễn cứ hoài vọng
Kẻ ở hương quê cứ ngậm sầu
Ngưu Lang lòng mãi trông mưa đến
Chức Nữ xót dạ rồi quặn đau
Mong trời lại nhớ đến tháng bảy
Để cho mưa giăng một mùa Ngâu -
.
Thực tâm là .....Hôm trước tự dưng HN có mưa -Anh mới nghĩ là đã vào mùa Ngâu lên bốt bài này lên đó -Tối thứ bảy ấm tình nha -
Ngỡ rằng tri kỹ gặp nhau đây
Trả lờiXóaHọa xướng say sưa ước mộng đầy
Câu chữ xuôi vần nghe tuyệt thật
Ngờ như chuyện giữa chín tầng mây
Trao gửi thơ văn đi lại qua
XóaCứ như tình cảm tớ mày ta
Ý tứ thi từ như yêu ấy
Ai hỏi thì ừ ...rồi cười xoà ......
thơ hay chúc bạn vui vẽ
Trả lờiXóaChúc bạn tối thứ bảy nồng nàn nhé -
Xóahiii thơ LM và BN thật hay- chúc bn và BN luôn có những vần thơ xướng, họa tràn đầy cảm xúc nhé hai bn.!( thăm MTL chúc cuối tuần vui -yêu thương , và ấm áp nhé bn)
Trả lờiXóaMưa ơi Ngâu mùa đã đến chưa
XóaSao lòng em cứ sụt sùi mưa
Mãi chẳng thấy khô giọt dạ lệ
Thôi chờ đi em ...chờ Ngâu mùa .....
...
Chúc Mưa ...hết mưa mà ...nắng đi nha -
Những bài xướng họa hay quá anh TML ơi!
Trả lờiXóaHay thật không vậy nhỉ ?-nghỉ cuối tuần thật vui vẻ nhé -Như Mai -
XóaCT sang thăm anh, được đọc những bài thơ đường rất hay, hâm mộ quá, em thì không viết được thơ Đường ... chỉ thưởng thức thôi!
Trả lờiXóaChân Tình à -hôm trước sinh nhật vui vẻ chứ em -
XóaMãi xinh tươi em nha -
Ngựa chỉ đọc thôi dám họa mô
Trả lờiXóaThơ Đường Ngựa viết cứ khô khô
Chúc mừng Bình Nguyên - Minh Lê nhé
Hẹn sang lần khác sẽ góp thơ...
Mỗi người một vẻ với ý từ
XóaTrong thơ vui vẻ thật vô tư
Cảm ơn ngựa đã dừng chân lại
Đọc vội vần thơ rồi gật gù ................
.
Nhớ hẹn đó nha -
Ai bảo anh mong cầu ô thước
Trả lờiXóaBồi hồi cất tiếng gọi mưa ngâu
Phải chăng chức nử quên rồi đấy
Quạ cũng không về để bắt cầu.
Tình vời lên đợi Ô Thước cầu
XóaThời gian bò mãi khắc khoải âu
Vẫn biết Ngưu CHức mỏi bến đợi
Chỉ vì trời mãi chứ bắc cầu .................
........
Chào pác nông dân -ngày mới khoẻ nha -
Em đây phương bắc luôn đợi mong
Trả lờiXóaNgười ấy trời nam còn nhớ không
Chưa đến mùa ngâu lệ hoen ướt
Tháng bảy chưa về mưa đẫm lòng
Này em em gái Huế chiều vương
XóaMiên viễn xa xăm vọng lời thương
Cứ đợi Ngâu mùa về bắc lối
Mà tháng bảy đâu -đợi mãi cầu
Tháng bảy rơi hạt mưa ngâu
Trả lờiXóaNgưu lang , Chức Nữ đã gặp nhau
Dù chỉ một lần " Cầu Ô thước "
Nhưng tình Ngưu-Nữ mãi cách ngăn !
.Ngâu mưa đợi giữ mùa thu
XóaCho đôi Ngưu Chức tay lùa ngón đan
.Lệ trời tuôn chảy ngập tràn
Khóc cho đôi lứa chàng nàng hợp hoan ......................
Tháng bảy đã sắp đến nơi rồi.
Trả lờiXóaChức Nữ - Ngưu Lang vẫn hai nơi.
Tháng bảy ngày rằm Ngưu Chức gặp
Chờ ngày ô thước sầu sẻ vơi.
Giọt mưa nào làm ướt vai tôi.
Có phải chăng những giọt ngâu rơi.
Mưa Ngâu Ngưu Chức thôi sầu nữa.
Chuyện tình xưa ấy vẫn trong tôi.
Trời thu quạnh vắng lòng hanh hao
XóaTình cũ Ngưu Chức nhớ làm sao
Một năm một mùa Ngâu sùi sụt
Đôi tình gặp gỡ vui thế nào
.
Tôi đây cũng thế thái nhân tình
Sắp đến Ngâu rồi mà quạnh thinh
Một năm Ngưu Chức được gặp gỡ
Còn tôi đã cách bao mùa tình
Vào thăm nhà sao thấy bạn ngóng ngâu sớm thế ! Chúc ngày nghỉ vui
Trả lờiXóaLòng hoang tất cả đông xuân hạ
XóaChỉ chờ thu về với Ngâu rơi ..............
Qua thăm em đi trễ nên chạy hụt hơi ...
Trả lờiXóaNgày mới an vui nha em!
Bên nhà chị Pót mấy hình chị đi chơi với các bạn vui quá chị nhỉ -
XóaNgày mới vui vui chị nha -
Sóc ghé thăm anh nè...
Trả lờiXóaTháng bảy đến đâu, mà anh đã sầu
Rầu chi sớm thế hả anh ơi ?
Cứ thong dong ta cùng hưởng thụ
Khi nào nó đến chẳng phải lo....
...hi hi...thiệt là anh ...lo chi xa dữ vậy hong biết hà....
Anh sầu hết cả gần năm ấy
XóaChỉ còn mùa Ngâu đến bắc cầu
Chút tình xa xưa với hoài vọng
Ô Thước nối nhịp rửa bớt sầu ..........
.......
Không lo xa em ạ ....mà ....mong ấy
Hu..hu...bên fb ...Sóc bị mất nick rồi...Sóc có cái mới rồi ..nhưng chưa dám kết nhiều...sợ nó lại chơi trò trốn tìm nữa anh ui ...
Trả lờiXóaAnh cũng không biết sao nữa -hôm trước Fb của anh nó cũng ẩn đi mấy hôm đó mà -
XóaBây giờ có nhà mới rồi lại chơi vô tư há -
Đến vườn thơ nhà anh Minh, không muốn về !
Trả lờiXóaKhúc Du Ca trên con đường vạn nối
XóaNẻo làm về với bến gió chiều vàng .................
..........
Sao anh cứ mãi chờ Ngâu
Trả lờiXóaĐêm về gặm nhấm lòng sầu riêng anh
Em mong duyên thắm mộng lành
Còn anh vẫn cứ trời xanh đứng nhìn
. Trời buồn trời thả giọt mưa
XóaCho anh hứng trọn gió lùa lạnh căm
. Bóng hồng chim bóng cá tăm
Để anh mãi đợi âm thầm ngâu mưa
Em gái bịnh chẳng ghé thăm ! buồn !!!!
Trả lờiXóaThuốc cảm đay em -uống liền đi
XóaThan tình đây em -sưởi liền nha -Vui chưa em -
Kêu em về ngay, em vội vàng về. Tưởng có ăn uống hay xì-căng-đan nào cho em hóng hớt chơi. Ai dè, bò bò vô nhà anh, thấy anh chờ... Ngâu, chờ cái cô nào xa lơ lắc. Ghét! Còm cho bỏ ghét ! Chôm thơ chạy lun !
Trả lờiXóa" Bà Tám đã tới đây dzui chơi ! "
Ký tên.
Điềm chỉ
:))))
P/S: Sao anh biết em Dở - Tệ - Ẹt mấy cái vụ án Thơ Thị Thẩn đối qua đối lại mà cứ làm khó em út hoài dzạ ?
Em ơi tô phở ''ngó '' đây em
XóaVà hương ''chả quế '' em ngửi thêm
Rùi tìm mấy chàng đong đưa nhé
Chẳng xinh nhưng đủ nét môi mềm .................
.........
Hehe......vui thế còn gì nữa Tám ơi -cái còm này của em cũng rất vui đó -cứ như vậy để cùng vui mà -
Đôi vần xướng họa thật là hay
Trả lờiXóaChúc vườn thơ xinh tươi mỗi ngày
Bạn bè hội tụ về đông đủ
Hạnh phúc tràn trề vui lắm thay.....
Chúc đêm như ý Minh ơi......
Những lời chia sẻ vui phải không
XóaTình đâu chỉ có ước mơ nồng
Vườn ảo mà thơ vần trao gửi
Cũng trải vui buồn với cõi lòng .............
.
Ngày vui vui nha -
Ngâu trời u ám mưa luôn
Trả lờiXóaĐể nàng Chức Nữ lệ tuôn ròng ròng
Ngưu Lang chàng có biết không
Cầu Ô gãy nhịp cho lòng thiếp đau....Hihi...
.Mặt TRời đã mịt còn đâu
XóaNữ Thần đi vắng mưa sầu sịt rơi
.Ngưu Lang ngửa mặt mong trời
Nàng ơi Chức Nữ biệt nơi nẻo nào..................he he .......
Qua thăm TML rồi đọc thơ thôi, cs chỉ biết võ vẽ thơ tự do.
Trả lờiXóaTối cn vui ơi là vui nhé.
Tui vẫn biết thơ tui vần con cóc
XóaNgười ngó lơ tui phải mần răng chừ .....................
.
Ca sĩ ơi -tui tìm mãi hổng được rồi -bật mí đi nha -
Ghé thăm nhà, chúc anh buổi tối vui vẻ!
Trả lờiXóaNào anh đã có quên em đâu
XóaKa Thy Phạm bến sầu ...của anh .....hihi.....
Ghé thăm được thưởng thức thơ
Trả lờiXóaChúc anh cuộc sống mộng mơ tuyệt vời
. Cảm ơn chiếc LÁ THU vàng
XóaVui tình bằng hữ bước sang chơi nhà .............
Thăm anh thửơng thức thơ Ngâu
Trả lờiXóaNgưu Lang Chức Nữ giót sầu thế nhân...
Nói đến Ngâu là sầu rồi anh ạ ,,anh mình ngâu đến sớm thế đang nắng mới vừa có trận bão thôi hihihi, cảm ơn anh bài thơ hay quá , chúc anh nhiều niềm vui thơ dạt dào anh nhé -thân mến
Mỗi năm lại đến mưa sầu
XóaCho đôi Ngưu Chức bến cầu gặp nhau
Chỉ vì nhìn trời mưa mau
Lòng buồn cứ ngỡ mưa sầu trời Ngâu ...........
.
Bị nhầm đó cô giáo ơi -mà thôi cứ để vật mà -
Bây giờ tháng sáu đã chờ ngâu
Trả lờiXóaSụt sùi mưa nên cũng thấy sầu
Bắc còn ngủ say mưa bão tới
Nam thì mê đắm nắng đổ châu
Tình sử thiên thu còn viết tiếp
Ngưu Chức muôn đời một nỗi đau
Nhắn về tháng 7 một lần nữa
Chờ nhau khi đến bắc nhịp cầu!
Trong lòng vắng bóng tình thâm sâu
XóaCứ nhìn mưa bay lại thấy sầu
Cơn bão nơi này mưa ào ạt
Lại ngỡ bên ấy gửi mưa ngâu
Cứ mơ tình mình như cổ tích
Rồi mộng Ô Thước đến bắc cầu
Như xưa Ngưu lang cùng Chức Nữ
Mỗi năm một mùa được gặp nhau
Mới sắp ngâu thôi mà bác...
Trả lờiXóaĐón ...đón .. đón...đầu Ngâu
XóaMong mưa để nhớ tình thủa đầu ..................
mấy hôm nay mưa nhiều quá, hix. Nhớ ngâu chứ a nhỉ?
Trả lờiXóaHihi...lòng buồn lên ....nhớ mưa Ngâu em ạ -càng mưa càng thấy buồn em à -
XóaHạ đã sang đâu nhỏ lệ sầu
Trả lờiXóaThu còn chưa đến hạt mưa ngâu
Ngưu Lang hết phép cầu ô thước
Chức Nữ pó tay nhờ giọt châu
vui vui nhé...vẫn cứ là Đồng Hương...hehe
Thu đang vời tay tiễn hạ đi
XóaNgâu mưa sắp tới rồi còn gì
Ngưu Lang rầu rĩ ..ngâu đến muộn
Chức Nữ đợi mãi ...nặng nghĩ suy .....
.
Vui vui anh nhé ....mà sao lại ở đây vậy .....nhà bị vợ quản rồi ha ???
Tới nhà bạn hình như lần nào cũng phải tấm tắc khen. Nhưng blog của bạn không có mục "lưu trữ" nhỉ?mình muốn tìm về mấy bài cũ đọc lại mà ko biết tìm ở đâu..
Trả lờiXóaMột ngày bình yên nhé!
KH thấy phần lưu trữ nằm bên tay trái bên dưới phần bài mới và nhận xét đó mà. Còn có cả bài đằng từ năm 2011 mà. Coi lại xem
XóaTháng bảy mưa ngâu
Trả lờiXóaTrời sụt sùi rơi lệ.
Lòng ai buồn quạnh quẽ
XóaCứ đợi đến mùa Ngâu ..................
Đừng chờ ngâu nữa Minh ơi.
Trả lờiXóaKhông mong ,không chờ ,nhớ cũng không
XóaRồi thấy Ngâu mưa -ngậm ngùi lòng
Chờ ngâu chờ đến bao giờ,chờ cầu ô thướt nối còn dài lâu....
Trả lờiXóaNgười ơi con tạo xoay vần nhỉ
XóaKéo về đẩy đi nó vẫn trôi .............
Sỏi sang thăm anh, mong anh luôn vui khỏe và đam mê!
Trả lờiXóaHê hê.....anh Sỏi hạ sơn rồi ha -chúc mừng anh nha -lại tiếp tục vui vẻ nha anh -
XóaVì trời lỡ mấy nhịp cầu
Trả lờiXóaLàm cho Ngưu Chức âu sầu chia xa
Tương tư nối mấy nhịp qua
Mưa giăng ô thướt cho ta (Ngưu) gặp nàng
Đành rằng chỉ chút mơ màng
Nhưng vơi nỗi nhớ lang thang bao ngày
Ngày vui vẻ và mát mẻ nhé huynh
Thăm TM nè .
Trả lờiXóaChúc ngày nhiều yêu thương nhé bạn
Chúc Phương Nghi chiều vui vẻ -công việc tốt nha -
XóaTháng bảy còn xa, mộng ở đâu?
Trả lờiXóaSông Ngân ả Chức đợi bên cầu
Gã Ngưu bặt vắng dòng cổ tích
Ô Thước đêm này lỗi cung sầu
Tuổi hạ chưa già câu thơ ướt
Tình hoa một buổi rủ lo âu
Từng thu trăng nghẹn duyên nào nhở
Ngong ngóng giang đầu đợi mưa ngâu
Chúc bạn ngày vui
Tháng sáu sắp đi tháng bảy đâu
XóaChưc Nữ Ngưu Lang đợi bến cầu
Vẫn biết tình ấy chỉ cổ tích
Mà ngẫm trong lòng vẫn thấy sầu
Tình yêu đôi lứa hoài cách trở
Xa cách bóng hình rồi khắc âu
Chờ mãi Bên trời cầu Ô Thước
Để cho đôi lứa sụt sùi Ngâu
Thơ đối hai người hay quá he !
Trả lờiXóaTháng bảy còn lâu mới có ngâu
Tình thơ ngẫu hứng đã bắc cầu
Cơn bão số ba đê tràn vỡ
Nước về thả lưới cá mắc câu !
Trời Bắc gió mưa nước ngập đầu
Phương Nam nắng choái gió lào thâu
Chức Nữ Ngưu Lang cùng cầu nguyện
Trời đất giao hòa đậm mưa ngâu !
Mơ ấm duyên tình cứ đợi Ngâu
XóaLời thơ mong đợi trời bắc cầu
Tháng bảy năm trước Ngâu chẳng đến
Mùa mưa năm nay có giăng sầu
Đất bắc ai kia hoài mong đợi
Phương nam mắt nhớ suốt canh thâu
Ngưu Chức đôi bờ cùng mong nhớ
Ô Thước đến mùa về chở Ngâu -
.
Bát cú thế được không anh ?-
Thơ xướng họa đều hay Gái chỉ qua đọc thôi chúc bạn ngày mới vui vẻ an lành!
Trả lờiXóaNày người bên ấy bi nhiêu tuổi
XóaMà kêu Gai gia thấy mà sầu ....................
.
Vui -trẻ nhé -
Chị ghé thăm TML nhé....hihihi.
Trả lờiXóaCười xấu -quay lại cười khác đi -không em sang đốt nhà đó -
Xóa-
Mà ...cái bài chị viết về tình bạn đâu rồi -bài em bình hay thế mà không hoạ à -
Trời buồn đổ giọt mưa ngâu
Trả lờiXóaĐể cho Ô Thước bắc cầu em sang
Mưa rơi từng giọt miên man
Để cho thấm ướt hai hàng mi cong
Chúc Minh giữa tuần vui nhiều nhé !
Trời thương hai kẻ tình cách xa
XóaTháng bảy rơi mưa trắng nhập nhoà
Cho đôi tình nhan được gặp gỡ
Thở lòng mong nhớ bao mùa xa -
.
Hi-chị cũng vậy nhé -vui -an lành -
Chuyện tình thuở trước sầu rơi lệ
Trả lờiXóaChức nữ-Ngưu Lang đẹp mộng quê
Có biết đâu ngày ly biệt xứ
Sông Ngân cách trở Ngâu lê thê.
Hs sang thăm nhà bạn và cám ơn bạn là người dầu tiên xông đất cho nhà Hs, hi hi.......
Dấu ấn lưu tình thủa xa xưa
XóaNgưu Chức gặp nhau dưới cầu mưa
Chuyện tình nồng thắm mà chách trở
Một ngày gặp gỡ cách bao mùa -
.
Chúc bạn giao lưu vui vẻ -có nhiều bạn thân tình nha -
Tháng sáu năm nay bảo dử xóa đi nhịp cầu ô thước
Trả lờiXóaQuạ cả đàn nháo nhác bay đi
Một năm nửa, em chờ đợi nhé. chúc em luôn vui vẻ nhé.
Trái đất đang thời bị khùng khùng
XóaNhiệt độ gió mưa chạy lung tung
Thiên địa vì thế thay đổi hết
Cổ tích tình yêu cũng mịt mùng ....................
.......
Huhuu........thế này thì em lại buồn rồi anh Mẫn ơi -Lương thực lại thiếu vì ....nấu rượu thôi anh ơi -
Ngâu chi sớm thế ML ơi... Mỗi năm có 1 lần được gặp nhau mà mong gặp sớm cho xong hay sao? Buồn nhỉ? hihi...
Trả lờiXóaThầm mong ,thầm mong rồi cứ mong
XóaMột ngày gặp gỡ ..............rồi lại mong .........
.
Red ơi -biết là như vậy àm ....vẫn cứ mong đó -
Hoa vàng sang thăm TRẦN MINH LÊ! Chúc TRẦN MINH LÊ buổi tối an lành,ấm áp,tràn ngập yêu thương và đêm về ngủ thật ngon giấc !
Trả lờiXóaChúc Hoa Vàng một đêm thật ngon giấc nhé -
Xóa
Trả lờiXóaMưa ngâu cho dạ não sầu
Ô thước bắt cầu chức nữ ngưu lan
Tối mát anh nhé!
. Mưa giăng cho ấm tình Ngâu
XóaNgưu Lang Chức Nữ hai đầu gặp nhau -
Ngon giấc nè -
CHỜ NGÂU thật hay cũng... thật tình! Chúc mừng ML nhé!
Trả lờiXóaHihi...cảm ơn Song Thu nha -CHúc em một đêm ngon giấc nha -
XóaGhé thăm được thưởng thức thơ
Trả lờiXóaChúc anh cuộc sống mộng mơ tuyệt vời
Ddêm ngon giấc nha -Phượng Vũ ơi -
XóaTrần Minh lê 13:55 ngày 25 tháng 06
Trả lờiXóaTuổi thơ đôi bạn chúng mình
Học chung một lớp như tình chị em
.Thế rồi vào tuổi trăng thềm
Lại chung nỗi nhớ mơ êm một người
. Chàng không sẻ nửa cuộc đời
Thế là đôi bạn xa rời lòng đau
. Thời gian vội xóa qua mau
Mới đó ba chục tuổi sầu đã rơi
. Chuyện cũ nhạt hoét mất rồi
Bây giờ gặp lại vui cười như không .......ẶC ...ẶC .........
.
Cãi đi chị ?-
ngocloan chin14:45 Ngày 25 tháng 6 năm 2013
Trần Minh Lê
Nghe chị nè cưng...
ha..ha..ha...
Đã qua rồi tuổi ngây thơ.
Cũng mấy mươi rồi trường đời tôi bạn.
Thời gian vội vã vô tình.
Giờ có còn chăng bóng đã ngã chiều.
Kí tuổi thơ vẫn còn đây.
Mới đó đã hơn ba mươi năm trôi
Bạn tôi gặp nhau nói cười
Gặp nhau bây giờ... bao giờ gặp lại.
Kĩ niệm vẫn mãi trong tôi.
Mong cho đường đời chẳng rời tôi bạn.
Chị khóa bài nầy lại rồi ML ơi.Chị đăng bài mới rồi.cho bạn coi nhiều bạn sẻ chán .hihihi....
câu trả lời của chị đó .
. Tưởng rằng thù mãi cả đời
XóaBa mươi năm đã đánh rơi hận thù .....................hehe............
Sáng nay có mưa ngâu đấy!
Trả lờiXóaMưa ướt trời đêm ướt lòng tôi
XóaMà đâu phải Ngâu chỉ lạnh thôi ..........
.........
Hihi, những bài thơ qua lại hay quá anh ML ơi.
Trả lờiXóaCảm ơn Bach Mai nhé -chúc đêm ngon giấc nè -
XóaTối mát anh nhé! em cũng chờ Ngâu cho mát nè,mấy ngày nóng ghê luôn anh ơi...
Trả lờiXóaỪ -nóng em nhỉ -anh cũng nóng quá đây em -đêm ngon giấc nha em -
Xóa