Cơn gió buông chiều cuộn lá lay
Ánh nắng đầu non chìm cuối
ngày
Nhởn nhơ cánh nhạn nương theo gió
Mờ mờ ảo ảo mây
lãng bay
.
Ta níu hồn ta giữa tầng
không
Cuộn lá ưu tư gửi gió dông
Tìm em bên chốn đời
hoang vắng
Chỉ thấy lâu đài cát trong
lòng
.
Mộng mị đi tìm men đắm say
Mà hồn
lãng du trôi chiều nay
Chiếc lá vàng rơi buồn một
kiếp
Tháng năm mòn mỏi mắt lệ cay
.
Đón nhớ
đến vội theo gió bay
Rồi buồn níu kéo chiều nhoà
mây
Vương vương cuối ngày khói sương toả
Lãng đãng
tầng không dải mây gầy
.
Hình như bóng ai mờ xa
vắng
Có phải mắt mộng xưa đường này
Chấp chới xa xăm
như cánh nhạn
Mà cứ nghiêng chao phía chiều
phai
.
Rầu rầu nhìn lại con đường xưa
Cỏ
hoa chen kín mờ trong mưa
Viễn phương ngơ ngẩn tìm đâu
thấy
Một sợi nắng tình của ngày xưa -
Ô, thì ra là Mờ phủ! TEM cái đã nha!
Trả lờiXóaTEM VÀNG -nhé -Phong Lan -
XóaXIN ANH TEM BẠC NHÉ !
Trả lờiXóaTEM BẠC CHO NỮ SĨ NHÉ -
Xóa"Núi non mờ phủ cuộc mây mưa
Trả lờiXóaCây xanh vươn cổ chả thấy vừa
Cỏ xanh mươn mướt dâng tình khúc
Một kiếp giang hồ trong lối xưa"
Mình thích bài thơ của bạn, có chất thiền, CN tốt lành.
Vui hoa trăng gió chốn nào đây
XóaĐể đời trơ trơ mấy luống cày
Gieo xuân lất phất mưa đầu hạ
Bước chân miên viễn theo chiều lay ..................
......
Thơ của anh ngẫm thấy như con dao ấy -
.
Một tuần mới luôn an lành anh nhé -
Bài thơ hay quá!Cảm ơn bạn đã chia sẻ.Chiều cuối tuần vui nhiều bạn nhé!
Trả lờiXóaCảm ơn bạn đã sang chơi và cảm nhận nhé -Chúc bạn luôn vui -
XóaRầu rầu nhìn lại con đường xưa
Trả lờiXóaCỏ hoa chen kín mờ trong mưa
Chủ nhật vui vẻ anh nhé !
Lối cũ rêu dầy bụi phủ phong
XóaHeo may ai rắc tái tê lòng .........................
..........
Ngày đầu tuần gặp nhiều may mắn nhé -
ẢO!
Trả lờiXóaMây lững lờ trôi cuối trời xa
Tầng không hòa núi mờ ảo nhòa
Đại bàng tung cánh khung trời rộng
Ánh nắng chiều vàng nhẹ tênh qua
Sừng sững núi non lấp ló trăng
Khẽ khàng vợi khuyết ẩn mù giăng
Tiếng ngựa phi xa cồm cộp gõ
Lữ hành khuất bóng khởi nghiệp bằng
Cơn gió vô tình lạnh buốt vai
Ôm choàng ảo ảnh hờ hững ngày
Thoáng hồn ngã chuối mê mẩn nhớ
Kệ gì một chiếc lá thu bay
Mây gió nghiêng đời giẫm hồng nhan
Thế sự rũ tình miệt thị phần
Sương mờ giăng kín từ nhiều phía
Tay run cố bấu vũ khúc trần
Mờ tình gửi gió quấn vào mây
Trăng cong cắt mất hoảng hốt ngày
Lữ thứ viễn chinh mờ nhân ảnh
Cổ mộ ngày nào vẫn đâu đây...
Luống đoạn đời đau gói tình trường
XóaXá gì một kiếp của phong sương
Tung mây theo gió lan khắp nẻo
Rồi chiều mây buông lết cuối đường
.
Buông đêm nhờ nhợ ánh trăng vương
Một mình lẻ bước dưới màn sương
Côn trùng rỉ rả như than khóc
Khóc cho thân phận dặm xa trường
.
Hoang lạnh gió lùa se se vai
Ánh sáng có bừng cuối đường dài
Một nửa đâu đây ai tìm nhỉ
Ghép nửa một đôi nụ tầm mai
.
Để bỏ phong trần mây gió vui
Thả xuôi dốc đổ kiếp nổi trôi
Giơ tay đón nắng của ngày mới
Hạ thu đông kia vui xuân đời
.
Mà ấy mơ mộng của phong tình
Thiệt chân tìm mối nợ ba sinh
MIên viễn xa xăm giờ hoài vọng
Phương nào ai gợi mối tình chân -
Mây mờ che phủ gió lắt lay
Trả lờiXóaBao nhiêu cái nhớ gửi heo may
Bóng ai xa khuất mờ nhân ảnh
Nhạn lẻ chiều này, xải cánh bay
Sóng dồn hắt nước mặt ghềnh xa
XóaNhớ với thương ơi bọt tung nhoà
Xa xăm bóng nhớ trôi nhoè nhoẹt
Ddường dài lẻ bóng ta với ta .
Rầu rầu nhìn lại đường xưa
Trả lờiXóaThấy hoang vu tiếng gió đưa ... dặt dìu
Buồn loang lá cỏ , cuộng rêu
Buồn vương loang cả nắng chiều mờ sương!
.Nhìn dòng nước cuốn đìu hiu
XóaĐâu rồi quan họ dặt dìu bến sông
.Gĩa bạn đêm tắt chiều phong
Nỗi buồn lan khắp mênh mông đêm về !
Tình lặng rầu rầu bóng nguyệt mơ
Trả lờiXóaMây bay xa lấp nỗi mong chờ
Chiều trỗi khúc ca sầu đắng đót
Nỡ dứt niềm riêng luống thẫn thờ...
Phượng hồng vẫn rắc lối vào thơ
Cho ai dệt mộng chẳng ơ thờ
Cảnh cũ còn đây, người đâu vắng
Bâng khuâng đứng lại, ngó sững sờ...
Một lối thu mơ rêu phủ phong
XóaXoá hết đường tơ tận đáy lòng
Hạ phím cung trầm trong ngơ ngẩn
Còn đâu nữa nhỉ nhớ với mong
.
Mà đây phượng rắc lối đường xưa
Có vương sợi nắng của hương thừa
Sưởi chút ấm lòng người miên viễn
Hay chỉ tắt nắng để đợi mưa -
Tôi ghé thăm anh một buổi chiều
Trả lờiXóaĐọc thơ cảm nhận chủ hằng yêu
Cứ hoài nhung nhớ về ai đó
Tôi biết anh tôi sẽ khổ nhiều !
Cưới vợ đi ông ơi..mơ mộng hoài !
Yêu lắm yêu nhiều rồi khổ đau
XóaCó ai ai hiểu cho mình đâu
Ôm mộng trong mơ rồi hoài vọng
Mà vẫn chỉ ôm lấy âu sầu ..............
...........
Xuất khẩu vãn rồi -khó kím lắm -Nguyệt Anh ơi -
Lâu đài chỉ có ở trong mơ
Trả lờiXóaMộng mị chi thêm nỗi dại khờ
Đêm trắng chong đèn thơ mãi viết
Nồng nàn bay giữa cõi chơ vơ
Lâu đài tình ái xây bằng thơ
XóaGhép mãi vần câu chỉ thẫn thờ
Vì ai ai nhỉ thơ mãi viết
Viết mãi mà tình vẫn ngu ngơ -
Người đi buồn để nhớ trùng vây
Trả lờiXóaNgày trôi đời mãi phủ mờ mây
Tìm ai chiếc lá tàn thu rụng
Muôn đợt triều xô lầu cát xây...!!!
Sao buồn mãi hoài rứa TML ơi!Thôi vui lên nhé!
Người đi theo gió khuất mờ mây
XóaNhớ thương còn không tháng với ngày
Bến tình cơ nhỡ thu vàng lá
Để mây đùa gió thả nơi này .
.
Hi...Đầu tuần vui nhé -Huynh ơi -
"Mộng mị đi tìm men đắm say
Trả lờiXóaMà hồn lãng du trôi chiều nay
Chiếc lá vàng rơi buồn một kiếp
Tháng năm mòn mỏi mắt lệ cay"
HAY LẮM!
Gió gửi xa cách ngàn đắm say
XóaYêu thương dào dạt tháng với ngày
Nỗi nhớ ai lay thêm vàng lá
Mà chỉ khói sương mắt lệ cay -
Tìm em trong chốn đời hoang vắng
Trả lờiXóaChỉ thấy lầu đài cuộn cát bay
Tuần mới lại vui nhé ML
Tìm em chiều xuống dọc hoàng hôn
XóaChẳng gió vắng mây nắng cũng buồn ...........
........
Vui vui nhé -Kha Hân ơi -
Tình đệ bảng lảng quá đi thôi
Trả lờiXóaToàn mây với gió phủ đầy trời
Lòng buồn rười rượi tìm ai đó
Trong bóng chiều hôm mù mịt thôi
...........
Nào vui lên đệ ơi !
Lão Huynh thất thập nhớ tình xưa
XóaBao nhiêu trăng gió với mây mưa
Trần Minh chỉ sợ mình kém cỏi
Rồi huynh lão chê ....tình mày thưa ........
Sao chẳng ước ngày nắng hồng tươi
Trả lờiXóaMà cứ để mây phủ kín đời
Tình qua giờ đã mờ hư ảo
Đón đợi ngày mai nắng mới thôi...
Người ạ -lòng này vẫn đợi xuân
XóaVẫn mây giăng khắp đường xa gần
Aỏ sầu cách đêm rồi dạ lệ
Chẳng thấy đâu đây ...chỉ lần khân .....
Ghé thăm anh nè...tối CN vui vẻ bên face hi hi...
Trả lờiXóaHihi....một tuần mới vui nhé -Sóc ơi -
XóaThăm anh đây, chúc tối bình yên nhe
Trả lờiXóaChưa đẩy đổ được cái cây đó à em -Vẫn mang hình cũ từ yh sang hả ?-Vui vui nha -
XóaĐã đổ hết mấy cây rồi anh ah, tại không có thời gian trồng cây mới nên dùng tạm vậy đó hjhjhj, anh cũng vây, hoa Mặt trời không bao giờ héo héng
XóaTối mát anh nhé
Hihi....cảm ơn em nhiều nhé -chúc em ngày mới vui vẻ nha -
XóaThích nhất hai câu cuối bài thơ...ghé thăm anh, một tuần mới nhiều niềm vui nhé anh!
Trả lờiXóaĐường xa quá thềm xưa lỗi hẹn
XóaĐể mây đùa thả gió nơi này ..................
.......
Đầu tuần nhiều may mắn nha -
Vẳng nghe cuối bến câu đò đưa
Trả lờiXóaCó phải vang về tự buổi xưa
Mà thức dậy lòng mông lung mộng
mà gõ hồn nhau khúc nắng mưa ?
Đâu đó vẳng vương khúc nhạc chiều
XóaNhư của xa xăm nói lời yêu
Chợt tỉnh thấy môi mằn mặn đắng
Chỉ tiếng đò đưa xa bến chiều -
Bước thì bước chứ có biết đâu
Trả lờiXóaMờ ảo sương giăng trắng mái đầu
Non cao vời vợi, thăm thẳm núi
Tìm về lối cũ cỏ sương phơi...
Xa xa dốc núi mờ phủ mây
XóaBước dặm đường xa em có hay
Lòng luôn trĩu nặng một mơ tưởng
Về lại hương xưa có một ngày -
Dại khờ...nên trót đa mang
Trả lờiXóaĐến khi tỉnh ngộ ngỡ ngàng ôi thôi!
Mộng mơ ong bướm một thời
Hương tàn sắc nhạt...nỗi đời xót xa !
Nhủ lòng mang trả...người ta
Người không chịu nhận...nhạt nhòa lệ rơi !
Than thân trách phận tại trời
Bán khôn mua dại...buồn ơi là buồn !
Là thế ân tình cứ cợt đùa
XóaĐang ngày vàng nắng mà chợt mưa
Mộng ước phiêu diêu vui là thế
Mà cuối chiều buông gió lạnh lùa
.
.Thôi anh để lại nhé em
Trả lại hết cả môi mềm ái ân
. Ra đi chẳng chút bần thần
Cho em nhẹ gánh bến gần em vui -
Bụi mờ phủ kín dấu chân xưa
Trả lờiXóaTình xa nỗi nhớ gió đong đưa
Giấc mộng thu tàn dường như đã
Nhớ nhung biết mất nói sao vừa
Rêu xanh phủ kín đường gối mộng
XóaChẳng còn chi nữa vết tình xưa
Tàn thu tan cả lòng nhung nhớ
Ân xưa như ngọn cỏ gió đùa -
Viễn phương ngơ ngẩn tìm đâu thấy
Trả lờiXóaMột sợi nắng tình của ngày xưa -
.
Ngày xưa ấy đã qua rồi !
Chúc bạn ngày mới nhiều niềm vui.
. Ngày cũ thì đã lướt qua
XóaNgày mới ai biết nắng hoa có về
. Chúc bạn bên ấy say mê
Công việc ngày mới mọi bề yên vui -
Ai biết nơi đây phủ bụi mờ
Trả lờiXóaMà lòng rộn rã những vần thơ
Lâu đài tình ái trên miền cát
Xây mãi chỉ còn nỗi mộng mơ
. Ân tình rêu đã phủ phong
XóaLàm sao nói hết tình lòng người ơi
. Thôi thì vài vần thơ rơi
Để thả nhung nhớ tình rời cách phân
.Bao giờ câu được tình chân
Thì thơ vui hát chẳng cần pùn đâu -
nhìn mây mờ phủ núi đồi
Trả lờiXóanhư buồn vây kín tim tôi nhớ nàng
. Trời khuya phố lạnh một mình
XóaMây giăng mờ ảo nhớ tình người ơi -
QUÊN LÃNG
Trả lờiXóaGió chiều xơ xác lá vàng bay
Lãng đãng không gian phủ mây đầy
Ưu tư chồng chất cùng năm tháng
Kỷ niệm năm nào vẫn còn đây
Muốn níu thời gian trở lại ngày
Đường về chung bước tay trong tay
Bên nhau giao ước tròn duyên thắm
Chung mối tơ duyên hạnh phúc thay
Chỉ là hư ảo gió mây bay
Vương vấn càng thêm khổ lụy dầy
Thôi thế từ đây đành quên lãng
Nỗi sầu từ biệt nhẹ lòng thay
Chiều đã buông rồi nắng khuất đồi
XóaNhạt mờ theo cả áng mây trôi
Lam kia sao phủ mườn mượt núi
Kỷ niệm khi nao vẫn chẳng rời
.
Đời vẫn ôm mãi giấc mộng hoa
Thời gian có lại về bên ta
Lại mơ ân tình se duyên thắm
Mà hạnh phúc ưoi chỉ nhạt nhoà .
.
Vỡ rồi vỡ nát cả tầng không
Trôi tít bến xa cả gió lòng
Ân xưa bỗng chốc thành hời hợt
Buông lời từ tạ mà gió dông -
kìa bên ô của sổ
Trả lờiXóaCó chàng khờ mộng mơ
Than trách mình dại khờ
Mãi ôm tình hoài niệm
Ớ này cô THẼM
XóaNgó sân nhà ai
Có chàng vươn vai
Đẹp rai quá thể ...........
Ơ này min ớ
XóaNắng chưa qua rèm
Hay là nhớ em
Dậy chi sớm rứa
Há há
Dậy tập thể dục
XóaNghé cô láng giềng
Có nụ cười duyên
Hình như tên Thẽm -
ctím sang đọc "Mờ phủ" cùng em nè! Bài thơ hay quá! có một chút nhớ mong, một chút hoài niệm, một chút đợi chờ...
Trả lờiXóa"Đường xa quá thềm xưa lỗi hẹn
Để mây đùa thả gió nơi này ..................
......." Mong rằng em sẽ không hoài công chờ đợi.
Bằng Lăng Tím -nhớ đã bao năm
XóaChắc vớ bổng to cười âm thầm
Ừ nhỉ đời này là mấy nả
Cứ cười cho vui sao phải trầm -
Lúc nào đọc thơ Minh Lê cũng thấy phải bâng khuâng một điểu gì đó!
Trả lờiXóaMột chút chút thôi gửi vào thơ
XóaTâm lòng yêu thương với mong chờ..........
..........
Ngày mới an binhhf -vui vui nha -
Tối ghé nhà anh đọc thơ để ngủ ngon. Hihi.
Trả lờiXóa.
Em trao nón đợi bên bờ sương ảo
vắng lặng chiều rơi theo nhịp chèo khua
Mây cũng bâng khuâng rơi trùng vách núi
Hò ơi, ... chập chùng tím cả câu ca.
Xuôi bến mơ tình về gặp em
XóaĐò trăng Vĩ Dạ sương phủ mềm
Lãng đãng mây chiều buông buông tím
Quyện câu Huế thương thật êm đềm -
Chiều xuống mây trôi, giọt nắng phai
Trả lờiXóaHoàng hôn mờ phủ bóng dáng ai
Phải chăng Người đến xua đêm tối
Thôi hết mong chờ hởi cố nhân !
Bước lòng tàn thu trăng héo hon
XóaLá rơi lơ lửng hỏi có còn
Núi mây kia ơi còn vương vấn
Hoàng hôn còn bóng phía đầu non -
Đời mãi buồn tênh sống lắt lay
Trả lờiXóaLạnh ngắt con tim bao tháng ngày
Cô đơn sao cứ theo mình mãi
Nổi buồn sao chẳng cất cánh bay
Ơ hờ mãi thôi cũng kiếp đời
XóaDuyên phận cứ héo dạ lệ rơi
Bán mãi sầu vương ai mua nhỉ
Ddể vui trở lại trong lòng tôi -
Mây
Trả lờiXóaTa muốn mình là mây lang thang.
Bay đi bay đi và bay mãi.
Bay khắp phố phường cả nhân gian.
Ta muốn là vầng mây phiêu bạt.
Vẫn bay bay mãi khắp bầu trời.
Để đi tìm một vầng mây ấm.
Là điểm tựa có hơi yêu thương.
Lang thang đi tìm chỗ dựa nương.
hí...hí...hí....
Ta muốn tìm về chốn xưa hương
XóaTìm lại nụ cười của xa thương
Mà đời gió cuốn tan nhoà khuất
Trả về với chốn mộng ru thường
.
Và tìm về nơi cuối con đường
Có vườn hoa mật của mộng vương
Có tiếng lòng rung tự tình khúc
Hoài mộng chờ ai bước tình trường .................hehehe.
“Ta níu hồn ta giữa tầng không
Trả lờiXóaCuộn lá ưu tư gửi gió dông”
Thêm vài câu thơ mờ cành nhớ
Chờ gió phủ mây thơm má hồng…(cười)
''Chờ gió phủ mây thơm má hồng''
XóaGom ấm chiều buông sưởi lòng đông
''Thêm vài câu thơ mờ cảnh nhớ ''
Xanh rêu đường mộng tận đáy lòng ...(hu hu)....Em vừa mọc mấy sợi râu -hai câu thơ của sư phụ nhổ tiệt rồi -
Một đời ôm mãi những vần thơ
Trả lờiXóaNgày ấy ai trao chẳng hững hờ
Đêm ngóng thơ vui như chắp cánh
Ngày mong tin nhạn thỏa mộng chờ...
Mãi cứ đợi chờ gió chiều xuân
XóaÔm một vần thơ gửi tình chân
Thế mà hun hun bao chiều xuống
Xuân vẫn nơi xa chẳng về gần
Dòng chữ ai ghi có nét sầu
Trả lờiXóaCuộc tình đoạn cuối sẽ về đâu
Mong sao nơi đó ban mai mãi
NGÀY MAI TRỜI SÁNG dạ hết đau
Có không vần ý của nhớ thương
XóaNhư nắng vàng chiều gửi tình vương
Cứ ước cứ mong rồi chờ đợi
Hình bóng ai kia cuối con đường -
Chiều nay trời bỗng đổ mưa ngâu
Trả lờiXóaLòng ôi ... se sắt nỗi thương sầu
Nhớ người trong mộng lâu vắng bóng
Mà thôi ... người có ngóng tôi đâu
huhu ... bùn chít được
Tháng bảy sắp tới chờ Ngâu mùa
XóaTình lòng cứ đợi theo gió đưa
Tây Lầu biền biệt bóng người ấy
Thu Điệp Vàng ơi -sao em đùa -
.
Ai buồn đây nhỉ -
HV sang thăm TML đây ! Chúc TRẦN MINH LÊ buổi tối an lành,ấm áp và đêm về có giấc ngủ thật ngon lành TML nhé !
Trả lờiXóaHihi...chúc Vàng Hoa một buổi chiều -thư dãn nhé -
XóaRed đến thăm ML, được nghe nhạc thích thật. Red rất thích nghe bài "Huế tình yêu của tôi". Chúc ML tối vui, an lành nha!
Trả lờiXóaCâu hát Huế đọng trong lòng mà mượt
XóaTiếng thầm thương da diết mãi hồn ai ..........
..........
Chúc Red -chiều bình an nhé -
ML ơi tìm thấy giọt nắng nơi miền biến xứ chưa ?
Trả lờiXóaTìm mãi em mà nào đâu đã thấy
XóaChiều vẫn buồn như ngày ấy em ơi ............
Em thăm anh,đọc bài thơ cứ thấy MỜ MỜ,ẢO ẢO .....HIHI.. anh còn mơ bóng hồng nữa ko anh ơi .Chúc anh một đêm ngủ ngon,mơ đẹp nhé
Trả lờiXóaMờ mờ hình bóng tình khuất xa
XóaẢo ảo nhập nhoà trên mắt ta
Bóng hồng cứ thế như mây khói
Cứ tàn ngày đêm vẫn mình ta -
Ta níu hồn ta giữa tầng không
Trả lờiXóaCuộn lá ưu tư gửi gió dông
Tìm em bên chốn đời hoang vắng
Chỉ thấy lâu đài cát trong lòng
....
Mình thích mấy câu này...
Sang thăm LM...chúc tối vui vẻ!
Vẫn hoang gió cuốn của chiều sương
XóaVẫn giọt hanh hao xót lòng vương
Nào biết nơi đâu tìm nữa nhỉ
Có còn nữa không cuối con đường -
En' sang tham va doc bai Tho bay chu " Mờ phủ" cua anh Tối na`!Tuan moi lam viec hieu qua nha anh !
Trả lờiXóaChào Én -thi tốt không em ?-chúc em chiều vui vẻ -mạnh khoẻ nha -
XóaTui ghé thăm bạn đọc thơ chúc bạn ngày mới tràn đầy niềm vui!
Trả lờiXóaHi-cho tui xin ít gió ''Nào'' đẻ hâm nóng tình trường nhé -
XóaVui vui nhé -Gaigia-
Làm gì có gió "Nào" mà chỉ có gió "Lào" mà thôi hehehe..
XóaGió Lào oi nồng -khô người không xin .....xin cơn gió nào -bay qua cuộc đời ......hehehe......
XóaAi mãi mộng mơ một chút tình
Trả lờiXóaCho lòng đỡ quạnh giữa không thinh?
Nhiều mà vẫn ít như mây thoảng
Mờ ảo sương giăng một bóng hình?
Còn đâu nữa nhỉ sợi nắng vàng
XóaKhi người đã dổi bước sang ngang
Biển xanh gầm gào tung bọt sóng
Xoá vết chân xưa bước chung hàng -
Ghé thăm bạn chút nhé . Chúc bạn chiều bình yên
Trả lờiXóaCG qua nhà PN nhưng ko hiểu sao ko cm đc chạy vè ké nhà ML nè hu huuuu
Xóaphương Nghi -
Xóacảm ơn Phương Nghi nhé -Chúc tối an lành nè ....vui vui nha -
Thuỵ Văn -
XóaChị khóc ở đây thì Minh phải dỗ à ?-Chậu đây- hứng nước mắt đi -
Chiều vui Minh nhé . Khi khác rãnh họa thơ nha
Trả lờiXóaHi..anh -ận vậy mà cũng ghé thăm em -tối an lạc anh nhé -
XóaMang cho ai chút gió
Trả lờiXóaHâm nóng mối tình si
Mang cho ai hơi thở
Nồng nàn những đêm hè..!
Đâu vết đường xa nhớ
XóaĐâu ấm nồng môi hôn
Chỉ còn dạ lệ hơn
Ơi người xưa tình phụ ...................
Giữa bao la chiều vàng
Trả lờiXóaSương miên man MỜ PHỦ
Nghe bài ca xứ Huế
Lòng nhớ kỷ niệm cũ
Sương khói tỏa dòng Hương....
Chúc Trần Minh Lê bút lực dồi dào trong mỗi bài viết nhé.
Mênh mông tràn nỗi nhớ
XóaMà đường rêu phủ phong
Câu Nam Ai lạnh lòng
Đón chân người viễn xứ
.
Huế thương xưa chẳng cũ
Mà hoang vắng dòng Giang ..............
..........
Chúc bạn luôn vui cười -bạn nhé -
Thời gian đi qua bụi mờ phủ
Trả lờiXóaVệt nắng cuối chiều lặng lờ trôi
Biết ai còn đợi bên đời
Hoàng hôn chợt thấy chơi vơi biển trời...
Ăn tết Đoan Ngọ không bạn hiền ơi ? Gọi giờ chắc trễ mất roài ! Hihi...
Ân xưa giờ đã rã rời vôi
XóaĐường ấy chỉ còn tôi với tôi
. chở còn trong ước mơ thôi
Mà cũng tan mộng thu rời bên song
.
Tui biết rùi -tết Đoan Ngọ bạn tui ăn bún vịt -mà không dành cho tui đôi Pê đan nha -
Gió nhẹ chiều nay lá lung lay.
Trả lờiXóaĐể hồn lạc lối giữa đêm dài...
Mong tình xưa đừng luôn mờ phai.
Mơ mộng bên đời những đắm say.
Có phải anh người của ngày xưa.
Ta xa nhau đã mấy mùa mưa.
Tình theo gió rêu phong phủ kín.
Để những đêm dài lệ lưa thưa
hihihi...........
Cơn gió chiều về lắt lay đưa
XóaTàn cây run rẩy trước nắng thưa
Níu mãi ân xưa đừng mờ bóng
Say mãi chiều vàng của tím xưa
.
Chọt tắt nắng chiều dưới gió lùa
Tan mộng gối mềm lòng chát chua
Tình vay nghĩa mượn trong mưa nắng
Chẳng đan nối tình anh đành thua -...hehehe.......
Sang thăm bạn và chúc bạn buổi chiều an lành và thật nhiều niềm vui
Trả lờiXóaChúc toà -chí công vô tư -khoẻ như sư tử nhé -
XóaRầu rầu nhìn lại con đường xưa
Trả lờiXóaCỏ hoa chen kín mờ trong mưa
Viễn phương ngơ ngẩn tìm đâu thấy
Một sợi nắng tình của ngày xưa -
Ngày xưa đi qua rồi, sợi nắng tình cũng bay theo.
Còn giờ mỗi mình anh buồn
Nhớ, rầu cùng với con đường ướt sũng
Cỏ cây, hoa lá không còn thấy xanh tươi, đẹp đẽ nữa rồi
Chúc anh Trần Minh Lê vui. Ước gì có một ngày anh em mình cùng nhau nhâm nhi li cà phê nhìn mưa nhỉ.
Ngày xưa ấy chỉ còn vần thơ nhớ
XóaVề một thời hai đứa tay trong tay
Đã vụt mất vụt theo cơn gió bay
NHoà không gian chìm dần vào dĩ vãng -
.
Nếu có dịp mà gặp được nhau thì vui lắm -anh Thu NGuyễn nhỉ -mong có ngày được như vậy -
Chúc anh an bình -vui vẻ nhé -
Mây gió chiều buồn vạn ý thưa
Trả lờiXóaMuôn loài hoa nở cánh chim đưa
Dáng ai ngày trước nghiêng nghiêng bóng
Dưới ánh trà mi mấy cho vừa!
Sang thăm bạn,chúc sức khỏe nhé!
Trả lại tình này bến sông xưa
XóaLúc chiều xuống muộn nắng đã thưa
Trả cả ái ân làn môi thắm
Thả trôi dòng nước cả tình đùa -
.
Chúc anh một tối bình an nhé -
Em sang thăm anh và lúc mọi người đi khò rùi..chúc anh ngủ ngon và mộng đẹp nhe. hihi
Trả lờiXóaCái còm bên nhà em bị lỗi nên em không trả lời đc . Rất mong được đón tiếp anh!
.Sao nhủ muộn thế em ơi
XóaNét vẽ thời gia già mất thôi ...........
............
Đón tiếp anh bằng trà hay rượu vậy em /
Gom từng sợi nắng đan cánh võng
Ru tình lưu luyến thủa xa xưa.
Chúc bạn nhiều thành công trong cuộc sống.
Núi mây đan áo tình cánh mỏng
XóaĐể gió cứ lùa tình tả tơi ...............
.
Cảm ơn bạn nhiều -an lành vui vẻ nhé -
PV thăm anh đọc thơ hay quá ah ơi chúc anh thật vui , có nhiều thi hứng sáng tác anh nhé , đêm an nhiên
Trả lờiXóaNghỉ hè có đi chơi xa không cô giáo ơi -
XóaTối an lành nhé -VY HOA -
Cơn gió buông chiều cuộn lá lay
Trả lờiXóaÁnh nắng đầu non chìm cuối ngày
Nhởn nhơ cánh nhạn nương theo gió
Mờ mờ ảo ảo mây lãng bay....
...............
Tham anh Minh Le...tho hay lam anh Minh Le!....
Heo heo gió cuốn chiều thu sương
XóaGiọt nắng hanh hao xót tình vương
Đơn lẻ bước chân chiều hiu hắt
Tàn thu úa lá đường mờ sương -
.
tối vui Trang nhé -
Trời chiều vàng nhạt sắc mây
Trả lờiXóaSương giăng man mác phủ đầy bến xưa
Mà nhung nhớ mấy cho vừa
Hàng cây xao xác nhẹ đưa xa vời
Ngày mới thật vui nhé anh ,hồi này blog em bị trục trặc hoài anh ạ ..........
. Ảo mờ phía cuối con đường
Xóabuông buông nhẹ nắng còn vương cuối chiều
.Nhớ nhung nhỏ giọt cô liêu
Cây rung cành nhớ lời yêu đường này -
.
Em sửa được chưa em -mà thi xong chưa vậy em ơi -tốt không /-
chiều nay mây phủ sơn khê...
Trả lờiXóagió đưa cành biếc ai tê tái lòng...
chiều nay đường cuối xa trông...
kia ai vẫn đợi, mãi trông một người..
........
hiiii xin lỗi giờ mới ghé sang thăm bn-chiều thứ 5 vui nhé MTL!
.Gió lùa dốc núi ngàn cây
XóaCòn thưa thớt nắng mà mây phủ dầy
.Bên đồi xa vắng ai hay
Có người ngóng đợi chiều nay lòng buồn ................
..........
Rùi -bạn bận lắm hả -vui vui lên nha -Mưa -
Sương giăng mờ phủ non xa
Trả lờiXóaLa đà khóm trúc phải ta nhớ mình....
Chúc ML buoir tối vui vẻ!
.Nhập nhoà dưới ánh chiều buông
XóaCó người dõi mắt con đường ngày xưa ...............
............
Hihi.....lâu rồi THuy Văn sang bên Fb hả -không thấy -
Tối mát anh nha! khi khác cố gắng họa thơ, mấy hôm cv nhiều quá, trong đầu toàn những con số hjhjhj thơ văn bay đâu mất tiêu.
Trả lờiXóaHihi.....khi nào rảnh hoạ cũng được mà em -
Xóachúc ngày mới vui vẻ -công việc tốt nha -
Ân tình vẫn mãi chờ mong
Trả lờiXóaCho dù bụi có phủ không gian mờ
Còn đây giây phút ngẩn ngơ
Sương sa sớm đợi, nắng thơ thẩn chiều...
He he...ở xa thế mà vẫn ngửi thấy mùi bún vịt hở bồ tèo ?
. Nhớ thương còn đó đong đầy
XóaNgười ơi đừng thả tình bay gió nhoà
.Về đây em nhé mơ hoa
Chúng mình cùng bước hào ca ấm tình ..............
..........
Hehe.......vậy đó -mà không kiu tui nha -
Lâu lắm rồi hd mới rảnh tí chạy qua thăm Minh và đọc thơ,luôn vui Minh nhé!
Trả lờiXóaHi-dạo này bận thế à /-cũng tốt mà -công việc bận mà vui phải không ?
XóaAn lành nhé -Hạ Duyên -
Mộc ghé thăm anh, nhà anh vẫn rộn ràng niềm vui, bà con blog đến đọc thơ anh rồi họa xem cũng hay lắm, không biết răng mà Mộc lại chưa họa được, từ nảy giờ hơi lâu rồi, thôi Mộc kính chúc sức khỏe và hạnh phúc nhé, hẹn anh lần sau vậy!
Trả lờiXóaChào anh -thơ anh là sắc nét lắm đó nha -em rất ấn tượng với với bài thơ ''cài khuy áo lại đi em '' của anh đó
XóaChúc anh bình an -công việc tốt nhé -
Minh Lê ơi hỡi Minh Lê
Trả lờiXóaNgười đông quá xá chị chen không vào
Thì thôi đứng cửa nhìn vào
Thăm em chút xíu chị... vù ngay đây! hihii
. Thì ra chị đã đến rồi
XóaSao không đường chính vào chơi vui nhà
. Thì chị là khcachs quí mà
Báo trước ra đón từ xa ....mời ...mời ....
Chào bạn bài thơ hay lắm
Trả lờiXóaRất thích cách viết của bạn
Ngày mới vui vẻ nha !
Chiều vui vui bạn nhé -
XóaRa là em không bao giờ vô G+ rồi ?
Trả lờiXóaÝ anh Minh Lê nhắc nhở em về điều gì? em chưa hiều? anh làm ơn cắt nghĩa kỹ lưỡng dùm em.