Ta thèm được như cơn gió hoang
Được bước trong đời kẻ lang thang
Mò mẫm muôn chiều miền hoang lạnh
Mê mải bên những luống chiều tàn
Ta muốn được như những cánh chim
Bay trên trời rộng trải vô thường
Đếm khúc nhạc lòng trong xa vắng
Đôi cánh chao nghiêng chốn hoang đàng.
Được bước trong đời kẻ lang thang
Mò mẫm muôn chiều miền hoang lạnh
Mê mải bên những luống chiều tàn
Ta muốn được như những cánh chim
Bay trên trời rộng trải vô thường
Đếm khúc nhạc lòng trong xa vắng
Đôi cánh chao nghiêng chốn hoang đàng.
CHO XIN CÁI TEM VÀNG NHA CHỦ NHÀ.
Trả lờiXóaTEM VÀNG CHO HÀ BĂNG NHÉ -
XóaTEM VÀNG nha!
Trả lờiXóaTHÊM CÁI TEM VÀNG NỮA CHO PHONG LAN ĐÂY -
XóaDưng mà những dòng thơ sau nghe kinh quá M ơi!
Trả lờiXóaCòn đâu nhỉ -vu vơ mà -
Xóa"Muốn " đoạn cuối của em sao thấy sợ thế Minh Lê ơi !Lạc quan lên em nhé !
Trả lờiXóa. Chỉ một phút hoang đàng
XóaLên tư tưởng nó đi hoang thôi mà -
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaNói gì mà lại xoá đi vậy /-bạn cũ -
XóaMuốn của em thật ấn tượng
Trả lờiXóasao vậy em, có gì không vui ah?
Vui lên nha!
Có lúc mà lòng thấy thả buông
XóaVài lời không giữ khi lòng buồn -
.
Sợ quá đi Minh Lê ơi Minh Lê à.
Trả lờiXóaHết rùi -còn đâu nữa mà sợ nhỉ -
XóaMinh Lê ơi trút hết thiên hạ xuống biển khơi thì còn ai đây để chuện trò?
Trả lờiXóa.Em lo cho ngày tận thế
XóaThì thà rằng chết thế .....dễ hơn ......
Thăm chủ nhà, đọc thơ xong rồi, về. Tối vui nhé, hì hì...
Trả lờiXóaCảm ơn bạn miềng nhé -cứ ngụp đi đâu vậy bạn ?-Chiều an lành nhé -
XóaTa muốn làm cơn gió dịu dàng
Trả lờiXóaMang tình ai đó rẽ sang ngang
Mang theo đầy ắp niềm mơ ước
Để đến đêm thánh dát trăng vàng!
Thăm em. Sợ cái MUỐN sau của em quá!
. Mơ trăng gió mát dịu dàng
XóaMà tình ai đó hoang tàn rụng rơi
. Ta muốn trăng vàng lả lơi
Chôn rồi nỗi nhớ muốn trời chẳng cho -
Có ngon hảy cứ trút đi
Trả lờiXóaĐể xem trần thế còn gì nửa không
Một mình bạn sẻ ước mong
Có người bầu bạn trải lòng với nhau
Thế rồi bạn sẻ mau mau
Nhảy theo xuống đó tào lao với người.
Sang thăm bạn đây, chúc bạn ngày mới an vui ấm áp nhé.
. Đời này cứ muốn được đâu
XóaNào ai lại muốn giăng sầu thế nhân
.Muốn yêu mà tình chẳng gần
Muốn dìm nỗi nhớ mà vần vũ mây
.Muốn trút đi nỗi đong đầy
Đêm ngày lại muốn xum vầy người ơi .
.
Trái đất yên bình đã vạn đời
Trả lờiXóaSao anh lại muốn giết người chơi
Tu hành đắc đạo đi anh nhé
Chấn tĩnh tâm hồn bỏ hận thôi
Có lúc tâm hồn như đi hoang
XóaMuốn điều viển vông chốn hoang đàng
Mà thôi về tĩnh tâm em nhỉ
Chiều rơi khỏi lãng chân lang thang
ghê quá bạn ơi.mấy câu thơ nghe rùng minh
Trả lờiXóaHết rồi bạn ơi -chúc chiều an lành -vui vui nhé -
XóaTa muốn sang đây một tách mời
Trả lờiXóaCoffe nồng ấm đấy người ơi
Ân tình bè bạn sao vơi được
Bắt tay nhau nhé ... hỡi người ơi !
Thu Điệp sang thăm bạn nè ...
Cảm ơn người đã đến đây chơi
XóaMời em uống nhé cùng với tôi
Cà Phê hương toả chiều dìu dịu
Giọt khẽ rơi rơi mắt ai cười .........................
........
ta muốn...
Trả lờiXóaƯớc gì điều ta muốn thành hiện thực!
Chúc bạn ngày mới như ý!
Ứơc muốn trong đời mấy thành đâu
XóaCuộc đời dâu bể tình nông sâu .............
......
Em cũng muốn...Mê mải bên những luống chiều tàn.
Trả lờiXóaNào ta cùng nắm tay đi nhé
XóaBới luống chiều tàn tìm ước mơ ..............
Đừng trút hết bạn ơi.......
Trả lờiXóaThì trút đi hết những nỗi buồn
XóaCh bình yên lại -chẳng mưa tuôn ....................
Kiểu ni ko lấy vợ gấp chắc hâm lun òi ... Chẹp chẹp phí nhở
Trả lờiXóaKiếm cho ML một nàng đi Ori ơi. Chỉ được cái điêu thôi ML nhờ?
XóaORIOLE-
XóaThẽm dìm hàng anh vừa thui nha -kiểu này lấy vợ cho biết đó nha -
Nguoinhaque-
XóaĐúng đáy anh Quê ơi -Thẽm dạo này môi mỏng lắm -...mà nhờ Thẽm kím cho một cô -nếu không được đền đạn luôn anh há ?
Uh, đền đạn cho chết luôn, ngày 3 cữ tập bắn nhá. phát nào trúng đích phát đó, há há
XóaSúng đạn hư cụ roài còn trúng với chật cái giề hả cụ Quê ? Chắc có mỗi cụ là ngày 3 bận bắn phá thoai ... Chả trách cứ thấy đi qua nhà cụ Quê là thấy cụ bà la oai oái " tôi quỳ xuống tôi xin ông đấy ông .... Trèo lên giường đi ... Tôi có làm gi ông đâu mag cứ dúm dó như con chi chi thía .... Há há
XóaKakaka...Anh Quê hãi Thẽm chưa ???
Xóaai muốn một đời chỉ hận thôi?
Trả lờiXóagiết hết người rồi sống với ai?
thôi nhé bạn ơi bình tĩnh lại
cuộc đời còn đó, đá vàng phai!
Hihi......
XóaMột chút vẩn vơ thôi Giáo ơi
Cái giận mất không vẫn ở đời
Mà thôi tĩnh tâm rồi nghĩ lại
Mọi việc trở về với mình rồi -
Bạn muốn gì nghe đến lạnh người
Trả lờiXóaNỗi đau ngày tháng cũng dần vơi
Gieo chi nghiệt ngã vào trường hận
Nhằn nhọc tâm tư để úa lời....
An vui cùng với TML nhé!
Xót phận ân tình cay nghiệt thôi
XóaDuyên nợ lòng đâu lên lắm lời
Nhân tình thế thái còn dài rộng
Quay lại để tìm tôi với tôi ...........
..........
Hehe....vui rồi anh à -
Muốn được cùng ai tỏ nỗi niềm
Trả lờiXóaMuốn làm nắng ấm sưởi con tim
Muốn làn gió mát ru an giấc
Muốn hát cùng ai mõi tiếng chim..!!!
Ta muốn được như đời gió mây
XóaMê mải tìm vui nhân gian này
Muốn tình vẹn vẽ muốn hanh phúc
Muốn cả khung trời trong tầm tay .................
Xin cho Minh đến cõi vô thường
Trả lờiXóaBỏ lại cuộc đời sợi vấn vương
Trả nốt tình yêu về quá khứ
Tìm vui nơi ấy chốn thiên đường hahaha...
Muốn kiểu này thấy lạnh người quá rồi Minh ơi
Thôi muốn trở về với chính ta
XóaVui vầy bè bạn với thơ ca
Cùng anh Tiến Lê ngồi đối ẩm
Say sưa cùng nhau bên chén trà .............
.
Kiểu này được không anh ?
Ta muốn đuọc gục đầu bên ai đó
Trả lờiXóaĐể cho lòng nhẹ bỗng với hư không.
Ta muốn cùng ai dạo bước chiều
XóaNhè nhẹ trao gửi những lời yêu ..............
Kể cho ML nghe một câu chuyện này không nhớ KH đã đọc được ở đâu,chỉ nhớ là rất lâu rồi,có khi hồi đó ML còn đang ở...chạy chơi chốn tìm. Hehehe.
XóaCó một chàng trai và một cô gái rất yêu nhau nhưng cả hai cùng nhát không ai dám nói,một hôm hai người rủ nhau đi trượt tuyêt,từ trên đỉnh đồi cùng ngồi trên một xe trượt để trượt xuống dưới,cô gái ngồi đằng trước,khi xe trượt lao nhanh xuống dưới cô nghe tiếng thoảng nhẹ qua tai"Anh yêu em". Xuống hết dốc cô nhìn chàng trai,nhưng nét mặt chàng vẫn tỏ ra Bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Cô gái đòi trượt tiếp và cô vẫn nghe câu nói đó trong gió thoảng.rất nhiều lần tuy mệt nhưng cô vẫn cố chỉ để muốn được nghe câu nói đó.rất tiếc là chàng trai không đủ can đảm để nói nên họ chia tay nhau.
ML đừng học chàng trai đó nha. Đừng bỏ lỡ để rồi lại "MUỐN" thì khộ lắm ML ơi. Cuối tuần rồi cố lên.
Bài học :Đừng bỏ lỡ cơ hội và .....hãy mạnh dạn lên ...Đúng không Kha Hân -
XóaNgoài ra còn muốn Dung sang thăm nữa phải hông chủ nhà.....
Trả lờiXóaHơ hơ.....đúng là muốn của Minh đó nha -chúc chiều an vui -đầm ấm nha -
XóaMinh muốn thì Dung sang thăm,nhớ ngủ thật ngon hén......
XóaHi....sang thăm thường xuyên nha -chúc chủ nhật an lành nhé -Ngọc Dung -
XóaMuốn chi mà lạ rứa hỡi ML ui.....
Trả lờiXóaBuổi chiều...muốn đi lai rai với anh TL đi cho vui nhé !
Ta muốn lòng không vin cành nhớ
XóaĐể chiều buông theo gió tung trời -
.
Hihi...Lan Rừng cùng đi hông nào ?
biết là thơ phải có chút chút gì đó mới là thơ. mà sao vẫn cứ ... khó tả quá anh ui !
Trả lờiXóaAnh đi nhậu đi, chị Lan rừng rủ anh cùng anh Tiến Lê kìa ! :))
Em biết thế sao lòng em lại thế
XóaCó phải là em như thế -thế phải không em /
.
Em đi cùng nha -có đủ bộ tứ rồi đó -
Tới thăm An Cựu City
Trả lờiXóaThấy thành phố Huế của "mi" tuyệt vời
Khu đô thị mới ngời ngời
Còn đâu cái cảnh chơi vơi quê nghèo
:))
Vừa rồi QT tới Huế tham quan cùng bè bạn thủa tuổi thơ (bạn học phổ thông)theo lời mời của bạn Lê Tự Minh , một người con của Huế , hiện là doanh nhân thành đạt ở thành phố Hồ Chí Minh , đã và đang đầu tư vào nhiều nơi ở Huế ...những mong quê hương của mình phát triển và luôn giữ được nét Huế ...
Mi có biết Huế là rứa đó
XóaChừ biết rồi Huế đẹp không nào
Cấm thành đó -Văn lâu bến nhìn vào
Trường Tiền bắc qua dòng Giang trìu mến -
.
Theo thời đại mà bạn -Đâu cũng phát triển ...còn gốc văn hoá Huế thì ....tất cả mọi người ở xứ đó phải cố gắng bạn à -
Bác mẹ già phơ phơ đầu bạc,
Trả lờiXóaCon chàng còn trứng nước thơ ngây
Dẹp lòng ham muốn của chàng đi
Kẻo không thiếp mượn cánh chắp bay theo chàng.
hiiiii!!
Thân vẫn còm cõi vợ với con
XóaVẫn hiếu song thân đôi vai mòn
Thả hồn phiêu lãng có một chút
Giật mình Chăm Lê hét nổ ròn .
Muốn tham để được ngai vàng
Trả lờiXóaMuốn sân để được dân quan phục tùng
Muốn si kéo níu tình chung
Muốn hận vì lỡ tương phùng..."dở hơi"...
. Muốn ôm gọn cả giang san
XóaTrong đó có cả bóng nàng anh yêu
. Muốn kéo hết cả gió chiều
Để ôm cho hết mộng phiêu trên đời
.Muốn cùng tình nhớ rong chơi
Mà rồi thấy lạ ...dở hơi mất rồi -
Chỉ là "Muốn" để cảm hứng làm thơ thôi anh TML nhé...NK chúc anh buổi tối vui!
Trả lờiXóa. Chỉ là ước muốn mà thôi
XóaCòn thân anh vẫn ngồi chơi net nè .......
...
Cũng chúc em tối vui nha em -
Ai muốn lạc vào chốn đồi xanh
Trả lờiXóaTrùng trùng cây cỏ chốn an lành
Thả lòng vướn bận bao lo lắng
Qua hết đoạn trường sẽ tân thanh
Anh muốn cùng em hết tháng năm
XóaCấy lúa trồng dâu với chăn tằm
Lánh xa phố thị ồn oà bụi
Mà chỉ ước muốn trong âm thầm -
TRẦN MINH LÊ08:59 Ngày 01 tháng 6 năm 2013
Trả lờiXóa. Câu hò đối đáp lại qua
Câu nào cũng thấy niềm tha thiết tình
.
Hò đối đáp hay quá bạn à -
Trả lời
Hai Lúa21:01 Ngày 06 tháng 6 năm 2013
hò ơ ớ..
tên 2 LÚA gốc người nam bộ
quen câu hò từ thuở nằm nôi.
trưa hè dỗ giấc con côi
mẹ ru dầu ví riết rồi nhập tâm
kg cần chữ nghĩa xa xăm
nghêu ngao tôi hát ra thành hò thôi..
cảm ơn người đã ghé chơi
khi nao cảm hứng ơ hò...
hò ơ ớ...
khi nao cảm hứng.để lại lời giao duyên...
cảm ơn LÊ TRẦN MINH đã ghé thăm và chia sẻ...câu hò giao duyên của nam bộ quê tôi đặt dựa trên nền thơ lục bát,cũng kg khó lắm để bạn có thể áp dụng đặt 1 câu hò để trêu ghẹo cô gái miền tây...bạn hãy thử đi nhé..chúc bạn thành công.
Hò ơ.....
XóaAi về đất ấy đồng xanh
Cho ta gửi tới mấy nhành nhớ thương
Cuốc kêu mấy thủa còn vương
Người em nơi ấy mộng thường còn không ......ơ ....hò .....
Chúc bạn ước muốn đạt thành
Trả lờiXóaNhư chim tung cánh giữa bầu trời xanh
Cảm ơn bạn với lời chúc thân ái
XóaChúc bạn nhé tình êm ái cuối tuần -
Bài thơ hay lắm !
Trả lờiXóaChúc anh đêm ngon giấc nhé !
Hi-cảm ơn Mộng Bình nhé -
Xóatối an lnhf nhé -
Một ngày mới bình yên và may mắn nhé anh!
Trả lờiXóaCảm ơn em -chúc em một buổi tối thật vui nhé -
Xóamưa ghé thăm bn- chúc bnmột ngày mới đầy nắng vàng, gió mát và vui vẻ nhé LM-
Trả lờiXóaMưa ơi -Dạo này sao vậy nhỉ -
XóaTối bình an nhé -
Muốn lắm người ơi trở lại ngày
Trả lờiXóaDung dăng dung dẻ tay trong tay
Trên phố chiều xưa chân sóng bước
Nghe lòng xao động sóng ngất ngây.
.
Muốn nói cùng ai rằng chốn đây
Phố xưa còn nhớ hẹn ước ngày
Đón người lữ khách về với Huế
Dạo khúc Nam bằng thật mê say !.....Hehe...
Muốn nói cùng em lời nhớ thương
XóaMà chẳng cách xa vướng bụi đường
Muốn nói mà như cứ ngèn ngẹn
Phố lề bóng đổ rồi mãi vương
.
Muốn nói với mình thôi thả tay
Cho em bên ấy theo gió bay
Măth trời tắt nắng đời đen bạc
Thì thôi là hết mộng trả vay .......Hihihi.....
Ta muốn làm ngọn gió
Trả lờiXóalang thang tới hư vô
Hỏi bến có còn xa
Chón mộng mơ ai chờ.
.
BM qua nghe ước muốn của anh nè.
Ứơc gì ta chung bước
XóaDưới bóng chiều Huế thương
Nắng vàng rải hoa nhường
Ru tình thơm hoa mộng -
.
Hihi....lâu rồi mới thấy em nha -
Muốn để nhà đấy tan hoang
Trả lờiXóaVề chao nghiêng chốn hoang đàng làm chi?
Bây giờ muốn...muốn làm gì
Không ai muốn cứ sầu bi thế này...(~_~)
Nhà anh có đâu thân ở đợ
XóaXa xăm ân tình cũng đã vỡ
Muốn theo ngọn gió vào xa thẳm
Chôn gói sầu bi trồng mộng mơ
Ta muốn được như những cánh chim
Trả lờiXóaBay trên trời rộng trải vô thường
Đếm khúc nhạc lòng trong xa vắng
Đôi cánh chao nghiêng chốn hoang đàng....
Trang sang chao anh Minh Le....thu 6 luon vui anh nha...........
Ta muốn được như những đám mây
XóaLang thang trời rộng suốt đêm ngày
Không nhớ chẳng thương chẳng hờ hững
Chỉ lùa theo gió khắp trời mây -
.
Hihi...thứ sáu vui vẻ nha -
Muốn chi nhiều thế bạn mình ơi
Trả lờiXóaMuốn cho chân khỏe chạy rong chơi
Muốn cho tay khéo vui múa hát
Trái tim...ai khóa chặt mất rồi!!!
..............Nhà đông quá, vui bạn hè!!!
Ta muốn xa cách trốn tràn gian
XóaMuốn xa nỗi nhớ cứ ngập tràn
Bước vào miền vắng trong vô định
Trồi theo ngọn gió chốn hoang đàng -
CT sang thăm anh, bài thơ hay lắm anh ạ, chúc anh chiều vui anh nhé
Trả lờiXóaEm dạo này bận thế nhỉ -rất ít khi xuất hiện -
XóaChúc em luôn bình an- vui khoẻ nha Chân Tình -
Ta thèm được như cơn gió hoang
Trả lờiXóaĐược bước trong đời kẻ lang thang
Rất lãng mạn và cũng lại rất bay nữa ...
Thơ bạn rất phóng khoáng . Sang thăm và chúc ML vui nhiều nhé !
Một chút thôi mà hồn đi hoang
XóaVào sâu miền thẳm chốn hoang đàng -............
.......
Cảm ơn bạn nhé -rất vui khi bạn sang thăm và chia sẻ -chúc bạn tối vui -
Muốn ngày cứ mãi dài thêm
Trả lờiXóaMuốn đêm ngắn lại để êm ấm đời...
Muốn ngày trộn lẫn vào đêm
Xóamuồn đời dông gió cho thêm hoang đàng .........
Em đến thăm anh một hiều mưa :)
Trả lờiXóa. Có Du Ca trên đường đời vạn nẻo
XóaDừng lại đây theo ngọn gió thu vàng .....................
Xin cảm ơn Minh Lê đã từng đến thăm ,hôm nay tình cờ thấy tên bạn trong bài viết đã lâu của tôi.Mong sau này chúng ta thường xuyên chia sẻ.Mong bạn sẽ là một cánh chim tự do tung cánh trên bầu trời và mọi nẻo đường.
Trả lờiXóaHihi....đến thăm bạn lâu rồi mà -rất vui khi bạn đến chơi đó -MONG CHÚNG TA SẼ GIAO LƯU NHIỀU HƠN NHÉ -
XóaE thì đang muốn hôm nay được nghỉ để về nhà ôm con đây nè, a Minh ui, Huhu. Thứ bảy mà e vẫn phài đi làm. Chúc a cuối tuần nhiều niềm vui nhé!
Trả lờiXóaThế hôm nay chủ nhật có được nghỉ không em /-Chúc hai má con an vui nhé -
XóaĐang bị nhốt rồi, nên mới muốn mần cơn gió, cánh chim,.. hì hì...
Trả lờiXóaCuối tuần vui vui hỉ
Nếu tui có gặp người nơi Huế
XóaSẽ mời người cà phê không đường
Duyên dáng thế mà chẳng tình thương
Kẻ cô đơn -lại dồn như thể ........
.
Chủ nhật vui hí
Ta muốn cùng đùa với thiên nhiên
Trả lờiXóaCỏ cây hoa lá chốn bồng thiên
Du ngoạn năm châu cùng bốn bể
Cuộc đời như thế sướng như tiên.
Cuối tuần bình yên nhé
Ta muốn được làm mây
XóaĐể lang thang cùng gió
Ta muốn là hoa cỏ
Để xanh mãi xuân mùa -
.
Chủ nhật vui vẻ nhé -
Mình muốn được làm con chim
Trả lờiXóaBay qua vùng trời xanh
Nhìn khắp vùng non nước
Đâu đâu cũng ngập tràn ước nguyện long lanh
Mình ước được làm con gió
Bay qua đời thổi mát những niềm vui
Những mưa và những nụ cười
Những hờn nhiên trên môi người chực đỏ
Chúc anh Trần Minh Lê một chủ nhật được tung cánh chim
Ta muốn làm non cao
XóaĐược nhìn đời rộng khắp
Muốn làm mây bay khắp
Cả khung trời mênh mang
.
Muốn làm gió lang thang
Thoả ước mong đây đó
Muốn là nắng vương toả
Chiếu hoa xuân dịu dàng ...............
Vừa thấy báo có bài Hoài đưa tiễn...chạy vội sang ngó mãi mà hổng thấy??? Minh dấu đi đâu rồi Minh?
Trả lờiXóaDấu đâu -nó chưa lên mà -
XóaVào nhà nào cũng thấy tuyền thơ nà thơ mà mình thì lại ko biết nàm thơ ...hì hì ..sang thăm thôi nhé , chúc Trần Lê Minh ngày cuối tuần bình an !
Trả lờiXóaMỗi người một sở trường riêng mà -bạn viết văn -tui thơ -chúng ta cùng giao lưu -chứ toàn thơ không thì nhạt lắm nha -
XóaTa thèm được như cơn gió hoang
Trả lờiXóa-
THÌ ANH CỨ VIỆC.CÓ AI NGĂN ????
-------------------
Được bước trong đời kẻ lang thang
-
CỨ BƯỚC,XIN ĐỪNG BƯỚC VỘI VÀNG!
--------------------------
Mò mẫm muôn chiều miền hoang lạnh
-
MẮT KHÔNG CÒN?Đau xót cho anh!
--------------------
Mê mải bên những luống chiều tàn
"LUỐNG CHIỀU TÀN"-"LUỐNG KHOAI LANG"-luống gì?
---------------
Ta muốn được như những cánh chim
Không được anh hãy LÀM CHIM TRONG...trong...buồng!
---------------------------
-
Bay trên trời rộng trải vô thường
"Vô thường"trời rộng nghĩa gì?
Từ điển ứ có.Buồn chi là buồn!
-------------------------
Đếm khúc nhạc lòng trong xa vắng
-
KHÔNG THỂ HIểu nổi ý nhà thơ!
----------------
Đôi cánh chao nghiêng chốn hoang đàng.
-
"hoang đàng" là ở nơi SANG hay hèn??
______________
Thơ khó hiểu,vài điều HN "sắc mắc",xin đừng giận.
Hihi...chào Hồng Nga-chúng ta biết nhau lâu rồi nhỉ -Cảm ơn bạn đã đến tệ xá và bình thơ nhá -
Trả lờiXóaĐiều bạn bình và hỏi ...thật là chặt chẽ ý từ đó Minh xin khâm phục -
-Trong thơ văn nhiều khi ngôn từ ẩn nghĩa hoạc ẩn dụ thôi mà bạn ,lên những điều bạn hỏi mà mình trả lời thẳng thì sẽ nhảy vào một cuộc tranh luận về ngôn từ và ý tứ đó bạn à -Mà như bạn biết đó ,ngoài sự chuẩn mực chung còn có những sự cảm nhận riêng của mỗi người -khi sự nhìn nhận của mỗi người khác nhau mà giải thích thì thường là sẽ không có hồi kết bạn ơi -
-Để tránh né một cuộc tranh luận mình xin lấy câu hỏi để trả lời bạn thôi nha :
-----Ông Tố Hữu có câu thơ :''Tây tiến đoàn binh không mọc tóc''-Theo mình hiểu theo nghĩa thông thường thì ...Binh mà không có tóc à ???vậy thì lính toàn là Sư sao nhỉ ???
Rồi .....''Xa Bầm con lại có bao nhiêu Bầm ''-Theo mình hiểu thì ....con xa mẹ này lại có nhiều mẹ khác .....vậy là ông ấy sai rồi -thế mà đây là những câu mà phải học ở trường đó bạn ơi .Bạn hiểu vấn đề này sao nhỉ
Thực tâm thì tôi cũng chỉ muốn bạn hiểu những ý thơ ẩn dụ -so sánh và nhân cách hoá trong thơ mà thôi bạn à -
.
Rất vui khi có bạn đến chơi và nói chuyện đó -Hồng Nga à -