Thu hờn cất nắng gió lá bay
Úa vườn hoa mật se mi này
Chiều giăng mây tím mà vơi nắng
Nhạt ánh thu phai sương phủ dày
.
Nhàn nhạt điểm trên kẽ tàng cây
Nghiêng dốc thu bay lá úa gầy
Xanh xao ngày tháng trần ai bước
Dấu mộng tàn phai khuất bóng mây
.
Dỗi hờn mãi thôi thu yêu thương
Nguyên sơ tình ái vẫn trăm đường
Lá khô cứ dầy đường thu cũ
Gió luồn trăng lạnh bước tình trường
.
Vay nợ duyên tình mãi lặng câm
Se môi thu héo nuốt lệ thầm
Trách chê mà chi duyên với phận
Của những tơ tình bi ai trầm
.
Thì thôi cố quên mối tình vay
Một mối tình lá gió thu bay
Phân ly đẫm lệ hờn thu nắng
Cố quên rồi nhớ thu thu dày -
em tem vàng nhé, hiii
Trả lờiXóaTEM VÀNG cho em nè -
Xóahạ vẫy chào thu rơi rơi..
Trả lờiXóamây tím giăng ngang một khoảng trời...
chiếc lá nào như vừa nuối tiếc...
theo vệt nắng chiều trôi xa xôi...
Thu đã ngấp nghé đến bên trời
XóaChiều buông gió thoảng se se môi
Lá vàng trôi gió như thầm nhắc
Lại mọt thu úa vắt ngang trời -
"Thì thôi cố quên mối tình vay". vay thì phải trả đó, a ui! Chúc a luôn có những vần thơ đi vào lòng người như thế nhé!
Trả lờiXóaTình trao gửi ai vay ai trả
XóaBước tình buồn của lá thu rơi .............
......
An lành nhé Violet-
Mình tem đồng nhé.
Trả lờiXóaTEM ĐỒNG -cho Phượng Vũ nè -Đêm ngon giấc nha -
XóaCan cớ chi mà thu hờn thu dỗi
Trả lờiXóaHờn dỗi hoài người vẫn cứ lặng câm
Vàng úa tương tư hoa cỏ trên đồng
Nhòa lệ đẫm... ánh mắt em sầu tủi
Buông vạt nắng chiều nghiêng đứng đợi
Màu tháng năm phai nhạt dưới chân đồi
Đôi vai ngoan em gầy như chiếc lá
Một sớm nào dạo bước đến bên tôi
Chẳng hoang liêu mà chỉ sầu bến vắng
XóaChồn chân đợi mà vắng bặt đò tình
Cứ xiêu lòng nhớ mãi nụ hôn xinh
Rồi ngẩn ngờ tưởng thu vàng chưa tới
.
Rồi mãi thôi cứ hoài thu chờ đợi
Lá vàng khô cứ rụng rớt bên đời
Dòng lững lờ con nước cứ chơi vơi
Mãi chẳng thấy mây chiều màu tím nhớ -
Thu còn chưa tới sao đã hờn anh ML ơi.
Trả lờiXóaHờn trước em ạ -không thấy gì thì khóc -khóc xong đi uống rượu em à -
XóaThể thơ tuy cũ mà tứ mới
Trả lờiXóaThu dỗi hờn như mối tình thơ
Hình ảnh lạ! Câu từ cũng lạ
Đọc một lần chẳng thể thờ ơ...
Thì vẫn là dòng tứ tuyệt thôi
XóaKể thu mùa mới sắp đến rồi
Một chút tâm tình thả vần ý
Lại để cho bạn chê cười rồi -
Bài thơ nầy NIlan làm đã từ lâu, bạn đọc cho vui nhé
Trả lờiXóaDỖI THU
Trách trời gieo gió rung cây
Cho màu thay lá vàng hây rừng chiều
Có người nghe xót xa nhiều
Đường xưa còn đó sao chiều không anh
Lá vàng nay đổi lá xanh
Mắt em ướt giọt sương thành mặn môi
Vàng về gõ nhịp tim tôi
Nghe vùng thương nhớ ai ngồi chờ ai
Thu từng Thu rớt bờ vai
Đếm bao nhiêu lá rớt dài ưu tư
Gởi theo con gió tạ từ
Tình ta lỗi nhịp nát nhừ vàng Thu.
Nilan 26—10-10
. Thu về mang gió heo may
XóaSe lòng vọng nhớ tình say cũ mùa
. Trách gì thu nắng lưa thưa
Gió đuổi vàng lá giữ trưa vắng người
. Lảng chiều ai đếm lá rơi
Nhớ người xưa ấy cùng tôi bươc chiều
.Thu này lá rụng tiêu điều
Lòng đi gom nhặt lời yêu rụng rời
.Đường xưa tôi bước cùng tôi
Nghe lòng thu héo rã rời mùa thu -
.
Cảm ơn Nilan nhé -bài thơ về mùa thu hay quá -
Tôi nhặt sắc thu đã nhạt phai
Trả lờiXóaGói vàng úa lá gửi về ai
Tê tái sương thu in trăng ánh
Dấu chút giận hờn ánh ban mai
CUỐI TUẦN VUI NHÉ EM!
Này người thu cũ của lòng mơ
XóaCó nhớ không em một vần thơ
Nguyền thề hương thả bờ dâu thắm
Mà đến thu này đứt đường tơ
.
Cảm ơn chị nhiều -Vui khoẻ chị nhé -
Làn gió thu phong...chút ngậm ngùi
Trả lờiXóaHồn sầu vạn nẻo,ứa mi trong
Người đi thu lại vàng võ bóng
Đêm tái tê lòng nỗi xuyến mong!
Sang thăm bạn,chúc sức khỏe bạn nhé!
Mưa rơi miền hạ ướt xa xăm
XóaXót cho mưa tuôn xót cả lòng
Thu trong mỏi mòn mờ sương khói
Phiêu diêu ân tình kiếp long đong
.
Cuối tuần rồi -bình an anh nhé
Hờn dỗi chi cho mắt lệ nhòa
Trả lờiXóaCho dù thu đã bỏ đi xa
Lá thu vẫn úa như dạo ấy
Để lại trong ta nỗi nhớ đầy
Thôi nhé từ đây sẽ nhạt phai
Chẳng nhớ nhung chi những tháng ngày
Bên nhau dệt mộng tròn mơ ước
Hạnh phúc xa rồi một tầm tay !
Chị chúc TML cuối tuần vui nhiều nhé !
Cứ ngỡ thu lòng đang đến gần
XóaNở nụ thương yêu một tình chân
Lá vàng rơi mãi chiều thu úa
Dạt cánh bèo trôi dòng cuốn dần
.
Chỉ như thu lạc bước qua đây
Làm se nụ thắm lá thu gầy
Bàng bạc chiều trôi dần về phía
Phía cuối đường yêu khuất dần mây -
.
Hi-thứ bảy vui vui nha chị -
Sao thu lại hờn thế nhỉ ?
Trả lờiXóaChiều nay chút gió heo may
Thổi trong hoang vắng lắt lay lá vàng
Nghe như đã thấy thu sang
Hanh hanh màu nắng hạ tàn lang thang.
Ừ -sao thu lại hờn nhỉ
Xóa.
. Có phải thu đã về rồi
Hạ tàn cho nắng chiều trôi hanh vàng
. Gió se se lạnh lang thang
Tìm đâu nỗi nhớ với nàng thu xưa -
Hạ tàn nắng cũng lưa thưa
XóaGiọt bay giọt đậu đong đưa tóc người
Lang thang khắp chốn cùng nơi
Nghe lan trong gió thu mùi hương xưa.
. Rồi chiều theo ngọn gió đưa
XóaCuốn vào se lạnh cả mưa lòng nhàu
.Thu xưa ai đã thả câu
Nguyền thề trôi tuột giang đầu ....hờn thu -
Ngày tháng dần qua tình hết vay
Trả lờiXóaMở rộng tim yêu với tình này
Thu đà xa cách tình đà lỡ
Người hãy về đây đón nắng mai
...............
Ngày tháng giờ đây nhạt mùa trôi
XóaĐông xuân thu hạ cũng thế thôi
Một chút chạnh lòng thu mùa đến
Hờn nắng ghen mây của đất trời -
Sao lại cố quên rồi nhớ...Cầu mong thời gian qua mau xoa dịu vết thương lòng..
Trả lờiXóaMuốn làm thèm ăn ta tự ta
XóaNỗi nhờ mông lung chẳng tan nhoà
Chẳng thể khiến sui quên hay nhớ
Cứ mãi xoay vòng trái tim ta
Giá như không biết nhớ
Trả lờiXóaNhững nỗi buồn trãi qua
Đó là điều hạnh phúc
Mỗi ngày qua.... ngày qua..
...
TML- thơ hay lắm, nhưng vẫn là giọng thơ buồn buồn... hãy cho mọi người đọc thơ ... lạc quan chút nào...
Nếu điên thì chẳng nhớ
XóaÂn tình bạc như vôi
Nếu chẳng buồn đời tôi
Thì là đời say xỉn ...........
.........
Ý chị muốn nói vui như Xuân Hoa chứ gì .......OK-
Học vui nên biết giỡn đùa
Trả lờiXóaHọc ghen tuông để mình xua nghi ngờ
Học đi xa để đợi chờ
Một lần anh học giả vờ dỗi em
Giả vờ thôi đừng thật nhen
Chả Thu hờn dỗi đêm đen Đông tàn...
hihi... vui vui chút thôi nha. Chúc ML chiều an vui!
. Đời cười lên cũng biết buồn
XóaLòng buồn lên biết lỗi hờn nhân gian
.Tình vui mây gió ngập tràn
Rơi tình lá đổ chiều loang mây sầu
.Thương yêu rồi giả vờ đau
Thất tình thì nói thương sầu thu mùa ................
.............
Sang nhà bạn mà thấy bạn đóng của rồi sao ?-
Red mới đăng nhập lại gmail, còn blog thì vẫn vào bình thường mà. Cái tên Red diamond lần trước, lần này máy không cho nhập lại nên mình đổi ngược lại thôi. Chiều cuối tuần vui ML nha!
XóaRed à -nếu bạn không thấy bạn thì mình nghĩ bạn đã nghỉ chơi đó -mà như vậy là lị lỗi gì rồi đó -Minh vẫn không vô được -chỉ vô được G+ THÔI -MÀ Ở ĐÓ CHẲNG CÓ CHI HẾT Á -KHÔNG THỂ VÀO NHÀ ĐƯỢC -
XóaML vào theo đường linh này nha:
Xóahttp://1trantoan.blogspot.com/
Red thấy trong mail mới của Red có ML vì Red add ML vào list bạn bè mà.
Red cũng copy đg linh của ML vào máy, mỗi khi vào đây lại dùng. Cột danh sách blog của tôi có hình cái cờ lê để mở ra thêm đg linh của mọi ng vào, từ hôm Red đổi lại mật khẩu nó mất luôn nên Red phải copy đg linh của các bạn để vào nhà hihi...
Chúc ML chủ nhật vui nhiều nhé!
Minh vẫn chưa vào được nhà Red đâu -đi các đường rồi -vào cả bằng đường trang w mà bạn mới liên kết đó mà ..chỉ ra g+ thôi -mà như vậy thì nhiều người không vào được nhà bạn đó nha -Bạn xem lại đi nhá -
XóaBài thơ THU hay nhưng buốn quá anh trai à... eg sang thăm chúc anh tối vui nhé, dạt dào cảm xúc bên những bài thơ
Trả lờiXóaThu về lại nhớ tình thu cũ
XóaLên giận dỗi hờn nắng thu
.
Cuối tuần rồi -nghỉ ngơi mát mẻ am nhé -Chân Tình -
Hạ còn vương nắng nào đã tắt đâu
Trả lờiXóaNgười vội u sầu, thu hờn héo rũ..
Chúc anh cuối tuần vui vẻ!
Hạ còn đây mà kia kìa thu đợi
XóaKéo thời gian để nắng hạ nhạt dần ...................
..........
thứ bảy yêu thương nha em -
Thu buồn ai mà mắt lệ sầu.
Trả lờiXóaCó phải chăng thu vẫn dỗi hờn.
Để hồn ta một thời nhung nhớ.
Nhớ chuyện tình một thuở mưa thu.
Kéo sợi nắng vàng tình tơ vương
XóaLoang trong mộng mị một lời thương
Ngõ thu khi xưa rêu đã phủ
Lên hờn thu nắng trả mộng thường -
Thu ơi đừng dỗi với đừng hờn.
Trả lờiXóaĐể đêm từng đêm ta cô đơn.
Thu ơi đừng buồn thôi giọt ngắn.
Để lòng ta mãi vương vấn thu
Dạ úa âu sầu mùa thu xa
XóaThu này về đây có vàng hoa
Nguyền thề trôi tuột ngày xa ấy
Cho đến thu này hờn thu hoa
Thơ hay lắm bạn à!
Trả lờiXóaChúc cuối tuần vui vẻ nhé!...
Cảm ơn bạn nhiều -chúc bạn cuối tuần thật vui vẻ nhé -Đinh Khanh -
XóaĐâu đã đến mùa thu
Trả lờiXóaMà lá vàng tơi tả
Đâu có còn gặp lại
Mà người vẫn ngóng trông
Dỗi hờn mãi thôi thu yêu thương
Nguyên sơ tình ái vẫn trăm đường
Lá khô cứ dầy đường thu cũ
Gió luồn trăng lạnh bước tình trường
Sao mà ray rứt quá, huynh à!
Thì bởi thu xưa vàng rơi lá
XóaGiận người mang lạnh phủ cả hồn
Làm se vai gầy héo nụ hôn
Lên đến mùa này hờn thu nắng -
Nhớ lắm thu xưa cũng chốn này
Trả lờiXóaAnh về nhặt từng cánh thu bay
Cài lên mái tóc, em say đắm...
Giận hờn em trả ... mối sầy vay
cuối tuần dzui nhé !
Nhớ để mà đau lối thu về
XóaCó người lẻ bước trong tái tê
Vì ai đường thu theo vàng nắng
Ddể đêm trăng lạnh nát lời thề -
Nắng nhạt chiều phai ánh thu hờn
Trả lờiXóaĐường tình nghiêng lẻ bước mỏi mòn
Lá vàng rơi khuất phong kín mộng
Chẳng che lòng dấu nỗi cô đơn...
Trở gió chiều thu lạc bước tình
XóaPhố lề dốc đổ héo cau xinh
Se gió rêu dầy lối mòn cũ
Đường thu chiều nay -ai một mình
Thu đến thu đi thu đã lại
Trả lờiXóaNợ tình theo gió lá thu bay
Bao năm đã trả hoài không hết
Để đến bây giờ vẫn nợ ...vay
Giọt vắn giọt dài hạt mưa rơi
XóaTình ơi réo rắt với thu rời
Xưa cũ bao mùa chẳng phai nhạt
Dòng trôi trôi hoài buồn chẳng vơi .
Chúc ML cuối tuần HP đong đầy nhé
Trả lờiXóaKha Hân ơi -đêm ngon giấc -
XóaMai chủ nhật hồng tươi nha -
Nợ vay chi phải là tình
Trả lờiXóaĐã vay ,đã nợ thì mình tính thôi
Tình này vay nợ lâu rồi
Bây giờ đem trả lôi thôi anh à!!!!
..ghé thăn anh ngày thứ bảy...
. Này em mòn nợ tình người
XóaCứ vay cứ trả suốt đời chẳng xong
. Là nợ mà ai cũng mong
Là vay mà cứ vừa lòng em ơi
.
An bình nhe -Sóc -
Thu vẫn còn xa lắm
Trả lờiXóaCớ sao hờn người ơi!
Thu sắp đến bên trời
XóaLên mình hờn xa vắng ...............
Thăm em không kẻo em hờn...
Trả lờiXóahihihi
Hihi....không dám hờn với chị đâu nha -Đêm ngon giác nhé chị -
Xóa"Thu hờn" đọc thấy buồn thay
Trả lờiXóaMinh hờn không biết có hay (hơn) không hè? Hì hì...
. Này thu có giống thu xưa
XóaHờn người xa vắng giao mùa lá rơi -
Hihi...
Trả lờiXóaHè còn đây nhé anh ơi
Thu còn chưa tới mà hờn chi anh ?
Chúc anh buổi tối an lành
Ngủ ngon mộng đẹp lung linh giấc nồng ....
. Thì thu đang đợi hè qua
XóaHờn thu xưa đã rơi hoa trong lòng
. Chúc em nhé đẹp giấc nồng
Mơ xinh trong mộng cho lòng dịu êm -
Thu Hờn
Trả lờiXóaThu hờn cất nắng gió
lá bay Úa vườn hoa
mật se mi này Chiều
giăng mây tím mà vơi
nắng Nhạt ánh thu phai
sương phủ dày . Nhàn nhạt
điểm trên kẽ tàng cây
Nghiêng dốc thu bay lá
úa gầy Xanh xao ngày
tháng trần ai bước Dấu
mộng tàn phai khuất bóng
mây . Dỗi hờn mãi thôi
thu yêu thương Nguyên sơ
tình ái vẫn trăm đường
Lá khô cứ dầy đường
thu cũ Gió luồn trăng
lạnh bước tình trường . Vay
nợ duyên tình mãi lặng
câm Se môi thu héo
nuốt lệ thầm Trách chê
mà chi duyên với phận
Của những tơ tình bi
ai trầm . Thì thôi cố
quên mối tình vay Một
mối tình lá gió thu
bay Phân ly đẫm lệ
hờn thu nắng Cố quên
rồi nhớ thu thu dày -
Thu Hờn
Thu hờn cất nắng gió lá
bay Úa vườn hoa mật se mi này
Chiều giăng mây tím mà vơi
nắng Nhạt ánh thu phai sương phủ dày
. Nhàn nhạt điểm trên kẽ tàng
cây Nghiêng dốc thu bay lá úa gầy
Xanh xao ngày tháng trần ai
bước Dấu mộng tàn phai khuất bóng mây
. Dỗi hờn mãi thôi thu yêu
thương Nguyên sơ tình ái vẫn trăm đường
Lá khô cứ dầy đường thu
cũ Gió luồn trăng lạnh bước tình trường
. Vay nợ duyên tình mãi lặng
câm Se môi thu héo nuốt lệ thầm
Trách chê mà chi duyên với
phận Của những tơ tình bi ai trầm
. Thì thôi cố quên mối tình
vay Một mối tình lá gió thu bay
Phân ly đẫm lệ hờn thu
nắng Cố quên rồi nhớ thu thu dày -
hi hi hi!!!
Buông chiều anh nhớ chuyện xưa -Tình
XóaMình chung mộng rất vừa duyên -xinh
TRầu cau thắm hỏi hữu tình- thắm
Đượm mong nhớ duyên mình lung linh
...................................
Buông chiều anh nhớ chuyện xưa
Tình mình chung mộng rất vừa duyên xinh
Trầu cau thắm hỏi hữu tình
Thắm đượm mong nhớ duyên mình lung linh -
.................
Như vậy anh nhỉ -
Hè chưa đi làm sao thu đến
Trả lờiXóaBốn mùa luân chuyển mãi thu phai
Cho ai mang mãi nét u hoài
Như ủ rủ trời đông lạnh giá.
Dẫu chậm bước nhưng thu vẫn đợi
XóaChờ nắng hè vợi bớt sang thu
Phai chân dấu lối cũ xa mù
Lòng hoang gió đón thu mùa tới .............
Em tưởng xa rồi sẽ lãng quên
Trả lờiXóaNào ngờ thu gợi nhớ triền miên
Anh đi vào độ mùa thu cũ
Mà đến thu này vẫn nhớ thương
Em ghé thăm anh, anh trai ạ! Đêm bình yên anh nhé!
Đã bao thu rồi chẳng phai nhoà
XóaMối tình cỏ lá mãi trong ta
Xanh xao khi nhớ về thu cũ
lối của ân tình cứ nhạt nhoà ................
.......
Hihi...chiều mát nha em -
Mùa thu đi nắng vàng trong mắt
Trả lờiXóaLá úa chiều nay rụng hết rồi
Cây khóc trơ cành thu đã chết
Ngậm ngùi tiếc nuối bóng thu rơi !
Tình thu xưa nắng vàng tiếc nuối
XóaAỉ mơ chiều bên lối thu xưa
Gió đã lặng mà lòng dậy sóng
Ngẩn ngơ buồn nhìn lối thu phong !
Thu ơi hờn dỗi lá bay
Trả lờiXóaCho nồng hương nhẹ gió say say rồi
Ngẩn ngơ anh khẽ bồi hồi
Hờn chi để lỡ yêu rồi thu ơi…
Một chiều vui, thật nhiều thương nhớ bạn nhé !
. Phai rồi Hoa Tím ngày xưa
XóaYêu thương nồng khát gió lùa khuất xa
.Tình đầu mơ mộng thu hoa
Rồi cũng thu ấy Tím Hoa .....phai màu .....
.
Cảm ơn bạn nhé -chiều vui vui nè -
Ngày may trời lại tối ơi !!!
Trả lờiXóaCơm chiều thật ngon nhé.hi.hihihi.
. Này Người Chẳng Có Nụ Cười
XóaHương Xưa tơi gió giữa trời còn đâu ....hehehe......
Thu về bỏ nhớ phủ vàng cây
Trả lờiXóaLối vắng hoang liêu lá rụng đầy
Nhớ nhớ quên quên về vây kín
Hờn hờn dỗi dỗi mãi bủa vây
Đừng hờn PN nhé TM hihihi....
Lòng thả buồn thu hờn thả gió
XóaHeo may lòng lá rụng phố lề
Cành rụng lá trơ trơ cô quạnh
Nhớ với quên hờn dỗi thu mùa .................
.........
Vậy là biết phải hờn ai rồi đó nha -
Lãng đãng trời mây lá thu gầy
Trả lờiXóaBay trong chiều đón gió heo may
Lá rơi xào xạc bên thềm vắng
Ngỡ bước chân ai đến nơi này
Chúc bạn tối vui nghe .
Lạnh lẽo trời đêm thơ rải thu
XóaLá bay theo gió khuất sương mù
Trăng buồn nghiêng dáng đêm thầm ướt
Gió reo cứ ngỡ lời tình ru
Thăm anh nè, chúc anh tuần mới may mắn nhe
Trả lờiXóaHì hì ...có avata mới rồi hả -đẹp đó nha -
XóaChiều vui nè -
Một tuần mới may mắn nhé ML
Trả lờiXóaBuôn bán gì đâu may với đắt
XóaYêu thương chẳng có sao mắn may ............hihihi.....
.
Xứ người ơi -bình an nhé -
Mùa hạ chưa qua, mùa thu chưa tới mà chưa chi anh đã hờn dỗi rùi. đáng đánh đòn lém. Em ôm cây qua rùi nè, mà sực nhớ ra hôm nay thứ hai, đầu tuần, cũng là đầu thánh. Nên thui, thu cây lại, chúc ông anh....đại cát đại lợi tháng bảy này nha !
Trả lờiXóaThu nó hờn anh buồn lòng anh
XóaCớ sao cô em lại đành hanh
Mang cây mang gậy doạ anh nhỉ
Đánh thu đi em -cho anh lành -
Thu không hờn đâu chẳng giận đâu
Trả lờiXóaChỉ làm cho ai nhớ mà sầu
Cho tình thêm thắm lòng thêm đượm
Cho ai nhớ mãi với tình sâu
Trách thu làm chi hỡi em ơi
Thu đã cho ta nỗi cảm hoài
Mượn thu để kết bao duyên lứa
sao lại trách thu lá bay rơi
Thu xưa gió lạnh thổi tràn lan
XóaCuốn tình mơ mộng theo gió ngàn
Thu xưa tơ tình vào dĩ vãng
Dấu ấn thu mùa biệt ly tan
.
Thu trời tia nắng đuổi lá vàng
Mơ mộng xuân tình mênh mang tràn
Lá đổ muôn chiều thơ thu nhớ
Chỉ trách thu lòng sầu tan hoang -
Lâu quá HN sang nhà thăm LN đừng hớn nhé .
Trả lờiXóaTrách chi một giọt mưa ngâu
Cứ rơi lất phất qua cầu ướt vai .
Ngâu mùa tháng bảy nối bến cầu
XóaCho tình gặp gỡ trách chi đâu
Vương xưa xa rồi theo thu úa
Dạ hờn chút thôi lá vàng đau -
Thu hờn cất nắng đi đâu
Trả lờiXóaĐể cây héo lá nhuốm màu thời gian
Chuông chiều Thiên Mụ ngân vang
Tiếng còn đồng vọng mãi ngàn năm sau...
. Nắng vàng trải khắp Hương Giang
XóaNam Ai vang sóng ru lòng vãn ai
.Se thu gió úa cành mai
Nhuốm buồn lữ khách bước hoài dặm xa -
ghé thăm anh Minh. Chúc anh trai huế một tuần đầy bình an nhé.
Trả lờiXóaHihi..Sinh NHật vui không em -
XóaChúc em sinh nhật vui vẻ -luôn xinh tươi và hạnh phúc nha -
Mùa thu đem trải lụa vàng
Trả lờiXóaBắt cây thay áo,xốn xang lòng người
Ta yêu thu lắm thu ơi !
Thôi đừng hờn dỗi để trời âm u.
. Thu về mơ mộng hồn hoa
XóaCho thi nhân vỡ oà tình thơ
.Chiều thu vàng nắng như mơ
Ban mai sương phủ thẫn thờ tình ru
.Nào đâu ai có trách thu
Là thu hờn giận lời ru lả tình .................
Chưa tới thu nhưng đọc thơ pác TML thấy mựợt quá, em cũng muốn vay nợ tý duyên thu. Hay pác có đổi thơ của pác lấy mưa bão ở SG không nhỉ. Hihi
Trả lờiXóaBên ấy gửi chút thu về đây
XóaTôi đổi cho dông bão lòng này
Thơ thu mượt mà mà héo úa
Uá dạ lòng sầu vì thu nhàu -
Thu sang mang sắc màu thu mới
Trả lờiXóaChớ giận nắng buồn gió chơi vơi
Hay tại lòng ai hờn cô lẻ
Chử phận duyên người khắp nơi nơi...
hihih . Nhiều niềm vui anh nhé
Hờn gió thu xưa còn vãng lai
XóaBuồn cả nắng vàng thời u hoài
Một mối chung tình chôn chẳng hết
Còn đâu lác đác lắm thu khai ..............
..........
Lâu lắm rồi mới sang thăm anh -mà chọc anh ghê quá há -Minh Ngọc -
Gom hạt nắng vàng hong sắc biếc
Trả lờiXóaTha thiết ru làn mây nhẹ trôi
Sao dỗi hờn tựa thu khe khẽ
Hàng me già nheo mắt đong đưa..
Kéo mây tím thu đan áo tình
XóaTrải theo vàng nắng mộng đôi mình
Thu chiều đổ lá ngày xưa ấy
Hờn nhẹ thu này cứ im thinh -
Thơ đến từ đâu như suối đổ
Trả lờiXóaCho lòng ta đó nhớ thương ai...
Chiều nay ngồi ngắm lá thu rơi
Lá đổ mưa tuôn ngập khắp trời
Lời thơ hờn giận ân tình xưa
XóaVàng êm sắc nắng mà đổ mưa
Thu nay chậm rãi chờ bên cửa
Nhuốm buồn tình xưa gió xa đưa
Thu " chỉ giận" thôi mà , đâu có hờn đâu Minh Le...Hihi
Trả lờiXóaThu giận ..hè sao mãi chậm bước
XóaThu hờn tình xa mãi nhạt nhoà .....................huhu.........
Thu ơi ! giận dỗi điều chi
Trả lờiXóaCho ta khập khiểng bước đi từng chiều
Thu ơi ! hãy nói rằng yêu
Cho vàng cả lá , cho nhiều mộng mơ....
Thăm Minh Lê - chúc bạn nhiều hạnh phúc nhé. Thân mến.
. Thu ơi xoá vết đời đau
XóaLá rơi gió quét nỗi sầu nơi xa
. Một lời gửi tới thu ào
Về ươm vàng nắng tươi hoa nhé người
.
Cảm ơn bạn nè -chúc tối vui vui nhé -
Thăm MI - Chiều an lành bạn nhé
Trả lờiXóaMinh Châu tức khí trước cổng trường
XóaTuôn dòng bĩ cực xuống bờ mương
Giun dế ngỏng đầu lên chửi đổng
Mẹ mưa hôm nay mặn khác thường -
.
Hehehe......tớ có bạn chơi thơ cùng rồi đó nha -
Thơ hay mà buồn quá! Đọc mà cứ rưng rưng...
Trả lờiXóaThu xưa buồn thả bên song cũ
XóaChờ đón thu này có vẫn vường ..............một chút thôi mà -
TML ơi PN sang thăm bạn nè . Tìm cái khung còm mõi chân quá hihihi Chiều vui bạn nhé .
Trả lờiXóaHihi...tối vui nha Phương Nghi ơi -
XóaGớm dõ khổ .... Tự nhiên giận lẫy chi zị - bắt mình phẩy vầu tận đơi năn nỉ đơi ... Năn nỉ xong Min lại phẩy mất công năn nỉ người iu đưng hiểu lầm nữa chắc vui ghê ế ... Cơ khổ zị ... Ới Min khờ vìa đơi xin miếng nước cái coi .... Tội ghê Ế lên cứ phẩy loăng quăng tối ngày kím zợ .... Hehe ... Lượn sớm ko u đầu
Trả lờiXóaVậy ha -mà sao nó cứ không vui vậy nhỉ -
XóaNhà bạn đông vui quá! Thơ,họa đều hay. Chúc mừng!
Trả lờiXóaCảm ơn bạn đã sang chơi và đọc thơ nhé
XóaChúc ngày mới an lành nha -
ML à Red tìm đc trang web của mình rồi. Giờ thì ML vào bình thường, ML thử coi nha. Chúc ML ngủ ngon!
Trả lờiXóaHihi....mình sang rồi đó -vào được như cũ rồi nha -
XóaChúc mừng bạn trở về nhà .
Sang thăm anh đây, ui chao thu hờn giận chi lâu rứa?
Trả lờiXóaHờn cho đến thu về mà em à -vui vui nha em -
Xóactím sang cùng thưởng thức "Thu hờn" với em nè! caffe sáng với ctím đê.
Trả lờiXóahttp://i215.photobucket.com/albums/cc12/ngoclan_3948/img_238_4346_2.gif
Cảm ơn chị về bức hình nha -Hihihi....đi chị -làm tách cafe sáng cho tỉnh táo nào -
XóaTHU HỨNG
Trả lờiXóaTrăng Thu vằng vặc giống bay ngày
Cảm thấy nâng nâng chén rượu cay
Nhật nguyệt xoay vần, mặc! vẫn vậy
Đất trời vân vũ, kệ! ta say
Thu, trăng sáng quá nên cao hứng
Đông, chửa đến mà ta muốn bay
Ngọn gió thu nồng sao quyến rũ
Mang đầy cảm xúc ý thơ hay.
Thienkhuc@