Đêm
vắng lặng ai một mình lẻ bóng
Dưới ánh đèn héo hắt nhớ tình xưa
Tiếng đàn quen lại vẳng sau cơn mưa
Dạo tình khúc yêu xưa giờ khuất mặt
.
Cung nhạc đời cứ ngân vang réo rắt
Mà khúc tình cứ lặng gió trong hồn
Mưa tạnh rồi mà dạ thẳm sâu hơn
NHư tiếc nuối tình xa mờ dĩ vãng
.
Chén rượu này sao mà nghe chua chát
Cạn thương yêu mà chẳng vơi ưu phiền
Đối bóng lòng nâng chén say vấn vương
Thấy lạnh đồng vẫn mênh mông trong dạ
.
Ban mai rồi bình minh sao lạ lạ
Sau trắng đêm vò võ mây hững hờ
Nắng bình minh nhạt vô vị lưa thưa
Tình hao khuyết gió cũng thừa ngày mới
.
Người xa ta đã đi về ngược lối
Vạn ngày chờ của vọng nguyệt còn đâu
Khúc nhạc buông nhạt thếch bến xưa cầu
Tê tái lòng dõi bóng em khuất mặt
.
Chỉ mình anh nhớ yêu thương đã tắt
Lạnh đêm buồn người ấy có nhớ về
Hay mình ta ôm lệ đá tái tê
Rồi cứ nhớ người xa rồi xa lắm
Chỉ mình anh nhớ yêu thương đã tắt
Trả lờiXóaLạnh đêm buồn người ấy có nhớ về
Hay mình ta ôm lệ đá tái tê
Rồi cứ nhớ người xa rồi xa lắm
K xa đâu, e về rùi nè, a ơi, he he!
Em về đó cũng trong thôn mình đó
XóaMà ngõ vào cánh một dậu mùng tơi
Nhớ em nhiều anh vạch rào ngó thôi
Vì ox em cơ bắp nhiều lắm lắm .................hehe..........
VŨ Phượng xin cái tem bạc rồi về , vì VP đang cháy giáo án, hẹn Bạn lúc khác nhé. Chúc vui an lành.
Trả lờiXóaGiáo án cũ mang ra xào nấu lại
XóaBởi năm này khác chi năm trước đâu ............
...........
CUứ vui đi bạn ơi -mang giáo án năm cũ ra -sửa lại ngày -XONG -đỡ mệt
TH sang chúc anh ngày mới vui hơn nha! TH phải DINH ngay TEM ĐỒNG về nhà đã không có lại chậm chân mất !
Trả lờiXóaEm nhớ không bên Tây Hồ hè ấy
XóaChúng mình cùng dạo bước -nhớ không em -
.
Nghỉ hè rồi -có về không đó /-
Ơ yêu em roài mà vưỡn nhớ về tình cũ hả ? Đểu thiệt - cho vầu xọt rác giờ .... Ghẹo cho hết bùn nè
Trả lờiXóa.Hai tay em cứ đếm xiền
XóaCái miệng dẻo quẹo liền liền buôn dưa
.Yêu em mà phải xin thưa
Em yêu xiền thế anh thừa sao em .......
....
"Người xa ta đã đi về ngược lối
Trả lờiXóaVạn ngày chờ của vọng nguyệt còn đâu
Khúc nhạc buông nhạt thếch bến xưa cầu
Tê tái lòng dõi bóng em khuất mặt"
HAY LẮM!
Người xa rồi khuất mờ trong dĩ vãng
XóaTrơ đường xưa sàn sạt lá vàng rơi .............
.........
Đời xa ngái khi người đi biền biệt
Trả lờiXóaKẻ quay buồn dõi bóng níu hư không
Đêm huyễn hoặc lạnh sắc tiếng tơ đồng
Cứa vào tim dòng hoang tình ứa giọt...
Sao mà day dứt mãi rứa TML ơi!Chúc an!
Lam chiều buông phía đồi thông mườn mượt
XóaBiết đâu rằng mờ mịt cả đường về
Dõi bóng lòng chiều hoang lạnh tái tê
Tim hồng lệ khi hồng nhan biền biệt -
.
Chút vương cảm thui mà huynh ơi -Vui khoẻ nhé -
Còn đâu đây vị nồng hương say đắm
Trả lờiXóaẨn tiếng tơ lòng thổn thức tình xa
Nắng yêu thương anh nhớ lại chuyện tình ta
Lệ trong tâm hay mây sầu giăng lối.
Giấc mơ thương đi vào miền mờ tối
XóaTình dã tràng se cát sóng tan nhoà
Ngược đường yêu sẻ chia lối đôi ta
Bầu lệ đá cứ âm thầm hoài lạnh -
chia sẽ bài thơ cùng những nỗi buồn man mác xin chào
Trả lờiXóaCảm ơn anh đã sang chơi và chia sẻ -chúc ngày vui -
XóaChẳng ai quên ai đâu:
Trả lờiXóaCó đôi bờ thương nhớ
lặng thầm đâu trong tim thôi. Bài thơ bạn viết hay và đau thật lòng. Chia sẻ nhé.
. Chẳng quên thì cũng đã xa
XóaChẳng xa tình cũng đã nhoà khói sương ..........
.........
Rất vui khi bạn sang chơi và chia sẻ -ngày bình an nhé -
Kỉ niệm năm xưa sẽ tan như bọt bèo,ái ân ngày nào giờ như giấc mơ...
Trả lờiXóaHãy coi những kỉ niệm đó chỉ là giấc mơ đi ML,giữ làm một kỉ niệm đẹp trong lòng thôi.vui lên nhé bạn nhỏ của tôi ơi....
Ân xưa nổi trôi như cánh bèo
XóaĐường tình sao lắm những gieo leo
Ân xưa giờ chỉ còn trong mộng
Tình nhớ bây giờ khuất sau đèo -
.
Nè ....kiu bạn nhỏ là tui hổng chịu đâu nha -em Kha Hân -
ctím sang đọc "Xa lắm" của em. Phải chăng đây là nỗi lòng của tg? Đọc thơ rồi nghe nghèn nghẹn trong tim...ctím mong rằng một ngày nào đó em sẽ có được những yêu thương thật sự cho riêng mình...
Trả lờiXóaYêu thương còn đó ngày trở lại
Vành vạnh tròn bóng nguyệt sáng trên cao
Ta cùng nhau ôn lại thủa ban đầu
Quên sao được chuyện xa rồi xa lắm...
Còn đó yêu thương mà với vời
XóaTròn vành là chuyện của xa xôi
Lưu luyến ban đầu giờ rêu phủ
Người đã quên rồi lạnh lòng tôi
.
Cảm ơn chị nhé -Chúc chị một ngày mới vui nhiều nhiều -
NM qua đọc thơ và chúc anh cuối tuần vui vẻ!
Trả lờiXóaChúc một ngày thứ bảy nhiều thương yêu -vui nhé -
XóaXa anh đã lâu lắm rồi
Trả lờiXóaHôm nay quay lại bồi hồi thơ hay
.Em yêu Fây búc mất rồi
XóaQuên anh bờ lốc thơ rơi thấy buồn .............
Vần thơ cũ ôi sao mà da diết
Trả lờiXóaNhớ thật nhiều ngày tháng thuở rong chơi
Nhớ thâu đêm day dắt cõi lòng nhiều
Về cái thuở ân tình vụng dại
Lời mượt mà em ơi đau hết biết
XóaThơ da diết mà như xiết chặt tim
Xa lắm rồi cái thủa du đãng thềm
Thôi em nhé đừng băm chặt anh nữa
Xa lắm buồn ghê
Trả lờiXóaChiều cuối tuần vui tràn niềm vui LTM nhé !
Buồn ghê vì xa lắm -
Xóa.
Những ngày nghỉ cuối tuần ấm áp hạnh phúc anh nhé -
Không xa đâu, vẫn gần bên anh đấy
Trả lờiXóaHạ vẫn nồng, thu vẫn đắm vẫn say
Chỉ có anh...ngày vẫn lại qua ngày
Ôm mộng mị yêu thương xa tít tắp...
Em vẫn đây mà sao tình vời vợi
XóaƠI hời ru bến đợi rách tả tơi
Mây tím nhớ mà tan tác gió trời
Bóng nhoè nhoẹt của thương thầm thầm rụng
Bồi hồi nhớ những ngày xưa
Trả lờiXóaGiờ xa xa lắm vẫn chờ vẫn mong
Hai người đi đã ngược đường
Liệu còn gặp lại...vấn vương chiều tà?
. Mùa cũ tình có cũ đâu
XóaThương ơi vớ nhớ trong nhau đong đầy
.Hai nẻo hoài vọng lệ cay
Có còn gặp lại thu này có vui -
Xa lắm rồi mà tình đâu đã cũ
Trả lờiXóaVẫn trong tim lệ ứa mỗi ngày.
Bài thơ thật lắng sâu bạn ạ. Nhưng có đôi chỗ hơi lỗi vần. Có những chỗ sửa dễ, VD:
Chén rượu này sao mà nghe chua chát
Cạn thương yêu mà chẳng vơi ưu phiền
Thay từ "vơi" bằng từ "bớt" cũng được.
Chúc bạn luôn HP.
. Cách lòng có một con sông
XóaVẫn nhớ xuân hạ thu đông vẫn chờ ................
.
Cảm ơn bạn đã góp ý -mình sẽ lưu ý để cho những bài tiếp theo đúng với vần điệu hơn Cảm ơn bạn nhiều nhiều -
Gần chứ xa đâu mà xa
Trả lờiXóaEm vẫn đó -vẫn bến sông loang tím
XóaMà tình em đậu bến chẳng có anh -
Réo rắc cung trầm đêm tĩnh lặng
Trả lờiXóaMơ thu vàng lá giọt đầy vơi
Sầu buồn xa lắm cung đàn lạc
Chếnh choáng men sầu đắng đót suy!
Đêm đến bên ta nhụy thắm nồng
Tường vi dìu dặt hót trên không
Người ơi xa mãi tim ta đã
Thổn thức năm canh buốt tê lòng!
Văng vẳng xa đưa đàn ai buông
XóaHoà tiếng lá rơi xiết mặt đường
Nghe trong thương yêu sao xa vắng
Trăng thả yêu tình mây nhiễu nhương
Rách cả ánh trăng mây lang thang
Nhập nhoà sương phủ nhiễu hương tàn
Tình xa khuất mặt trong quên lãng
Bến vẫn gió đưa sương ngập tràn
Thì ra...
Trả lờiXóaĐêm qua anh mằm mơ
giấc mơ thời con trai,
giật mình tỉnh giấc,
chếch choáng,
ngất ngây....
Thì đấy .......
XóaChỉ là giấc mộng đêm
Với tình
Tình say gối chăn mềm
Giật mình
Bừng tỉnh mồ hôi ướt
Mơ gì
Ddẻ lòng lại lạnh thêm -
Tình đã xa còn gì nuối tiếc
Trả lờiXóaTiếc làm chi cho dạ cháy gan bào
Thôi đi em đừng có ước có ao
Ôi xa lắm chập chùng hư ảo
Ai nào khiến xui lý trí nhỉ
XóaCứ bảo quên đi dạ thét gào
Phải chăng chôn được đi lòng nhớ
Thì đắp bia mộ khắc chữ quên -
Quên không được mới là đau khổ
XóaMộ chôn rồi hồn đã vùi sâu
Chỉ có nuôi mội ý thỉnh cầu
Mà cứ hiện tình xưa lảng vảng
"Chỉ mình anh nhớ yêu thương đã tắt
Trả lờiXóaLạnh đêm buồn người ấy có nhớ về
Hay mình ta ôm lệ đá tái tê
Rồi cứ nhớ người xa rồi xa lắm"
Bài thơ rất hay ! Nhưng sao nghe tâm trạng.......quá đê TML àh. Hi hi
HV sang thăm chúc TRẦN MINH LÊ cuối tuần luôn khỏe,vui,hạnh phúc và an lành TML nhé!
.Người đi theo gió mây bay
XóaCòn đây một bóng trăng gầy với tôi
.Một mùa thu cũ xa xôi
Trầm lòng người đã quên tôi thật rồi ................
...........
Thứ bảy nhiều yêu thương nhé -Vàng Hoa -
Đêm qua em thức, đêm nay thức
Trả lờiXóaĐếm từng chiếc lá rụng bên hè
Tâm tư trĩu nặng sầu đơn lẻ
Buông tiếng thở dài ai có nghe ...?
Bao đêm trằn trọc đếm canh sầu
XóaNghe gió tràn thổi suốt canh thêu
Lòng đếm giọt buồn rơi khe khẽ
Gác lạnh tôi nhớ ai biết đâu !
Đêm vắng lặng ai một mình lẻ bóng
Trả lờiXóaDưới ánh đèn héo hắt nhớ tình xưa
.
Tình xưa rồi nên xa lắm là xa!
Buồn tê tái nhớ người yêu khhuất mặt!
Nỗi nhớ ấy dông gió mà chẳng tắt
XóaNhư tâm lòng đã hướng cả về ai -
Chén rượu nào đêm nay
Trả lờiXóaCho say mèn........ đc nhỉ
Ôi dòng dời trôi chảy
Về đâu và.......... về đâu...?????????
cuối tuàn vui vẻ nhé chú em!
Mình tôi đối bóng trăng thâu
XóaMình tôi nâng chén tiêu sầu
Mình tôi đơn lẻ đời bước
Ý thơ gói buốn mấy câu -
.
ChịChâu Giang cũng vậy nhé -nghỉ cuối tuần vui nhiều -
Man mác những vần thơ buồn........
Trả lờiXóaSang thăm Minh chúc đêm thư thả Minh hén.
Giọt giọt những hạt thơ rơi .........
Xóacuối tuần an bình nhé -Ngọc Dung -
Cung nhạc đời cứ ngân vang réo rắt
Trả lờiXóaMà khúc tình cứ lặng gió trong hồn
Mưa tạnh rồi mà dạ thẳm sâu hơn
NHư tiếc nuối tình xa mờ dĩ vãng
Bài thơ bạn viết rất hay, trong lòng bạn đang âm thầm một nỗi nhớ và đượm buồn, xin chia sẻ. Hãy vui lên và chúc bạn cuối tuần vui vẻ.
Nỗi nhớ trong ai thầm thầm rụng
XóaNhư sương đọng giọt rớt lá đêm
Ban mai mà nắng chẳng vương thềm
Bởi mây buồn chẳng tan trong ngày mới -
.
Hi...cảm ơn bạn nhiều nhé -cũng là một chút tâm tư mà thôi -
Thơ bạn lúc nào cũng thấm đẫm nhớ nhung và buồn rượi... Nhưng đó lại là thế mạnh của bạn. Nó làm người đọc khó quên. Chúc bạn vui khỏe!
Trả lờiXóa.Thơ buồn gửi tới người xa
XóaMột chút lòng nhớ làm quà tiễn đưa ..................
..........
Cảm ơn Giáo nha -chúc bạn an bình -vui vui nha -
Có phải tình yêu như giọt ô mai
Trả lờiXóaCó vị ngọt, vị chua và vị mặn
...
Bài thơ nào của em cũng buồn buồn, cũng lảng bảng, chơi vơi...
Ô mai me nó chua sao chát
XóaÔ mai gừng cay lắm -đắng lòng ..........
........
Thơ buồn à chị -làm sao để dốt nóng nó lên nhỉ -
Tối thật vui và ấm áp anh nhé!
Trả lờiXóaNghỉ cuối tuần thật tung tăng em nhé
XóaTrang của Tây Nguyên Xanh ở đây mới đúng bạn nhé. cái trang có bài thứ 6 ấy ứ phải đâu hí hí. http://vunglep.blogspot.com hoặc vào google gõ Hạt Vừng Lép là ra bạn ạ hihi. cảm ơn bạn đã nhớ đến tây nguyên xanh nhé
Trả lờiXóaHihi....mình vẫn vào nhà bạn mà -vui nhiều nha -
XóaChỉ trách là trách nguyệt lão cơ cầu
Trả lờiXóaĐã se duyên thắm rồi bày cách ngăn
Cho ai đó đêm đêm buồn lẻ bóng
Nhớ nhung người lòng rười rượi châu sa
Trời bày tình đến nào ai biết
XóaRồi lấy tình đi ai có hay
Thôi đành duyên có mà không phận
Ôm lòng lận đận biết trách ai -
Người và ta đã hai đầu quay lối.
Trả lờiXóaKhúc nhạc nào âm ĩ mãi trong tôi.
Chiều buông rồi nắng tắt lòng chơi vơi.
Đêm lặng thầm mình tôi luôn nhớ mãi.
Khúc nhạc lòng trong tôi luôn trổi dậy.
Khúc nhạc tình vẫn lặng lẻ chơi vơi.
Héo hắt hồn tôi kĩ niệm xa rồi.
Để khúc nhạc tình muôn đời reo mãi.
hihihi..............
Thôi em nhé thế là chia hai ngả
XóaCòn gì đâu ân nghĩa của chiều thonwg
Dẫu nhạc lòng còn vương vẳng lời thương
Mà xa cách sẽ mờ dần vô xoá
.
Biết là thế tình đâu chăng hay chớ
Chỉ hờn ai làm gãy khúc ưu tư
Lòng bợt phai theo cánh gió khuất mù
Để chiều buồn nắng trốn dần đêm lạnh -
Người đã quên rồi sao tôi quên?
Trả lờiXóaXếp vào ngăn nhỏ thật dịu êm
Trong tim tôi đó đừng trăn trở
Xin mãi ngoan hiền đừng mãi vương...
Sao nỡ làm đau thêm lá vàng
XóaRồi lại điêu ngoa lệ hai hàng
Mấy độ thu tàn người có biết
Nỗi nhớ thêm đau chiếc lá vàng -
Trả lờiXóaAi cũng đã có một mối tình qua đi để nhớ. TML gợi cho mình bao kỉ niệm đẹp một thời trai trẻ . Nhưng sao lại : Chỉ mình anh nhớ yêu thương đã tắt. Mình thấy khó hiểu câu này ?
. Ngày mà người ấy qua sông
XóaTìm đến duyên mới gói nồng ái ân
.Bước đi chẳng chút ngại ngần
Trong lòng bia mộ tình chân ...dõi nhìn ................
Chỉ mình anh nhớ yêu thương đã tắt
Trả lờiXóaLạnh đêm buồn người ấy có nhớ về
Hay mình ta ôm lệ đá tái tê
Rồi cứ nhớ người xa rồi xa lắm
Mình thích khổ thơ này. Lúc nào thơ Minh Lê cũng hấp dẫn cả.
Đơn côi ngó nhìn dưới bến sông
XóaEm đã đi rồi bước theo chồng
Bàng bạc bến sông chiều đưa tiễn
Nỗi nhớ mình tôi -nước xuôi dòng -
.
Người đi xa giữa chiều nắng tắt
Trả lờiXóaCon đường xưa vắng bặt gót chân
Em xa khuất - con đường xa ngái
Có còn chăng in lại gót hài...
Thăm bạn, chúc bạn cuối tuần đong đầy yêu thương!
Xa rồi người ấy một chiều đông
XóaXa cả xôn xao dưới nắng hồng
Tình tơ vương nắng mây mờ khuất
Phủ cả bến sông lành lạnh lòng -
KH sang chúc ML ngày cuối tuần nhiều niềm vui nhé,HP đang chờ ở phía trước kia em ML ơi.
Trả lờiXóaMột tuần mới vui trẻ khoẻ nhé -EM -kha Hân -
XóaThăm ML, chúc bạn cuối tuần vui vẻ nhé. Nhớ làm vài ve cho sảng khoái nha.
Trả lờiXóaMồi chẳng có chi -lạc rang thôi
XóaXoài chấm nước mắm ...nào ...xin mời ....
.
Làm chén anh ha -
mưa ghé sang thăm bn- thực sự thơ bn dạo này rất buồn- mưa nói bn đừng giận nhé- lời thơ rất buồn và có pha một chút nặng lời với cuộc đời, với nhân tình thế thái,với ai đó đã làm bn buồn, một chút giận đời-
Trả lờiXóamong rằng ng bn của tôi - đừng buồn nữa nhé,mình chờ dc đọc những vần thơ với tâm trạng vui hơn.. chúc chiều vui nhé bn!
Nhà bạn thì Mưa cứ rơi rơi
XóaRả rích đêm ngày úa tình đời
Nhà tui nhớ thương thầm thầm rụng
Ừ thi đồng cảnh ...ta cùng chơi ................
.
Cảm ơn MƯA -nhé -bạn vui lên nhé -
Người đi xa bỏ tình trôi vạn dặm
Trả lờiXóaBóng người về thăm thẳm giữa trùng hơi
Đêm một mình mắt ướt lệ buồn rơi
Sao chẳng nói một lời cho nhau hiểu
Bước vạn lý để xa tình đã vỡ
XóaDưới trăng mơ sao hun hút gió đồi
Nhìn ánh sao mà lòng thấy chơi vơi
Đành xa nhé -xa rời miền đau khổ ...........
Lệ buồn vẫn cứ mãi tuôn rơi
Trả lờiXóaVì ai đơn lẻ đứng bên đời
Người xa xăm quá hay hờn quá
Chẳng hiểu cho ai biết răng trời !
Ngày mai thôi nhé bớt đầy vơi
Vui đón ai kia đứng giữa trời
Lâm râm thầm khấn cầu thượng đế
Ban chút hương lành cho bạn tôi ! (~_~)
Ân xưa nghĩa cũ còn đâu nhỉ
XóaKhi người áo tím đã qua sông
Hờn giận trách chê mà chi nữa
Ai thấu ai hay một tấm lòng
.
Cũng mong một ngày hết gió đông
Tơ tình thả giọt vui hương lòng
Trời cho lời ái vườn hoa thắm
Về với lòng tôi vui nắng hồng -
Xa nhau từ độ thu về
Trả lờiXóaĐể bao thương nhớ tái tê ngập lòng
Vẳng đưa khúc nhạc chiều buông
Bâng khuâng nỗi nhớ cho hồn giá băng
Chị Chúc Minh cuối tuần vui nhiều .
. Mấy độ hoa vàng đã xa
XóaỞ lại nỗi nhớ lòng ta thấm buồn
. NHạc chiều theo gió cứ luồn
Vào lòng nhưng nhớ thêm hớn lỗi xưa -
Phải rồi vì đã để rớt con tim nơi ấy nên bây giờ ở nơi này vẫn mãi chẳng nguôi ngoai
Trả lờiXóaỪ -Bây giờ quẳng sang phố Ngọc Lâm ấy -mà không biết có người đỡ không đây !
XóaXa lắm lắm ...luôn á....nhưng tuy xa mà gần anh há....tối thứ bảy vui anh hé..
Trả lờiXóa.Xa lắm cách một con sông
XóaNhìn em đứng đó mà lòng vợi xa ...................
............
Một tuần mới bình an nha -
Trả lờiXóaChao cuoi tuan vui khoe...
Chào đầu tuần khoẻ vui......hehehe......
XóaCuối tuần vui nhiều anh nhé!
Trả lờiXóaCảm ơn em nha -Thứ hai đầu tuần vui -mọi việc tốt nha em -
XóaKhông xa lắm đâu Huế thương ơi
Trả lờiXóaVì ta cứ dệt mộng bên đời
Nhớ về quê mẹ niềm mong mỏi
Một ngày trở lại hết đầy vơi...
Đất Huế thân yêu vẫn đợi chờ
XóaNgười về nơi ấy dệt tình tơ
Hương quê mãi mãi in lòng nhớ
Của người viễn phương -một vần thơ -
TH sang thăm anh! Chủ nhật tươi hồng anh nhé!
Trả lờiXóaChúc em tuần mới luôn có niềm vui -may mắn nhé -Songthu-
XóaQL sang thăm anh . chủ nhật vui vẻ nhé anh
Trả lờiXóaCảm ơn nhiều nha -đầu tuần làm việc hứng khỏi nha- Quoc lac-
XóaSang thăm em, bài thơ buồn quá, thôi anh chúc em chúa nhật thật vui nhé
Trả lờiXóaHi...anh -một chút tâm trạng thôi mà anh -chúc anh hạnh phúc -khoẻ nha anh -
Xóathăm bạn nè!Chúc bạn chủ nhật nhiều niềm vui và HP
Trả lờiXóaThứ hai đầu tuần làm việc tốt nha bạn -vui vui -
XóaNgười xa rồi một mình ta lẻ bóng
Trả lờiXóaCho nghẹn lời - chát đắng bờ môi
Nhớ không em - thuở ấy xa xôi
Mình chung bước lối này em hỡi
Non khuất nắng gió về trời lạnh lạnh
XóaNgười đi rồi để cô quạnh mình tôi
Người em ấy đã về chốn xa xôi
Thả biệt ly nơi này ...rồi quay got ..............
bai tho hay qua. Ma tinh chi dep khi con dang do phai khong anh. Neu tinh da dong day thi lieu co con tho con dep khong?
Trả lờiXóaChuc anh cuoi tuan vui.
''...Thôi là hết em đi đường em
XóaTình duyên mình chỉ bấy nhiêu thôi .....''
.
Đúng bạn nhỉ ....tình dang dở người ta mới nhớ nhiều ....lên nó vờn bay nhiều nhỉ ....
Dưới trăng đêm nay mình em lặng lẽ.
Trả lờiXóaBóng ai mờ nhạt đi giữa sương khuya.
Có phải chăng là bóng của người xưa.
Đã xa lắm mấy mùa mưa có phải?
Dưới ánh trăng vàng hồn hiu hắt mãi.
Bóng người thương đi đã trãi mấy mùa.
Giờ gặp lại nghe bồi hồi đắng chát.
Bởi tình mình đã tan nát lâu rồi.
Giờ còn giờ đâu tiếng anh với tôi.
Sao nghe cay đắng bờ môi vị mặn.
Giọt lệ nào âm thầm cứ rơi mãi.
Khi đã vô tình gặp lại cố nhân.
hí.hí.hí.....
Dưới dòng trôi vẫn lững lờ con nước
XóaTa ước rằng nó chảy ngược thời gian
Về bên xưa với nơi ấm thề nguyền
Mà hoang hoá vẫn cứ hoàn hoang lạnh
.
Đường yêu xưa nay cứ mờ hiu quạnh
Em đi rồi nắng đã tắt hoàng hôn
Bụi phủ phong những vết ấy một thời
Tình ngoảnh mặt vào phía đêm u lạnh
.
Em nơi đâu có bao giờ em nhớ
Quán ấy buồn vì chỉ một mình anh
Khói thuốc bay hờ hững cứ vây quanh
Nhấp trên môi ngụm cà phê đắng chát ........................
..............hehe...........
Ngày CN trời mưa buồn, qua đây lại gặp xa lắm ....thôi Sóc zìa vậy ...chúc anh vui vẻ nha ...
Trả lờiXóaƠ ...THẾ VỀ NGAY À ....THẾ LÀ LẠI XA RỒI .......
XóaThơ anh khi nào cũng da diết. Ca khúc này VC thích lắm đó
Trả lờiXóaLâu lắm mới thấy Vĩ Cầm sang chơi đó nha -chúc em luôn vui tươi nhé -
XóaEm thăm anh đây ah ,chúc anh chủ nhật thật nhiều niềm vui anh nhé !
Trả lờiXóaHi...chào em -luôn vui khoẻ em nhé -Nỗi Nhớ -
XóaLâu quá rồi chỉ ko sang thăm em , đừng buồn chị nhé vì chị ít tung tăng ở blogspot , hôm nay qua thăm đọc những bài thơ của em rất hay . Tuần mới vui vẻ , may mắn..em nhé
Trả lờiXóaBận mà chị -ai trách vì công việc đâu -khi rảnh mới chơi blog chứ -An lành chị nhé -
Xóamột ngày mới đến rồi MTL ui...mưa qua thăm bn nè....chúc bn tuần mới thật vui vẻ nhé bn!(hiiiiđừng giận những gì mưa nói ở trên nhé- mong bn vui lên thôi mà...)
Trả lờiXóaHơ...làm sao mà giận chứ nhỉ -Bạn cũng vui lên nhé -Lúc nào MƯA cũng ướt lướt thướt thôi đó -
XóaTuần mới vui nha
Trả lờiXóaMột buổi chiều vui nè -
XóaĐêm vắng lặng ai một mình lẻ bóng
Trả lờiXóaDưới ánh đèn héo hắt nhớ tình xưa
Tiếng đàn quen lại vẳng sau cơn mưa
Dạo tình khúc yêu xưa giờ khuất mặt...
Anh Minh Le ne!...4 cau tho nay giong hoan canh cua Trang qua di!...tho anh luon hay...
Tiếng chân gõ đơn côi trên lề phố
XóaTình xưa ơi sao mờ tỏ trăng đèn ..................
........
Chiều vui nha -Tuyết Trang -
Mảnh trăng vỡ nay càng xa lắm
Trả lờiXóaNgười về đâu hun hút bóng chim câu
Hoàng hôn rơi chân trời tím u sầu
Ngày xưa đó chìm dần vào sương khói ......
Tuần mới vui vẻ nhiều may mắn cv làm tốt nhé anh,chúc anh chiều mưa tháng 6 thật mát .....hihihi....nơi anh có mưa ko? SG chiều nào cũng mưa mát lắm anh ui .....
Hoàng hôn tím thôi giăng sầu mắt biếc
XóaAnh đèn khuya nay nhạt dưới trăng buông
Thôi phai rồi lời nhớ mộng thương vương
Nguyền thề cũ đã ải mục năm tháng ........
......
Nóng lắm em ơi -cho anh chút mưa nào -
Dạo này em chẳng làm được tí thơ nào chứ đừng nói là họa thơ ,chán quá anh à,nên chẳng bình bầu nữa ,ghé thôi
Trả lờiXóaỪ -đi vòng quanh đất nước về -lên đang ngẫm nghĩ lại những cái sự ''vui sướng '' mà -còn làm sao thơ được nhỉ -
XóaNgày mới vui vẻ nhé bạn !
Trả lờiXóaBài thơ hay lắm
Cảm ơn bạn -chúc bạn vui -
XóaChúc bạn buổi tối thật nhiều hạnh phúc nhé.
Trả lờiXóaTuy xa mà gần, tuy gần mà lại xa..quanh quẩn đâu đây.
Ui-hôm nay mới thấy coment của bạn nè -Cảm ơn bạn nhiều nha -đã đọc thơ và chia sẻ -chúc bạn ngày vui ấm áp nhé -
XóaCT sang thăm anh, được đọc bài thơ hay nhưng buồn quá nè, chúc anh ngủ ngon nhé
Trả lờiXóaMột chút trải lòng với ngu ngơ
XóaCủa đêm cô lẻ trăng hững hờ -
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaHò ơi... xa một nhịp chèo
Trả lờiXóaXa lắm hết một càu hò sang sông
Xa lắm hai bến một dòng
Trường tiền mấy nhịp, ngập ngừng nên xa.
.
Thăm anh nhé. Bên BM bị lỗi ko trả lời cm được.
. Gần thê có một bến sông
XóaMà như cách biệt đằng đông phía đoài
. Vẫn nghe văng vẳng Nam Ai
Thu đông héo rũ cành mai mùa mùa .................
Chào bác, ngày mới vui khoẻ.
Trả lờiXóaCt sang đọc được một trang thơ, bài đăng và các comment đều rất hay.
Cảm ơn bạn nhiều -đã đọc thơ và chia sẻ nhé -Chiều vui vui nè -
XóaĐã chia tay sao còn bịn rịn
Trả lờiXóaĐã dứt tình sao dan díu mãi hoài
Để hồn ai bóng lẽ chơi vơi
Không xa lắm nên tình còn vương vấn
.Thì đã buông thả trời xa
XóaMà quên thay nhớ trong ta đâu rồi
.Bỏ xa nỗi nhớ người ơi
Mà quên chẳng được với lời thương xưa
Khi đàn đứt, dây chùng cung phím lạnh
Trả lờiXóaTim vỡ rồi, nhịp đập có được đâu
Ai nối được dây đàn thôi lỗi nhịp
Thì vá được tim nầy xóa nổi đau
Buông tơ lòng tình phai thương nhớ
XóaTim vỡ rồi níu kéo mà chi
Dằn lọng lại rồi muốn quên đi
Mà nỗi nhớ cứ chờ khe cửa -
"Chỉ mình anh nhớ yêu thương đã tắt
Trả lờiXóaLạnh đêm buồn người ấy có nhớ về
Hay mình ta ôm lệ đá tái tê
Rồi cứ nhớ người xa rồi xa lắm "
Hay một chút trach lòng nhớ nhung hay lắm !
Vơ vẩn tìm sợi tình thủa ngày xưa
Trả lờiXóaLẻ bóng anh đường hoa cỏ lưa thưa ..........
...........
Cảm ơn anh nhiều -chúc anh chiều vui vui nha anh -
tìm mãi blog ngày mai trời lại sáng .hiiiiiiii giờ mới thấy hóa ra đổi tên CUỘC SỐNG... mà ko nói năng chi rứa....
Trả lờiXóachúc bạn luôn mới mẻ
Bạn ui -bạn nhầm rồi đó -Mình thì đi đâu cũng chỉ ...Ngày Mai Trời Sáng và -Lê Trần Minh thôi -Không bao giờ có CUỘC SỐNG -cả đâu mà -
XóaChúc bạn tối vui nha -
Rồi cứ nhớ người xa rồi xa lắm
Trả lờiXóaNhớ bến sông xưa năm cũ người chờ
Nhớ cả thời áo trắng mộng mơ
Yêu tha thiết để bây giờ ... tím ngắt...