TRANG CHỦ

27 tháng 4, 2017

THẾ ĐẤY .......


 ….

. Tri âm,kiến diện ,tri tâm

Âm diện vương vẩn tâm thầm héo hon 
.Bao mùa cầu ước vuông tròn 
Mù khơi năm tháng triền non khuất đàng ….
.
.Xám mây che khuất trăng vàng 
Duyên xưa nay đã dở dang câu thề 
. Đất trời bùa ngải hoang thê
Mang mang trăng nước cận kề sầu miên 
.
.Tứ bề trăng nước xô thuyền 
Hững hờ thả lá tình duyên chờn vờn 
. Thu mùa rơi lá cô đơn
Người đi không hẹn tủi hờn xa nhân
.
.Vạn nẻo sầu gối bần thần 
Bao thu buồn cõng tình chân âm thầm 
. Tri âm,kiến diện ,tri tâm 
Trời mang sương gió gieo ngầm lệ thơ
.
. Người đi để lại sương mờ 
Tuyết sương gieo phủ câu thơ nẻo đời 
. Nghiêng tình thả lạnh –mưa rơi
Ướt đẫm tim cũ rối bời tình xưa .

22 nhận xét:

  1. Thương người vương vấn héo hon
    Trăm năm hẹn ước vuông trỏn phượng loan
    Nào hay chim bặt dặm ngàn

    Sầu thu lặng ngắm lá vàng
    Tình xa vạn lối buồn giăng mây về
    Mơ người héo hắt bờ tre
    Mênh mang lối mộng trăng kề giấc miên...
    Thăm anh Chúc an lành.Mến





    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. . Thói đời yêu nhớ mộng thuyền
      Rồi khi tỉnh mộng thuyền quyên ngỡ ngàng
      .Trăm năm chỉ một trăng vàng
      Nhân tình nhân ngãi khóc còn khổ thêm
      .
      . Thu tình sầu héo bên thềm
      Qua đông rồi hạ ngày đêm trôi dài
      . Mong người nhớ một bóng ai
      Trăng rơi tình nhớ duyên cài nghuyệt hoa
      .
      Ngày mới an lạc anh nhé -

      Xóa
  2. Ghé thăm Minh . Chúc buổi chiều vui nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. . lối nào hoan hợp tình ta
      Mấy vần thi tứ anh à cunbgf chơi
      . Bao giờ nước nối bèo trôi
      Ta vẫn luyến nhớ một thời thi thơ

      Xóa
  3. Sang thăm bạn đọc thơ lục bát hay lắm. Chúc bạn luôn vui khoẻ và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi...Ngọc Liến ơi -nhà bạn bây giờ đăng thơ đường nhiều mình sang chơi nhiều mà chỉ ngẫm nghĩ chứ ít com

      Xóa
  4. NGÀY MAI TRỜI LẠI SÁNG ở bên blog TV chạy sang đây mà .
    Chắc có cô bé nào đòi ôm hôn nên sợ bỏ chạy sang đây .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. -
      Vui buồn như gió thoảng mây bay
      Yêu thương gói cả đêm vào ngày
      Ngày đó buồn chay nay đã khác
      Sẽ mặc kệ hết tình thương vay
      .
      Anh ơi ......em mất pass bên blog TV rồi -không vào được nữa

      Xóa
  5. Người đi để lại hoang liêu
    Ngồi buồn tìm ghép chữ yêu thuở nào...

    Chúc an lành !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. -
      . Bây chừ tình nhớ cành cao
      Gios đổ bờ dậu lối vào còn đâu
      .
      Vui anh nhe

      Xóa
  6. Ghé thăm ^^ Những ngày lễ trọn vẹn nhé

    Trả lờiXóa
  7. Thăm anh đọc thơ
    Chúc anh vui vẻ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vui vẻ nhiều nhé Hoàng Anh
      Ngày mới làm việc tốt nhé

      Xóa
  8. Đời nghiệt ngã em mong anh thấu hiểu
    Cõi lòng em trước bão táp phong ba
    Em như thuyền xa biết đâu là nhà
    Sao anh cứ mãi hửng hờ oán trách ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngày đã cũ em ơi tình mây gió
      Nẻo nào về đường nhớ dìu dịu đây
      Anh vẫn biết xa em là nhớ mãi
      Thôi em ơi cứ để phím lạc thầy -

      Xóa
  9. Trăng vàng lấp lánh bên song
    Tình xa vạn nẻo cõi lòng bâng khuâng
    Liễu buồn rũ bóng ngoài sân
    Lá rơi xào xạc ngỡ chân ai về ...

    HN sang thăm chia sẻ với anh.
    Chúc anh buổi chiều an lành thật vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. . Ta về hồn buốt tái tê
      Ân xưa nghĩa cũ bề bề lòng tôi
      . Nghuyệt hờn se sắt lòng tôi
      Trăng kia mờ ánh chân tôi bước dò
      .
      Bao mùa mưa nắng so đo
      Không bằng một thoảng nằm co nhớ tình

      Xóa
  10. THĂM ANH ĐỌC THƠ cHÚC LUÔN AN VUI.MẾN
    MỜI DÙNG TRÀ

    Trả lờiXóa
  11. Ngày mai lại sáng......Sao hoài chẳng sáng....???
    Vẫn thế chẳng thấy gì thay đổi....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. . Vẫn mong ngày mai đến mà
      Hừng đông hé nở hoan ca cuộc đời
      . Khác gì thế bạn tui ơi
      Ddã đăng bài mới xin mời bạn sang ....

      Xóa