TRANG CHỦ

29 tháng 12, 2017

VẠT NẮNG ĐÔNG MÙA .......





Dìu dịu vạt nắng thả vấn vương 
Hồn lòng ấp ủ bóng người thương
Trăng nước chiều xưa như trở lại 
Đông nắng ru mơ giấc mộng thường 
.
Ta nợ lời ru khách thi hồ 
Men say dịu ngọt mà trào xô
Nhuộm tím hồn tôi chạm gác nữ 
Đông mùa giọt nắng mộng hong khô
.
Hai đầu non xa biệt muôn trùng 
Cùng ly nắng nhớ ngửa uống chung
Uống chung mật ngọt đơm bông đá
Liêu trai tuế nguyệt sánh bước cùng 
.
Ta về chờ mộng bến nước xưa
Dẫu trời giông gió nắng hay mưa 
Tìm ngày nắng đẹp chân trời tím 
Ai biết được đâu với đông mùa 
.
Đời quyết không phụ dấu môi ngoan 
Để thơ lay động như mơ màng 
Trùng dương sóng cuộn lay sợi nắng
Trắng nước ngàn năm với mây ngàn -

13 nhận xét:

  1. Sang thăm đồng hương chiều cuối năm, chạm vạt nắng mùa đông dịu dàng! Chúc đồng hương và gia đình một mùa đông ấm áp an lành nhé! (mặc dù HN mùa đông này mưa lạnh tái tê)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Năm ngón mềm anh gẩy khúc xuân
      Chu Ngọc ơi đông mùa bớt lạnh
      Kệ ngày mai đông mùa thay áo
      Ta vẫn ôm trọn khúc mơ xuân ......
      Mơ mộng lên cho bớt lạnh đồng hương ạ -

      Xóa
  2. Hoài niệm -
    Có phải là thật không
    Hay chỉ là cơn gió
    Lòng bâng khuâng chưa rõ
    Mà thấy vui cuộc đời
    .
    Em chợt đến bên tôi
    Như một luồng gió mát
    Lời thủ thỉ ca hát
    Chia sẻ nỗi buồn tôi
    .
    Cuộc đời mấy dặm khơi
    Trống trơn với cảm xúc
    Em chợt rơi tâm thức
    Chia sẻ cùng cõi lòng
    .
    Lời em như nắng hồng
    Trong vườn xuân hoa nụ
    Xua tan buồn mùa cũ
    Thật dịu nhẹ em ơi
    .
    Này cô em xa xôi
    Sao tâm em rộng mở
    Bông hoa xuân rực rỡ
    Hương thả hết buồn tôi
    .
    Cảm ơn lắm em ơi
    Những từ tâm thật rõ
    Như miền trăng sáng tỏ
    Man mát một tình người -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vài ý vần thi tứ
      Anh nhớ tới người xa
      Sao ta yêu quá thể
      yêu trăng nước xóa nhòa

      Xóa
  3. Tìm Ai?
    .Tìm ai? Chốn bụi hồng trần,
    Còn vương trên má sắc xuân phai mờ.
    .Tìm ai? Nửa mảnh trăng hờ,
    Cho tôi đầy những vu vơ nỗi sầu.
    .
    .Tìm ai? Đón gió đông đầu,
    Con tim héo hắt nhuốm màu thời gian,
    .Tìm ai? Dốc cạn đêm tàn,
    Miệng cười ngất ngưởng, kìa nhành hoa rơi

    .
    .Cài lên mái tóc buông lơi,
    Để tôi tìm lại nửa vời yêu thương.
    .Tìm ai? Một vạt áo hường,
    Phất phơ trong gió lạc phương trời nào.
    .Tìm ai? Hồn cứ chênh chao,
    Tôi điên tôi dại cơn đau quặn lòng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trả nhau vết xước tình tan
      Tự lòng thổn thức gian nan viếng thường
      Con tim chai đá đau thương
      Ngưỡng hoa bóng nắng phố phường lạ quen

      -

      Xóa
  4. Tình em -
    Anh đã vì em nặng trĩu sầu
    Thời gian từng giọt rớt buồn sâu
    Tình đời sao gieo nhiều oan trái
    Trút xuống đời anh lắm dãi dầu
    .
    Nào trách được đâu bởi tâm lòng
    Yêu nhiều mà lệ đổ chiều phong
    Hàng lá me bay gạt phai nắng
    Trần thế mấy ai chỉ nắng hồng
    .
    Anh đã vì em dấu bâng khuâng
    Lời thề nhặt nhạnh chốn tục trần
    Lê thê tìm mãi đường ôm ấp
    Lối về rẽ nẻo bước lữa lần
    .
    Thiếu nợ tình trần lạc nẻo mùa
    Thương người dỗi bàn tay đón đưa
    Như trời sắp đặt là như thế
    Tình ái ly tan hờn trong mưa
    .
    Anh đã vì em hoài nhớ thương
    Cả một kiếp tình nhỏ lệ thương
    Khóc cho nửa mảnh đời tan vỡ
    Dỗi đời đam mê nặng tình trường
    .
    Bãi bể nương dâu ngỡ mà thôi
    Vẫn phải buông tay thả thề lời
    Dấu mùa ly biệt sau vàng cúc
    Bờ vai tha thiết mỏi rã rời
    .
    Anh đã vì em nuốt nỗi sầu
    Chữ yêu oan nghiệt có gì đâu
    Chỉ giận sao mình hoài thương nhớ
    Biền biệt thời gian bóng chim câu
    .
    Thương mình lẻ bạn những ngày qua
    Của tình đơn phương một nẻo xa
    Bao năm trải đời với buồn hận
    Chữ tình có mấy kẻ bước qua
    .
    ThỜI gian thì cứ bước thong dong
    Vẫn trói buộc anh tận đáy lòng
    Mưa hờn lá đổ hình một bóng
    Dấu ái tình đời ngày tháng đong -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ứơp lại mộng đầu đã đủ chư
      Ngày tháng năm trôi nắng cùng mưa
      mơ hoa cùng mộng trời hoa nắng
      Giaacs mộng ban đầu cứ như vừa

      Xóa
  5. DVD sang thăm nhà, thưởng thức một hồn thơ mênh mang...
    DVD chúc NVTân năm mới vui khỏe, an lành! :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đến Đỗ Văn lại sang chơi
      Tinh thần vui khỏe tâm sáng ngời
      Thâm giao là thứ tôi cần nhất
      Chúc bạn an lành thân hữu ơi

      Xóa
  6. VUI CÙNG ANH.ĐÊM NGON GIẤC NHÉ.
    NGỌT NGÀO BẾN CŨ
    Chiều len sợi khói thả hồn vương
    Nghiêng bóng cau già thả mộng thường
    Cúc lặng bên tường mơ bóng cũ
    Mùa xanh hạ nắng đẹp mơ thương

    Hoàng hôn đuổi bóng nắng mơ hồ
    Gió thả buồn vui rặng liễu xô
    Tiếng sáo thu xưa còn vọng tiếng
    Bên trời sương gió dệt cung tơ

    Người theo cánh gió lộng ngàn trùng
    Kỷ niệm còn lưu những riêng chung
    Chiều xuống bờ vai sầu ấm lạnh
    Lều tranh quẻ quạnh nhớ vô cùng

    Trăng treo mái lá gợi tình xưa
    Một thuở hương nồng đượm nắng mưa
    Mới đó còn đây niềm tâm sự
    Nào ngờ gió chướng chuyển sang mùa

    Đông tàn bấc lạnh gió buồn sang
    Chạm bóng liêu trai buổi muộn màng
    Dẫn bóng theo về hương cố lý
    Ngọt ngào bến cũ mộng hoài vang
    Hương Thềm Mây
    (GM.Nguyễn Đình Diệm).
    29.12.2017


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn anh -thơ hay quá xin họa lại nguyên vận nhé anh
      Xót xa tình muộn -
      Ban mai mù sương còn vẩn vương
      Đông mùa giá rét chuyện như thường
      Thùy dương bóng ngã soi mặt nước
      Mờ ảo xỏa tóc ngỡ người thương .
      .
      Chênh chao mấy nẻo như mơ hồ
      Gió lộng muôn hướng tóc liễu xô
      Đàn ai văng vẳng còn vọng tiếng
      Hòa quyện gió reo tiếng tình tơ.
      .
      Đông gió len lách lộng ngàn trùng
      Co ro cái lạnh em có chung
      Cùng cung hai ta cùng ấm lạnh
      Gác lạnh nơi đây nhớ vô cùng
      .
      Đông này chợt nhớ đến đông xưa
      Tóc em xỏa bay lất phất mưa
      Ngày ấy khắc ghi lòng tâm sự
      Mới đó thời gian trôi bao mùa
      .
      Nửa thơ chưa trọn đông buồn sang
      Cho đêm hạt vỡ tình muộn màng
      Từ nay yêu nhớ theo vạn lý
      Lê theo miên viễn réo rắt vang.-

      Xóa