TRANG CHỦ

17 tháng 2, 2018

ĐÔNG LÒNG......




Em trao anh đá ân tình quá nặng 
Anh kiêu hãnh thách thức cả nắng mưa
Trong giông gió ngỡ đã bỏ người xưa 
Mà đâu biết gió mưa còn đeo đẳng
.
Hình bóng em như cơn mê trầm mặc 
Bao mưa giông trút giọt đắng vào lòng 
Lạnh cô đơn vỡ như mưa bóng nước 
Cánh chim trời phiêu lãng có thấu không?
.
Đâu phải thu lá mới đổ muôn chiều 
Em cứ thế cho mênh mang nỗi nhớ...
....

16 nhận xét:

  1. Ta nhắm mắt mơ về một thuở
    Đã trượt dài theo dấu thời gian
    Vẽ lên từng vết dài thương nhớ
    Những mảng màu nhân thế hợp tan
    .
    Ban mai sớm nắng hồng thêm nhớ
    Xa ấy ơi ai đỡ chân mùa
    Xuân về đấy nắng thả lưa thưa
    Tình lòng cứ lăn dài dỗ nợ
    -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nguyễn Viết Tân @-
      Quán cũ chiều mưa cho lòng gợi nhớ
      Người ngồi lặng lẽ một bóng bơ vơ
      Thầm thương trộm nhớ người xưa xa cách
      Biền biệt mù khơi sương khói mịt mờ

      Nặng tợ tơ vương tình nhiều trắc trở
      Câu tương phùng lỗi nhịp đứng trơ vơ
      Đành ôm kỷ niệm giờ lên men nhớ
      Uống cạn sầu thương say khướt ý thơ
      ......

      Xóa
  2. Bây chừ....
    Bên bến tiêu tương
    Con chim khách nhỏ
    Chờ thương
    Xuân buồn .....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    2. Đông lòng...
      Tội nghiệp anh ghê
      Mong sao Hạ tới
      Người về
      Bên anh....

      hihihi....dọt....

      Xóa
    3. hạt mưa
      rớt khẽ trên tay
      Miên man niềm nhớ
      Rơi ngày xuyên đêm ....

      Xóa
    4. Ngọc Dung
      Tội-
      Tự dưng gió gởi lời sang
      Để cho con sáo bẽ bàng lệ rơi
      Hát làm chi khúc chơi vơi
      Xót xa ngày tháng đứng ngồi ngóng trông

      Nói rằng sáng đợi chiều mong
      Nói rằng thương sáo ruộng đồng bỏ bê.....
      .....
      Anh lan man quá nhỉ?-Thôi không có em lại nói anh giở hơi mất

      Xóa
  3. YÊU ĐƠN PHƯƠNG -
    Yêu thương này anh gửi người xa ấy
    Cứ gửi thôi mà người thấy đâu nào
    Biết là gửi cho mình càng thêm đau
    Mà lạ chưa vẫn thơ tình anh gửi
    .
    Mà có lẽ đơn phương yêu là thế
    Chỉ biết yêu và chỉ yêu mà thôi
    Chỉ một mình một mình dạ lệ rơi
    Còn vẫn biết em còn gì thương nhớ
    .
    Chút mơ lòng trong mối tình dang dở
    Vì vu vơ em vô cớ bỏ đi
    Trơ tình lại cho anh gói nghĩ suy
    Rồi cứ yêu một phương trời cô lẻ
    .
    Cảm lòng rồi anh cứ viện lý lẽ
    Cho mối tình ao ước chỉ mình anh
    Hết đông rồi ngồi đếm lá xuân xanh
    Mây mất tầng ta trải qua dâu bể
    .
    Có lẽ yêu đơn phương là như thế
    Đã có ai định nghĩa được tình là gì
    Mà sao xa lại càng nhiều nghĩ suy
    Hình với bóng cứ bất nghì đọng đọng
    .
    Nhớ em nhiều lên lắm thêm mơ mộng
    Mà em tôi có cần biết gì đâu
    Nghĩ thêm sầu mà sao lòng cứ nghĩ
    Đêm thêm buồn cho trăng xuân úa nhàu
    .
    Yêu đơn phương lên mãi gió trăng hờn
    Trong thơ cảm thêm buồn thân lữ khách
    Nếu em biết xin đừng có chê trách
    Làm tội thân mà có được gì đâu
    .
    Người thương hỡi cho anh gửi một câu
    Vào chiều buông gió mây hôm nay nhé
    Anh vẫn yêu dẫu biết tình cô lẻ
    Hình bóng em khắc sâu tim anh rồi -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đơn Phương -
      Người ơi sao mãi cứ vẫn vương
      Xa xót trong lòng bao canh trường
      Lạnh lùng thâu đêm buồn da diết
      Cái thảm âu sầu yêu đơn phương
      .
      Trời đêm mưa bay héo hắt lòng
      Nỗi nhớ về em réo rắt trông
      Tâm sự nối tiếp hồn than thở
      Vỗ vào lòng ta những gió dông
      .
      Là xa thật rồi có phải không
      Vì đâu em cạn cõi hương lòng
      Chẳng lời nỉ non như chia biệt
      Đương mơi vừa trải chốn hư không
      .
      Em hỡi tình hờ vụn ý thơ
      Từ nay nhớ nụ cười trong mơ
      Mình anh với bóng kết đôi lứa
      Chuyện yêu đương ấy anh thẫn thờ
      .
      Anh viết đơn phương yêu mối tình
      Gác văng mình anh mộng phiêu linh
      Vẽ vời chữ nghĩa như tiểu thuyết
      Chết đuối vì em trong mắt mình
      .
      Rồi tháng ngày qua tình trĩu vai
      Ngây ngất rã rời chẳng quên ai
      Bãi vực sình lầy tình tội lỗi
      Góc đa sầu vọng tình tái lai
      .
      Vẫn cứ một mình anh long đong
      Đêm dài cay nghiệt tình bất công
      Đơn phương anh chịu mình cay đắng
      Cơn sóng vì ai cuộn đáy lòng
      .
      Chút thôi tâm sự yêu đơn phương
      Trong trời buốt giá mit mù sương
      Thi thơ em hỡi sầu rơi lệ
      Em hỡi xa rồi mãi vấn vương -

      Xóa
  4. DVD sang thăm nhà, chúc NV.Tân và thân quyến năm mới vui khỏe, an lành! :)

    http://vks.kiengiang.gov.vn/Images/TinTuc/1984_0.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh rất nhiều với tấm hình chúc tết anh nhé-Chúc anh xuân mới luôn vui vẻ và hạnh phúc

      Xóa
  5. Hihi...
    Vừa xuân mà đã đông lòng
    Sao mà như rứa hỡi anh Sáng nè
    Yêu đơn phương thấy tội ghê
    Thương người khác để ngõ về có đôi...

    HN sang thăm chúc anh tuần mới nhiều may mắn cv làm tốt nhé anh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Huhu.....
      Đấy xuân mà lòng buồn so
      Bởi lòng băng giá em Hắng Nga ơi
      Tình phai lên thấy đông lời
      Yêu em nhé để ngõ về có đôi!

      Xóa
  6. Sang thăm bạn dọc thơ hay. Chúc bạn luôn vui khỏe , an lành và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn rất nhiều -chúc bạn xuân mới luôn xinh tươi và nghập tràn hạnh phúc nhé

      Xóa