TRANG CHỦ

29 tháng 3, 2018

EM BIẾT KHÔNG.........







Anh vẫn đi tìm lại những dấu vết xưa
Vết loang thời gian rêu phong trầm u ngôi nhà cổ
Từng mái nhà từng hàng cây góc phố
Vẫn yên bình sao đỗi thân thương… 

Anh vẫn đo đo ướm ướm lại con đường 
Nơi hai đứa đã cùng chung bước
Vớt tìm lại ánh mắt trao nồng nàn tha thiết
Ngày ấy tràn ngập ánh hoàng hôn… 

Không biết bây giờ em có vui hơn 
Khi xa anh em có thấy hạnh phúc
Đừng trách anh yêu em cứ day dứt một mùi hương quen
Duyên phận con người… biết nói sao đây… 

Trong tận cùng nỗi nhớ chiều nay
Người đàn ông trong anh bỗng ước giá đừng xa cách
Lại có lúc thẫn thờ phải chi chưa từng gặp mặt 
Chiều buông dần, tiếng nấc lớn thêm … 

Anh tham lam đi lại về trên lối phố cô đơn
Ráng chiều xuyên qua hang lim như vương đầy tội lỗi 
Cơn gió vô tình cứ ào ào thổi 
Lệ rơi buồn đẫm lòng anh

31 nhận xét:

  1. Em vẫn biết tình ta giờ ly biệt
    Như con thuyền mê mải giữa dòng sông
    Bao luyến lưu êm ái chuyện của lòng
    Thành kỷ niệm ngủ vùi trong dĩ vãng

    Tiếc mà chi tình đã vào quên lãng
    Thương mà chi yêu dấu vỗ cánh bay
    Còn lại chăng đày đọa với tháng ngày
    Con tim héo với vô vàn nỗi nhớ

    Nếu khi xưa đừng quen đừng gặp gỡ
    Thì giờ đâu mang bao nỗi ưu phiền
    Cũng đành thôi một số kiếp chuân chuyên
    Nên thuyền tình lênh đênh vào sương khói ...

    HN sang thăm chia sẻ với anh
    Chúc anh trưa an lành vui khỏe nhé anh !
    Hiih ...ko biết HN có TEM ko ???

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em xa rồi còn đâu đây nỗi nhớ
      Ngày đã qua nhưng kỷ niệm vương đầy
      Bóng hình em cứ chiều chiều lại dâng
      Trong ký ức anh xóa hoài không hết
      .
      Mãi chẳng quên mối tình đầy sóng gió
      Thầm thương xa dẫu khuyết rụng ánh trăng
      Tháng với ngày anh ngơ ngẩn mong Hằng
      Một chiều nhớ cặp bến bờ mơ ước
      .
      Một lần gặp mà cứ như kiếp trước
      Hồn tơ rung như tím chao mấy tình
      Sóng si mê cuộn lòng của mình
      Như đại dương tình yêu mang em đến
      -

      Xóa
  2. -
    Lãng mạn lắm để tình nuôi giấc mộng
    Gần tàn đêm tim sa ngã mộng du
    Theo phím sầu ai thả khúc tương tư ?
    Lời giã biệt nghe chút gì lưu luyến
    -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tạ từ nhau mà lòng nghe xao xuyến
      Như ai vò ai xé nát con tim
      Trở về đây con phố vắng im lìm
      Tự nhủ lòng:"Ôi sao mà nhớ lạ"...

      Xóa
    2. Nguyễn Viết Tân-
      Chiều ưu tư mây buồn đìu hiu vắng
      Nắng vô hồn dẫn nỗi nhớ đi đâu
      Cho tâm trạng hư không xuân như cạn
      Ai ra đi để lại xuân âu sầu

      Xóa

    3. HẰNG NGA
      Ngày ấy đời hồng hoa thu nắng
      Vàng ươm tơ dăng dài khắp muôn nơi
      Ngày hôm nay sao đổi thay quá lạ
      Giữa xuân mùa mà mây xám giăng trời

      Xóa
  3. -
    .Xanh xao chiếc bóng bên đời
    Trăm năm hỏi có còn lời yêu thương
    .Xuân về hoa đổ chiều vương
    Ngõ hồn một thoáng vô thường mênh mông !?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoa xuân khoe sắc hương nồng
      Lời yêu chắp cánh ánh hồng bình minh
      Gởi về phương ấy mộng tình
      Cùng nhau chung đắp đẹp xinh hoa lòng ...Hihi...

      HN sang thăm chia sẻ với anh
      Chúc anh buổi trưa an lành thật vui nhé anh !

      HIHI

      Xóa
    2. Nguyễn Viết Tân
      .Bao giờ đời lại nắng hồng
      Một ngày lên ngãi còn không hỡi người
      .Xuân về vàng nắng khắp nơi
      Đời anh mây xám trời ơi tội tình

      Xóa
    3. HẰNG NGA
      .Cùng nhau em nhé -được không
      Chung một đường bước vườn hồng nhé em
      . Một phương trời tìm êm đềm
      Em ta một cõi hoa thềm đón xuân-
      Cảm ơn sinh viên nhiều nhé -chúc em buổi chiều an lành

      Xóa
    4. Anh em xa cũng hóa gần
      Tình như hoa bướm mùa xuân đậm đà
      Riêng trời một cõi tình xa
      Lâng lâng hương ngát mặn mà nét son...

      Ngày cuối tuần vui khỏe nhé anh !

      Xóa
    5. HẰNG NGA-
      . Tình đời rực rỡ vuông tròn
      Như hoa có bướm đỉnh non sân vườn
      . Đất trời thắm thiết vườn ươm
      Một đời hoa nụ vấn vương cuối chiều
      .
      Vui và hạnh phúc em nhé -

      Xóa
  4. MƯA BUỒN -
    Hàng cây rụng lá đùa mưa rơi
    Hà Nội chiều nay ướt sũng rồi
    Dòng người đua chen dường hối hả
    Mưa như thúc dục vội thêm đời
    .
    Miên khách chân rời trong ngác ngơ
    Ứơt vai áo rồi trong mưa mờ
    Cơn mưa sao vội trong chiều lạ
    Quán nhỏ dừng chân như tình cờ
    .
    Góc vắng nhạt mờ trong ai hoài
    Nỗi buồn lặng lẽ lạnh thấm vai
    Gió ơi sao cứ đùa đốm lửa
    Điếu thuốc trên tay khói loang dài
    .
    Ngẫm về chông gai từng tiếng đời
    Tí tách theo giọt cà phê rơi
    Từng giọt rung khẽ như ngần ngại
    Đọng trong tim đau những mùa phai
    .
    Xuân này đào mai đã nở chưa
    Trong lòng cô lữ lướt thướt mưa
    Quán váng trong chiều mưa lành lạnh
    Chốn tạm tình nhân đã hương thừa
    .
    Nhấp ly cà phê đậm trên môi
    Nghe lòng đắng chát giọt ly bôi
    Người hỡi đi rồi có trở lại
    Cho cúc hoa vàng khoe nắng trời
    .
    Trên đường chơi vơi mỏi mệt lòng
    Chạm say từ phía bước long đong
    Mơ hồn tha thướt dệt tình nhớ
    Đêm tàn lạnh lẽo cùng hư không
    .
    Khói thuốc mờ bay phủ tình trường
    Quán chiều ai đợi với yêu thương
    Bên ấy người dưng lạnh lùng quá
    biệt khuất chiều rồi chỉ ta vương
    .
    Một cõi mờ thương nhạt lòng rồi
    Chiều nay mưa rửa chẳng hề trôi
    Tạnh mưa đường phố xôn xao nắng
    Trơ ra lá nhớ thềm phố phơi -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sáng nay Sài Gòn bỗng mưa rơi
      Lữ khách phương xa dạ bồi hồi
      Bâng khuâng trong gió mưa phớt lạnh
      Vuốt mái tóc bồng vọng xa xôi...

      Luyến nhớ thương nhiều cũng vậy thôi
      Tình đã xa xăm cách biệt rồi
      Thì thôi xin chớ đừng than trách
      Để lòng thanh thản nhé người ơi...

      Chúc anh ngày cuối tuần thư giãn thật vui ko còn buồn nữa nhé anh ...Hihi...!

      Xóa
    2. Nguyễn Viết Tân-
      Nắng rụng bên thềm ,nắng chơi vơi
      Trùng dương sóng cuộn tím chân trời
      đường chia đôi ngả tình đôi ngả
      Dáng ngọc đâu rồi – người yêu ơi
      Trên đỉnh thương sầu bóng mù khơi
      Gọi em sao gọi chẳng nên lời
      Tim đau như ngỡ ai cào xé
      Cách biệt muôn trùng – nhớ đầy vơi !

      Bây giờ mây nước cách chia nhau
      Em đó ta đây vạn nỗi sầu
      Đêm ôm trái đắng hồn rơi vỡ
      Nghèn nghẹn cõi lòng - Giọt tình Ngâu !
      .
      Ta khoác tang cho một cuộc tình
      Cho đêm trắng xóa vạn sinh linh
      Cho nát tan đi lời ly biệt
      Để mãi muôn năm - một bóng hình !
      .
      Thôi thế thì thôi, quá nửa đời
      Tóc thừa bạc thếch, bước chân lơi
      Thơ ta gom lại- tình gói lại
      Sương lệ giăng buồn – người thương ơi

      Xóa
    3. HẰNG NGA-
      Đây lá vàng khô lá cứ rơi
      Xa phương nặng bước dạ như rời
      Chênh chao mấy nẻo đường vô thức
      Nặng dấu hư huyền chân chơi vơi
      .
      Thôi lá vàng ơi buồn cứ rơi
      Ta về bến cũ vẽ lại đời
      Chuyện xưa gói đổ vào dĩ vãng
      Tìm lại mùa xuân –ước mơ đời
      -
      Chiều chủ nhật vui nhiều sinh viên nhé -

      Xóa
    4. Lá đổ muôn chiều lá chơi vơi
      Một nỗi niềm riêng chẳng nên lời
      Cho ta nhắn gởi về phương đó
      Trăm nhớ ngàn thương mãi rối bời...

      HN sang thăm,chúc anh ngày CN tươi hồng thật vui!

      Còn gì đâu nữa anh ơi
      Thuyền tình tách bến xa vời thiên thu
      Tình theo năm tháng sương mù
      Theo mây theo gió vi vu lưng trời ..

      Xóa
    5. Thu ấy vàng nắng tràn mênh mông
      Em ta cùng bước mộng tình nồng
      Thế rồi tang buồng trôi theo gió
      Em ở nơi nào nhớ ta không
      Cảm ơn em nhiều –chúc em chiều chủ nhật tươi vui nhé
      . Mộng gì đâu nưa em ơi
      Đường chia hai ngả xa rời thiên thu
      . Bây giờ xa cách mịt mù
      Tìm đâu mội cõi mù u cho mình

      Xóa
  5. Ai buông lời hẹn lơ lửng giữa hư không
    Cho thêm nặng cánh tình gầy ngơ ngác
    Xao động hồn thơ nửa đời phiêu bạt
    Nâng chén tình uống cạn nỗi xót xa.....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ai thả lời thương giữa trời mây
      Xao xuyến trong tim chuyện tình đầy
      Lao xao trong gió lời âu yếm
      Mang cả niềm yêu đến phương này ...Hihi...

      HN sang thăm chia sẻ với anh.
      Chúc anh có CHUYỆN TÌNH ĐẦY để ko còn phải"Nâng chén tình uống cạn nỗi xót xa..."nữa nhé anh !

      Xóa
    2. Về đây nhé em ơi người anh nhớ
      Cõi đi về trong vàng nắng xuân mùa
      .Trong gió lời tình chen đua
      Và có cả những nắng mưa tình nhớ
      .
      Anh biết rồi em à -

      Xóa
    3. Hihi...
      Em sẽ về khi mùa xuân rực rỡ
      Cúc mai vàng đào thắm đón xuân sang
      Kề vai anh trong gió ấm mơ màng
      Ta sẽ thấy cả một trời hoa gấm...

      Trưa CN thật vui nhé anh !

      Xóa
    4. Xuân rồi đấy em ơi vạn hoa thắm
      Cùng bừng lên chen đua sắc mai đào
      Ta cùng bước trong nắng chiều em nhé
      Mắt đong đưa ôi xuân đẹp quá đi thôi
      .
      Chiều an lành em nhé

      Xóa
  6. DO ĐT HỎNG NÊN SỐ EM BJ MẤT KO Đ ĐC BAY BIOWF ĐẺ NỐI LẠI EM HẢY NHÁY MÁY CHO ANH ĐỂ CÓ SÓ ANH ĐIỆN TÂN NHHES 0168 3602037


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em sẽ gọi điện cho anh -LÃO HUYNH nhé -

      Xóa
    2. Lạ thật -không vào được facebook của anh là thế nào nhỉ

      Xóa
  7. DVD sang thăm nhà, được thưởng thức bài thơ hay!
    DVD xin cảm ơn và chúc nhà thơ NV.Tân an lành!, hồn thơ mênh mang!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chỉ cần thế thôi cuối chiều rồi
      Tóc thừa bạc thếch bước chân lơi.....
      Cảm ơn anh nhiều

      Xóa
  8. Thơ hay.
    Chúc em luôn vui,khoẻ.
    https://3.bp.blogspot.com/-ptk-INIMAeM/V--2FtOsOHI/AAAAAAAAJDQ/jJ3a4EhH-PIwze-8KRUBTpaEbPXpCKU4ACLcB/s400/2.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vẫn xòe tay hứng kiếp đam mê
      Nỗi niềm thơ không bao giờ nguội cạn .....
      ....
      Chúc chị luôn mạnh khỏe và xinh đẹp nhé

      Xóa