TRANG CHỦ

15 tháng 4, 2018

EM ĐỪNG NGHIÊNG......




Em đừng nghiêng hết phía không anh 
Ủ hương hạnh ngộ men chẳng thành
Hoàng hôn tím lịm chênh miền nhớ 
Ngõ hồn một thoáng chẳng biếc xanh 
.
Em đừng nghiêng hết phía không anh 
Xuân mùa lá đổ như đông lạnh 
Ân tình qua lối mòn hạnh ngộ 
Bóng nhớ như gió lướt qua mành 
.
Em đừng nghiêng hết phía không anh 
Ngàn mây ngủ rũ tình mong manh 
Trở trăn cuồng kiếp một giấc đời 
Một giấc miên trường héo ngày xanh 
.
Em đừng nghiêng hết phía không anh
Ngàn xưa lay động chuyện Yến Oanh
Thùy Dương ngả bóng sầu muôn thủa
Cho chuyện đôi ta núi giăng thành
.
Em cứ nghiêng về phía cùng anh 
Duyên say mấy thủa xanh lá cành 
Vời vợi cánh diều đêm tràn mộng 
Đàn anh ngân tiếng cùng trăng thanh.

28 nhận xét:

  1. -
    .Xuân về mộng ước bao nhiêu
    Mà trong sâu lắng nhớ nhiều người ta
    .Lời em vẫn như hôm qua
    Cho tim khắc khoải phôi pha lệ nhòa !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Aí tình là cánh đồng hoa
      Đong đưa khúc hát bao la dạt dào
      Lời ru êm ái xôn xao
      Cho đôi tim nhỏ ngọt ngào thương yêu...

      HN sang thăm chia sẻ với anh .
      Chúc anh chiều CN tươi hồng nhiều thương yêu & hp!

      Xóa
    2. Nguyễn Viết Tân-
      . Đời người xuân mộng mấy lần
      Cho ta đón gió mộng chân đêm trường
      .Lời người còn có thương vương
      Tan nhòa theo gió mộng thường là đâu.

      Xóa
    3. HẰNG NGA
      .Say mê tình ái ven chiều
      Hoài niệm yêu nhớ mộng phiêu cuộc đời
      .Bám tay vào những trao lời
      Tuột vào đông lạnh người ơi còn gì
      -
      Ngày đầu tuần làm việc tốt em nhé -Chúc em tuần mới gặp nhiều mắn may

      Xóa
  2. VỠ RỒI Ư
    Buốt lạnh người đi kẻ thẫn thờ
    Để lại hoài niệm chốn vườn thơ
    Một miền tưởng nhớ với hoài vọng
    Thu rời lạc chân chỉ tình cờ
    .
    Nghĩa tình trông chờ tím hoàng hôn
    Ấp ủ tim yêu sóng lòng dồn
    Tràn qua ngùi ngậm hương cỏ úa
    Về chốn hương bình khỏa lấp buồn
    .
    Ngước mắt dạ cồn tìm dạt dào
    Phía miền sông tình sóng lao xao
    Hoa cười bên ấy buông buông gió
    bến chiều thả hương thoảng ngọt ngào
    .
    Dạ cứ nao nao bến chiều mơ
    Hàng cây lá vẫy nắng vương tơ
    Sóng lan mặt nước thuyền về bến
    Rộn lại khúc vui thỏa đợi chờ
    .
    Thấm lạnh vườn mơ nào thấy đâu
    Bóng chim mờ khuất dưới hàng dâu
    Tình xa giấc điệp không trở lại
    Theo phím sầu ai mịt tây lầu
    .
    Khuất nẻo mù sương rũ sầu mây
    Bùi ngùi trong dạ bao tháng ngày
    Tim yêu gối mộng thôi là hết
    Tình đã tan rồi gió mấy bay
    .
    Dạ lòng cay cay biết nói gì
    Định mệnh là thế kẻ ở đi
    Người đi thôi thế là tình hết
    Ở lại nhớ nhung rối nghĩ suy

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tình lỡ đau thương với tháng ngày
      Còn gì đâu nữa giấc mộng say
      Ưu tư một khối u hoài nặng
      Trăng vỡ mây tan với thu gầy

      Lối nhỏ vương vương lá cỏ rầu
      Ngơ ngẩn trong lòng vạn thương đau
      Người đi là cả hồn tôi mất
      Chua xót trong tim giọt lệ sầu

      Thôi nhé từ đây hết yêu thương
      Hết mộng hết mơ lúc canh trường
      Tôi về đốt cả bao thơ cũ
      Của kẻ ra đi khuất nẻo đường...

      Chúc anh chiều CN an lành nhé anh !

      Xóa
    2. Nguyễn Viết Tân-
      Tìm đâu nắng nhớ buổi thương sầu
      Một miền hoài vọng với khắc âu
      Em đi là hết tình đã chết
      Bao điều trung trinh với cơ cầu
      .
      Bờ đau khép lại phía dại khờ
      Yêu tình bạc tóc vẫn ngu ngơ
      Hoa cười thủa ấy đâu là thật
      Một cõi yêu tình chỉ là mơ
      .
      Thôi nhé em đi khép vầng trăng
      Thủa ấy tình mơ đêm cung hằng
      Từ nay đã hết xin gói lại
      Trả em tôi về cùng tháng năm

      Xóa

    3. HẰNG NGA
      Trên đỉnh thương sầu bóng mù khơi
      Gọi em tha thiết chảng trả lời
      Một khối u hoài trong ta nặng
      Nặng nghĩa ân tình ta chơi vơi
      .
      Ngõ nhỏ từ nay vắng bóng em
      Trăng khuya không tỏ bước chân thềm
      Hào hoa khất thực từ nay nhé
      Từ nay dế khóc với bóng đêm
      .
      Em đã đi rồi –em cứ đi
      Duyên nợ lên tình được mấy khi
      Đừng xô thế thái mà đời lỡ
      Trăng suông đêm tàn –hỏi được gì ?

      Tuần mới làm việc suôn sẻ em nhé

      Xóa
    4. Trả hết lại anh ánh trăng vàng
      Gió ru cành lá lộng thênh thang
      Lời thơ êm ái ân tình cũ
      Nay đã trôi vào cõi mênh mang

      Một thuở tình si luống dại khờ
      Ai đi ai ở mộng ngu ngơ
      Em trao tình ái vào thu nhớ
      Cho chuyện tình vào bến sông mơ...

      CHÚC ANH BUỔI CHIỀU AN LÀNH NHÉ ANH!

      Xóa
    5. Ta về chốn cũ lại làm thơ
      Với người thi nhân thủa dại khờ
      Một ngày lên nghĩa vườn hoa thắm
      Một cói mênh mông chốn vườn mơ
      .
      Tình trường ai kẻ thắng người thua
      Cả kẻ gạn lòng khách đu đưa
      Xỏa tóc nhuộm chiều và cô khách
      Trong mùa tao ngộ hỡi tình vừa
      .
      Một ngày mới công việc suôn sẻ nhé HN

      Xóa
  3. Nỗi nhớ ơi cứ hoài tìm giấc mộng
    Yêu thương này nghẹn ngào với dư âm
    Tàn ly biệt mà hồn vẫn thương thầm
    Nỗi nhớ quên cứ đan chiều tàn tạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi...
      Vui nhé anh buồn chi trời vào hạ
      Lá me bay theo gió cuốn mây trời
      Em xõa tóc buông thương nhớ chơi vơi
      Nghiêng hết cả mãi về phương anh đó ...Hihi...

      Chúc anh chiều CN thật vui nhé anh !

      Xóa
    2. Nguyễn Viết Tân-
      Mây năm rồi mọi sự hóa hư không
      Ta nợ em mối tình thầm hoa nở
      Xa nhau rồi mới biết ta lầm lỡ
      Hiểu ra rồi thì ta đã xa nhau

      Xóa
    3. HẰNG NGA
      Hoa cải vàng anh ướp bóng hoàng hôn
      Anh níu lại tháng ngày thời rong ruổi
      Ừ em nhé gói lại những tiếc nuối
      Đón em vào trong vàng nắng hoàng hôn

      Xóa
    4. Buồn chi anh khi tình yêu đã lỡ
      Đau mà chi khi tình đã ly tan
      Đời đã không trọn nghĩa đá vàng
      Đành ôm cả niềm thương vào dĩ vãng

      Để trong ta những chiều thu lãng đãng
      Mây tím bay nhung nhớ ngập phương trời
      Ta nhủ lòng buồn lắm cố nhân ơi
      Làm sao cho tâm hồn vơi nhung nhớ...

      Chúc anh buổi chiều vui khỏe nhé anh !

      Xóa
    5. Ừ buông bỏ xám mây từ nay nhé
      Gói đời đau tìm lại vết ngày xưa
      Cuộc đời này ừ có lúc thắng thua
      Buông bỏ hết ta về với thực tại
      .
      Em em hỡi ngả đường đi quan tái
      Về ngả nào ấm áp trong lòng em
      Để xuân ru những vạt nắng bên thềm
      xuân nồng ấm với tình trường đôi lứa

      Xóa
  4. ND sang thăm thưởng thức thơ xướng họa hay,chúc đêm như ý anh Tân nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngọc Dung làm thơ đi để anh sang xin về để đăng -Bây giờ đầu óc chuối quá không sáng tác được nữa

      Xóa
    2. Thù lâu nha anh Tân....

      Xóa
    3. Anh đâu có thù em -mà thù em vì lý do gì mới được chứ ?

      Xóa
    4. Hổng thù sao ghẹo ND hoài....dị?

      Xóa
  5. Ghé thăm NMTLS nhé . Chúc luôn bình an nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn huynh nhiều -chúc huynh luôn mạnh khỏe và thơ phú đều đặn nhé

      Xóa
  6. Trả lời
    1. Bây giờ blog váng vè huynh nhỉ -tĩnh lạng quá- chúc huynh dồi dào sức khỏe nhé

      Xóa
  7. DVD sang thăm nhà, được thưởng thức thơ xướng họa hay quá!
    DVD cảm ơn và chúc anh an lành!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thả phím tơ chùng đàn chẳng hay
      Níu cao tiếng đàn sợ đứt dây
      Đếm canh nẫu ruột nhớ người mộng
      Chạnh lòng buông khúc xót xa đầy
      -
      Cảm ơn anh nhiều đã đọc thơ và có nhận xét -chúc anh ngày mới an lạc

      Xóa