TRANG CHỦ

24 tháng 4, 2018

HẸN ƯỚC CÒN KHÔNG ...?




Anh đi tìm làn môi ấm ngày xưa
Chỉ thấy mênh mang mây trời loang tím
Chẳng thấy em với hơi thở ngọt lim
Em quên rồi lời hẹn thủa tình trông
.
Thề nguyền xưa em trả lại dòng sông
Đã tả tơi sau mùa yêu loạn lạc
Gió vô tình chẻ đôi tình tan tác
Thành hai nửa nghẹn đắng phải không em
.
Anh về tìm lời yêu thủa thân quen
Mà giấc mơ ngoan một thời đã ngủ
Làm sao đây khi cỏ cây đường cũ
Đã héo rũ trong nắng hạ xiên cong
.
Anh về tìm câu nói tình mênh mông
Hồn tê tái trên đường trưa vào hạ
Mới đó mà tình đã phai nhành lá
Héo khô lòng trước lúc trời thương mong
.
Anh tìm em –mà em bỏ tháng năm
Bỏ tím mây cứ trôi vào quên lãng
Kệ ai hời tình một thời vay mượn
Tình rã theo ân nhớ chuyện ta mình
.
Thôi cung đàn nỡ nhịp giấc phiêu linh
Anh tìm em lệ dồn lòng thương cảm
Cây thơ giờ âm âm lòng ảm đạm
Đóa hoa hồn đã băng giá mất rồi
.
Tro tình ơi con dế khóc mồ côi
Sao em vẫy tay qua vùng vĩnh biệt
Không lẽ ta thành người không quen biết
Lời hẹn đầu anh nói sao –em ơi -

19 nhận xét:

  1. Gió hỡi gió nỡ đưa lời hẹn ước
    Đến chốn ngược nào cho xót tim ta
    Và chiếc lá vàng lạc trôi bến nước
    Sao tìm được người... em xa quá xa...
    ===
    DVD sang thăm nhà, được thưởng thức bài tình thơ hay!
    DVD cảm ơn và chúc anh an lành, hồn thơ mãi miên man...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mây tím chiều nay bạt về đâu
      Cho lòng khắc khoải với âu sầu
      Lang thang mây xám khung trời lộng
      Muộn chiều lòng ta lại khắc âu
      .
      Cảm ơn anh sang chơi và đọc thơ-chúc anh an lạc

      Xóa
  2. Sang thăm bạn đọc bài thơ hay. Chúc bạn luôn vui khỏe, an lành và hạnh phúc bạn nhé . Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi tìm lại nốt nhạc thương yêu
      Réo rắt lòng chiều ơi như thúc dục
      Mối tình ấy trong lòng ru miên khúc
      Biết nẻo tìm em hỡi người tôi yêu
      -
      Chúc bạn mãi xinh tươi và vui khỏe nhé

      Xóa
  3. Thôi tình lỡ trôi dần vào sương khói
    Buồn mà chi anh gắng gượng làm vui
    Phương này em cũng nuốt lệ ngậm ngùi
    Cầu mong sao được tròn câu hạnh phúc

    Tình đôi ta không duyên và không nợ
    Mỗi người theo một bến nước mênh mông
    Bao dấu yêu xưa cũ chuyện của lòng
    Đành vùi chôn lạnh lùng vào mây nước...

    HN sang thăm chia sẻ với anh .
    Chúc anh trưa an lành nhé anh !

    Trả lờiXóa
  4. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. HẰNG NGA-
      Trĩu bước trầm luân làm chi nữa nhỉ
      Anh tìm vui với mùa mới xuân lòng
      Em cũng thế cho đời bớt long đong
      Hai ta cùng tìm vui bên duyên mới
      .
      Buông duyên xưa mối tình chẳng duyên nợ
      Hai cảnh buồn vui nhớ trong ước thề
      Mềm nối cỏ tâm yêu đọng si mê
      Xa ngày xưa ta cùng vui duyên mới
      ..

      Xóa
    2. Hihi...
      Cũng được thôi ta cùng vui duyên mới
      Chuyện ngày xưa nay gởi cõi thiên thu
      Tình phôi pha trôi vào đám sương mù
      Cho lòng khỏi vương mang buồn day dứt

      Vì với em chuyện lòng là rất thực
      Nếu không còn thì vướng víu làm chi
      Bận mà chi cho héo úa xuân thì
      Để hồn vui theo tình xuân phới phới ...Hihi...

      Hằng Nga sang thăm chúc anh buổi trưa an lành thật vui !
      (Ko buồn như thơ nhé anh!)

      Xóa
    3. HẰNG NGA-
      Đường hoa phai ai người đi tìm nắng
      Gói tâm buồn anh nghĩ chuyện hôm nay
      Lời của em ngọt ngào gió đong đưa
      Làm anh quên chuyện xưa rồi em nhỉ
      .
      Đời cuốn gió làm anh nhiều suy nghĩ
      Gác buồn xưa ta nói chuyện xuân này
      Cho mùa hoa dặt dìu ông bướm bay
      Đời hợp hoan an hem ta em nhé
      -
      Chúc em buổi chiều an lành em nhé

      Xóa
    4. Đời hợp tan có chi đâu mà lạ
      Tình đổi thay theo ngày tháng phôi phai
      Không còn thương chẳng thèm nghĩ đến ai
      Vì chuyện đời trắng đen luôn là vậy

      Đường vào yêu nghìn trùng ta đã thấy
      Bao dối gian bao toan tính lọc lừa
      Để rồi nay trở lại lối thu xưa
      Tình đã lỡ đã xa xôi vời vợi...

      HN sang thăm chia sẻ với anh .
      Chúc anh buổi trưa an lành nhé anh !

      Xóa
    5. Thế là ta thấm trên môi giọt mặn
      Buốt hao gầy cùng năm tháng nhạt nhòa
      Ta thương ta bới đêm buồn côi cút
      Cuộc đời này ta đã hiểu chữ ngờ
      .
      Khóc vì yêu mà ta khóc trong thơ
      Một lần nỡ là một lần chót dại
      Trái tim sầu hôm nay đọng tim mãi
      Có ai về cho ta gửi hồn hoang
      -
      Cảm ơn HN nhiều nhiều nhé -chúc em buổi chiều an lành

      Xóa
  5. VỌNG HOÀI -
    Nỗi buồn về đâu hỡi tình cay
    Sương khuya phủ lạnh tê đôi tay
    Một mình một bóng trên đường vắng
    Những giọt nhớ này gửi cho ai
    .
    Vẫn sợi gió đông buốt tê lòng
    Ơi hỡi ân tình cách bến sông
    Em đã vô tình trói sợi mỏng
    Rồi dứt ra đi buốt tơ đồng
    .
    Chỉ một phương buồn em có hay
    Chiều nao còn đó những mê say
    Cánh chim mờ khuất bên khung của
    Một vì sao lạc những tháng ngày
    .
    Chỉ mơ thôi mà sớm mây bay
    Người em thủa ấy về chốn này
    Gõ nhịp ân tình trên mắt lệ
    Thả niềm hơ nở ở chốn đây
    .
    Con nhện găng tơ lối đường rồi
    Phương này chỉ có mình mà thôi
    Âm ỉ trong lòng một hoài nhớ
    Giữ mãi trong lòng sợi nắng rơi
    .
    Hoàng hôn đac tắt bến chờ trông
    Em hỡi lòng anh níu mênh mông
    Buồn trông cánh vạc nơi xa thẳm
    Thương nhau chẳng đặng hờn trong lòng
    .
    Ừ thì em đi bạt cánh chim
    Xa xôi ngần ấy biết nẻo tìm
    Chẳng biết phương này anh thao thức
    Hoài vọng trong lòng một cánh chim -

    Trả lờiXóa
  6. MÃI
    Ai mải đi tìm nốt nhạc chờ
    Réo rắt bên tai ...hồn ngẩn ngơ
    Phím nhớ ngân lên lòng tê tái
    Ôm chút tương tư phủ bụi mờ !
    -
    Hồn lòng đâu đó mãi ngẩn ngơ
    Bạt cánh chim câu để ta chờ
    Con nhện giăng tơ chiều mây mỏng
    Tình mùa gối mộng nát trong thơ

    Trả lờiXóa
  7. Ai ơi đừng quên lời hẹn ước
    Dù có xa nhau tới bạc đầu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một lời thề ước em nhớ nhé
      Cho dẫu xa nhau chẳng hề phai....
      ....
      Cảm ơn tiền bối đã thăm nhà -chúc tiền bối an lạc

      Xóa
  8. Bài thơ buồn quá!
    Chúc em luôn vui,khoẻ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. lòng buồn mà chị ơi-chúc chi luôn mạnh khỏe nhé

      Xóa