TRANG CHỦ

2 tháng 4, 2018

MỘT MÌNH......



Anh đã thấy biển tình trong đôi mắt
Nỗi u hoài trói chặt bước chân hoang
Làm anh say tình gục chết bên đàng
Để hoang phế phần đời anh còn lại
.
Thế mà rồi tình bước vào nghi ngại
Tại vì đâu em hỡi nhè nhẹ đau
Ừ thì thôi tình ai biết nông sâu
Đành chấp nhận coi như tình định mệnh
.
Không trách em mà trách mình cô hạnh
Vì số trời thôi chấp nhận nhớ xa
Buồn vì em sao nỗi nhớ chẳng nhòa
Yêu đơn phương cũng là yêu đó nhỉ.

33 nhận xét:

  1. Nguyễn Viết Tân08:46, 02/04/2018
    CHỢ....
    . Chợ tình mở hội ở đâu
    Để tôi gồng gánh buồn đau đến chào
    . Ai dư hạnh phúc ngọt ngào
    Mua dùm tôi nhớ cồn cào chia xa
    .
    . Đắng cay xin gói làm quà
    Tặng thêm chua chát gọi là khai trương
    .Yêu kia nỡ rớt dọc đường
    Bây giờ rao bán bi thương dại khờ
    .
    . Rao bán từ bấy đến giờ
    Lệ đá ế ẩm nên thơ vẫn buồn
    . Thôi về toan tính bán buôn
    Buôn thời gian khóc gió luồn tình đau
    Bài cũ cop lại

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nào ai biết được nông sâu
      Tình tan héo úa theo mầu thời gian
      Trôi theo vạn áng mây ngàn
      Theo mùa thu chết lá vàng chiều xưa

      Sợi buồn vương vấn đong đưa
      Sợi thương sợi nhớ bao mùa nhớ thương
      Về đâu ánh mắt người thương
      Theo nhau suốt cả đoạn đường từ ly...

      HN sang thăm chia sẻ với anh.
      Chúc anh tuần mới vui khỏe nhiều may mắn cv làm tốt nhé anh !

      Xóa
    2. CHỢ BÁN GÌ -
      . Lụy phiền bán ở nơi nao
      Cho tôi một vé đi vào tịch liêu
      .Muộn phiền ngả bóng ven chiều
      Là đêm vỡ mộng với nhiều mắn may
      .
      .Sầu rụng cõi yêu tình này
      Chốn đào nguyên đấy thương vay mong gì
      . Yêu thương là cái chi chi
      Mà vạn nỗi nhớ bám vào nợ duyên
      .
      . Chữ tình cách một bến thuyền
      Vạn người thả nổichính chuyên xuôi dòng
      .Về thôi kẻo nỡ long đong
      Muộn chiều đâu nắng phơi lòng ta đây-

      Xóa
    3. HĂNG NGA-
      . Yêu nhớ gặp nỗi sầu bi
      Cho đường hai nẻo còn gì tình yêu
      Nắng nhạt đâu phải vào chiều
      Tình duyên đã hết phiêu diêu nỗi gì
      .
      .Le lói mấy sợi nghĩ suy
      Người còn thương nhớ ở đi ngập ngừng
      . Còn không một thủa đã từng
      Hay là đã hết người dung thật rồi -
      Buổi chiều công viếc suôn sẻ nhé sinh viên ơi


      Xóa
    4. Tình theo năm tháng nổi trôi
      Gom bao nhung nhớ tuyệt vời vào tim
      Nẻo xưa tình cũ đâu tìm
      Thuyền tình xa bến trong đêm mịt mùng

      Đau thương nay đã xây từng
      Con tim hóa đá chập trùng biển khơi
      Còn gì đâu nữa người ơi
      Tình nay đã lỡ xa vời thiên thu...

      HN sang thăm,chúc anh buổi trưa an lành thật vui!
      (ko buồn như thơ nhé anh ...hihi...)

      Xóa
    5. . Đốt ngày thành những tiếng ru
      Để gom nhung nhớ gói thu trong lòng
      . Cất xưa chờ nắng mang hong
      Ngầy ngật yêu nhớ nắng hồng đời ta
      .
      . Thương đau gói kín thả bay
      Theo mùa đông gió tê tay trả người
      . Tìm lại nỗi nhớ thương thôi
      Xuân thu này nhé người ơi bước cùng
      Vui trong thơ rồi em này -

      Xóa
  2. Thăm anh đọc thơ Thân chúc anh và GĐ luôn an lành.Mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thôi thế thì thôi, quá nửa đời
      Tóc thừa bạc thếch, bước chân lơi
      Thơ ta gom lại- tình gói lại
      Sương lệ giăng buồn – hỡi anh ơi

      Xóa
  3. Thăm đệ /. Chúc luôn bình an Tân nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lòng trở về với tàn thu hoang phế
      Tìm đâu được vàng nắng thủa ngày xưa
      -
      Vui khỏe huynh nhé

      Xóa
  4. Gió vít đời đau luống tình trường
    Ba tình còn đó mộng ngày thương
    Phủ phong đợi bụi dài dặm bước
    Che khuất lối về tình tự nương -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lối gầy lá cỏ ngậm hơi sương
      Hoa thắm đong đưa đẹp lạ thường
      Hoàng hôn mây tím bay lờ lững
      Lòng chợt ru tình bao vấn vương ...

      Chúc anh buổi trưa an lành vui khỏe nhé anh !

      Xóa
    2. HẰNG NGA-
      Lối cũ bây giờ cỏ khô đầy
      Thu úa vừa tràn ngập nơi đây
      Chiều giăng mây xám nổi dông gió
      Ta chợt nguội lạnh với thương vay

      Xóa
    3. Tím chiều mây tím thoảng nhẹ bay
      Lối cũ đong đưa giọt tình đầy
      Bâng khuâng nhớ quá âm tình cũ
      Hạt nhớ dâng tràn lên ngất ngây...

      Buổi trưa an lành thật vui nhé anh !HN SANG THĂM ANH .

      Xóa
    4. Xuân Lại đến quên đi chuyện cũ
      Nắng vàng tỏa hoa lá cỏ cây
      Thật êm ái dìu dịu thắm thiết
      Nhớ thương ơi đẹp quá xuân mùa

      Xóa
    5. Chuyện buồn ta hãy cố quên thôi
      Luyến nhớ mà chi đã xa rồi
      Cho đời vui với ân tình mới
      Ngọt mãi nụ hồng trên nét môi...

      Chúc anh ngày CN tươi hồng thật vui nhé anh !

      Xóa
    6. Gói buồn thả vào trời mùa đông
      Quên đi ngày cũ ước mây bồng
      Thoang thoảng hương bay hương hoa nhụy
      Nhẹ gót nhung hài em biết không
      .
      Chủ nhật an lành -mãi xinh đẹp em nhé

      Xóa
  5. ND sang thăm đọc thơ hay,chúc anh vui và mãi ngọt ngào trong biển tình anh Tân nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TRả đũa được rồi đấy em ơi-Biển tình kia đấy , có như em không nhỉ

      Xóa
    2. Hi.....trả đũa?anh Tân nghĩ lại xem anh nói vậy có oan cho ND hông vậy ta,còn nhân vật nào ở Biển tình của anh làm sao có thể như ND được chứ.

      Xóa
    3. Đúng là em bị oan thật -anh xin lỗi nhe Ngọc Dung

      Xóa
    4. Thấy ghét.......anh Tân rồi.

      Xóa
    5. NGỌC Dung-
      Phụ nữ nói ghét là yêu đấy-nhưng anh sợ lắm

      Xóa
    6. Anh Tân ơi....xin đừng lo sợ ND nói ghét là ghét thật đó,ND không yêu anh Tân đâu,anh đừng trả đũa...hihihi

      Xóa
    7. Nếu em nói thật thì hỏng việc của anh rồi -đang mừng

      Xóa
    8. Anh Tân đang mừng vì ND làm hỏng việc?hihihi....vậy khao em chầu cà pheo hén!

      Xóa
  6. Ngọt ngào, cay đắng tình yêu
    Dẫu đơn phương, vẫn cứ yêu... yêu nàng!
    ===
    DVD sang thăm nhà, được thưởng thức bài tình thơ hay!
    DVD cảm ơn và chúc NV.Tân an lành, tình thơ mênh mang...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. .Yêu thương rồi nàng sang ngang
      Để trăm con nhện tơ vàng giăng tơ.....
      Cảm ơn anh nhiều đã đọc thơ thẩn của em

      Xóa
  7. Thơ hay ,xin chào làm quen

    Trả lờiXóa
  8. Một mình đứng giữa chơi vơi
    Biết ai tri kỷ trao lời tri âm?

    Thăm NVT,chúc bạn an vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. .Đơn côi trong buổi chiều hôm
      Có ai che chắn gió nồm rát da
      . Cảm ơn anh -chúc anh mạnh khỏe nhe

      Xóa