TRANG CHỦ

9 tháng 4, 2018

XIN ĐỪNG.......





. Xuân ơi nỗi nhớ vơi đầy 
Ta thành cỏ héo tháng ngày vì đâu
.Mùa nay xuân có bắc cầu 
Cung thương trầm lắng những câu thương lòng 
.
. Em như con đò nhớ mong 
Chở thương chở nhớ oằn cong con đò 
.Đường trần mấy nẻo quanh co
Xin đừng náo nhiệt câu hò tịch liêu
.
.Rồi đam mê trượt vào yêu
Để tình si rớt những chiều nợ duyên
.Vào thu ẩn hiện bóng thuyền 
Bẽ bàng cỏ úa hương huyền nhớ nhung


22 nhận xét:

  1. HỌA CÙNG ANH
    ĐÀO NGUYÊN KHÉP VẠT
    Buồn ơi còn đó vơi đầy
    Chào mi mưa nắng tháng ngày biển dâu
    Bỗng trầm gõ nhịp giọt ngâu
    Sâm thương đôi ngã bóng câu trầm lòng

    Cây đa đầu bến hoài mong
    Nặng chờ nặng dợi nặng trông bóng đó
    Nhặt khoan khắc khoải quanh co
    Đêm hôm thổn thức vọng hò cô lieu

    Mù sương hoang mộng si yêu
    Đào nguyên khép vạt bóng chiều hư duyên
    Cố nhân mờ mịt bóng thuyền!
    Hương Thềm Mây
    GM.Nguyễn Đình Diệm – 9.4.2018

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ĐA ĐOAN HƯƠNG MÙA
      .Bờ đau khép phía dại khờ
      Để xao xác gió bơ vơ ngậm ngùi
      .Mảnh chiều dắt díu tìm vui
      Thẳm sâu nỗi nhớ cái mùi hương quen
      .
      .Tìm nơi náo nhiệt bóng thềm
      Nghĩa thương in dấu bóng đêm kiếp người
      .Ươm vui nảy nụ không lời
      Trầm trầm day dứt nụ cười khó quên
      .
      .Phận duyên ảo mộng thề nguyền
      Giật mình thương một bến thuyền cô đơn
      . Tri âm đâu nhỉ dỗi hờn
      Đa đoan cộng với hương mùa đêm mưa …

      Xóa
  2. Tình yêu là những hoài mong
    Là thương là nhớ trong lòng vấn vương
    Người dưng mà quá lạ thường
    Ra vào ngơ ngẩn đêm sương bồi hồi


    Chữ tình lưu luyến khôn nguôi
    Mong sao duyên thắm lên ngôi mộng vàng
    Bên mùa xuân mới vừa sang
    Kề vai chung bước thênh thang đường tình ...

    HN sang thăm chia sẻ với anh.
    Chúc anh buổi trưa an lành thật vui nhé anh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. . Tình yêu là chung bóng hình
      Bên trời lưu luyến ta mình sánh đôi
      .Hết người dưng dạ bồi hồi
      Tuy hai mà một sánh đôi cuộc đời
      .
      .Từ đấy chung nhớ vẹn lời
      Một ngày lên nghĩa lên ngôi thiếp chàng
      .Bây giờ bên chốn quan sang
      Tuy hai mà một trắng vàng một đôi
      -
      Chúc em ngày mới an lành và hạnh phúc nhé

      Xóa
  3. Chờ người nơi ấy hỡi anh?
    Trách người trong mộng sao đành làm ngơ
    Để anh Tôi mãi đứng chờ
    Dưới cơn mưa lạnh,bên bờ tịch liêu...

    Zọt mau kẻo bị anh Tân đánh....hihihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. . Chờ người từng nhớ ven chiều
      Bể tình luyến ái nhiễu điều vương mang
      . Dẫu cho mỏi gối quan hang
      Yêu rồi nhớ mãi bóng nàng em ơi

      Sao phải zọt chứ -anh đâu đầu gấu như người em yêu đâu

      Xóa
  4. ! Vo tình hứng giọt mưa rơi
    Đụng con tim ướt rối bời ngày xưa
    .Đa đoan cộng với chiều mưa
    Chiều xao xác gió gợn đùa tim nhau

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. .Tình nào không vướng nỗi đau
      Cho người yêu nhớ không sầu vào đêm
      .Nỗi nhớ ẩn hiện ngoài thềm
      Xộc vào bùng cháy môi mềm giấc mơ

      Xóa
  5. LỠ -
    Lỡ thôi
    Rớt cuộc tình mơ
    Sương chiều phong phủ trên bờ tình duyên
    Ngẩn ngơ
    Trước cánh lá huyền
    Lỡ tay làm rớt xuống triền đời đau
    .
    Lỡ thôi
    Lời xõa nhạt câu
    Thiếu tang bồng đặng lòng sầu thả vơ
    Cho lên
    Đứt giữa đường mơ
    Trăng vàng nhạt ánh trong thơ một đời
    .
    Lỡ thôi
    Làm cả chiều rơi
    Ai ơi có hiểu buồn tôi giết hồn
    Mảnh côi
    Một bóng hoàng hôn
    Tím hoa định mệnh Ti gôn chia dòng
    .
    Lỡ rồi
    Lên bão đáy lòng
    Gió giật loang lổ những dòng thơ yêu
    Ngu ngơ
    Chỉ bởi thương nhiều
    Làm sao nhặt lại ý chiều tím mây
    .
    Lỡ rồi
    Lỡ thả lời cay
    Trong tâm mờ mịt thương ngày người ơi
    Thế lên
    Ngùi ngậm mình tôi
    Giữa trần ai cuộc tàn rơi lá tình
    .
    Lỡ rồi
    Sỏi đá một mình
    Dưới trăng côi bóng nhớ hình trong thơ
    Dặt dờ
    Cái nhớ vương tơ
    Nhặt nhạnh vương tóc rồi hờ -Lỡ thôi -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhạt câu lời xõa hỡi anh
      Để rồi thương nhớ bức tranh thơ tình
      Tàn đêm tự trách thân mình
      Đơn côi một bóng nhớ hình trong thơ...

      Trời ơi kiểu này nếu chạy không kịp chắc ăn đòn quá...zọt..

      Xóa
    2. Nguyễn Viết Tân
      Lỡ rồi
      Một thủa yêu thương
      Cho đêm trằn trọc
      Mộng thường là đâu

      Xóa
    3. Đời là
      Trăm vạn bể dâu
      Nào ai biết được
      Nông sâu mà lường
      Khi yêu
      Tình mãi vấn vương
      Khi tình tan vỡ
      Mộng thường từ ly...

      HN SANG THĂM CHIA SẺ VỚI ANH
      Chúc anh buổi trưa an lành vui khỏe nhé anh !

      Xóa
    4. Ngọc Dung-
      .Vì em côi bóng trăng mờ
      Vì yêu thương lên đã bơ vơ cuộc tình
      .Yêu thương và cứ tùng dinh
      Người đời trách cứ bóng hình buồn không

      Xóa
    5. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    6. HẰNG NGA-
      Là thế
      Vạn cuộc thế thời
      Xoay quanh mấy chữ
      Thương yêu với tình
      Khi yêu
      Ai cũng vì tình
      Không yêu
      Trăm lần bôi xóa
      Bận mình thương thu

      Xóa
    7. Ngọc Dung-
      Sao lại xóa com vậy ?

      Xóa
    8. Hi....vì thừa anh Tân ơi.

      Xóa
  6. DVD sang thăm nhà, được thưởng thức tình thơ lục bát hay, đối họa thơ hay!
    DVD cảm ơn và chúc NV.Tân an lành, thơ tiếp thơ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh rất nhiều -đã đọc thơ và có lời khen -chúc anh buổi chiều an lành

      Xóa
  7. Đời là
    Một kiếp phù du
    Như hoa sớm nở
    Chiều mù sương tan
    Khi yêu
    Tình thắm ngập tràn
    Khi tình tan vỡ
    Vương mang trọn đời...

    HN sang thăm chia sẻ với anh.
    Chúc anh ngày cuối tuần thư giãn vui khỏe nhé anh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trôi đi
      Một kiếp phù hoa
      Trôi đi một kiếp
      Trăng tà em ơi
      Thôi về
      Đỡ mảnh trăng rơi
      Ghép lại phận số
      Tình lơi lả tình
      .
      Ngày chủ nhật hồng vui vẻ nhé HN

      Xóa