TRANG CHỦ

17 tháng 9, 2018

BUỒN EM......

Em ơi vũng lệ tắm trăng sầu 
            Câu chữ đổi dòng trong mắt nhau 
Hữu tình mà ý lạc em nhỉ 
Môi hồng xuyến xao đã phai màu 
.
Một lần cuối cùng đau vẫn đau 
Chỉ bởi từ ly cứa tim nhau
Vun gốc ân tình nào mây gió 
Mà vẫn đôi dòng xót xa nhàu 
.
Vui đã cạn vơi hoang lòng hoang 
Từ nay hai đứa nẻo đôi đàng 
Môi đắng lòng sầu nay đeo đẳng 
Nốt nhạc ân tình đuổi lá vàng 
.
Không gian trầm mặc ta với ta 
Vàng kẽ ngón tay khói thuốc nhoà 
Lạc sim phai tím nửa đời tiếc 
Thơ khóc đêm này khúc biệt ca
.
Ghế đá trời đêm nhân ảnh xa
Ai oán cung sầu nát cánh hoa
Đời tình ngỡ như hoa giấy mỏng 
Tả tơi rơi rụng gió trăng tà 
.
Vần thơ xưa lòng nhớ không em 
Thôi anh đi nhé nói gì thêm 
Hờ hững gió dòng xuôi hay ngược 
Nắng sang đâu có chung bước thềm 
.
Anh đi vào bóng biền biệt đêm 
Xây mơ loang mộng dành cho em 
Có chở lá vàng về nơi cũ 
Đừng nhớ ván cờ tình lấm lem 
.
Buồn em –anh mỏi gối đường trường 
Buồn em –anh vào phận thương vương 
Buồn em –tắm lệ tình ly biệt 
Buồn em –canh bạc chiếu tình trường -!!!



32 nhận xét:

  1. Hihi...
    HN xin cái tem VÀNG trước đã rồi bình sau nhé anh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. . Đây em tem vàng của em
      Mang về giấu kín trước thềm nhà em
      . Khi nao buồn dở ra xem
      Trong lòng ngùi ngậm buồn đêm vì tình

      Xóa
  2. Tình đã xa xôi cách biệt rồi
    Oán trách chi nhiều cũng vậy thôi
    Tình ta nay thả vào sương gió
    Ray rứt trong tim dạ bồi hồi

    Thôi nhé anh ơi tình lận đận
    Đã dở dang rồi tận chân mây
    Xin anh đừng trách hay buồn hận
    Cho chuyện tình nồng vạn đắng cay

    Em sẽ đi và em sẽ quên
    Những ngày thơ mộng rất yêu quen
    Chìm vào dĩ vãng buồn thương ấy
    Để khỏi trong lòng vấn vương thêm ...

    HN sang thăm chia sẻ cùng anh.
    Chúc anh tuần mới nhiều may mắn cv làm tốt nhé anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thôi thế từ nay biệt ly tan
      Còn mình anh với ánh trăng tàn
      Muốn gọi tên em hồn tắt lịm
      Sầu muộn kéo về chốn qua can
      .
      Từ nay chốn này mịt mù sương
      Biển vắng hoang vu chốn tình trường
      Dang dở rồi em tình đỉnh muộn
      Trăm năm thả nợ chốn lở thương
      .
      Từ nay hai nẻo đếm phai phôi
      Sầu đọng trên khóe mắt làn môi
      Mây tím xưa cũ muôn trùng nhớ
      Cho chuyện ân nồng em xa tôi
      .
      Ta sẽ quên nhau quên nhớ thương
      Quên chuyện tình yêu vạn nẻo đường
      Em về đắp điếm ân tình mới
      Một cõi hoang vu với yêu đương
      .
      Cảm ơn em nhiều -chúc em ngày mới làm việc tốt em nhé HN

      Xóa
    2. Sóng gió nhận chìm mảnh tim côi
      Tình đã xa xôi luống ngậm ngùi
      Thả vào sương gió tình xưa ấy
      Mà lòng ray rứt mãi khôn nguôi

      Ngõ vắng chiều vàng bước lang thang
      Thương cuộc tình xưa đã lỡ làng
      Người đi còn nhớ mùa thu trước
      Mộng lòng đôi lứa rộn miên man...

      Chiều thu ấm áp nhé anh !

      Xóa
    3. Xa rồi cuộc tình luống đời đau
      Đã vào xưa cũ phai sắc màu
      Hoa cỏ lao xao tình ngơ ngẩn
      Đâu lá vàng rơi trong lòng nhau
      .
      Thế là đã hết một mối tình
      Giấc mơ dịu ngọt nợ ba sinh
      Bây giờ tình ấy trong mộng tưởng
      Tìm về chốn cũ lại lang thang
      -
      Chiều an lành nhé em HN

      Xóa
    4. Tình đã xa xôi đã hết rồi
      Có còn đâu nữa mộng chung đôi
      Cùng bao dấu yêu chiều thu nọ
      Cũng đã phai mờ theo nước trôi

      Anh có nhớ chăng với những chiều
      Man mác thu về bến thương yêu
      Ta cùng nhặt lá thu vàng úa
      Nhìn ngắm mây trời tím hoàng hôn...

      Trưa bình yên nhé anh !

      Xóa
    5. Tan tác lòng nhau như mưa rơi
      tình nay cách biệt hai phương trời
      Dòng trôi lững lờ chiều phai nắng
      Lỡ chuyến đò tình ước mơ thôi
      .
      Chẳng vẽ tấm hình đường bước chung
      Mà vẽ Phượng ,Loan ngả tán tùng
      Trong thu tan tác mùa mấy độ
      Trả hết cho người những ước cùng

      Xóa
  3. Nặc danh17:11 17/9/18

    Ra anh đã thầm xây mộng mới
    Duyên chúng mình chẳng đợi được nhau
    Tình thơ phú chẳng đợi lâu mau
    Mang câu cú cho người tình lạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn là ai sao thơ thật kỳ thú
      Phải người quen mà lại chẳng quen tên
      Nghe thơ bạn như có chút nỗi niềm
      Về đây nhé ta cùng chung ảo lộng

      Xóa
    2. Nặc danh20:44 18/9/18

      Còn nguyên đây mà thu như dần khuất
      Còn lá thu đang lượm lặt duyên thưa
      Vẫn còn đó gió lành lạnh thu mùa
      Người có biết hôn hoàng chưa vẫy biệt

      Xóa
    3. Bạn là ai mà nghe lòng da diết
      Tình thu đùa mắc mớ đến tôi chăng
      Tôi là người vân thương nhớ tháng năm
      Đến người tình trong tâm hồn du lãng

      Xóa
    4. Nặc danh17:23 19/9/18

      Người thương ơi lòng em đang trực nghiệt
      Duyên tình này sao thua thiệt riêng em
      Vẫn là anh mà cõi lòng lạnh căm
      Bởi tình xưa ủ vũng đêm thực mộng

      Xóa
    5. Anh muốn khắc tên em
      Lên ngàn vạn gốc cây mít
      Để tím chiều trâu bò
      Cọ đít mòn tên em

      Xóa
    6. Nặc danh21:12 20/9/18

      Người Hà Nội sao
      Cái tâm thật tàn nhẫn
      Câu cú này mang
      Về mà tặng song thân

      Xóa
    7. Gió vít đời đau nỗi bất nhân
      Ba tình xắn xuýt một cuộc trần
      Cho đời dông gió má con nhỉ
      Má ơi hai con đâu tình chân

      Xóa
  4. Ơ kìa sao cứ mãi buồn
    Rượu kia thuốc chữa khỏi luôn tức thì
    Uống no rồi cứ ngủ khì
    Yêu đương mãi có được gì lắm đâu
    Thất tình là chứng đau đầu
    Thôi đừng yêu nữa ai sầu kệ ai!

    Hihi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. . Tình xa lên mãi vẫn buồn
      Người rằng biến mất lại luồn chiêm bao
      .Nỗi buồn áy thật hanh hao
      Thuốc tiên đã uống vẫn cào hồn ra
      . Tình yêu đâu chỉ nát hoa
      Thất tình như mốt đó là tình yêu
      .Bao người sầu thảm ven chiều
      Rồi rượu cứ uống tiêu điều anh ơi
      -
      Ngày mới an lành nhé cựu binh ơi

      Xóa
  5. Ông trời gác núi cất ngày
    Chiều quen nâng nhẹ gót hài thu êm
    "Buồn Em" anh mãi buồn tênh
    Nàng đi xa khuất sóng ghềnh trong anh!

    Ngày ngập tràn thơ thơ nha Bố! ^.^

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. .Dôc cuộc đời khoác áo tình
      Bóng chiều bảng lảng nhớ hình thu êm
      . Buồn em mà chẳng êm đềm
      Người đã biệt khuất vào đêm trăng tròn
      .
      ngày mới an lành nhé bé Jo Jo

      Xóa
    2. Thăm jo Bố chúc bình an
      Sang Bố jo gửi đôi hàng đừng chê
      Chúc ngày nắng ngập tràn trề
      Chúc đêm hạnh phúc cận kề giấc ngoan! ^.^

      Xóa
    3. .Cảm ơn bé jO đến thăm
      Chúc bé vui vẻ huyền cầm lòng ai
      .Tình yêu lay gió chảng phai
      Trong dông bão vẫn u hoài thế nhân
      Một đêm ngon giấc nhé bé Jo ơi

      Xóa
  6. Mình đã xa rồi anh nói chi.
    Còn gì đâu...ngoài tiếng biệt ly .
    Hai tiếng nhớ thương đành lỗi hẹn.
    Em về..ôm nặng khối tình si .

    Một sáng thứ ba bán hàng Ế...
    Chúc NVT luôn hạnh phúc trong cuộc sống nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hai nẻo đời đau mỏi cánh hồng
      Em ơi về lại có được không
      Đừng để duyện kia vào không phận
      Hai ta chung một cõi hư không
      -
      Chúc Hương ngày thứ ba may mắn nhé -hàng bán luôn tay

      Xóa
  7. Em bỏ ta rồi,em bỏ ta
    Lúc trăng mười sáu sáng trăng ngà
    Thì thôi đành vậy,thôi đành vậy
    Vọng nguyệt cho lòng quên xót xa...

    Chúc lành,Đệ nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. là lạc em rồi bến hoàng hoa
      Đàn anh đục tiếng dưới trăng ngà
      Một khoảng đời đau dường vô tận
      Bao giờ trở lại gió mây xa
      .
      Ngày mới vui vẻ -AN LẠC NHÉ HUYNH

      Xóa
  8. Tình gì nó đã đứt làm đôi
    Một nửa mỗi người cười thật tươi
    Cho phép hai bên xây mộng mới
    Tiếc hoài uẩn khúc thêm sầu rơi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Buồn là tình đã đứt làm đôi
      Cho nửa đời đau mãi không thôi
      Tâm lòng đâu nữa xây mộng mới
      Hai nửa nhớ nhau rồi đầy vơi

      Xóa
  9. NHẮN GỬI

    Nước chảy đưa thuyền bỏ bến thơ
    Cho ai lạnh lẽo dưới sương mờ
    Câu hò mái đoản còn lưu luyến…
    Điệu lý tang tình mãi vẩn vơ…
    Ủ rũ, làn mi trơ gối mộng
    U sầu, khóe mắt lạnh rèm mơ
    Niềm thương vội thả vào cơn gió
    Nhắn gửi người đi chớ hững hờ…

    dovaden2010 (DVD)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đêm buồn thao thức mộng thành thơ
      Có kẻ cô đơn dưới sương mờ
      Lòng ướp hương nồng tim thổn thức
      Đem bao ảo vọng thật vẩn vơ
      Khuya rồi con mắt nào ru nhớ
      Đêm vắng chạnh lòng thật bơ vơ
      Bâng khuâng thâu giấc đêm cô lẻ
      Một mình cõi buồn trách hững hờ

      Xóa