TRANG CHỦ

1 tháng 9, 2018

HỎI.....



Mình đã là gì của nhau chưa? 

Đêm nằm nghe lá khóc ngoài mưa

Ôm lòng phiền muộn tình trăng vỡ
Để nỗi ưu tư đọng mấy mùa
.
Mình có là gì của nhau không? 
Xuân đấy mà ngỡ vẫn lập đông
Se sua chi lắm làn áo mỏng
Cho nhạt đường tơ dấu môi hồng
Mình có là gì của nhau chăng? 
Ba sinh ai đợi để ví rằng :
Duyên nợ cầm bằng phiên chợ vắng
Hương tàn xin ngủ lịm trong lăng

Mình đã là gì của nhau đây? 
Người như sương khói ta như mây
Hờn ghen cơn gió bao giờ đủ
Nhả mộng vương tằm đau ngất ngây

Mình có là gì của nhau đâu! 
Lửng lơ con nước chảy qua cầu
Về đâu hoa tím ngoài sông trắng
Bão tố chi hoài nát lòng nhau! 

Mình đã là gì của nhau,em 
Đêm hằng đêm nghĩ nát màn đêm
Đáy sâu làm sao hiểu lòng sóng
Reo hờn cô đơn đến bạc đầu

38 nhận xét:

  1. Mình đã là gì của nhau đâu?
    Đêm nghe lá khóc mảnh trăng đau
    Đàn kia gãy khúc cung thương hẹn
    Gói lại tàn canh đẫm lệ sầu
    -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi...
      Nếu muốn sẽ là gì của nhau
      Thì hãy giăng tơ trải nguyệt lầu
      Thơ tình vương vấn gieo tình khúc
      Để người thương ấy hiểu nông sâu

      Gởi gió mây bay tới phương nàng
      Những lời yêu dấu nặng lòng mang
      Cho tình chắp cánh lên cao vút
      Mãi chín từng mây tới cung Hằng ...Hihi...

      HN sang thăm chia sẻ với anh.
      Chúc anh ngày cuối tuần cùng nghỉ lễ thật vui nhé anh !

      Xóa
    2. Nguyễn Viết Tân
      Mình đã là gì cho hết sầu
      Cho ngày gặp gỡ thắm lòng nhau
      Cho đường dấu ái khỏi phong kín
      Xanh lòng rồi nghĩ những thương đau

      Xóa
    3. HẰNG NGA-
      Tơ giăng Nguyệt lầu trải mãi rồi
      Mà như đả thả dòng sông trôi
      Tình đời như gió đùa mây cuộn
      Người thủa xa xưa vẫn bỏ thôi
      .
      Vẫn ngặm đắng cay trên bờ môi
      Người thương thủa ấy mãi xa xôi
      bến tình mờ nắng hoang lòng gió
      Ta vẫn mình ta thân đơn côi
      -
      VUI LẮM EM Ạ-THẾ EM VUI NHIỀU KHÔNG ?

      Xóa
    4. Lạ nhỉ sao than thở mãi thôi
      Hãy đến bên nàng khóa bờ môi
      Cho lòng khoan khoái hương tình ái
      Để thấy cuộc tình mãi lên ngôi

      Sẽ hết đắng cay hết lụy phiền
      Thấy đời tươi thắm tựa cõi tiên
      Cùng nàng say đắm bên lầu Nguyệt
      Có cỏ hoa thơm khắp mọi miền...

      Hiih...Lẽ dĩ nhiên là em vui rồi vì mấy ngày nghỉ lễ đc ăn ngủ nghỉ ngơi đi chơi thoải mái mà anh.

      Xóa
    5. Hạnh phúc muộn mằn mà em ơi
      Đường mơ một thủa chát trên môi
      Cõi lòng chát mặn hương tình ái
      Người đã xa xôi đi mất rồi
      .
      Chỉ còn đắng chát thế thôi mà
      Thấy đời buồn tẻ tàn cánh hoa
      Như xuân đá mất thu thu muộn
      Cõi lòng chỉ còn ta với ta
      -
      Còn thoải mái đi chơi nữa chứ -nghỉ những ba ngày kia mà

      Xóa
    6. Yêu để trong lòng rộn nở hoa
      Tình ái trong ta sẽ chan hòa
      Cung thương ấm áp bao quyến rũ
      Se lạnh heo may gọi thu mùa

      Lầu hoa mơ mộng bóng cung Hằng
      Lấp lánh sao trời với ánh trăng
      Cùng bầy cung nữ vui múa hát
      Êm ái bên nàng bao tháng năm...

      Sáng CN tươi hồng thật vui nhé anh!

      Xóa
    7. Em ơi vui cười đón vần thơ
      Cho tình chất ngất những đêm mơ
      Để thấy cuối chiều vầng mây tím
      bát ngát cung tình cùng nhau chờ
      .
      Ta em đẹp mảnh tình trăng đọng
      Ánh nguyệt miền xa trải ý thơ
      Gió lộng trăng thanh cùng một ý
      Lãng mạng trong lòng cuộn trăng mơ
      -
      2/9 CHƠI VUI VẺ NHÉ EM HN

      Xóa
    8. Tình mãi ngọt ngào gieo ý thơ
      Lung linh bên suối ánh trăng mờ
      Và như thác lũ treo đầu núi
      Vương vấn tâm hồn đẹp mộng mơ

      Lối nhỏ hương thu quyện sương mù
      Mộng lòng xao xuyến bóng chiều ru
      Mình dìu nhau giữa hôn hoàng tím
      Mà nghe ấm áp buổi chiều thu...

      Mình cùng đi chơi lễ nhé anh ...Hihi...

      Xóa
    9. Tình ngắm trăng lên vẳng lời ru
      Trăng nhớ đêm nay đẹp mùa thu
      Lòng người chạnh nhớ những miên lãng
      Của gió đêm này thời khuất mù
      .
      Lối nhỏ ta đi đẹp mùa này
      Mộng lòng thoảng hương mùa thu lay
      Ta em cùng bước đường hoa tím
      Lấp lánh ánh đèn ngất ngây say
      -
      Cùng đi nhé em -anh sẽ vào rước em đi

      Xóa
    10. Vui quá mình dạo phố chiều nay
      Tấp nập đường hoa đỏ cờ bay
      Nam thanh nữ tú khoe màu áo
      Chung bóng vai kề ấm nồng say

      Thu tím lá vàng vương gót chân
      Đường dẫu tuy xa cũng hóa gần
      Bên nhau êm ái chiều thu lễ
      Tình hồng xao xuyến bước lâng lâng...

      Mình đi chơi tiếp chiều nay hậu lễ 2/9 nhé anh...Hihi

      Xóa
    11. Chiều nay lại được nắm tay em
      Cùng nhau đi dạo chân bước thềm
      Hậu ngày nghỉ lễ còn vui lắm
      Có lắm chuyện vui ta cùng xem
      .
      Ta cùng bên thu rộn trong lòng
      Lòng ấm thu vui thật mênh mông
      Hồn đọng ân tình người chung bước
      Một nẻo thanh bình vui thật lòng
      -
      Ta cùng đi hậu 2/9 nhé em HN

      Xóa
  2. Hỏi lòng có nhớ ai không
    Hỏi hồn hồn vẫn chờ trông gặp người
    Hỏi mơ cách trở phương trời
    Hỏi ai thì vẫn xa xôi dặm đường
    Hỏi tim tim đổ lời thương
    Hỏi đêm thì vẫn vấn vương bao mùa ...

    jojo thăm Bố ạ! ^.^

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. .Thấy người mà vẫn xa xăm
      Thấy người mà vẫn lặng thầm ngẩn ngơ
      . THấy người người vẫn ngó lơ
      Thấy em ta vẫn mơ mờ bóng chim
      .Thấy em khắc khoải con tim
      THấy em lòng cứ nổi chìm …..giá như
      .Thấy em em nói tạ từ
      THấy người lại thấy ưu tư trong lòng
      .
      Nghỉ cuối tuần vui vẻ nhé bé Jo Jo

      Xóa
    2. Bố Tân ơi ....Bố Tân ơiiii !
      Hôm nay buồn quá dạo blog chơi.
      Cố tình ghé ngang nhà Bố đó,
      Xem có gì hay ...trộm về thôi. ^.^

      Xóa
    3. . Bé Jo ơi đừng nói chơi
      Nhà bố thì chỉ thơ thôi bé à
      . Bé lấy thì lấy hình hoa
      Chứ chỉ thơ thẩn gần xa họ cười

      Xóa
  3. Giữa bộn bề cuộc sống
    Người hối hả chậm nhanh
    Vẫn còn những đau thương
    Cho tình yêu đã lỡ
    Mơ ước cũng đơn sơ
    Mà trở nên dang dở
    Hồn ta còn một nửa
    Nửa kia chết từ lâu
    Ngay từ khi xa nhau
    Chôn theo cùng hy vọng
    Còn nửa phần thân xác
    Tồn tại trên đời naỳ
    Vẫn nói cười hào phóng
    Vẫn cố tỏ yêu thương
    Rồi sẽ có một ngày
    Vô tình gặp lại em
    Trên con đường ngày ấy
    Người đã từng yêu đương
    Giờ lạ lùng đến vậy
    Nếu là người có thể
    Cắt nghĩa được đau thương
    Thì chắc em cũng sẽ
    Trả lời câu hỏi thường
    Phải chăng đời hai đứa
    Chư bao giờ của nhau(?)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giữa lòng đắng cứ dâng
      Ta phải tiến phía trước
      Sao hồn lòng bước ngược
      Tìm về những lỗi đau
      .
      Ôi tình yêu thắm màu
      Hành trang mùa thu đấy
      Mơ ước chỉ có vậy
      Sao chẳng trọn giấc mơ
      .
      Ta về níu tình tơ
      Của phương trời xa lạ
      Ôi mùa thu đẹp quá
      Qua rồi chuyện phù vân
      .
      Còn một góc ngại ngần
      Ta chờ người hương thoảng
      Cõi tình này lãng đãng
      Dạt như bèo nổi trôi
      .
      Tình xưa chẳng lên ngôi
      Ta về chôn quá khứ
      Người lạ không tư lự
      Ta cố tìm dấu vết
      .
      Người xa không mỏi mệt
      Cho ta được gặp nhau
      Ôi tình yêu nhiệm màu
      Nâng ta lên hoài vọng
      .
      Tình này thêm lồng lộng
      Hơn yêu nhớ ngày xưa
      Đưa ta vào gió đưa
      Thêm một vầng mây tím
      -
      Cảm ơn anh nhiều -nghỉ lễ vui vẻ anh nhé

      Xóa
  4. Mình mãi người dưng mới hỏi quanh
    Để lòng thao thiết dệt mong manh
    Chờ hoa hương sắc ong làm mật
    Trên nhánh tình xuân trổ mộng lành..

    Chúc NVT cuối tuần nhiều vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sao người mãi vẫn chỉ người dưng
      Cho tình yêu nhớ cứ ngại ngùng
      Vao đêm trăng tỏ muốn ngỏ lời
      Anh yêu em lắm đừng lạnh lùng
      Chúc huynh ngày nghỉ lễ vui vẻ và say sưa

      Xóa
  5. hỏi ai...ai hỏi...ra vào hỏi ai...!
    nghỉ lễ vui nhiều nhé ...trời lại sáng ơi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bây giờ anh hỏi Lê My nhé
      có yêu anh không yêu thật lòng
      Ngày lễ vui vầy có em nữa
      Tình say vui vẻ đỡ long đong

      Xóa
    2. Người hỡi, người ơi...người hỡi
      Hỏi gì ...sao hỏi quá bâng quơ
      Bâng khuâng vui lễ ai nào biết
      Trở về thực tại với ai đây?

      Xóa
    3. Em nói ngơ ngẩn trong lòng anh
      Anh hỏi em thật ước mộng lành
      Nơi đây ang vẫn buồn vô tận
      Ta sẽ cùng nhau mộng ngày xanh

      Xóa
    4. ngơ ngẩn ngẩn nhơ nào ai biết
      ước mộng lành như một giấc mơ...

      Xóa
    5. Em và yêu chỉ trời cao mới biết
      Yêu và em nào đâu thấy rời xa...
      ...

      Xóa
    6. Hỏi trời cao có thấu ?
      Dưới trần gian tình vẫn mênh mang
      Đường tình như lá bay xa...
      Bay xa xa mãi, biết tìm nơi nao?

      Xóa
    7. Thôi thì thế buông mây gọi gió
      Biết đâu rằng mờ tỏ cung hằng
      Đường tình yêu dài theo tháng năm
      Nơi ta gọi chiều nao mây tím

      Xóa
  6. Hỏi mãi mà chưa tìm ra câu trả lời!
    Chúc em luôn có thơ hay.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. .Phố giờ đã vắng cơn mưa ,
      Lối về cũng vắng hạt thưa , hạt dày .
      .Còn tôi với mảnh trăng gầy ,
      Nằm treo cuối ngõ thương đầy hoang liêu !
      .
      Cảm ơn chị nhiều -chúc chị nghỉ lễ vui vẻ nhé

      Xóa
  7. Trả lời
    1. Xin cho tôi quay về tĩnh lặng ,
      Dệt vần thơ vá lại vầng trăng .
      Em vẫn đó bên đời ảo lộng ,
      Người dưng ơi thương nhớ ...dẫu rằng ...!

      Xóa
    2. Anh giả vờ yêu em
      Em giả vờ không biết
      Ta giả vờ tha thiết
      Như bao kẻ... đắm say.

      Em giả vờ chia tay
      Anh giả vờ níu kéo
      Khi không còn một nửa
      Lại giả vờ nhớ nhau

      Ta giả vờ quá lâu
      Anh chán rồi em ạ
      Này người tình xa lạ
      Ta thật lòng được chưa.

      Hihi

      Xóa
    3. Tình như hạt sương sa
      Gỉa vờ thêm tóc rối
      Em ơi thật tội lỗi
      Khi giả vờ yêu nhau
      .
      Tình không giả vờ nhau
      Để cho đêm vỡ hạt
      Thùy dương vẫn xanh ngát
      Vẫn êm ái bên sông
      .
      Chẳng giả vờ được không
      Em cứ xỏa tóc hong
      Và anh cứ mơ mộng
      Thơ luyến ái gửi trao
      .
      Ta để thu cứ vào
      Cho tâm hồn thanh thản
      Lá vàng trôi miên lãng
      Cho thu này nắng ngời

      Xóa
  8. Mình đã cùng nhau đến mấy năm
    Anh em kết nghĩa chuyện thơ văn
    Tâm tư cuộc sống đầy oan nghiệt
    Chia sẻ vui buồn gắng sông vui.....ngày lễ vui đệ nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình đã là bạn qua vần thơ
      Bao năm vẫn thế vẫn mong chờ
      Cho dẫu cuộc đời bao rắc rối
      Vẫn sẻ buồn vui vẫn ru mơ
      .
      Chúc huynh bình an nhé

      Xóa