TRANG CHỦ

3 tháng 9, 2018

DÁNG EM CHIỀU THU

                     Dáng em thu nắng che lối hoa
Nghiêng nét thu bay buổi chiều tà 
Gió duyên bồng bềnh nâng mái tóc 
Đọng lòng miên viễn chân bước qua 
.
Anh lạc hồn thu vào thướt tha
Dưới trăng mơ mộng ai với ta 
Nâng chén cùng trăng thề hẹn ước 
Cùng dốc tâm sự ước mơ xa 
.
Mây gió hương đời buổi cuối chiều 
Mật ngọt hương thơm với mộng phiêu 
Hoạ nét em thương trong thầm kín 
Vẽ mộng tình chung rải nhiễu điều 
Nơi này đường thu bước cô liêu 
Lòng của thi nhân nhớ dáng Kiều 
Nhìn phía hôn hoàng giăng mây tím 
Phương ấy em ơi –nhớ em nhiều 
Dáng em phiêu lãng trong lòng anh 
Dưới ánh trăng buông ru mộng lành 
Em là hương Nguyệt men say rót 
Nâng chén giao tình dưới trăng thanh 
Anh vẫn trốn ngủ nhớ dáng em 
Hồn nhiên dạo gót dưới sương mềm 
Hình hài thấp thoáng lu mờ tỏ 
Như đoá Quỳnh hương quyện trăng đêm

32 nhận xét:

  1. Qua đây Hương nhận Tem Vàng .
    Rồi về cơm nước lại sang luận bình .
    hihihi....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. .Tem vàng tặng cho Hương đây
      Mang về giấu kỹ đi ngay nhé người

      Xóa
  2. Dưới ánh trăng thanh hồn thơ thẩn
    Dạo bước nơi đây tim bâng khuâng .
    Mây ơi gió hởi cho ta gửi .
    Bớt chút u hoài ở nơi đây . .
    ̃̃hihihi....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chiều buông dần kìa mây tím nhớ
      Đẹp làm sao mà ta đơn côi
      Trời trong xanh ơi ta nhắn gửi
      Khoảng mộng nào tình hết nổi trôi

      Xóa
  3. Man mác chiều thu gió qua thềm
    Lá rơi xào xạc ngỡ bước quen
    Hương thu ấm áp hoàng hôn tím
    Ngỡ bóng ai về trên bến mê

    Lối nhỏ cúc gầy vương gót chân
    Hồn bỗng bâng khuâng luống ngại ngần
    Chiều nghiêng nắng đổ lòng lưu luyến
    Một bóng người xa tận cuối ngàn...

    HN sang thăm chia sẻ với anh.
    Chúc anh chiều thu ấm áp thật vui nhé anh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nắng vui trời hiền mây xõa dài
      Như là em đó tóc xõa vai
      Đẹp quá thu hồn anh xao xuyến
      Thầm thì nói chuyện cùng với ai
      .
      Anh như thi sĩ dạo lưng đồi
      Lòng hồn thân thương với chiều trôi
      Trong anh cứ nghĩ là em đó
      Lên lòng dạo dực nhớ quá thôi
      -
      Ngày mới đi làm công việc suôn sẻ nhé em HN

      Xóa
    2. Nghe gió thoảng ru thoáng bồi hồi
      Những lời êm ái vọng miền trôi
      Người ơi hãy giữ lòng yêu ấy
      Dù kẻ chân mây kẻ cuối trời

      Thu về man mác gợi lòng say
      Lành lạnh heo may phủ vai gầy
      Nàng ôm tóc rối ngồi nhung nhớ
      Đến người thương mến cuối chân mây

      Ngày mới tốt lành thật vui nhé anh!

      Xóa
    3. Thu ơi ngơ ngẩn lẫn bồi hồi
      Bao gió chiều thương trên đất này
      Đường vẫn lung linh trong hoa nắng
      Xa xa em đợi ngất ngây say
      .
      Thu này yêu nhớ đến với tôi
      Một chốn thu bay thật tuyệt vời
      Có người con gái ôm lòng nhớ
      Với tôi những chiều lá vàng bay
      -
      Chiều an lành nhé HN

      Xóa
    4. Hương gió lộng ngàn với thu say
      Dìu dịu hoàng hôn ấm phương này
      Chiều thu man mác chân trời tím
      Nồng nàn thương quá hạt thu nay

      Tình ngỡ như mơ đến ngọt ngào
      Hoa lòng năm tháng nở xôn xao
      Gởi về phương ấy niềm yêu dấu
      Thu tím là vàng mãi lao sao...

      Trưa an lành thật vui nhé anh!

      Xóa
    5. Em ơi duyên thơ sẽ vẹn tình
      Vấn vít trao nhau chuyện chúng mình
      Cũng lời chúc tụng cũng hồng thắm
      Cũng những chúc mừng trên môi xinh
      .
      Tình đến như mấy gió ngọt ngào
      Cũng đóa hồng yêu anh gửi trao
      Cũng lời luyến nhớ bờ thương đọng
      Em hỡi thu tình thật lao xao

      Xóa
  4. MT qua thăm anh chỉ biết đọc thơ ko biết hoạ á . MT hâm mộ thơ của mọi người quá . Tuần mới nhiều niềm vui , ý thơ.... anh nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em thăm anh lại đọc thơ nữa
      Anh thật vui khi biết em không quên
      cứ đến đây đọc thơ như mọi ngày
      là anh vui đâu cần em xướng họa

      Xóa
  5. Thu đến thu đi thu ở lại
    Mình ta chỉ mỗi đơn côi mãi
    Ẩn thu là hiểu cho ta thôi
    Vẫn nhớ thăm ta cùng khắc khoải

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thu vẫn thế vẫn như bao thu cũ
      Vẫn thu buồn ủ rũ lòng anh ơi
      Nếu thu hiểu đã chảng đi trốn rồi
      Còn ta nhớ chuyện riêng ta vẫn nhớ

      Xóa
  6. Rượu nồng... Thắng cố còn đây
    Điệu xòe xoay mãi những ngày bên em
    Tiếng việt khèn gọi bạn xa gần
    Mộc châu mãi nhớ một miền trời thương

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. . Thắng cố nhậu với rượu ngô
      Cùng điệu xòe Thái sóng xô lòng người
      . Ai ơi tiếng hát lả lơi
      Mộc châu ta nhớ đất trời vùng cao

      Xóa
  7. Trăng thu
    như thể nhiệm màu
    Hình như anh nhớ
    duyên sầu tái tê
    Gió mang
    nhớ gửi chưa về
    Thương thì ở lại
    câu thề kìa em
    Chiều thu
    lẩn trốn vào đêm
    Đừng vô tình với
    nỗi niềm ngóng trông
    Bởi xa nên nhớ
    nên mong
    Thu lưu dáng ngọc
    ở trong tim mình
    Thu xanh
    như nước biển tình
    Nhớ câu
    hò hẹn chúng mình
    nhé em!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Này thu
      Về bến phiêu linh
      có về gõ cửa
      Đón tình
      Thế nhân
      Gió đưa hương sắc xa gần
      Cho ta cứ nhớ
      Tình chân thủa nào
      Này người
      Tóc gió chiều lay
      thương anh thì ở
      Tháng ngày bên nhau
      .
      Mà thu
      Nay sụt sùi sầu
      Mưa Ngâu giải khắp
      Thêm đau đớn lòng
      Thế mà
      Thu lại long đong
      Cho dài
      Ngày nhớ
      Bóng hồng trong ai

      Xóa
  8. Chiều Thu


    Mình ta
    Đứng giữa hoang tàn
    Ngổn ngang…
    Ảm đạm…
    Lá vàng rơi rơi
    Hình như…
    Ai đó gọi: “…ơi!”
    Ngoảnh tìm…
    Chỉ bóng mình phơi
    Trong chiều!

    Có còn đọng lại
    Ít nhiều
    Tay trong tay ấm
    Vạn điều… tương tư…?
    ... Thu khóc ư?
    ... Ta khóc ư?

    dovaden2010

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Côi bóng
      Giữa chốn thu phong
      Đau lòng
      Thu úa
      Lạnh lòng chiều rơi
      Ai đó
      Thầm gọi xa xôi
      Ta nhìn
      Chỉ thấy
      Lá rơi thu tàn
      Đọng lại
      Mấy sợi nắng vàng
      Mấy sợi thu nhớ
      Mộng sang đông rồi
      .
      Còn không
      Những ước mơ tôi
      Ta về thôi
      Thu hết rồi

      Xóa
    2. Bài lục bát của anh thật tuyệt!

      Xóa
    3. Một buồn
      Tiếc một niềm vui
      Một đêm
      Thức nhớ một người đã xa
      Một mùa thu
      Chưa phôi pha
      Một mai lá rụng
      Vườn ta gọi về
      Một vần thơ lỡ đam mê
      Người ơi lục bát
      Lối về
      lòng nhau
      -
      CẢM ƠN ANH ĐÃ KHEN -THƠ THẨN CHỈ ĐỂ VUI CHƠI NƠI NÀY ANH Ạ

      Xóa
  9. Dáng em ngọc ngà, duyên dáng, thướt tha. Thật khiến cho hồn thu ngây ngất.
    Sang thăm và chia sẻ cùng bạn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. . Thu ơi về bến phiêu linh
      Ngọc ngà duyên dáng với tình thế nhân
      .Thướt tha trong trắng hương ngần
      Em ơi vẫn vẹn tình chân nơi này .....
      ....
      Cảm ơn bạn nhiều -chúc bạn ngày mới làm việc tốt nhé

      Xóa
  10. Dáng thu cho lòng đầy xao xuyến
    Đêm thu gầy thương nhớ mảnh trăng lên

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cung trầm âm vọng miền tao ngộ
      Đêm thu gió lộng đón trăng lên

      Xóa
  11. Trong sương vành vạnh dáng trăng
    Làn thu ba gợn sao băng cuối ngàn
    Quan san lạc bước mơ màng
    Em hoài xa vắng,mãi hoang hoải lòng...

    Thăm NVT,chúc an lành !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đêm thu mờ tỏ trăng suông
      Ánh trăng gửi những tích tuồng yêu thương
      .Ngày xô trên những nẻo đường
      Tình trường đã mỏi trăng vương thu buồn
      .
      Cảm ơn huynh -chúc huynh một buổi tối vui vẻ và mê say nhé

      Xóa
  12. thơ tình mùa thu lãng mạn quá!
    Chúc em luôn vui,khoẻ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. .Naỳ thu về bến phiêu linh
      Có về gõ của đón tình thế nhân
      Chúc chị thứ bảy tươi hồng nhé

      Xóa